Miss
(2020-10-28, 08:09 PM)Tui xin can Wrote: Hoàng tử của Sao mai ơi, đừng nói gì nữa hết! Đừng để cho người ta có cớ để cười HT hay SM nữa.....Nếu thật là đàn ông thì nên lẳng lặng dàn xếp chuyện riêng tư của mình đi HT, dù gì thì cũng là vợ chồng với nhau có tới mấy người con rồi không lẻ cả hai người đành lòng nhìn người dưng kẻ chợ cười chê vợ hay chồng mình sao?.....Môt câu nhịn để lấy 9 câu lành đi HT!......ignore hết những lời nói không có ý xây dựng trong đây đi nha, HT không nghĩ đến SM thì hãy nghĩ đến những đứa con của HT đi nhe.

Ai đây? Anh hùng chốn nào đây? Có phải anh hùng này có cái thread vui cười cười vui gì đó không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 08:16 PM)Hope Wrote: Ai đây? Anh hùng chốn nào đây? Có phải anh hùng này có cái thread vui cười cười vui gì đó không?

Liệt nữ đó nói đúng zồi á, cái lị còn théc méc chi zạ? Ngộ  vahidrk1 lị zăng tào hũ za bi zừ á  vahidrk1 LOL-4
Reply
[quote pid='293784' dateline='1603934366']

Liệt nữ đó nói đúng zồi á, cái lị còn théc méc chi zạ? Ngộ  vahidrk1 lị zăng tào hũ za bi zừ á  vahidrk1 LOL-4
[/quote]

Mún nói ew Ích nhìu lần
Mà sao Ích hông có nói
Chớ chắt nhao câu bạc lèng
Tình vừa nổi tiếng đê mê

ew Ích mua chồ gà rát ci a 

love Ích mucho Gracias  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 08:24 PM)Hope Wrote: [quote pid='293784' dateline='1603934366']

Liệt nữ đó nói đúng zồi á, cái lị còn théc méc chi zạ? Ngộ  vahidrk1 lị zăng tào hũ za bi zừ á  vahidrk1 LOL-4

Mún nói ew Ích nhìu lần
Mà sao Ích hông có nói
Chớ chắt nhao câu bạc lèng
Tình vừa nổi tiếng đê mê

ew Ích mua chồ gà rát ci a 

love Ích mucho Gracias  Biggrin
[/quote]

LOL-4

Mú chồ gờ rá xì gà Cu Ba  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c tada ...tada...cà rá hột xoài lấp lénh lấp lénh Cheer LOL-4
Reply
Hihi, Sao Mai, em nói anh không muốn cho em làm ăn chung với anh mà em không tự nghĩ lại dùm anh chút nào.  Từ ngày em lấy anh đến giờ, em đã bao nhiêu lần thử làm ăn rồi?  Lần đầu anh cản em, phân tích ra từng chút 1, nói là họ tính lừa em đó.  Em không nghe, vẫn đưa tiền cho họ.  Rồi mất trắng, anh không nói 1 tiếng nào.  Sau đó 1 thời gian, em nói em muốn làm đồ bỏ mối các chợ, anh nói em muốn thử thì thử đi.  Dù trong lòng anh biết rõ là sẽ chẵng đến đâu.  Mất thêm 1 mớ tiền nữa.  Anh cũng không nói 1 tiếng nào.  Sau đó lại bỏ thêm 1 số tiền mua này mua kia thử làm cách khác nữa, rồi cũng thất bại.  Và bao nhiêu lần sau đó và cho đến gần đây nữa, lại tiếp tục mua thêm vô số đồ rồi chất đầy trong các thùng lớn, anh vẫn không nói 1 tiếng nào.  Em nói mua cái này, cái kia để làm cái này cái kia, đồ gửi về, thậm chí em cũng không thèm mở ra để xem nó như thế nào nữa.  Anh chỉ tiếp tục giữ im lặng thôi.  Bởi vì anh biết em không muốn người khác nghĩ rằng em vô dụng.  Xin lỗi em, người nào nghĩ rồi nói với em lời đó, và ở đâu, chứ không bao giờ anh làm điều đó với em, và với bất cứ ai.  Trong suy nghĩ của anh, mỗi người có mỗi khả năng khác nhau, và anh chỉ quan tâm trọng dụng cái khả năng tốt nhất của họ. 

Anh không muốn em làm ăn chung với anh, vì anh không muốn em phải lao tâm lo lắng.  Chứ chẵng phải là anh hất hủi và không tin em.  Em à, những gì anh làm ra, nào có dấu giếm hoặc giữ riêng gì đâu.  Tất cả là của em và của các con, sao em lại có nghi ngại rồi nghĩ anh tệ đến như vậy?  Xưa nay em thường nói em muốn đi làm, anh nào có cản em đâu.  Thậm chí tiền em làm ra, còn không đủ anh móc tiền túi trả cho người ta giữ con (em vẫn nhớ đoạn thời gian đó chứ?), anh vẫn không phàn nàn câu nào.  Và gân đây em lại muốn đi làm, anh cũng mừng cho em.  Còn mua đồ tặng em nữa.  Rồi người ta đối xử không tốt với em, anh nói thôi em ở nhà đi. Đừng làm nữa, ở nhà buồn thì đến chỗ anh làm chơi cũng được.  Sau đó thì con gái muốn học lái xe tiếp, anh đồng ý để người ta dạy.  Em sợ tốn tiền, nên rút thời gian người ta dạy bớt, để em dạy thêm.  Những lúc không dạy, thì em lại thử làm ăn tiếp.  Hihi, em làm ăn thì làm ăn tiếp đi, sao lại dùng thời gian đó mà lên đây tìm cách bắc bẻ từng câu từng chữ của anh chi vậy nè?

Em không cảm thấy mệt à?
Reply
[quote pid='293792' dateline='1603934892']

Mún nói ew Ích nhìu lần
Mà sao Ích hông có nói
Chớ chắt nhao câu bạc lèng
Tình vừa nổi tiếng đê mê

ew Ích mua chồ gà rát ci a 

love Ích mucho Gracias  Biggrin
[/quote]

LOL-4

Mú chồ gờ rá xì gà Cu Ba  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c tada ...tada...cà rá hột xoài lấp lénh lấp lénh Cheer LOL-4
[/quote]

tìn ew anh ơ cúc bắt chò chơi
Beo sẽ chốn khi Ích đủi tiềm 

hihihii...

Tìn sẽ theo mù khơi lạt lòa theo, xinh nhớ cho rèng
1 lầng ew phải chăm nghìn hổ đao.. 

Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Crying-face4

Reply
(2020-10-28, 08:40 PM)hoàng tử tồi Wrote: Hihi, Sao Mai, em nói anh không muốn cho em làm ăn chung với anh mà em không tự nghĩ lại dùm anh chút nào.  Từ ngày em lấy anh đến giờ, em đã bao nhiêu lần thử làm ăn rồi?  Lần đầu anh cản em, phân tích ra từng chút 1, nói là họ tính lừa em đó.  Em không nghe, vẫn đưa tiền cho họ.  Rồi mất trắng, anh không nói 1 tiếng nào.  Sau đó 1 thời gian, em nói em muốn làm đồ bỏ mối các chợ, anh nói em muốn thử thì thử đi.  Dù trong lòng anh biết rõ là sẽ chẵng đến đâu.  Mất thêm 1 mớ tiền nữa.  Anh cũng không nói 1 tiếng nào.  Sau đó lại bỏ thêm 1 số tiền mua này mua kia thử làm cách khác nữa, rồi cũng thất bại.  Và bao nhiêu lần sau đó và cho đến gần đây nữa, lại tiếp tục mua thêm vô số đồ rồi chất đầy trong các thùng lớn, anh vẫn không nói 1 tiếng nào.  Em nói mua cái này, cái kia để làm cái này cái kia, đồ gửi về, thậm chí em cũng không thèm mở ra để xem nó như thế nào nữa.  Anh chỉ tiếp tục giữ im lặng thôi.  Bởi vì anh biết em không muốn người khác nghĩ rằng em vô dụng.  Xin lỗi em, người nào nghĩ rồi nói với em lời đó, và ở đâu, chứ không bao giờ anh làm điều đó với em, và với bất cứ ai.  Trong suy nghĩ của anh, mỗi người có mỗi khả năng khác nhau, và anh chỉ quan tâm trọng dụng cái khả năng tốt nhất của họ. 

Anh không muốn em làm ăn chung với anh, vì anh không muốn em phải lao tâm lo lắng.  Chứ chẵng phải là anh hất hủi và không tin em.  Em à, những gì anh làm ra, nào có dấu giếm hoặc giữ riêng gì đâu.  Tất cả là của em và của các con, sao em lại có nghi ngại rồi nghĩ anh tệ đến như vậy?  Xưa nay em thường nói em muốn đi làm, anh nào có cản em đâu.  Thậm chí tiền em làm ra, còn không đủ anh móc tiền túi trả cho người ta giữ con (em vẫn nhớ đoạn thời gian đó chứ?), anh vẫn không phàn nàn câu nào.  Và gân đây em lại muốn đi làm, anh cũng mừng cho em.  Còn mua đồ tặng em nữa.  Rồi người ta đối xử không tốt với em, anh nói thôi em ở nhà đi. Đừng làm nữa, ở nhà buồn thì đến chỗ anh làm chơi cũng được.  Sau đó thì con gái muốn học lái xe tiếp, anh đồng ý để người ta dạy.  Em sợ tốn tiền, nên rút thời gian người ta dạy bớt, để em dạy thêm.  Những lúc không dạy, thì em lại thử làm ăn tiếp.  Hihi, em làm ăn thì làm ăn tiếp đi, sao lại dùng thời gian đó mà lên đây tìm cách bắc bẻ từng câu từng chữ của anh chi vậy nè?

Em không cảm thấy mệt à?

thằng tồi, đóng cửa phòng the mài, lôi vợ vô mà thủ thỉ, đem ra đây làm gì đồ tồi  chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head
Reply
(2020-10-28, 08:42 PM)Ech Wrote: Crying-face4

Em biết anh Ếch không có giận em, nên em chọc anh Ếch tí.. kekekeekekekek..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 08:49 PM)Hope Wrote: Em biết anh Ếch không có giận em, nên em chọc anh Ếch tí.. kekekeekekekek..  Biggrin

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
[quote pid='293807' dateline='1603935818']

thằng tồi, đóng cửa phòng the mài, lôi vợ vô mà thủ thỉ, đem ra đây làm gì đồ tồi  chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head
[/quote]

Fxck you.  
Reply
[quote pid='293807' dateline='1603935818']

thằng tồi, đóng cửa phòng the mài, lôi vợ vô mà thủ thỉ, đem ra đây làm gì đồ tồi  chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head
[/quote]

Be a man, use your name to fight with me.
Reply
(2020-10-28, 08:40 PM)hoàng tử tồi Wrote: Hihi, Sao Mai, em nói anh không muốn cho em làm ăn chung với anh mà em không tự nghĩ lại dùm anh chút nào.  Từ ngày em lấy anh đến giờ, em đã bao nhiêu lần thử làm ăn rồi?  Lần đầu anh cản em, phân tích ra từng chút 1, nói là họ tính lừa em đó.  Em không nghe, vẫn đưa tiền cho họ.  Rồi mất trắng, anh không nói 1 tiếng nào.  Sau đó 1 thời gian, em nói em muốn làm đồ bỏ mối các chợ, anh nói em muốn thử thì thử đi.  Dù trong lòng anh biết rõ là sẽ chẵng đến đâu.  Mất thêm 1 mớ tiền nữa.  Anh cũng không nói 1 tiếng nào.  Sau đó lại bỏ thêm 1 số tiền mua này mua kia thử làm cách khác nữa, rồi cũng thất bại.  Và bao nhiêu lần sau đó và cho đến gần đây nữa, lại tiếp tục mua thêm vô số đồ rồi chất đầy trong các thùng lớn, anh vẫn không nói 1 tiếng nào.  Em nói mua cái này, cái kia để làm cái này cái kia, đồ gửi về, thậm chí em cũng không thèm mở ra để xem nó như thế nào nữa.  Anh chỉ tiếp tục giữ im lặng thôi.  Bởi vì anh biết em không muốn người khác nghĩ rằng em vô dụng.  Xin lỗi em, người nào nghĩ rồi nói với em lời đó, và ở đâu, chứ không bao giờ anh làm điều đó với em, và với bất cứ ai.  Trong suy nghĩ của anh, mỗi người có mỗi khả năng khác nhau, và anh chỉ quan tâm trọng dụng cái khả năng tốt nhất của họ. 

Anh không muốn em làm ăn chung với anh, vì anh không muốn em phải lao tâm lo lắng.  Chứ chẵng phải là anh hất hủi và không tin em.  Em à, những gì anh làm ra, nào có dấu giếm hoặc giữ riêng gì đâu.  Tất cả là của em và của các con, sao em lại có nghi ngại rồi nghĩ anh tệ đến như vậy?  Xưa nay em thường nói em muốn đi làm, anh nào có cản em đâu.  Thậm chí tiền em làm ra, còn không đủ anh móc tiền túi trả cho người ta giữ con (em vẫn nhớ đoạn thời gian đó chứ?), anh vẫn không phàn nàn câu nào.  Và gân đây em lại muốn đi làm, anh cũng mừng cho em.  Còn mua đồ tặng em nữa.  Rồi người ta đối xử không tốt với em, anh nói thôi em ở nhà đi. Đừng làm nữa, ở nhà buồn thì đến chỗ anh làm chơi cũng được.  Sau đó thì con gái muốn học lái xe tiếp, anh đồng ý để người ta dạy.  Em sợ tốn tiền, nên rút thời gian người ta dạy bớt, để em dạy thêm.  Những lúc không dạy, thì em lại thử làm ăn tiếp.  Hihi, em làm ăn thì làm ăn tiếp đi, sao lại dùng thời gian đó mà lên đây tìm cách bắc bẻ từng câu từng chữ của anh chi vậy nè?

Em không cảm thấy mệt à?


Anh lại tự bào chữa lấy mình về những gì anh nói làm em buồn hả? Anh đâu phải già như ông cụ 80 đâu hay quên quá vậy? Anh nói câu đó nhiều lần chứ không phải một lần: "Em về với con đi. Để mình anh làm được rồi. Vợ chồng làm ăn chung không có hên đâu." Đã nhiều lần khách trả tiền bảo em tính tiền, em nói đợi anh tính cho. Khách nhìn em là em biết họ thắc mắc tại sao rồi. Thôi, sống với anh bao nhiêu năm là quá đủ hiểu cái tánh của anh rồi. Chuyện anh, anh làm. Chuyện em, em làm. Em mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ không vô đây nữa.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
Điều này tui đồng ý với anh htlg, làm ăn không hề dễ, cạnh tranh đủ thứ. Đôi lúc cũng nản chí lắm.. 

Nếu nói về nấu đồ ăn, tui phục những người nấu đồ bán, chời ơi, đi chợ coi đồ ở đâu rẻ, xong về lăn lộn với cái bếp, xong clean up, đi giao đồ, bán mắc thì người ta chê, bán rẻ thì không có lời.. ui chao, mệt lắm.. Tui thấy nhà thờ đó nha, họ làm bánh chưng bánh tét có 1 lần 1 năm thôi để gây quỹ, mà còn bị chê lên chê xuống... mắc rẻ không ngon vv... cho nên ai nấu đồ thì thiệt là kiên trì bái phục.  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 09:02 PM)Sao Mai Wrote: Anh lại tự bào chữa lấy mình về những gì anh nói làm em buồn hả? Anh đâu phải già như ông cụ 80 đâu hay quên quá vậy? Anh nói câu đó nhiều lần chứ không phải một lần: "Em về với con đi. Để mình anh làm được rồi. Vợ chồng làm ăn chung không có hên đâu." Đã nhiều lần khách trả tiền bảo em tính tiền, em nói đợi anh tính cho. Khách nhìn em là em biết họ thắc mắc tại sao rồi. Thôi, sống với anh bao nhiêu năm là quá đủ hiểu cái tánh của anh rồi. Chuyện anh, anh làm. Chuyện em, em làm. Em mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ không vô đây nữa.

Hihi, em không thấy mỗi khi khách và bạn làm ăn anh đến, họ e ngại nhìn em không?
Reply