Chuyện trên trời dưới đất.
Cho dù một ai, kể cả người ghét mình, mình cũng vui cám ơn.
Reply
(2020-12-09, 10:29 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Uhm, mỗi người mỗi hoàn cảnh, tính tình khác nhau nên cách suy nghĩ, ứng xử khác nhau.  Kỳ chỉ chia sẻ quan điểm và cách của Kỳ thôi, đương nhiên cách của Kỳ kg thể áp dụng lên người khác được, kg phải ai cũng bướng bỉnh và ngang như Kỳ.  Lol


Tình cảm trong mối quan hệ, nhất là trong lứa tuổi không còn trẻ bồng bột, cần nhiều kiên nhẫn, resilience, chịu đựng và cả tha thứ. Sự mong đợi và sự hy sinh là 2 điều rất cách xa, thiệt thòi 1 tí nếu điều đó làm cho cái relationship work out và dể thở hơn. 

Đương nhiên mỗi người mỗi cách, chỉ cần khi quay lưng bỏ đi mình cảm thấy mình đã làm hết những gì mình cần và có thể làm trong khả năng.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 08:04 AM)Tàu Hũ Wrote: Anh vẫn còn trẻ.  Tất thương.  Đời người mỏng manh như sợi tơ vậy đó.   Crying-face4. Hũ cũng tất thích hài của anh bắt đầu từ lúc có giải linh và vân vân sơn. Anh ko có con

Muội muội biết kg nhiều nghệ sĩ về VN diễn bị "chửi" rất nhiều, nhưng riêng Chí Tài anh kg hề luồn cuối bọn quan cha quan con khi về nước nên vẫn được mọi người quý mến.  Anh cũng là em chồng chị Minh Phượng, một xứ ngôn viên rất dễ thương luôn support các nhóm hoạt động ở Hoa Kỳ.  Tối qua khi biết tin này từ Nguyên Khang, Kỳ rất shock, confirmed lại với Như (vợ Khang) thì người thật sự đã đi rồi.   Mong anh an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.  Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-09, 11:54 AM)Green Grass Wrote: Tình cảm trong mối quan hệ, nhất là trong lứa tuổi không còn trẻ bồng bột, cần nhiều kiên nhẫn, resilience, chịu đựng và cả tha thứ. Sự mong đợi và sự hy sinh là 2 điều rất cách xa, thiệt thòi 1 tí nếu điều đó làm cho cái relationship work out và dể thở hơn. 

Đương nhiên mỗi người mỗi cách, chỉ cần khi quay lưng bỏ đi mình cảm thấy mình đã làm hết những gì mình cần và có thể làm trong khả năng.

Tuỳ hoàn cảnh, ở đây Kỳ chỉ nêu ra một ví dụ thôi, quay lưng kg phải là bỏ cuộc mà là "buông" vì tình yêu đã vượt lên sự chiếm hữu.  Nếu cứ ôm chặt một cái lưng kg hề muốn quay lại với mình, tại sao kg "buông" và quay đi để lòng được thanh thản. :)

Yêu hết mình, có thể đánh đổi mạng cho người đó nhưng vẫn giữ sự tự tôn của mình.  Khi Kỳ nói "ôm bóng lưng và quay đi" là để biểu đạt tình yêu của mình với người đó. Cho họ biết mình yêu họ, làm hết tất cả những gì có thể làm vì yêu họ, ngay cả bỏ đi cái tự ái của mình, nhưng bỏ đi vì kg muốn gượng ép, cho họ có sự tự do để suy nghĩ, để nhìn lại trái tim họ, tìm ra câu trả lời cho chính họ, điều họ muốn là gì.  Nếu thật sự là của nhau, bóng lưng kia sẽ quay lại và đi tìm vòng tay đã ôm mình và họ sẽ ôm nhau, cùng nắm tay đi chung đường.  Vì người kia đã cho người nọ sự tự do để lựa chọn, một khi đã chọn, đã quyết định thì con đường của họ dù chông gai đến mấy, họ vẫn có nhau và cùng nhau vượt qua.  Khi đã ở bên cạnh nhau, thương yêu, nhường nhịn, bao dung, làm vui lòng nhau để lúc nào trong nhà cũng là tiếng cười đó là điều đương nhiên cả hai cần cố gắng làm để nuôi dưỡng relationship, mái ấm của họ.

Nếu bóng lưng đó kg quay lại và chọn đi thẳng đến lối khác, kiếm tìm người tốt hơn thì mình kg có lý do để kg chấp nhận vì mình đã "buông". Yêu đã yêu hết mình, người tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần nhưng tình yêu của mình dành cho người đó thì kg ai có thể compare, đã vậy thì kg có gì nuối tiếc, giữ lại những gì đẹp nhất của mối tình đó trong trái tim mình. Mình là mình, quyết định chọn lựa là của mình, hạnh phúc mình hưởng, đau khổ mình chịu, kg cần than van hay oán trách ai, quyết định thế nào miễn lòng thanh thản là đủ rồi.

Again, chỉ là suy nghĩ theo tính cách của Kỳ, kg ai giống ai. Cách nghĩ của Kỳ và cách làm của Kỳ kg hẳn sẽ giống người khác, cách của người khác kg dùng được với mình. Chỉ chúc nhau lời cầu bình an để có thể bình thản trong cuộc sống thôi. Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đạn ơi! nhà mày nè. Đi bụi mấy bữa mà quên luôn nhà chắc. Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Đi bụi mấy ngày nên bây giờ đạn khg còn nguyên nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Ủa, active được rồi ta, hay hén?. Không ngờ là nhanh thiệt. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello bà con. Merci ku Lãng. Tulip4

(2020-12-22, 07:10 PM)Dược Tuệ Wrote: Đi bụi mấy ngày nên bây giờ đạn khg còn nguyên nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao anh biết tui không còn nguyên?. Rơi rớt chút thôi chứ đâu vẫn còn đó mà anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-12-22, 07:11 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Mất mịa cái đuôi rồi.. !Nhưng vẫn còn giữ được cái mụt nhọt sau cùng.

Please

Cái mụt nhọt sau cùng là thương hiệu riêng của tui mà anh, làm gì thì làm chứ nó không thể mất được.  Please
Reply
Trẻ lạc tìm được đường về rồi. Đi xa vậy rồi có ốm o lên thêm được vài ký hông anh Đạn.

Chúc anh Đạn mùa lễ vui vẻ, mạnh khỏe, hát khe khẻ thêm vài bài nhen. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-22, 07:45 PM)Green Grass Wrote: Trẻ lạc tìm được đường về rồi. Đi xa vậy rồi có ốm o lên thêm được vài ký hông anh Đạn.

Chúc anh Đạn mùa lễ vui vẻ, mạnh khỏe, hát khe khẻ thêm vài bài nhen. Shy

Cảm ơn bạn Cỏ.  Tulip4

Có đi lạc mới nhớ nhà, nhớ cả mọi người ở đây mà.  Shy

Chúc Cỏ và tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ.  Smiling-face-with-halo4
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
Chào em trai Đạn trở lại. Giống mới bị cách ly về quá   Rolling-on-the-floor-laughing4

Tỉnh Nhi ơi vô chào sư thúc đi Rollin  Rollin
Reply
(2020-12-22, 07:56 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Chào em trai Đạn trở lại. Giống mới bị cách ly về quá   Rolling-on-the-floor-laughing4

Tỉnh Nhi ơi vô chào sư thúc đi Rollin  Rollin

Em cũng thấy giống giống như vậy. Mới đó cũng được nửa tháng rồi chứ bộ, ít gì.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ủa, ở đâu ra một hiền điệt mới vậy ta?. Tỉnh nhi đâu, ra chào thúc thúc đi cháu yêu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
(2020-12-22, 07:56 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Chào em trai Đạn trở lại. Giống mới bị cách ly về quá   Rolling-on-the-floor-laughing4

Tỉnh Nhi ơi vô chào sư thúc đi Rollin  Rollin

Giờ này chắc Tỉnh Nhi lo ăn lo uống cho ông chồng rồi Lol

Reply
Nghe sư phụ gọi bảo, bỏ không cần chồng

Tỉnh Nhi vâng lời sư phụ vào chào sư thúc, 

Sư Thúc hôm nay đang mặc áo Đạn Mòn hay Đạn Hao?
Reply
(2020-12-22, 08:26 PM)Thuctinh Wrote: Nghe sư phụ gọi bảo, bỏ không cần chồng

Tỉnh Nhi vâng lời sư phụ vào chào sư thúc, 

Sư Thúc hôm nay đang mặc áo Đạn Mòn hay Đạn Hao?

Thúc chào điệt nhi ngoan.  :kiss:

Không có chuyện  mòn hay hao gì hết ah, vẫn còn y nguyên, có xài gì đâu mà hao?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói ra không ai tin, chẳng lẽ khoe lên mới tin?. 

Becuoi
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
Anh Ech, sư phụ hôm nay em oai đì chồng nè.

[Image: 6-D484678-D15-B-4-FDC-B1-BB-CEAD0-D7-A4-BBE.jpg]
Reply