2020-07-17, 10:01 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
góc thập cẩm
|
|
2020-07-17, 10:04 PM
Cám ơn Lười heng.
Nhìn hình nhớ VN quá. Hồi đó anh cũng có cả chục chậu lan có lỗ thoát nước giống y như trong hình Lười cho coi, treo quanh cây ổi. Anh cũng có 3,4 con gà tre đem đi đá cùng xóm. Càng nhắc càng nhớ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-17, 10:10 PM
(2020-07-17, 10:04 PM)lãng Wrote: Cám ơn Lười heng. Để em rảnh em cho anh coi nhiều nữa, cho anh nhớ VN chớt luôn
2020-07-17, 10:12 PM
(2020-07-17, 10:10 PM)Lười Wrote: Để em rảnh em cho anh coi nhiều nữa, cho anh nhớ VN chớt luôn Sẵn cho coi luôn hình em Lười đi ... chớt cũng không hối tiếc
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-17, 10:24 PM
(2020-07-17, 09:57 PM)Lười Wrote: Kkkk....hỏng chừng em hên mà hai anh xui thì chớt Nhắn B?. Wow, B là ai vậy ta?. Nghi nghi thiệt. Chắc dây mơ rễ má này mà lôi ra cũng dài thòng luôn nè Đọc câu sau thấy ngờ ngợ. Không ở gần nhưng anh rành khu đó, dù em có ở chân trời góc bể nào mà nghe ăn bột chiên uống nước mía là bò tới liền thôi. Quote:Anh giỏi Con gì mà dữ dội hơn vậy ta?. (2020-07-17, 10:12 PM)lãng Wrote: Sẵn cho coi luôn hình em Lười đi ... chớt cũng không hối tiếc Sao đi đâu cũng gặp nó hết vậy ta?. Mới hứa không tranh dành với mình trong vòng một tháng, mới hai ngày đã thất hứa rồi. Muốn gì đây ku?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-07-17, 10:26 PM
2020-07-17, 10:30 PM
(2020-07-17, 10:24 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhắn B?. Wow, B là ai vậy ta?. Nghi nghi thiệt. Chắc dây mơ rễ má này mà lôi ra cũng dài thòng luôn nè Kkkk... bột chiên ở chợ Saigon ngon vô cùng , em uống luôn nước tương Em sẻ khều mấy anh.
2020-07-18, 09:54 AM
(2020-07-17, 10:24 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhắn B?. Wow, B là ai vậy ta?. Nghi nghi thiệt. Chắc dây mơ rễ má này mà lôi ra cũng dài thòng luôn nè Mơ mộng được ngắm có cái hình của em Lười thôi mà mài làm chi dữ vậy cà. Mài còn được em Lười rủ đi ăn bột chiên uống nước mía kìa tau đâu có cửa mà tranh dành với mài nữa
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-18, 09:57 AM
(2020-07-18, 09:54 AM)lãng Wrote: Mơ mộng được ngắm có cái hình của em Lười thôi mà mài làm chi dữ vậy cà. Mài còn được em Lười rủ đi ăn bột chiên uống nước mía kìa tau đâu có cửa mà tranh dành với mài nữa Thằng Đạn là cao thủ mà, mài xạo sự không bằng nó đâu
2020-07-18, 10:00 AM
(2020-07-18, 09:57 AM)Ech Wrote: Thằng Đạn là cao thủ mà, mài xạo sự không bằng nó đâu Tao biết thân biết phận mà. Tao chỉ có cái mơ mộng vẽ vời với trăng sao thôi chứ xạo sự với thực tế thì thua xa ... hai thằng mài Cạnh tranh cho có tụ thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-18, 12:18 PM
Đi lòng vòng thấy ai cũng ăn ngon quá chừng mà mình chỉ trần xì cái món này ~20/30 ngày trong 1 tháng
Đành ngồi ăn một mình vậy:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-18, 12:29 PM
(2020-07-18, 12:18 PM)lãng Wrote: Đi lòng vòng thấy ai cũng ăn ngon quá chừng mà mình chỉ trần xì cái món này ~20/30 ngày trong 1 tháng Phải nói là tui phục bác lãng này sát đất....Hình như mỗi lần tui vô thread của bác thì đều thấy bác bày món ăn bằng chả lụa này hết, ăn hoài mà không thấy ngán đâu hà bác lãng? ( Ps: Tui viết tên/nick bác mà không viết hoa không phải là tui không tôn trọng bác mà là vì bác lấy nick lãng bằng chữ thường thôi đấy nhá.
2020-07-18, 12:37 PM
[quote pid='266372' dateline='1595093395']
Phải nói là tui phục bác lãng này sát đất....Hình như mỗi lần tui vô thread của bác thì đều thấy bác bày món ăn bằng chả lụa này hết, ăn hoài mà không thấy ngán đâu hà bác lãng? ( Ps: Tui viết tên/nick bác mà không viết hoa không phải là tui không tôn trọng bác mà là vì bác lấy nick lãng bằng chữ thường thôi đấy nhá. [/quote] Không sao đâu ... Lan Ăn vậy có 3 lý do: 1 -> làm biếng nấu, 2 -> không biết nấu sao cho ngon, 3 -> quan trọng nhất nhớ tới nụ hôn đầu đời Lâu lâu cũng có món khác nè cô Lan: ![]() hôm rày thấy nhiều người trong d.đ bàn chuyện làm da ua VN rồi thấy bên ngoài đời cũng rộ lên phong trào làm da ua. Chị tôi mới làm và cho tôi vài hũ. Chị bỏ thêm hạt chia ăn vào thấy giống giống hạt é bên nhà cũng ngộ ngộ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-07-18, 12:42 PM
Thầy ui, cái tô đó món gì thấy ngộ ngộ dị, thấy có cục cục, thêm ớt nhìn màu mè hén
Ăn hạt chia tốt lắm đó
2020-07-18, 12:53 PM
(2020-07-16, 03:42 PM)lãng Wrote: Có lý có bạn LamTu, ai có ý kiến gì về những cây hay củ vừa dễ trồng vừa mau thì giúp cô Trà ý kiến rồi hè nhau làm cũng vui. Hmm.... À hèm .... thời Cô Vít ở nhà ..... thì ai cũng sẽ có củ gừng ..... củ cà rốt..... củ hành..... củ tỏi ..... củ khoai lang.... củ khoai tây ..... Còn củ đấm thì chắc không trồng được rồi ..... Các loại củ này .... thì đai đa số nhà nào cũng có .... Cho nên .... vào góp thêm ý kiến vậy thôi .... Nếu cho có cảm hứng thêm kỳ thú ..... thì mỗi tuần ai chơi sẽ bỏ lên 1 tấm hình cho những thứ gì mình đang trồng trong vòng 1-2 tháng ..... Để cho mọi người được học hỏi thêm cách ươm .... Sau đó vài tháng sau hay tới ngày hẹn bỏ hình lên nó lên lại để coi cây ai còn, cây ai mất, cây ai lớn, cây ai ngộ ra sao .... Until then .... Good Luck.... Ps... Ngáp tui không có đề nghị là trồng cây ớt .... không thôi sẽ có người khóc 1 dòng sông ....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|





![[Image: IMG-20200718-132416.jpg]](https://i.postimg.cc/KYVrjNx8/IMG-20200718-132416.jpg)