Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-23, 02:55 PM)Đạn. Wrote: Nó hổng đẹp nhưng nó có quyền leo lên đó ngồi, mài làm gì được nó?. Dám leo lên gỡ hông?. Thách mài áh.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi

Thì cũng có cái quyền nói nha mài.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-23, 12:44 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Chết rồi, vô nhằm ổ địch. 
Bị phục kích  Rollin Rollin

Tỉnh Nhi cứu sư phụ  Becuoi Becuoi

Giờ này chắc Tỉnh Nhi ngáy o o rồi  Rollin Rollin

Lý Mạc Sầu này không sợ đàn bà chửi, chỉ sợ đàn ông bao vây  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Tỉnh Nhi lo bận nấu nước soi để nhổ long Vịt, sắp có món bún măng Vịt, Ech chiên bơ và lẫu Dê, chúc Sư Phụ thưởng thức ngon miệng.
Reply
(2020-12-23, 05:32 PM)Thuctinh Wrote: Tỉnh Nhi lo bận nấu nước soi để nhổ long Vịt, sắp có món bún măng Vịt, Ech chiên bơ và lẫu Dê, chúc Sư Phụ thưởng thức ngon miệng.

Để dành ăn Noel  Lol Lol

Sư phụ không biết ăn dê, nó hôi quá. Tỉnh Nhi để lại nhậu với ông xã đi nhe.
Cám ơn Tỉnh Nhi. Chúc gđ Tỉnh Nhi Giáng sinh bình an hạnh phúc 💕💕
Reply
(2020-12-23, 05:51 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Để dành ăn Noel  Lol Lol

Sư phụ không biết ăn dê, nó hôi quá. Tỉnh Nhi để lại nhậu với ông xã đi nhe.
Cám ơn Tỉnh Nhi. Chúc gđ Tỉnh Nhi Giáng sinh bình an hạnh phúc 💕💕


 Cà ri dê biết nấu ăn ngon lắm chị, nhất là phải cay hít hà. Shy 

Chúc chị mạnh khoẻ và vui mùa Giáng Sinh và sẽ không còn " tình là cái chi chi " cho năm mới nhen. Heavy-black-heart4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-23, 06:21 PM)Green Grass Wrote:  Cà ri dê biết nấu ăn ngon lắm chị, nhất là phải cay hít hà. Shy 

Chúc chị mạnh khoẻ và vui mùa Giáng Sinh và sẽ không còn " tình là cái chi chi " cho năm mới nhen. Heavy-black-heart4

Kẹt cái chị không ăn cay được  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cám ơn Cỏ. Mến chúc Cỏ mùa GS bình an vui vẻ  Tulip4   Cheer
Reply
Sẳn đây chúc bà Sầu và gia đình một Giáng sinh đầm ấm và vui vẻ nhe.

[Image: 2019%2022:01:00]

Reply
(2020-12-23, 06:58 PM)Ech Wrote: Sẳn đây chúc bà Sầu và gia đình một Giáng sinh đầm ấm và vui vẻ nhe.

[Image: 2019%2022:01:00]

Cám ơn ông Ếch, cũng chúc ông và gđ the same  Cheer
Reply
Em Đạn làm anh hai nhớ Sài Gòn da diết.  Hì hì...hì hì.  

Phố Bùi Viện ban đêm trong tháng 9/2019. 
[Image: 241-C4-D93-F98-B-473-E-8-AF5-4140206-C5-C25.jpg]

[Image: 574-EC203-5-CE7-442-E-99-B1-3-FF8-E34-A7-AD1.jpg]

[Image: 70237-FBC-DACE-4-AE1-A5-E3-A9-CA01-D7-D5-AB.jpg]

[Image: E1-D28-FA2-F7-E7-4476-9652-B88769-EC0737.jpg]

Anh hai chúc cả nhà một mùa GS vui tươi và một Năm Mới an khang.   Cheer

Reply
Anh Hai nhắc mới nhớ cái khu phố này.

Đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão... này gọi là khu Tây ba lô. Nơi mấy ông Tây bà Đầm gom tụ lại để ở khi đi du lịch bụi qua VN. Đa số họ còn rất trẻ, thường là các sinh viên mới ra trường, muốn đi du lịch một cách tiết kiệm trước khi quay về nước để đi làm. Rất dễ để nhận dạng ra họ, trai hay gái gì đi ra đường cũng ăn mặc đơn giản, quần đùi áo thun ba lỗ, vai mang nặng một cái ba lô to đùng trên vai. Trong những con hẽm ở khu đó có nhiều nhà cho thuê phòng cho họ ngủ nghỉ, đôi khi chỉ là một căn phòng chừng 15, 16 mét vuông, kê giường làm hai tầng, chen chúc cả chục người ngủ chung không phân biệt trai gái.

Từ đây họ tỏa đi các nơi khác, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Nội hoặc lên vùng Tây Bắc. Buổi tối ở khu ấy khá nhộn nhịp với nhiều hàng quán ăn uống, đa số là quán bar, quán nhậu, Tây Ta lẫn lộn, dĩ nhiên kèm theo cũng có khá nhiều loại hình linh tinh khác.  Smiling-face-with-halo4

Có một thời gian mấy ông ở tuốt bên Phi Châu cũng qua, nhưng có lẽ do cách sống không hợp nên ít ai chịu phục vụ, mấy ông đen ấy giờ dạt ra sống ở một khu riêng bên Tân Bình. Do em không biết ăn nhậu nên biết thì biết nhưng ít vào khu này, hơn nữa mấy ông Tây bà Đầm ấy rất ngại khi bị chụp hình riêng tư nên việc tìm hình ảnh ở khu này cũng khó, mình nên tôn trọng họ.

Chúc Anh Chị Hai và gia đình một Giáng Sinh và Năm Mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.   Tulip4
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
Cảm ơn em Đạn. Hì hì...hì hì. Anh chị hai cũng xin cầu chúc em Đạn và gia đình một mùa Giáng Sinh hạnh phúc và một Năm Mới thịnh vượng đầy tràn phước lộc.  Cũng cảm ơn em Đạn đã đem những bức hình quê hương cho mọi người còn nhớ đến chổ chôn nhau cắt rốn của mình.   Heavy-black-heart4 Cheer 

Nhà Thờ Đức Bà buổi sáng sớm. 
[Image: 0-EE823-A9-A2-A9-41-BE-8-FBF-837-C9-FACAC24.jpg]

Chổ này anh chị hai thường ghé mỗi buổi sáng sau khi dự thánh Lễ ở nhà thờ Đức Bà.  (9/2019)
[Image: 42470408-66-CD-4-B29-992-A-019-C971-AE9-CF.jpg]

Bên trong Bưu Điện. 
[Image: 829-E2-BCE-ABFA-4-CE5-AB2-E-A46786-C68-AA8.jpg]

Nhà Hát Thành Phố thường có những buổi văn nghệ trình diễn đột xuất cũng dui dui.  
[Image: F99-B180-E-332-F-4-F52-B666-DA3-FE836-B073.jpg]

Reply
Good morning Anh Chị Hai. 

- Hình nhà thờ Đức Bà Sài Gòn này anh chụp năm 2019, khi ấy còn đang sửa chữa dang dở, hai bên hông còn hai hàng giàn giáo. Duy chỉ có mặt trước ít sửa nhất nên không thấy có giàn giáo thì phải. Hình tượng Đức Mẹ phía trước buổi sáng đẹp thật, lúc nào em đi ngang qua cũng thấy rất nhiều người đứng cầu nguyện. Phải nói những người già luôn là những người sùng đạo. Nhà em gần nhà thờ Thị Nghè, nhiều buổi sáng thức dậy chạy bộ thể dục thường thấy nhiều ông cụ bà cụ lụm cụm dậy sớm đi lễ sáng sớm 4:30 AM, phục họ thiệt. 

- Bún suông?. Mới nghe qua cái món này đó nha. Không biết hương vị của nó như thế nào. Quán ấy ở trong chợ Bến Thành phải không ạ?. Nếu đúng hôm nào đến ăn thử coi hương vị của nó ra làm sao.  Smiling-face-with-halo4

Hôm rồi có đi một vòng Sài Gòn chụp hình một số nhà thờ, mời xem.

Nhà thờ Huyện Sỹ, khu chợ Đũi cũ:

[Image: IMG_7453_resize.jpg]

[Image: IMG_7452_resize.jpg]

Nhà thờ Tân Định:

[Image: IMG_7497_resize.jpg]

[Image: IMG_7499_resize.jpg]

Tượng Đức Mẹ nhà thờ Tân Định:

[Image: IMG_7490_resize.jpg]

Nhà thờ Kỳ Đồng, Quận 3:

[Image: IMG_7503_resize.jpg]

[Image: IMG_7506_resize.jpg]

Cây thông Noël. Họ cách điệu hình các thiên thần thổi kèn loan tin Chúa Giáng Sinh chỉ bằng một số dây tua, đẹp thiệt.

[Image: IMG_7507_resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
Nhà thờ Giáo xứ Bình Thái, Phạm Thế Hiển, Quận 8:

[Image: IMG_7487_resize.jpg]

[Image: IMG_7484_resize.jpg]

Cả một khúc đường Phạm Thế Hiển, đoạn từ dưới chân cầu Nhị Thiên Đường đổ về cầu Bà Tàng, hai bên đường gần như nhà nào cũng làm hang đá, treo đèn rực rỡ. Trước ngày 24 thì xe còn nhích đi được, trong đêm 24 thì chỉ dành cho người đi bộ.

[Image: IMG_7468_resize.jpg]

Đây cũng là dịp của những người bán hàng rong lề đường, chủ yếu là bán nón Noël, 10 ngàn một cái, sừng hươu có gắn đèn nhấp nháy ở trên giá 20 ngàn một cái, con nít nào cũng muốn Ba Mẹ mua cho một cái đội trên đầu.  

[Image: IMG-7455-resize.jpg]

[Image: IMG_7456_resize.jpg]

[Image: IMG_7458_resize.jpg]

[Image: IMG-7461-resize.jpg]

Đội lên để đứng bên hang đá chụp hình.

[Image: IMG-7476-resize.jpg]

Niềm vui đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi.   Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Chào tối anh Dan., nghe tây ghê. Shy 


Câu signature của anh ứn tượng, nếu rảnh và hứng, anh viết 1 bài về đề tài này. Câu này áp dụng cho người ở sao Mars và cả người ở sao Venus, Cỏ nghĩ vậy.

"I would rather hurt myself than to ever make you cry ..."
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Nhìn những tấm hình của anh Dan. chụp, mong 1 ngày nào đó về VN. Vẫn những ước mong, biết bao giờ có thể thực hiện đối với Cỏ.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-25, 10:49 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tuy rằng mất cây súng ngắn, nhưng mụt nhọt vẫn con đó...

 Sao không sữ dụng nick củ Ngại đạn. ?

Please

Không vào được luôn anh. Chắc cái gì đụng đến chữ đạn là kẹt cò áh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hông tin anh thử làm nick gì có chữ đạn đi, Đạn Lu, Đạn Ngu... thử coi sao. Cái gì dính đến chữ Đ hay chữ  ạ là bị.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply