Miss


Reply
(2020-10-22, 05:25 PM)Thuctinh Wrote: Đâu dám hỗn mà phĩnh anh, thấy anh rất vui tánh, nên động não của anh phải rất tốt thì làm sao già nổi. Không cùng ông nội, không có thể cùng ông cố, ông sơ, ông sở, ông nào cũng không quan trọng, miễn cùng mũi tẹt da vàng ok hả?

Hihi, dù có động não thế nào đi nữa, thì già vẫn là già không thể giả được.  Thức Tỉnh đề cập đến chuyện da vàng mũi tẹt..., hihi, đúng nha!  Đúng y chang Thức Tỉnh đã nói đó nha.  Xưa nay người ta cũng thường nói y chang như vậy đó nha...nhưng mà vẫn quánh lẫn nhau u đầu sứt trán hàng ngày trong mấy ngàn năm nay ngược lại với lời họ đã nói như vậy đó nha Thức Tỉnh.
Reply
Mình có quyền dả dối bản thân mình mà, oh tôi vẫn còn phong độ cường tráng, đừng nên tỉnh giấc, phủ phàng lắm.
Reply


Reply
(2020-10-22, 09:56 PM)Thuctinh Wrote: Mình có quyền dả dối bản thân mình mà, oh tôi vẫn còn phong độ cường tráng, đừng nên tỉnh giấc, phủ phàng lắm.

Hihi, mình thì lại có suy nghĩ khác Thức Tỉnh.  Người ta có quyền giả dối với mình, chứ mình không thể giả dối với mình được.  Bởi lừa gạt chính mình, thì có khác nào mình tự ru mình ngủ đâu nà.  Dẫu sự thật có phũ phàng đến thế nào đi nữa, mình cũng phải chính diện đối mặt, để mỗi ngày mỗi trở nên mạnh mẻ và nhanh chóng trưởng thành hơn.  Thì dù có bất chợt ngã xuống hoàng tuyền, thì cũng phải hiểu được là mình đã try my best ở lúc vừa rồi.
Reply
https://nutakugold.club/freenutakugold/ - the best website to GET NUTAKU GOLD in 2020. 2021

KW:
Nutaku Money Hack No Survey NOVEMBER 2020
Nutaku Gold NOVEMBER 2020
Does NUTAKU Gold Hack Work NOVEMBER 2020
Nutaku Money Hack NOVEMBER 2020
NUTAKU Hack NOVEMBER 2020
Reply
(2020-10-23, 09:53 AM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, mình thì lại có suy nghĩ khác Thức Tỉnh.  Người ta có quyền giả dối với mình, chứ mình không thể giả dối với mình được.  Bởi lừa gạt chính mình, thì có khác nào mình tự ru mình ngủ đâu nà.  Dẫu sự thật có phũ phàng đến thế nào đi nữa, mình cũng phải chính diện đối mặt, để mỗi ngày mỗi trở nên mạnh mẻ và nhanh chóng trưởng thành hơn.  Thì dù có bất chợt ngã xuống hoàng tuyền, thì cũng phải hiểu được là mình đã try my best ở lúc vừa rồi.

Anh nói thật đúng, anh quả kiên cường.  Như TT đang xuống sắc trầm trọng, phải gắng đương đầu chấp nhận sự việc quá tàn nhẫn, nhưng cứ tự nhủ, mình  cũng đã hưởng một thời tuy dù không phải một giai nhân trong mắt đắng nam nhi khiến họ ngấm họ ngó họ dzòm, cũng tủi phận lắm chớ bộ, nhưng không đến nổi tệ, bao nhiêu người kém may mắn hơn không có được mà.
Reply
(2020-10-23, 12:39 PM)Thuctinh Wrote: Anh nói thật đúng, anh quả kiên cường.  Như TT đang xuống sắc trầm trọng, phải gắng đương đầu chấp nhận sự việc quá tàn nhẫn, nhưng cứ tự nhủ, mình  cũng đã hưởng một thời tuy dù không phải một giai nhân trong mắt đắng nam nhi khiến họ ngấm họ ngó họ dzòm, cũng tủi lấm chớ bộ, nhưng không đến nổi tệ, bao nhiêu  người kém may mắn hơn không có được mà.

Thức Tỉnh nói rất hay!!! Thumbs-up4 Clap Clap
Reply
(2020-10-23, 12:53 PM)Bella Wrote: Thức Tỉnh nói rất hay!!! Thumbs-up4 Clap Clap

Cám ơn chị Bella.
Reply
The best official PSN Card Codes 2020 2021:

https://thecotswoldmalthouse.com/free-ps...r-premium/

NOVEMBER 2020 UPDATED !!!
kw:
Free Ps4 Codes No Survey
Free PSN Money No Human Verification
PSN Generator 2020
Reply


Reply
(2020-10-23, 12:39 PM)Thuctinh Wrote: Anh nói thật đúng, anh quả kiên cường.  Như TT đang xuống sắc trầm trọng, phải gắng đương đầu chấp nhận sự việc quá tàn nhẫn, nhưng cứ tự nhủ, mình  cũng đã hưởng một thời tuy dù không phải một giai nhân trong mắt đắng nam nhi khiến họ ngấm họ ngó họ dzòm, cũng tủi phận lắm chớ bộ, nhưng không đến nổi tệ, bao nhiêu  người kém may mắn hơn không có được mà.

Hihi, nào có kiên cường gì đâu Thức Tỉnh.  Mình hiểu được sự khác biệt về sự xuống sắc giữa nam và nữ.  Đối với đại đa số người nam, thì tuổi già dẫu có kéo đến, thì ngoại trừ sức khoẻ, tình dục, và trí nhớ kém đi nhanh chóng, thì những thứ khác chầm chậm lão hoá thôi (ngoại trừ những người tửu sắc quá độ). Còn phụ nữ thì, có lẽ do phải sanh đẻ, thức khuya dậy sớm lo cho chồng và con nhỏ, cộng thêm những suy nghĩ lo toan vớ vẫn trong tâm trí quá nhiều, nên khi tuổi già kéo đến, thì tất cả các mặt đều giống như tuột dốc không phanh.

Nhưng nếu biết thân biết phận, am tường minh bạch ý nghĩa mục đích sống, hiểu mình hiểu người, hiểu đời hiểu đạo, thì cảm giác thương tâm tủi phận mà Thức Tỉnh thĩnh thoãng cảm thấy sẽ nhẹ như 1 cơn gió thoảng bên người thôi Thức Tỉnh ơi.
Reply


Reply
(2020-10-24, 09:49 AM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, nào có kiên cường gì đâu Thức Tỉnh.  Mình hiểu được sự khác biệt về sự xuống sắc giữa nam và nữ.  Đối với đại đa số người nam, thì tuổi già dẫu có kéo đến, thì ngoại trừ sức khoẻ, tình dục, và trí nhớ kém đi nhanh chóng, thì những thứ khác chầm chậm lão hoá thôi (ngoại trừ những người tửu sắc quá độ). Còn phụ nữ thì, có lẽ do phải sanh đẻ, thức khuya dậy sớm lo cho chồng và con nhỏ, cộng thêm những suy nghĩ lo toan vớ vẫn trong tâm trí quá nhiều, nên khi tuổi già kéo đến, thì tất cả các mặt đều giống như tuột dốc không phanh.

Nhưng nếu biết thân biết phận, am tường minh bạch ý nghĩa mục đích sống, hiểu mình hiểu người, hiểu đời hiểu đạo, thì cảm giác thương tâm tủi phận mà Thức Tỉnh thĩnh thoãng cảm thấy sẽ nhẹ như 1 cơn gió thoảng bên người thôi Thức Tỉnh ơi.

Cám ơn lời khuyên của anh, nặng nhẹ tuỳ mình dại gì uẩn khuất trong lòng.  Chị nhà có phước lấy được chồng hiểu tâm lý như anh
Reply


Reply