Khoảng lặng
vậy Vân hỏi anh .. biện pháp tốt là gì ??

là .. giành nhau ??

giành nhau là 1 biện pháp tốt ?? 

really ??


Suytu
Reply
ngay cả ngoài đời, Vân không muốn  giành ai cả


như chuyện trước đây , Vân và Vũ ngay cả có đi chơi chung với nhau , rồi xảy ra chuyện hiểu lầm nhau , con bạn của Vân nhảy vào để giựt Vũ

thấy vậy .. Vân ok ... nếu bạn Vân muốn Vũ , thì Vân cũng không giành





thì đây là online , tại sao lại phải giành giựt online , trong khi chưa "đi chơi" chung với nhau ?


cho bà con có ... show để coi ??


Becuoi



bây giờ tĩ dụ ... có người thương Ếch ... Vân không phải coi Ếch là "món quà" ... Vân chỉ rút ra , không muốn mình làm nguyên nhân cho người khác khổ

còn chuyện Ếch và người kia có tới với nhau không ... thì đó là duyên giữa 2 người ... i think





có nhiều người ... họ sẳn sàng chiến đấu .. sẳn sàng đánh ghen  Shy

nhưng đó cũng là cá tính của họ

nhưng cũng có những người .. họ không muốn đánh ghen, không muốn thù oán chuyện tình cảm

đó cũng là cá tính của họ

anh không thể nói .. ai cũng phải có cá tính giống nhau 
Reply
(2020-10-27, 12:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Sao tau nghi mài là một trong những cái được gọi là "món quà" ấy vậy ta?.  Suytu

Nếu đúng vậy thì ngày mai sẽ in riêng cho mài một tấm bảng đặc biệt để đeo trước ngực cho oai: "Quà biếu, xin đừng rờ mó!.". Chịu hông?.  Rollin

Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
anh tưỡng Vân chưa biết mấy chuyện ... đánh ghen à ??


Vân rành nó ... 6 câu luôn


chỉ cái chữ "đánh ghen" thôi .. mà người ta có thể từ "tình bạn" hay "tình yêu" .. người ta trở thành "thù" nhau

Vân rất sợ dính vào những kiểu "thù" này .. "thù" nào Vân cũng có thể handle được .. nhưng "thù" kiểu đánh ghen là nó .... kinh nhắm  Rollin
Reply
TT không cố giành là đã bị ỗng chề.

Ông chồng tưởng thiệt, nghĩ có giá héo càng Đì tôi thêm. Sẽ khổ mạng hơn anh Nđ.
Reply
thiệt tình mà nói



ok, cho ... giành giựt


- 2 người giành giựt ở trong trạng thái thế nào ??

- rồi cái người kia nữa , ở trong trạng thái thế nào ??



CÓ NGƯỜI NÀO ENJOY KHÔNG ???

NẾU CÓ , THÌ OK ... GIÀNH THÌ GIÀNH

CHỈ SỢ .. KHÔNG CÓ AI ENJOY CẢ .. CHỈ LO CHẠY ĐI MUA TYLENOL UỐNG CHO BỚT NHỨC ĐẦU  :LOL-53:





trước đây , như Vân có kễ ... chơi 3 bà , 3 ông 

chỉ vì giành giựt .. rốt cuộc cả đám ... rả đám hết 

người này ghen .. người kia giành ..................................... đoạn kết .................... rả đám  :LOL-53:
Reply
bây giờ .. tỉ dụ như Vân 


ở vị trí .. bị 2 ông giành đi 


- for sure là Vân không thoải mái

- for sure là 2 ông cũng không thoải mái 




thì ... Vân bỏ của chạy lấy người ... online hay cả ngoài đời  :LOL-53:
Reply
(2020-10-27, 01:17 AM)tuyetvan Wrote: vậy Vân hỏi anh .. biện pháp tốt là gì ??

là .. giành nhau ??

giành nhau là 1 biện pháp tốt ?? 

really ??


Suytu

Chuyện đơn giản vậy mà Vân vẫn chưa chịu hiểu, còn bắt tui phải nói rõ ra là sao?. Tui có đề cập gì đến hai chữ dành giựt gì đâu nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái biện pháp tốt nhất đầu tiên mà mình cần nghĩ ra đó ra nên tự hỏi thẳng với lòng của mình rằng cái món quà ấy nó có thật sự cần thiết với mình không?. Ở đây thì có thể hiểu một cách nôm na rằng mình có thật sự yêu người ta không. Và người ta có cảm tình với mình không?. Xác định được cái mấu chốt ấy trước đi rồi tính. Nếu câu trả lời là không, mình không hề yêu họ và họ cũng chỉ coi mình như bạn bè binh thường thì không nói làm gì, quá dễ để giải quyết rồi. Trong trường hợp ngược lại, mình có tình cảm yêu đương với họ, và họ thì không có, chưa có hay có chút ít đi thì xin mời, cứ tự nhiên trao đổi, tự nhiên tìm hiểu nhau đi, ai cấm được. Qua câu chuyện trao đổi giữa hai người, tình cảm sẽ dần tăng lên hay thấp xuống hoàn toàn là điều tự nhiên giữa hai người, phần lớn là do mình, vậy thôi. Tui từng biết nhiều trường hợp hai người đến với nhau, có thể thành vợ thành chồng thật sự với nhau với chỉ vài khởi đầu như thế, tuy ít nhưng vẫn có.

Nhưng nếu quan niệm rằng mình thích, mình mến, mình thương  anh ấy, cô ấy, thì buộc phải chấp nhận một tực tế là cũng có một hai hay nhiều người khác cũng thích, cũng mến anh ấy, cô ấy giống mình. Chuyện bình thường thế thôi. Khi đó hãy cứ bình tỉnh chọn một trong hai cách, một là tiếp tục trao đổi, trò chuyện, chứng tỏ được cái giá trị riêng của mình, cái vẽ yêu kiều của mình, cái nét dễ thương, có duyên của mình với họ nhằm thu phục tình cảm của họ dành cho mình nhiều hơn. Còn hai là ra mặt ghen tuông vô cớ, ai xáp vào trò chuyện với họ là mình làm mặt lớn mặt nhỏ, đá thúng đụng nia, xiên xỏ móc nghéo hay réo rắt giận hờn, nghĩa là ra mặt dành dựt họ với người kia, nhiều khi chẳng cần quan tâm đến họ nghĩ gì, họ thích mình hay thích người kia, cứ mang cái tôi của mình ra mà chiến đấu hết mình. Chuyện này tui cũng chứng kiến khá nhiều, đôi khi chỉ cần anh/cô ấy nói chuyện đùa giỡn với người kia mà không thèm đụng chạm đến mình một tiếng là cũng đủ gây nên một cuộc cãi vả, rủa sả rồi.

Vậy việc chọn cái cách nào là tùy vào sở thích hay bản tính của mỗi người, không ai giống ai được. Cứ coi nó giống như khi mình đi mua hàng hiếm với hai hình thức, một là lót dép sắp hàng từ khuya, chờ giờ mở cửa là nhào dzô dành dựt, và hai là tham dự một phiên đấu giá, ai trả giá cao hơn là được. 

Nói thêm, trong tất cả các ví dụ Vân đưa ra để minh chứng, tui không cảm nhận được một chút xíu nào sự ham thích của Vân đối với "cái ấy" hết, anh Vũ anh Mưa gì kia suy ra cũng là thứ hàng Vân dạt ra không chọn lựa, không thích thú, thôi thì cho đi cũng là một cách mau rãnh nợ, chứ nói thiệt, khi cái tình cảm của Vân với anh Mưa anh Vũ kia nó to lớn và cần thiết với cuộc đời mình, Vân mà dễ dàng cho đi tui cùi sút móng luôn. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-27, 01:21 AM)tuyetvan Wrote: bây giờ tĩ dụ ... có người thương Ếch ... Vân không phải coi Ếch là "món quà" ... Vân chỉ rút ra , không muốn mình làm nguyên nhân cho người khác khổ

còn chuyện Ếch và người kia có tới với nhau không ... thì đó là duyên giữa 2 người ... i think

có nhiều người ... họ sẳn sàng chiến đấu .. sẳn sàng đánh ghen  Shy

nhưng đó cũng là cá tính của họ

nhưng cũng có những người .. họ không muốn đánh ghen, không muốn thù oán chuyện tình cảm

đó cũng là cá tính của họ

anh không thể nói .. ai cũng phải có cá tính giống nhau 

1/ Tui không nói ai cũng có cá tính giống nhau, ngược lại là khác. Chính vì mỗi người mỗi tính nên mới có  chuyện. Ok?.

2/ Đồng ý là có nhiều người sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đánh ghen vô lý như Vân nói. Vậy thì Vân có muốn giống họ hay không, đó mới chính là vấn đề. Say Yes thì xin cứ tự nhiên, không ai cấm. Say No thì khỏi cãi nữa.

3/ Có người thương Ếch, vậy Vân có thương Ếch giống họ không?. Có thì mới sợ uýnh ghen,  không thì sợ còn gì trời?. Mình chỉ coi anh ấy như là một người bạn  trò chuyện vui vẻ, thân nhau thì có đùa vui hơi quá chút đỉnh cũng là chuyện bình thường, sợ gì mà sợ?. Có cần tui nói thẳng ra rằng nhiều người ghét Vân không phải vì chuyện Vân nói chuyện chọc ghẹo với tui, với Ếch hay với Lãng mà vì những chuyện khác nữa không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm lại, nếu Vân không thương, không yêu ku Ếch thì chả có việc gì Vân phải sợ cả, ai hiểu lầm, họ ghen họ tuông là việc của họ, mình không có tật thì  cơn cớ gì phải giật mình, cơn cớ gì phải nói nhường nọ nhường kia?. Tào lao mía lau thiệt nha.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Tối rồi, Vân trả lời anh ngắn gọn thôi

1. Yes, thiệt tình Vân coi mọi người như bạn bè, đùa qua, chọc lại cho vui

2. Nhưng nếu có người thương Ếch, thì Vân muốn họ hiểu Vân không là cái threat gì cho họ cả. Họ muốn tiến tới với Ếch, thì họ phải cư xử như thế nào để lấy lòng Ếch, đừng có coi Vân là tình địch gì cả 

3. Chia tay Vũ, Vân cũng buồn vài tháng, chữ không phải Vân coi như rãnh nợ .. Nhưng nếu con bạn Vân nó muốn thì Vân nhất định không giành

Tánh Vân không ham chiến tranh như nhiều người nghĩ đâu

Thôi Vân đi ngủ 

Have a good day anh Tulip4
Reply
(2020-10-27, 01:48 AM)Thuctinh Wrote: TT không cố giành là đã bị ỗng chề.

Ông chồng tưởng thiệt, nghĩ có giá héo càng Đì tôi thêm. Sẽ khổ mạng hơn anh Nđ.

Thật sự thì tui hiểu được tâm trạng của bạn qua chỉ một vài câu nói thôi. Tiếc là chưa có dịp bàn luận kỹ về trường hợp này, vì sao thì chắc bạn cũng hiểu rồi.  Smiling-face-with-halo4

Có nhiều việc tưởng vậy mà nó không phải là vậy, nhiều khi nó còn hơn vậy nữa kìa.  Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, Ai dè giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thật lòng thì không dám hướng dẫn được gì trong trường hợp này vì không thể, chỉ mong bạn cứ thoải mái vui chơi với gia đình, với con cái, với bạn bè..., luôn dành cho mình những khoảng lặng riêng tư mà nghĩ về chuyện khác vui hơn, tích cực hơn, vậy thôi há.

Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Còn nói về chuyện có bao giờ Vân đánh ghen chưa

Hình như chưa, not that i can think of anh


Vân ko có kinh nghiệm .. đi đánh ghen 

Mà Vân có kinh nghiệm bị đánh ghen 

Thiệt tình là Vân không có giỏi trong chiến trường này 

Anh biết tánh Vân .. nếu chiến trường nào Vân ko giỏi, Vân ko đánh

Còn có những chiến trường Vân giỏi, Vân đánh say mùi khói súng.. Hihi ... Vân sẽ không chịu thua dễ dàng đâu 


Riêng về chiến trường đánh ghen,  chưa ra quán, Vân cầm cờ trắng trước
Reply
(2020-10-26, 05:32 PM)lãng Wrote:
Út ơi ời,

Út bỏ cái khoảng lặng của em thật tịnh lặng.

Anh có cái này muốn hỏi Út. Anh uýnh guitar mà dạo này dùng dây sắt bấm đau mấy đầu ngón tay thấu tìm luôn. Anh đổi qua dây nylon bấm bớt đau nhiều lắm nhưng tức cái là cái dây E số 1 hay bị dứt quá chừng. Mới có 1 tháng đứt 2 dây rồi. Đang đánh và thâu bài "anh đâu ngờ có ngày đàn dứt dây ... thung" nó đứt cái bụp  Rollin 
 
Mua trên Amazon thì nó có 3 loại hard, normal, và soft tension, 2 bộ bị đứt dây E là normal tension. Vậy em có biết loại hard hay soft tension có ít đứt hơn không. Search trên net thấy mù mờ quá nên hỏi người chơi clasical như Út có thể biết rõ hơn, em không biết thì em hỏi bạn em. Lol

Merci em gái.   

Ồ, anh coi lại và hiểu rồi đàn của anh là acoustic nên chỗ để gắn đầu dây ngay thùng đàn nó khác. Phải thắt nút dầu dây lại và có 1 cái chốt để luồn dậy xuống và đóng lại. Đóng lỏng thì dây bật ra, đóng chặt nó sẽ làm hư sợi dây ngay chỗ đó và đứt. 
[Image: 2020-10-26-190000.jpg]
acoustic 


[Image: 2020-10-26-190116.jpg]
clasical : dây được cột lại bện ngoài.


Hmm, không lẽ đi mua cây clasical?     

Em chào mấy anh, chị. 

Anh Lãng ơi, anh đã tìm ra lý do tại sao dây E hay đứt. Em cũng nghĩ là anh đúng. Có lẽ anh nên mua cây đàn classic rồi đó. Vì mỗi loại đàn dùng dây khác nhau mà. Dây nylon bấm êm hơn nhiều rất nhiều luôn. 

Em toàn dùng dây nylon, cây đàn của em là classic mà. Em mới đầu cũng phải thay dây đàn luôn đó chứ. Dây đàn thì em dùng loại normal tension thôi. Soft thì dùng cho những người mới tập chơi, vì người mới chơi không cần phải tốn nhiều sức. Loại high thì phù hợp với dòng flamenco, cần âm thanh to hơn, phong cách hơn. Em chỉ dùng loại normal thôi. Vì cũng không cầu kỳ gì. Em dùng dây nylon hiệu D'Addario và LaBella. 

Cảm ơn anh đã kéo em vô Khoảng lặng  Rollin . Dạo này em quên nó luôn, dù mùa Thu là mùa đong đầy kỷ niệm của em, nhưng dạo này em không có hứng viết gì. Chỉ có hứng Do do sol sol la la sol. Fa fa mi mi re re do   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-10-27, 03:42 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cảm ơn anh đã kéo em vô Khoảng lặng  Rollin . Dạo này em quên nó luôn, dù mùa Thu là mùa đong đầy kỷ niệm của em, nhưng dạo này em không có hứng viết gì. Chỉ có hứng Do do sol sol la la sol. Fa fa mi mi re re do   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Tulip4

Em quên nó luôn thì em bàn rẻ nó lại cho anh nha. Đồ không dùng thì để  làm chi cho chật, nhường lại cho anh để lâu lâu có cái Khoảng nào cần Lặng thì anh Lặng vào đây than thở thở than cho nhẹ lòng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhà anh nghèo, "cha mẹ" đông, lo ăn lo uống mỗi ngày đã đủ mệt, làm gì có tiền mua đất cất nhà như người ta. Thế nên hay canh me mấy khu đất trống trống người ta không xài mình mua rẻ, để đó, qua mùa dịch với mùa bầu cử này rồi, đợi lên giá bán lại, kiếm ba đồng lời mà dưỡng già. Đất này ba mặt tiền, gần quốc lộ, rộng rãi thoáng mát, hợp địa lý, hợp phong thủy, mua để đó chắc chắn có lời.  Em không bán để không đó nhà lước  VietBest cũng cho người đến tịch thu ah. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế nhé, giờ thì yên tâm đi Đồ Mi La Là Đồ Mi Ré đi nghen.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-27, 03:42 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em chào mấy anh, chị. 

Anh Lãng ơi, anh đã tìm ra lý do tại sao dây E hay đứt. Em cũng nghĩ là anh đúng. Có lẽ anh nên mua cây đàn classic rồi đó. Vì mỗi loại đàn dùng dây khác nhau mà. Dây nylon bấm êm hơn nhiều rất nhiều luôn. 

Em toàn dùng dây nylon, cây đàn của em là classic mà. Em mới đầu cũng phải thay dây đàn luôn đó chứ. Dây đàn thì em dùng loại normal tension thôi. Soft thì dùng cho những người mới tập chơi, vì người mới chơi không cần phải tốn nhiều sức. Loại high thì phù hợp với dòng flamenco, cần âm thanh to hơn, phong cách hơn. Em chỉ dùng loại normal thôi. Vì cũng không cầu kỳ gì. Em dùng dây nylon hiệu D'Addario và LaBella. 

Cảm ơn anh đã kéo em vô Khoảng lặng  Rollin . Dạo này em quên nó luôn, dù mùa Thu là mùa đong đầy kỷ niệm của em, nhưng dạo này em không có hứng viết gì. Chỉ có hứng Do do sol sol la la sol. Fa fa mi mi re re do   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Tulip4

Haha, nhờ sợi dây đàn của anh mà khoảng lặng của em chợt tưng bừng náo nhiệt rất bất ngờ.

Anh cũng mua hiệu D'Addario, vô Amazon coi em nào được nhiều người ái mộ và giá cả hợp lý thì mua.

Cám ơn Út cưng trả lời, để anh coi có cách nào làm xài tạm mà khỏi mua đàn mới không? Anh giờ không còn hứng thú gì nhiều sẵn có đó thì lúc buồn bã nhất lấy ra từng tưng cho nguôi ngoai chút đỉnh nhưng bảo bỏ tiền ra mua 1 cây đàn mới thì hơi uổng. Thà chết chứ không chịu hy sinh  Lol 

Em lúc nào cũng nhẹ nhàng và hồn đầy văn nghệ chả bù cho mấy anh ku của em thì chỉ có hứng đồ mi là đồ phá ... phá mi sí mi la ... quá chừng  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply