Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

góc thập cẩm
(2020-06-30, 08:48 AM)lãng Wrote: [quote pid='261416' dateline='1593490093']
bác Đạn đưa ra điễm thực tế vì nó thật sự có xãy ra ngoài đời, cái này chắc kêu là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"

đễ giải bài toán này, thì mình cứ bỏ dép chạy trước, chắc tình sẽ chạy theo, còn đở hơn là mình dí nó mà nó thì bỏ chạy

my 2 cents  LOL-4

Tui cũng thử làm theo cái câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" rồi bạn ơi ...

Hồi đó tôi thương cô kia lắm theo đuổi cô thật vất vả mà chẳng xi nhê gì. Có thằng thầy dùi kia bày cho tui làm theo câu này nên tôi hùng dũng tuyên bố với cổ là "từ nay tôi không đuổi theo tình em nữa" và tôi bỏ đi. Quả là cô ấy có vội vã đuổi theo nhưng mà theo thằng khác .. không phải tui.

... thành ra với tui câu đó là câu tào lao nhất trên đời.
[/quote]


sao ông bảo nó tào lao? dù gì đi nữa cô ta cũng không theo ông, ông làm như vậy là để cúu vãn tình hình ông khỏi mệt mỏi chạy theo cô ta 1 cách vô vọng, hổng đúng à?
Reply
[quote pid='261482' dateline='1593535332']

Tui cũng thử làm theo cái câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" rồi bạn ơi ...

Hồi đó tôi thương cô kia lắm theo đuổi cô thật vất vả mà chẳng xi nhê gì. Có thằng thầy dùi kia bày cho tui làm theo câu này nên tôi hùng dũng tuyên bố với cổ là "từ nay tôi không đuổi theo tình em nữa" và tôi bỏ đi. Quả là cô ấy có vội vã đuổi theo nhưng mà theo thằng khác .. không phải tui.

... thành ra với tui câu đó là câu tào lao nhất trên đời.
[/quote]


sao ông bảo nó tào lao? dù gì đi nữa cô ta cũng không theo ông, ông làm như vậy là để cúu vãn tình hình ông khỏi mệt mỏi chạy theo cô ta 1 cách vô vọng, hổng đúng à?
[/quote]

không đúng đâu , có công mài sắt có ngày nên kim . đồ quý đồ hiếm thì không dễ dàng lấy , cái gì dễ dàng quá thì không quý
Reply
có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ xãy ra 5% trong thực tế, nếu ông may mắn nằm trong thống kê đó thì chúc mừng cho ông, nhưng tui thấy thống kê này giống như mình trúng số độc đắc vậy, nên tui thấy cả đàn ông lẫn đàn bà, thấy ko được thì nên bỏ dép chạy trước, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, còn nó không theo thì nó sẽ không theo Becuoi
Reply
[quote pid='261482' dateline='1593535332']

Tui cũng thử làm theo cái câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" rồi bạn ơi ...

Hồi đó tôi thương cô kia lắm theo đuổi cô thật vất vả mà chẳng xi nhê gì. Có thằng thầy dùi kia bày cho tui làm theo câu này nên tôi hùng dũng tuyên bố với cổ là "từ nay tôi không đuổi theo tình em nữa" và tôi bỏ đi. Quả là cô ấy có vội vã đuổi theo nhưng mà theo thằng khác .. không phải tui.

... thành ra với tui câu đó là câu tào lao nhất trên đời.
[/quote]


sao ông bảo nó tào lao? dù gì đi nữa cô ta cũng không theo ông, ông làm như vậy là để cúu vãn tình hình ông khỏi mệt mỏi chạy theo cô ta 1 cách vô vọng, hổng đúng à?
[/quote]

Ông nói đúng, tính theo tầm ngắn thì tào lao nhưng theo đường dài thì lại hữu lý.
Vụ đó làm tôi ngơ ngẩn một thời gian rồi sau đó mới đọc bài ... tui về hớt tóc cạo râu lại ... ngạo với nhân gian một nụ cười và crab được một cô dễ thương ngang ngửa cô Lười hôm qua    Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
đàn ông nam nhi ông trời sinh ra vốn có bản lĩnh để chinh phục đàn bà . đàn ông bỏ cuộc sớm không có kiên nhẫn sẽ không thành công trong cuộc sống , đàn ông không cố gắng đi đến đích để đạt được cái mình yêu thích là không có tự tin , đàn ông không có gì là không thể .
Reply
nhưng ko có nghĩa ông tự tin thì ông có được điều ông muốn, mà chạy theo cái gì ko cho mình thì mình chỉ phí thời gian công sức mình thôi

chúc mừng ông Lãng crab được 1 ẻm cở ẻm Lười, phước 10 đời cho ông đó nha, rồi ông cưới ẻm? chuyện gì sao đó?
Reply
[quote pid='261497' dateline='1593537885']
nhưng ko có nghĩa ông tự tin thì ông có được điều ông muốn, mà chạy theo cái gì ko cho mình thì mình chỉ phí thời gian công sức mình thôi

chúc mừng ông Lãng crab được 1 ẻm cở ẻm Lười, phước 10 đời cho ông đó nha, rồi ông cưới ẻm? chuyện gì sao đó?
[/quote]

Em lười và tôi cũng lười nên không có chuyện gì xảy ra hết Wink
Nói chứ hồi đó đang thời vượt biên gia đình em muốn cho em đi và em cũng muốn đi (lúc đó ai mà chả muốn đi)  ... nên tôi với trời bơ vơ một thời gian dài.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Rồi ông có ca bài tình chỉ đẹp khi tình dang dở ko? Biết đâu cưới được em, ông đâu có được như Lãng ngày nay. Ông thấy sao, phước hay họa?
Reply
(2020-06-30, 10:23 AM)Heart Wrote: Khi nào rảnh bước vào VB mà gặp ngây bài của anh Ngại viết là dài lòn thòng à
Dài qúa làm biếng đọc. Nhưng đọc xong thấy viết văn hay.
Phải chi Heart chịu bỏ thời gian ra viết như anh Ngại ta
Nhưng ngại một cái nếu Heart bỏ cả đóng thời gian ra viết dài lòn thòng rồi thì khi người  ta đọc hết, cuối cùng khg hiểu cái ý của Heart muốn bầy tỏ cơ  Becuoi

Cảm ơn cô Tim khích lệ. Viết cho vui vậy mà. Nhiều khi tui cũng chẳng hiểu những gì mình viết, bảo sao người khác hiểu được.  

Becuoi

Nhưng được cái là nhiều khi mình nghĩ, mình viết vì cái thú vui, viết ra được sẽ nhẹ lòng mình. Chỉ hy vọng cũng sẽ nhẹ lòng được cho một ai đó, vài người giữa muôn vạn người là vui rồi cô à. 

Thế nên cô cứ viết đi, viết đại cái gì cô đang nghĩ trong đầu cũng được, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện bạn bè, chuyện hàng xóm láng giềng... Thế nào cũng có người cùng một tần số với mình lắng nghe, chia sẻ. Ngại gì mà không thử hén.  Tulip4

Cũng xin nhắn luôn với vài bạn guests ở đây, chưa bao giờ tui nói tui hay cả, lại càng không dám lên mặt dạy dỗ ai, bởi mình cứ nhận là thua kém tất cả đi cho nó lành. hì hì... Riêng về việc có người khuyên khéo rằng thì là, làm đàn ông phải quyết chí đạt được cái mình muốn, phải biết đấu tranh để có được cái mình muốn có thì xin khoanh hai tay lại mà thưa rằng, cũng tùy vào cái mục đích mình muốn trở thành, cũng tùy vào cái mình thích có, mà cái đó thì tùy vào sự ham thích của mỗi người, không ai giống ai được, thế nên đừng nhét vào mồm tui cái tui không thích, cũng như tui không bao giờ nhét vào mồm quý vị cái quý vị không thích, đơn giản như đang giỡn vậy thôi hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái mục đích của tui ở đây là vào tán dóc với mấy thằng bạn của tui, với vài vị khách mình thấy hợp, thấy nói chuyện vui vui, cái chính là tui vui, bạn tui vui, mọi người cùng vui. Còn những cái mục đích, mụt nhọt gì khác, hãy dành cho nơi khác, vậy hén...

Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[quote pid='261513' dateline='1593539727']
Rồi ông có ca bài tình chỉ đẹp khi tình dang dở ko? Biết đâu cưới được em, ông đâu có được như Lãng ngày nay. Ông thấy sao, phước hay họa?
[/quote]

Không hiểu ông là ai lại cứ khơi lại chuyện xưa của tôi. Thôi kệ đi sẵn trong lúc tôi đang chán đời ( đùa phá với  2 thằng bạn nhưng lòng vẫn buồn tênh ) nên cà kê chút với ông heng.
Phước hay hoạ? Có lẽ là phước với em, vì nghe nói em sang Mỹ học thành nha sĩ.
Còn tôi mãi mãi là gã lãng tử, quá nhiều đam mê, quá nhiều đa đoan  Disappointed-face4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
ông cứ coi tui như là 1 người vô danh tánh. tui có vợ mà ham vui, nên con vợ nó cằng nhằng hoài, tui nhìn mấy ông độc thân tự do, tui thèm được độc thân như mấy ông, bởi vậy tui mới hỏi, tình dang dở là hoạ hay phước  Suytu
Reply
tui là guest đang nói chuyện với bác lãng trong thread của bác ấy,  nếu có ai hiểu lầm là tui đang nói chuyện với "người khác" thì tui xin đính chính ko có chuyện đó để khỏi bị hiểu lầm  Cheer
Reply
(2020-06-29, 03:12 PM)Ngại đạn. Wrote: Tặng Lãng yêu của lòng anh.  :kiss:

Ngây thơ.

Hãy giữ cho mình chữ Ngây thơ, 
Để lòng bay mãi tận trời mơ.
Tâm hồn thanh thản không vương vấn,
Vui cảnh cùng cây nhẹ tấm lòng.
Nhặt cánh hoa phai về ướp lại,
Dâng đời một đóa đẫm hương nồng.


Ráng lắm mới rặn ra được mấy câu thơ con cóc, tiếc là cây bút đã hết mực nên không thể cho ra thêm nữa. Dạo này Tỳ nữ nó bỏ Thầy theo giai, ta hận mình nghèo hết tiền mướn Tỳ nữ khác, thôi thì có nhiêu đó đọc đỡ đi hén. Bí bi...

Smiling-face-with-halo4


Lãng cám ơn bài thơ và mối tình của anh Đạn. Nhưng ...


Lãng giờ yêu Ếch thật đậm sâu
Chẳng thể cùng anh tới bạc đầu
Thôi đành hẹn lại kiếp sau nhé
Lúc đó Ody yêu thằng Ếch
Làm cho bất chợt Ếch có bầu
Tình mình lúc dó mới bền lâu

Tulip4 Heavy-black-heart4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hôm nay 1/7 (quốc khánh Canada) ngày nắng quá đẹp. 

Happy Canada Day and thank you Canada. 


[Image: 20200701-092858.jpg]


Tháng Bảy, về

Tháng Bảy rớt bên thềm
Vẫn thênh thang giọt nắng
Bình yên như dấu lặng
Về từ ngày rất xưa

Lòng bỗng như trẻ lại
Như hoa lá trên cành
Thuở mơ còn biếc xanh
Và người vẫn bên nhau

Bài thơ chưa kịp viết
Thì tình đã xa trôi
Một tôi đứng bên đồi
Dõi mắt nhìn hư không

Chào em nhé … tháng Bảy
Xin giọt mưa dịu dàng
Nếu có ghé về ngang
Ru ai cơn mơ đầy


[Image: 20200701-092706.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-01, 10:23 AM)lãng Wrote: Hôm nay 1/7 (quốc khánh Canada) ngày nắng quá đẹp. 

Happy Canada Day and thank you Canada. 


[Image: 20200701-092858.jpg]


Tháng Bảy, về

Tháng Bảy rớt bên thềm
Vẫn thênh thang giọt nắng
Bình yên như dấu lặng
Về từ ngày rất xưa

Lòng bỗng như trẻ lại
Như hoa lá trên cành
Thuở mơ còn biếc xanh
Và người vẫn bên nhau

Bài thơ chưa kịp viết
Thì tình đã xa trôi
Một tôi đứng bên đồi
Dõi mắt nhìn hư không

Chào em nhé … tháng Bảy
Xin giọt mưa dịu dàng
Nếu có ghé về ngang
Ru ai cơn mơ đầy


[Image: 20200701-092706.jpg]

Hâm mộ củ khoai ghê, tui luộc ăn rồi hihi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply