Emergency ! Help Please. Please help!
tui muốn cặp Cỏ với anh Đạn

chứ có muốn hạ nhục gì ai đâu

ông dùng chữ ... hơi nỗ đó


anh Đạn không ưng , thì thôi

còn nếu ưng , thì 2 người cứ cặp bồ ... chết thằng tây nào

mà ông nói tui hạ nhục anh Đạn , bằng cách cặp ảnh với Cỏ ??

nếu Cỏ mù què sứt móng , mới gọi là hạ nhục 

đàng này , Cỏ thơm như múi mít , thì sao gọi là hạ nhục anh Đạn ??


cười chưa ??

:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply
(2020-11-05, 10:28 AM)tuyetvan Wrote: tuỳ Mm thôi .. vì trong này , người ta post đồ ăn nhiều .. mình nhìn đồ ăn của họ , mình thèm nhỏ nước miếng

thì Vân thấy .. chử thèm dùng nơi này , không có gì cả

ai có đầu óc đen tối , thì không phải lỗi tại Vân nhá  :LOL-53:

Vân dùng chữ này cho mối quan hệ, chứ không phải là food, nên Vân sai rồi không phải do người đọc nên Van nên xin lỗi GG và anh ND thì mới phải. Heavy-black-heart4

Reply
(2020-11-05, 10:38 AM)Ech Wrote: Cỏ đã xác nhận là không phải Cỏ, chỉ là bà không tin rồi hỏi tới hỏi lui thôi mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

really ?? tui có thấy Cỏ trả lời gì trong thread tui đưa ra câu hỏi đâu


ông chỉ cho tui coi cái ông nói nó nằm ở chổ nào ??


Rollin Rollin
Reply
(2020-11-05, 10:40 AM)tuyetvan Wrote: tui muốn cặp Cỏ với anh Đạn

chứ có muốn hạ nhục gì ai đâu

ông dùng chữ ... hơi nỗ đó


anh Đạn không ưng , thì thôi

còn nếu ưng , thì 2 người cứ cặp bồ ... chết thằng tây nào

mà ông nói tui hạ nhục anh Đạn , bằng cách cặp ảnh với Cỏ ??

nếu Cỏ mù què sứt móng , mới gọi là hạ nhục 

đàng này , Cỏ thơm như múi mít , thì sao gọi là hạ nhục anh Đạn ??


cười chưa ??

:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Bà khùng hả ? Ai nhờ bà làm mai mà bà tài lanh vậy  Kick3 chair-to-the-head 


Đúng là người không ra gì . Người ta nói một lần bà không hiểu hay không muốn hiểu !!!
Reply
Chuyện của người ta, không mắc mớ chi đến bà mà bà cứ nhảy dựng lên như nước số đổ háng, làm ai cũng nghĩ là bà mê thằng Đạn nên ghen tuông. Còn tức giận dùng chữ "thèm".

Tui cũng nghĩ là bà mê thằng Đạn. Chắc nó cũng nghĩ vậy nên ngại ngùng quá phải bỏ VB đi chăng? Tội nghiệp thằng ku Lol

Reply
(2020-11-05, 10:40 AM)Mimo Wrote: Vân dùng chữ này cho mối quan hệ, chứ không phải là food, nên Vân sai rồi không phải do người đọc nên Van nên xin lỗi GG và anh ND thì mới phải. Heavy-black-heart4


ok ... xin lỗi 2 người  Admire
Reply
(2020-11-05, 10:42 AM)Ech Wrote: Chuyện của người ta, không mắc mớ chi đến bà mà bà cứ nhảy dựng lên như nước số đổ háng, làm ai cũng nghĩ là bà mê thằng Đạn nên ghen tuông. Còn tức giận dùng chữ "thèm".

Tui cũng nghĩ là bà mê thằng Đạn. Chắc nó cũng nghĩ vậy nên ngại ngùng quá phải bỏ VB đi chăng? Tội nghiệp thằng ku Lol


ông cũng nghĩ tui mê ông Đạn ??

tui đâu có cấm được ông 


cứ cho là như vậy đi .. happy now ??


:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:



ông làm tui mắc cười cho hôm nay tui đi làm đó 


Thankyou
Reply
(2020-11-05, 10:40 AM)Mimo Wrote: Vân dùng chữ này cho mối quan hệ, chứ không phải là food, nên Vân sai rồi không phải do người đọc nên Van nên xin lỗi GG và anh ND thì mới phải. Heavy-black-heart4

Đem người ta ra làm trò hề mà còn không chịu nhận lỗi . Đúng là hết thuốc chữa , còn cố hùng biện  chair-to-the-head chair-to-the-head
Reply
(2020-11-05, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: ông cũng nghĩ tui mê ông Đạn ??

tui đâu có cấm được ông 


cứ cho là như vậy đi .. happy now ??


:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:



ông làm tui mắc cười cho hôm nay tui đi làm đó 


Thankyou

Tui biết rồi, bà mê thằng Đạn nên ghen tuông và chửi thằng Đạn thèm đàn bà khác mà không thèm bà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
ông thiệt là funny 

tui biết ông đang funny


you make my day 


à , hôm nay trong hãng tui phải nhậu ăn mừng Biden , tui đem chuyện tui mê ông Đạn kể cho mọi người nghe nhá 

tui đang ăn sáng , ông làm ... tay tui run .. ăn hỗng nổi luôn ... ông quất cú này .. tui chỉ biết ... G Ụ C 


:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply
[quote pid='296496' dateline='1604589856']
Người thèm đàn ông trong VB chính là TuyetVan. Cứ thấy cái kiểu ỏn ẻn của em í là biết.  Lol
[/quote]

Lấy nick as guest mà nói kiểu này không khéo "người ta" nghĩ you  là tui đó nha bạn! Cẩn thận đấy guest #199, tại vì ai cũng sợ bị nghi oan hay hiểu lầm là tui lắm đó nhá!!!!Good luck!!!!
Reply
làm tui nhớ tới 1 chuyện trong quá khứ


anh T và chị P 

tui giới thiệu 2 người với nhau ... rồi 2 người bảo tui ghen về 2 người

tui mới nói .. tui là người cặp 2 người với nhau , mà bảo là tui ghen

thì nói thiệt ... tui không còn biết phải nói gì hơn

thôi vậy đi hén
Reply
(2020-11-05, 10:46 AM)tuyetvan Wrote: ông thiệt là funny 

tui biết ông đang funny


you make my day 


à , hôm nay trong hãng tui phải nhậu ăn mừng Biden , tui đem chuyện tui mê ông Đạn kể cho mọi người nghe nhá 

tui đang ăn sáng , ông làm ... tay tui run .. ăn hỗng nổi luôn ... ông quất cú này .. tui chỉ biết ... G Ụ C 


:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:

Thấy rỏ là đang thèm đàn ông nè dì Béo  Tulip4
Reply
(2020-11-05, 09:53 AM)tuyetvan Wrote: Thứ nhất, tui chưa bao giờ nói mình hoàn hảo, nên ông thấy tui nói ở đâu thì chỉ giùm


Thứ hai, anh Đạn nói chuyện vợ chồng người ta mắc mớ gì tới tui mà tui chữi họ

Anh nói đúng, tui chỉ hỏi anh chuyện RMGT nói chính trị mắc mớ gì ảnh mà ảnh cũng đem nick này ra hỏi tôn giáo

Ông cho rằng tui ko được quyền hỏi ảnh về việc làm của ảnh để tui giải thích tại sao tui chữi vợ chồng người ta sao?


Suytu


Is it 1 way street or 2 way here?

Một sự so sánh vừa khập khiễng vừa, xin lỗi, hơi dốt. Ráng vào trả lời câu hỏi của cô rồi ra.

- Ai cũng có cái quyền nói lên chính kiến của mình nếu thấy một sự việc sai trái theo ý của họ. Ở đây tôi thấy (nhấn mạnh là tôi thấy thôi nha, không dám nói người khác cũng thấy như tôi) nick đó mang việc tôn giáo ra cổ xúy cho cái quan điểm chính trị của mình, ngoài ra còn dùng nhiều từ ngữ quá khích khi nhắc đến đối phương, tôi có quyền thắc mắc, có quyền yêu cầu họ giải thích, có quyền tranh luận cho tôi được hiểu thêm tại sao họ lại có cái nhận định ấy. Cũng như cô, thấy việc người ta mang chuyện riêng của gia đình họ lên đây bày ra cho thiên hạ nhìn, và theo ý riêng của cô như vậy là không được, cô cũng có quyền hỏi, có quyền thắc mắc, không ai cấm theo một cách giống tôi, đã đưa ra quan điểm hay kể việc gì thì phải chịu trách nhiệm cho quan điểm của mình, chịu trách nhiệm cho câu chuyện được kể. Đồng ý chưa?.

- Phần quan trọng tiếp theo là ở cách đặt vấn đề, cách hỏi, cách thắc mắc. Ở tôi, tôi dùng chữ đàng hoàng, không dùng lời tục tỉu, không chửi rủa dơ miệng, dù rằng tôi biết khi nói thẳng, lời lẽ của tôi rất khó nghe, chỉ vậy thôi. Còn cô, người ta trả lời một, cô làm một hơi cả chục posts, nói tới nói lui chỉ một ý, đã vậy còn áp đặt cho người ta cái suy nghĩ riêng của cô rồi cho đó là đúng, là chính xác. Nó có thể đúng với riêng cô chứ chưa chắc là đúng với người khác, sao lại lấy cái mình cho là đúng rồi bắt buộc họ phải nghe theo và vỗ tay cho nó?. Bởi vậy mới nói, cùng một vấn đề mà hai cách thức thắc mắc khác nhau là vậy.

(Viết đến đây tôi chợt suy nghĩ, thế nào cô cũng bắt tôi phải chứng minh này nọ, nào là ở đâu, viết hồi nào, viết ở thread nào, trang mấy, bài số mấy.... Nếu cô không tự nhận ra được cứ coi như tôi nói sai, vậy đi. Cứ để mọi người nhận xét đúng sai vậy.).

- Tôi viết ít hơn cô, chỉ là nhân tiện để hỏi, người ta có trả lời hay không trả lời là quyền của họ, mình nói lên cái chính kiến của mình như vậy là đủ rồi, do tôi biết điểm dừng. Cao lắm cũng chỉ trao đổi một hai posts là cao, có dài dòng thì cũng một hai bài là ngưng. Và không quan tâm đến nữa, coi như xong khi những gì cần nói đã nói hết.  Còn cô?. Khi cô cảm thấy chưa hài lòng, chưa đã nư, chưa hả giận, chưa áp đặt dược cái tôi của cô lên họ, chưa dồn họ vào chân tường (theo cách cô nghĩ) thì cô còn nói hoài, nói mãi, không buông tha họ. Nếu có tạm chấm dứt vì quá khuya, vì hết người đọc, vì họ im lặng, cô sẽ tạm gác qua một bên, chờ có dịp là mang ra nói tiếp. Vậy giữa tôi và cô có khác nhau hay giống nhau đây?.   

- Cuối cùng, tôi hỏi thật cô, cô muốn gì khi mang những chuyện ấy ra hỏi ngược lại tôi?. Muốn tìm một sự đồng minh với cô hả?. Hay muốn mượn dao của người ta vào chém tôi phụ với cô hả?. Nếu đúng vậy thì cho được nói thẳng, tôi chấp hết tất cả vì luôn tự tin vào khả năng của mình, tranh luận kiểu nào cũng được hết. 

Qua đây tôi còn phát hiện ra thêm một cái thói xấu của cô, vì muốn hơn thua với thiên hạ mà không từ một thủ đoạn nào hết, kể cả lôi kéo người cô không thích vào cuộc chơi của cô. Không bao giờ hợp với tôi chút nào.

Dù gì thì tôi cũng chính thức khai tử cái nick của mình nên chẳng cần ngại ngần gì mà không dám thẳng thắn một lần sau cuối vậy. Bởi từ nay trở đi cái nick kia coi như không tồn tại nữa, tôi và cô chắc khó gặp nhau, tôi có hạ mình xuống để nói lời khó nghe với cô cũng là chuyện bất đắc dĩ, cứ coi như tôi thay mặt các bạn ở đây, (vì nhiều lý do, có thể vì họ ngại đụng chạm, có thể họ sợ dơ miệng, có thể họ hay dùng nick as guest tấn công cô mà không cần xử dụng nick thật chi cho phí lời),  thẳng thắn với cô một lần rồi thôi.

Chúc vui vẻ.
Reply
(2020-11-05, 10:51 AM)tuyetvan Wrote: làm tui nhớ tới 1 chuyện trong quá khứ


anh T và chị P 

tui giới thiệu 2 người với nhau ... rồi 2 người bảo tui ghen về 2 người

tui mới nói .. tui là người cặp 2 người với nhau , mà bảo là tui ghen

thì nói thiệt ... tui không còn biết phải nói gì hơn

thôi vậy đi hén

Thôi vậy là TVan không có số "làm bà mai" rồi, nên stop thôi...bởi vì người ta có tình cảm thật sự thì tự đến với nhau, or người ta nhờ thì nên làm...

Còn không ngồi đoán nhăng cuội thì không nên đâu.

Reply