Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

... không tên
#76
(2020-10-05, 05:34 PM)Ech Wrote: Ai mà cưng tao như vậy, còn làm banner với hình hai trái tim cộng với tên nữa thì tao mất ngủ trọn đời luôn  Rollin

Tau thì nghĩ khác hai thằng mài. Theo những gì tau được biết thì phải hiểu ngược lại, ku Lãng nói mất ngủ ba đêm thực ra là nó sẽ mất ngủ trọn đời, còn ku Ếch nói mất ngủ trọn đời thì thực ra chỉ mất ngủ chừng một đêm thôi, những đêm còn lại nó thức để đi găng câu bắt con cá khác.  Rollin

Cường độ dzê thì Ếch nhiều hơn Lãng, mãnh liệt hơn Lãng, tham lam hơn Lãng, Lãng chung tình giống tau hơn là giống Ếch.  Becuoi

Lại chép miệng, tội nghiệp thằng bé thật.  Smiling-face-with-halo4





Khi nào thấy cô bé may rồi gởi tặng cho thằng bé một chiếc áo mình mới tin.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Nhớ lựa màu hường nha, đừng lài màu tím, bởi tím là màu iu thích của Ếch) 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#77
Tại sao lãng là bạn, tao cũng là bạn, mà mày bên trọng bên khinh vậy mậy? Mày nở lòng nói xấu tao tàn tệ như vậy, con đường phía trước của tao sao còn dê được nữa chứ? Rollin

Reply
#78
(2020-10-05, 10:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Tau thì nghĩ khác hai thằng mài. Theo những gì tau được biết thì phải hiểu ngược lại, ku Lãng nói mất ngủ ba đêm thực ra là nó sẽ mất ngủ trọn đời, còn ku Ếch nói mất ngủ trọn đời thì thực ra chỉ mất ngủ chừng một đêm thôi, những đêm còn lại nó thức để đi găng câu bắt con cá khác.  Rollin

Cường độ dzê thì Ếch nhiều hơn Lãng, mãnh liệt hơn Lãng, tham lam hơn Lãng, Lãng chung tình giống tau hơn là giống Ếch.  Becuoi

Lại chép miệng, tội nghiệp thằng bé thật.  Smiling-face-with-halo4

Khi nào thấy cô bé may rồi gởi tặng cho thằng bé một chiếc áo mình mới tin.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Nhớ lựa màu hường nha, đừng lài màu tím, bởi tím là màu iu thích của Ếch) 

Becuoi

Tau đồng ý với mài là ku Ếch ngấm ngầm vậy chứ lại dzê hơn tau, tau cái miệng ồn ào nhưng không lợi hại bằng nó, biết rõ nó hơn mới bái nó làm sư phụ Rollin

Còn bài hát tặng thằng bé, trong đây có 3 thằng bé vì khi si tình (thằng nào không si tình giơ tay lên Biggrin ) thì thằng nào cũng trở thành dại khờ như "ngày xưa còn bé" Rollin , mài đem vào đây chắc là cho tau nghe.
Nhưng bài này như là chỉ dành cho thằng bé ... Rùa thôi ku. Tau thấy mấy bữa trước đây nó cứ ngồi nhìn lên cao mà ư ử ...

Tìm một miếng đất cho gã si tình
Giàn thiên lý đã xa mãi nghìn xanh
Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường


Nó cứ nhấn mạnh vào mấy chữ in nghiêng. Tau thắc mắc thằng này vốn ngoại đạo mà tại sao cứ muốn chôn trái tim "non" buồn thương ngay bên giáo đường. Mài có biết lý do giải thích hộ tau, tau cám ơn. Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#79
Trả lời ngay và luôn cho mài khỏi thắc mắc, khi yêu thì người ta sẵn sàng hòa đồng vào cái môi trường mà người mình yêu đang thích, đang theo. Thế nên thằng bé ấy tuy không theo đạo nào, nhưng vì yêu nàng là người có đạo thì nó sẵn sàng theo luôn, không do dự. Còn việc tìm một miếng đất cất nhà ngay bên giáo đường là để tiện việc theo nàng đi lễ sớm chiều, cho nàng khỏi mỏi chân khi đi lễ xa, chuyện đơn giản vậy mà cũng hỏi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai dại gái thì cũng làm như vậy thôi, bộ mài không dại gái sao lại hỏi tau?. Dại gái suy cho cùng cũng đâu có gì là ghê gớm, chuyện thường tình thế thôi, khi nào tau dại trai mới ghê ku ơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#80
(2020-10-06, 06:50 AM)Ngại đạn. Wrote: Trả lời ngay và luôn cho mài khỏi thắc mắc, khi yêu thì người ta sẵn sàng hòa đồng vào cái môi trường mà người mình yêu đang thích, đang theo. Thế nên thằng bé ấy tuy không theo đạo nào, nhưng vì yêu nàng là người có đạo thì nó sẵn sàng theo luôn, không do dự. Còn việc tìm một miếng đất cất nhà ngay bên giáo đường là để tiện việc theo nàng đi lễ sớm chiều, đơn giản vậy mà cũng hỏi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai dại gái thì cũng làm như vậy thôi, bộ mài không dại gái sao lại hỏi tau?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy thì thằng bé đó giữ bài hát cho riêng mình đi đem tặng thằng bé khác làm gì bộ muốn nó cất căn nhà sát vách ngay bên giáo đường hả.  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#81
(2020-10-06, 06:54 AM)lãng Wrote: Vậy thì thằng bé đó giữ bài hát cho riêng mình đi đem tặng thằng bé khác làm gì bộ muốn nó cất căn nhà sát vách ngay bên giáo đường hả.  Lol

Ủa, vậy cho hỏi bồ của thằng bé kia theo đạo nào?. Cho biết để tau sửa lời bài hát lại, tỷ như  theo đạo Phật tau sẽ hát, Tìm một miếng đất cất ngay bên ngôi chùa... cho nó hợp.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ nha ku, lộn xộn là có chiện lớn với anh đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chair-to-the-head
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#82
Trời còn ... sáng nắng chiều mưa
Để tôi hồn cũng đong đưa cung sầu



[Image: IMG-20201025-174116.jpg]



[Image: IMG-20201026-094049.jpg]

Mấy bữa nay buồn tênh, lấy chậu lan "vũ nữ" nhỏ tách thêm ra coi có lên nổi không.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#83
(2020-10-26, 08:54 AM)lãng Wrote: Trời còn ... sáng nắng chiều mưa
Để tôi hồn cũng đong đưa cung sầu

Mấy bữa nay buồn tênh, lấy chậu lan "vũ nữ" nhỏ tách thêm ra coi có lên nổi không.

[Image: 0404-C01-F-FFE6-46-FF-BF13-00-E05-F369-BCF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#84
Code gì mà bí hiểm hén?. Các bạn có thể giải thích giùm cho tui hiểu không ta?.  Suytu  

Chuyên gia rờ mu rùa gieo quẻ, bói toán Ba Ếch đâu rồi, lấy hết kinh nghiệm online gần hai chục năm ra giải thích giùm được hông em?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

There are so many beautiful reasons to be happy 🌺   Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#85
Có gì mà khó hiểu. Ý Tea nói là lãng muốn happy thì cứ yêu xả láng đi thì đời sẽ vui. Chỉ không nói rõ là yêu... ai thôi Rollin Yêu cô nào thì chỉ có lãng mới trả lời được, phải hông Đạn? Rollin

Reply
#86
(2020-10-26, 11:12 AM)Ech Wrote: Có gì mà khó hiểu. Ý Tea nói là lãng muốn happy thì cứ yêu xả láng đi thì đời sẽ vui. Chỉ không nói rõ là yêu... ai thôi Rollin Yêu cô nào thì chỉ có lãng mới trả lời được, phải hông Đạn?  Rollin

Cũng có lý.  Clap

Thì ra chỉ là câu khuyên nhũ bình thường giữa hai người bạn thôi, làm tau hết hồn luôn. Giờ thì chỉ có Lãng mới trả lời được cho câu hỏi này thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khai ra đi ku em, tự thú trước bình minh đi ku, coi có yêu lộn chuồng không nha, bạn bè là bạn bè, tình cảm là tình cảm, yêu lộn chuồng của bạn bè dễ quê độ, dễ xích mích, khó huề  lắm nha ku.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#87
Tụi bây cứ chờ có dịp là chơi tau. 
Tau thấy cái câu quan trọng nhất nằm ở dòng chữ nhỏ đó tụi bây " và cái khả năng mở chai" hồi xưa tau mở chai ... bia nghề lắm nhưng bây giờ cái chai trong hình bí hiểm quá và cái chìa khoá lại to đùng.
Tụi bây hợp lại giải mã hộ tau đi chứ xán lại chọc tau hoài, tao đục đó.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#88
Bộ hông thấy cái chìa khóa to đùng bên trên sao mậy?. Người ta tử tế đưa luôn cái chìa, chuyện mở ra giờ là chuyện của mày, ai cấm?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau thấy chuyện này dễ hơn ăn ớt, con nít làm còn được kia mà. Quan trọng là ku em có dám mở ra không thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#89
(2020-10-26, 10:09 AM)TeaOla Wrote: [Image: 0404-C01-F-FFE6-46-FF-BF13-00-E05-F369-BCF.jpg]

Rất là nguy hiễm vì thấy chìa khóa mà không thấy ổ khóa, nói đến cái chai mà cái chai lại ẩn hiện không rỏ ràng. Rồi có thể vài câu bí hiễm như "good morning beautiful" (bạn gái nào?) hay "bloom where you're planted" (không biết chụp thời cơ?). Ôi đàn bà là những niềm đau....

Reply
#90
Tao đồng ý với ku Ếch, đâu có dễ dàng như ku Đạn nghĩ. Nếu dễ như vậy thì thế gian chả có thằng ku nào phải đi ... diện bích vài tháng 1 lần  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply