Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Trái Bình Bát 🍈🍈
#31
Còn đây là cách làm mực tím bằng trái mồng tơi. Trái mồng tơi phải lựa mấy trái già già, vì khi già nó trở thành màu đen, mang về cho vào rỗ chần nó nó nát ra mới có chút xíu nước mực màu tím. Mực ấy rất lợt, muốn cho nó kẹo lại thì cho lên bếp than để lửa riu riu cho nó sắc lại thì màu nó mới đậm hơn.

Hình minh họa:

[Image: H2-3.jpg]

[Image: H3-2.jpg]

Thực ra mà nói, dùng mực tím mồng tơi mà viết thư tình cho em nó cũng mang ý nghĩa tượng trưng thôi, cho nó lãng mạn thôi, cho nó có tính chất thơ ca thôi. Chứ hồi tui đi học, có được một bình mực này là quý lắm rồi, thêm một cây viết pilot hay parker bơm vào mà xài, viết  thư cho em nếu muốn đẹp thì xài bút chấm mực mà viết. Có hai loại ngòi bút, một là ngòi lá tre, hai là ngòi bầu. Có khi còn đè con ngỗng ra bứt một cộng lông cánh vào vót nhọn, chẻ đầu, viết cũng đẹp như thường.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 015013814054096-151095678665427-52521641...4490-n.jpg]

Thêm một tấm tui chụp về cái giàn mồng tơi xanh rờn.

[Image: untit9850led.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#32
(2020-08-03, 11:05 AM)Ngại đạn. Wrote: Wow, cô này là con gái mà cũng biết mấy trò chơi của con trai há.  Thumbs-up4

Chuyện tuổi thơ thì tui với thằng Lãng có một bụng, từ hồi nhỏ còn ở truồng tắm mưa chung với nhau nữa kìa. Trái cò ke đùng để bắn ống thụt, ngoài cái lớp vỏ mỏng ấy là cái hột, nhét cái hột ấy vào cái lỗ của ống tre nhỏ dài chừng hơn gang tay, đùng chiếc đũa có gắn tay cầm ngắn hơn cái ống một chút, thụt trước một trái cho nó lên đầu ống nắm đó rồi mới nhét trái thứ hai vào, thụt manh cho nó dồn hơi vào cái ống thì hột cò ke đầu tiên nó mới bay ra trúng thằng kia được.  Biggrin

Dân pro như con trai tụi tui còn chế ra băng đạn, thụt liên tuc, phía đầu ống tre còn lấy giấy cứng cuộn tròn lại , để khi nó nổ nghe tốc tốc sướng cái lỗ tai nữa kìa. banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Kỳ đó mài và tau nhắc tới súng bắn cò ke bên LSV không ngờ Trà cũng biết.
Cũng ngộ lần đầu tiên tau biết bắn súng cò ke là ở gần Bà Rịa, lúc đó con nhỏ lắm xuống mấy xã chài qua Bà Rịa, Long Điền, Đất Đỏ tới nhà bà con nghỉ tụi nhóc tì ở đó mới bày cho biết cách bắn súng cò ke. Sau đó về Sài Gòn mới tìm mua chơi Wink một thời con nít vô tư khổ nhưng vui.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#33
(2020-08-03, 10:55 AM)TeaOla Wrote: Em vẫn còn nhớ ký ức của tuổi thơ mồn một Wink.
Mấy trái trong rừng người dân nơi đó mới biết anh Lãng.
Anh còn nhớ những trò chơi gì, khi anh còn nhỏ?

Trà rời VN lúc mấy tuổi mà còn nhớ hết vậy.
Anh thích bắn súng cò ke nè, thích chơi u với con gái nè  Rollin , rồi ô quan, nhảy dây lò cò, tạt lon vvv


Nói chung hồi nhỏ anh chơi tùm lum hết, trò chơi con trai con gái gì anh cũng có mặt nhưng mà thích chơi với con gái hơn ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#34
Thêm một số cây  trái mình chụp lâu lắm rồi, coi cho vui, coi cho đỡ nhớ gia đình.

Hoa mắc cỡ hay còn gọi là hoa trinh nữ:

[Image: untit4561led.png]

Bông so đũa. Có hai màu, màu trắng và màu đỏ hồng. Cái này màu hồng. Lọai bông này mấy con dê rất thích ăn. Người Nam Bộ hay dùng nấu canh chua cho thêm vào, ăn rất ngọt.

[Image: untit098led.png]

Bé con và dê con.

[Image: untitleb76d.png]

Trái đậu rồng:

[Image: untitle44d.png]


Củ ấu.

[Image: unt55itled.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#35
(2020-08-03, 11:31 AM)lãng Wrote: Trà rời VN lúc mấy tuổi mà còn nhớ hết vậy.
Anh thích bắn súng cò ke nè, thích chơi u với con gái nè  Rollin , rồi ô quan, nhảy dây lò cò, tạt lon vvv


Nói chung hồi nhỏ anh chơi tùm lum hết, trò chơi con trai con gái gì anh cũng có mặt nhưng mà thích chơi với con gái hơn ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đừng dại mà chơi u với nó, bởi con gái mà u qua, sống chết gì nó cũng nhào ra dùng hai tay ôm cứng ngắc, trời gầm cũng không nhả.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#36
(2020-08-03, 11:31 AM)lãng Wrote: Trà rời VN lúc mấy tuổi mà còn nhớ hết vậy.
Anh thích bắn súng cò ke nè, thích chơi u với con gái nè  Rollin , rồi ô quan, nhảy dây lò cò, tạt lon vvv


Nói chung hồi nhỏ anh chơi tùm lum hết, trò chơi con trai con gái gì anh cũng có mặt nhưng mà thích chơi với con gái hơn ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em qua mỹ lúc 17T, tuổi này đã biết đi kiếm từng 1cent, nghĩ lại mà thấy ngậm ngùi.

 Tạt lon, bắn bi, đi bắt 2 con dế đực, lấy cái đầu con dế cái nhữ cho dế đực hăng lên để cắn nhau Lol
..trò chơi gì mà có khúc gỗ nhỏ xíu, mình đập cho nó bay lên cao rồi đánh nó bay xa đó? em quên tên rồi. Mấy trò này em chơi hết rồi.

Vui nhất là bỏ viên pháo vào đóng phân bòLol, cột cọng dây dài ..sau đó đốt cọng dây rồi chạy đi núp.  Viên pháo nổ, ai mà xui đi ngang thì có nc chạy ko kịp Becuoi

Em chỉ thích chơi với con trai, rủ đám con trai quánh lộn nữa chứ Rollin.
Có 4 ông anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, còn nhỏ đã lo gái gúLol nên đứa em gái phải đi kiếm trò để chơi Shy
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
Anh Đạn

Lớn lên em mới biết hoa mắc cở còn có tên gọi là hoa trinh nữ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
(2020-08-03, 11:44 AM)TeaOla Wrote: Em qua mỹ lúc 17T, tuổi này đã biết đi kiếm từng 1cent, nghĩ lại mà thấy ngậm ngùi.

 Tạt lon, bắn bi, đi bắt 2 con dế đực, lấy cái đầu con dế cái nhữ cho dế đực hăng lên để cắn nhau Lol
..trò chơi gì mà có khúc gỗ nhỏ xíu, mình đập cho nó bay lên cao rồi đánh nó bay xa đó? em quên tên rồi. Mấy trò này em chơi hết rồi.

Vui nhất là bỏ viên pháo vào đóng kít bòLol, cột cọng dây dài ..sau đó đốt cọng dây rồi chạy đi núp.  Viên pháo nổ, ai mà xui đi ngang thì có nc chạy ko kịp Becuoi

Em chỉ thích chơi với con trai, rủ đám con trai quánh lộn nữa chứ Rollin.
Có 4 ông anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, còn nhỏ đã lo gái gúLol nên đứa em gái phải đi kiếm trò để chơi Shy

Ồ hèn gì Trà viết tiếng Việt khá rành.
Trò đánh khúc gỗ là đánh khăng đó em.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#39
(2020-08-03, 11:44 AM)TeaOla Wrote: ..trò chơi gì mà có khúc gỗ nhỏ xíu, mình đập cho nó bay lên cao rồi đánh nó bay xa đó? em quên tên rồi. Mấy trò này em chơi hết rồi.

Trò đánh trỏng. Đồ nghề gồm hai ống tre tròn nhỏ, một ống dài chừng nửa thước, một ống ngắn chừng một tấc rưỡi. Đào một cái rảnh dưới đất, đặt cái ống nhỏ vào cho nó ngỗng một đầu lên trên, dùng ống dài gõ vào một cái, ống ngắn bay lên cao, phải canh cho kỹ rồi dùng ống dài đánh vào ống ngắn cho nó bay ra xa. Ai đánh xa hơn sẽ thắng. Đại khái thế.

Phố xá chợ búa bắt đầu đông khách rồi, xin phép rút lui đi nghỉ ngơi.

Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật vui.  Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#40
(2020-08-03, 11:06 AM)Bella Wrote: À, Tea nói đúng rồi đó, nó còn có tên gọi là trái nhung nữa vì vỏ của nó có một lớp lông min mềm như nhung vậy, nhưng hồi còn nhỏ chị thường gọi nó là trái xây chứ không phải là say như em với SB gọi đâu  Grinning-face-with-smiling-eyes4...Lâu quá rồi chị không còn nhớ tới hương vị của trái nầy nữa nên chị không thấy là thèm tới oder on phone để mua đâu cưng, anyway, chị cảm ơn Tea nhiều nha... Tulip4 Hug Innocent

Chắc mỗi miền có tên gọi khác nhau thôi chị.
Em tưởng chị muốn ôn lại thời tuổi thơ thì mua để nhớ. 
Mà ngộ ăn trái này ghiền hơn me.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2020-08-03, 11:55 AM)Ngại đạn. Wrote: Trò đánh trỏng. Đồ nghề gồm hai ống tre tròn nhỏ, một ống dài chừng nửa thước, một ống ngắn chừng một tấc rưỡi. Đào một cái rảnh dưới đất, đặt cái ống nhỏ vào cho nó ngỗng một đầu lên trên, dùng ống dài gõ vào một cái, ống ngắn bay lên cao, phải canh cho kỹ rồi dùng ống dài đánh vào ống ngắn cho nó bay ra xa. Ai đánh xa hơn sẽ thắng. Đại khái thế.

Phố xá chợ búa bắt đầu đông khách rồi, xin phép rút lui đi nghỉ ngơi.

Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật vui.  Cheer

Khi nào có dịp kể em nghe thêm kỹ niệm của tuổi thơ nha anh Đạn Hello
Mong anh và gd luôn bình an Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2020-08-02, 04:47 PM)SugarBabe Wrote: Trái gì?




[Image: IMG-20200802-153616.jpg]


Trôi nước khoai lang tím


[Image: Photo-Grid-1596404453242.jpg]



[Image: IMG-20200731-220405.jpg]


Wow, nhieu mang cau qua ta. 2leluoi

Reply
#43
(2020-08-03, 11:54 AM)lãng Wrote: Ồ hèn gì Trà viết tiếng Việt khá rành.
Trò đánh khúc gỗ là đánh khăng đó em.

Aahh, đúng rồi anh. 
Chơi trò này vui ơi là vui.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
(2020-08-03, 11:17 AM)abc Wrote: sẳn nói về rau trái , có ai biết rau nhái , rau kỷ (hay củ kỷ) không ?

Em hổng biết, 1 loại này để làm món gì ăn anh?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
đánh khúc gỗ dưới miền tây gọi là đánh trỏng
Reply