Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

góc thập cẩm
Để minh họa cho nó dễ hiểu về chữ GHEN, tau lấy tau và hai thằng bây ra làm thí dụ cho nó sinh động. Việc đầu tiên là phải gạt bỏ ra cái ý nghĩ tầm thường về giới tính đi cho nó nhẹ đầu, quan trọng chi cái chuyện đực cái, quan trọng chi chuyện thẳng hay cong, việc tự do luyến ái giờ nó cũng tự do rồi, Giáo hội còn không cấm đoán nữa thì mình cứ thoải mái, nhờ vậy mà Sir Elton John hay ông George Micheal còn được sống với chình mình, lấy "vợ" sinh con thoải mái kia kìa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu lấy tui làm điểm xuất, câu chuyện xoay vòng nó sẽ như vầy: Đạn yêu Lãng, Lãng yêu Ếch, nhưng Ếch lại quay ra yêu Đạn. Bởi nó quay theo chiều kim đồng hồ, ba cây kim ấy sẽ không có cây nào quay ngược lại, thế nên tất cả chưa hình thành được một mối tình đẹp nào hết, chưa biết đặt tên cho một cuộc tình quay mòng mòng ấy là gì, kẹt là kẹt cái chỗ đó đó.

Khi đó, nếu một trong ba người, Đạn, Ếch, Lãng có một người đâm ra ghen, thử hỏi mọi người, ai sẽ ghen với ai  và ai sẽ ghen vì cái gì?.

Theo suy nghĩ của tui, ghen nó có hai cái quan trọng, đó là GHEN WITH và GHEN FOR.   Rollin

- Ghen with là ghen với ai. Như trong câu chuyện trên, lấy tui ra làm ví dụ đi, Đạn sẽ ghen với ai đây?. Ghen với Lãng thì quá vô lý, vì Ếch đâu có yêu Lãng, Ếch yêu  Đạn cơ mà. Chuyện Lãng yêu Ếch chỉ là chuyện riêng tư của Lãng thôi, đâu có lan quyên gì đến việc Ếch yêu Đạn, bảo ghen là ghen thế quái nào được. 

- Ghen for là ghen vì cái gì. Ở đây vì cả ba cái thực thể ấy nó quay mòng mòng yêu nhau, chả có cái nào ra hồn ra ma, phải chi biết chắc Đạn và Ếch chính thức yêu nhau thì Lãng  mới có chút tư cách mà ghen với Ếch vì Đạn chứ?. Đúng hông?. Mà nếu có thiệt là như vậy đi, thì Lãng có đủ tư cách để ghen với Đạn và Ếch không?. Làm quá có khi Ếch quay qua rủa, Ếch đâu có yêu Lãng đâu, Ếch chỉ yêu Đạn cơ, và Đạn cũng chỉ yêu Ếch cơ, thôi Lãng chịu khó quay về chơi với cây cỏ, uống trà ngâm thơ đi hén... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Càng nghĩ càng rối đầu, càng nhức đầu là vậy. Ai có cao kiến gì vào chỉ giáo thêm, chứ trong trường hợp này thì tui pó tay chấm cơm rồi, không nghĩ ra được...

Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
bác Đạn đưa ra điễm thực tế vì nó thật sự có xãy ra ngoài đời, cái này chắc kêu là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"

đễ giải bài toán này, thì mình cứ bỏ dép chạy trước, chắc tình sẽ chạy theo, còn đở hơn là mình dí nó mà nó thì bỏ chạy

my 2 cents  LOL-4
Reply
Hmm...   Vậy thôi Đạn và Lãng ....   Nhảy xuống cái giếng chung với Ếch ....    Là xong chuyện, là hết chuyện Ghen ....        Giống như Ngáp tui đâu có bà nào ghen ....  cho nên có nhiều cái rờ mọc ......   LOL-4 LOL-4 ......     Until then ....   Good Luck.... 


Ps...   Không biết cái này có thể gọi là ......   cố ý té giếng không cà ????....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
(2020-06-29, 11:18 PM)À Hèm.... Wrote: Hmm...   Vậy thôi Đạn và Lãng ....   Nhảy xuống cái giếng chung với Ếch ....    Là xong chuyện, là hết chuyện Ghen ....        Giống như Ngáp tui đâu có bà nào ghen ....  cho nên có nhiều cái rờ mọc ......   LOL-4 LOL-4 ......     Until then ....   Good Luck.... 


Ps...   Không biết cái này có thể gọi là ......   cố ý té giếng không cà ????....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Nhảy xuống dưới là chuyện nhỏ anh ơi. Quan trọng là nhảy xuống rồi, ăn thì dễ, mâm ai nấy xực, riêng chuyện ngủ mới kẹt cò, Ếch đòi ngủ chung với Đạn thì Đạn không chịu, Đan đòi ngủ với Lãng thì Lãng không chịu, có khi còn bị Lãng đạp xuống đất, vì Lãng chỉ thích ngủ với Ếch cơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rối trí tiếp.  Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Mình thì nghỉ không ưa nhau thì chửi chơi chứ ghen tương gì. Mấy ông kêu giá cao quá  coi chừng chứng khoán rớt cái đùng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-06-29, 11:57 PM)LMS Wrote: Mình thì nghỉ không ưa nhau thì chửi chơi chứ ghen tương gì. Mấy ông kêu giá cao quá  coi chừng chứng khoán rớt cái đùng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Ai cũng nghĩ được như chị thì thế giới này bình yên lâu rồi. Chỉ có điều lâu lâu báo đăng một vài vụ, có ông kia/bà kia xách súng bắn cái đùng làm chết hai ba người, phú-lít đến tìm nguyện nhân chỉ nghe nhân chứng kể lại rằng, ông ý/bà ý không nói không rằng, mặt lạnh như tiền, đến nơi quơ súng bắn vài phát vào nạn nhân rồi lẳng lặng quay đi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu chỉ có đàn bà phụ nữ ghen với nhau đâu chị, mấy ông còn quá cha hơn, không ồn ào nhưng ngấm ngầm cũng thảm khốc lắm luôn. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-29, 10:55 PM)Ngại đạn. Wrote: Nếu lấy tui làm điểm xuất, câu chuyện xoay vòng nó sẽ như vầy: Đạn yêu Lãng, Lãng yêu Ếch, nhưng Ếch lại quay ra yêu Đạn. Bởi nó quay theo chiều kim đồng hồ, ba cây kim ấy sẽ không có cây nào quay ngược lại, thế nên tất cả chưa hình thành được một mối tình đẹp nào hết, chưa biết đặt tên cho một cuộc tình quay mòng mòng ấy là gì, kẹt là kẹt cái chỗ đó đó.

Khi đó, nếu một trong ba người, Đạn, Ếch, Lãng có một người đâm ra ghen, thử hỏi mọi người, ai sẽ ghen với ai  và ai sẽ ghen vì cái gì?.

Sự tình càng rối rắm hơn khi Ếch là thằng dê chúa, dê đạo lộ ... Tuy nó vẫn yêu Đạn tha thiết nhưng khi thấy hình ảnh Ody quá hấp dẫn nó lại quay ra yêu thêm Ody. Tuy Ếch chưa hề yêu Lãng và cả hai trước giờ đều coi nhau như bạn nhưng tuy Lãng không có lý do gì để ghen nhưng vẫn thấy khó chấp nhận? Đạn thấy Lãng buồn nên cũng nổi cơn ghét luôn cả Ody và cả Ếch. Ếch vẫn còn yêu Đạn vì cái tính tình nhưng lại chống không nồi sự hấp dẫn của Ody nên trút nỗi bực tức lên Lãng ...

Bà mịa nó tau viết tới đây rồi tau cũng đế hiểu tau viết cái gì nữa. vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-30, 08:35 AM)lãng Wrote: Sự tình càng rối rắm hơn khi Ếch là thằng dê chúa, dê đạo lộ ... Tuy nó vẫn yêu Đạn tha thiết nhưng khi thấy hình ảnh Ody quá hấp dẫn nó lại quay ra yêu thêm Ody. Tuy Ếch chưa hề yêu Lãng và cả hai trước giờ đều coi nhau như bạn nhưng tuy Lãng không có lý do gì để ghen nhưng vẫn thấy khó chấp nhận? Đạn thấy Lãng buồn nên cũng nổi cơn ghét luôn cả Ody và cả Ếch. Ếch vẫn còn yêu Đạn vì cái tính tình nhưng lại chống không nồi sự hấp dẫn của Ody nên trút nỗi bực tức lên Lãng ...

Bà mịa nó tau viết tới đây rồi tau cũng đế hiểu tau viết cái gì nữa.  vahidrk1

Chuyện còn tệ hại hơn khi Êch yêu Ody, Ody cũng chịu đèn Ếch, hai thằng nháy mắt đưa tình thì bổng một hôm Ếch bắt gặp Ody cũng đá lông nheo với Rừng Hoang! Ếch lên cơn ghen lồng lộng, ghen đỏ mắt, ghen mờ lý trí. Ếch nhìn về quá khứ, thấy mình yêu Đạn cũng không có béo bỗ gì nên quyết định sẽ yêu Lãng cho bỏ ghét thằng Ody. Thế là Ếch quay qua mồi chài Lãng. Có biết đâu Lãng hận Ody thấu xương, nhưng rồi càng hận bổng thấy càng thương nên trót lỡ yêu Ody mà không thể còn đáp lại tình Ếch.

Thế là Xóm Hét được nghe thêm vài bài thất tình ca Lol

Reply
[quote pid='261416' dateline='1593490093']
bác Đạn đưa ra điễm thực tế vì nó thật sự có xãy ra ngoài đời, cái này chắc kêu là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"

đễ giải bài toán này, thì mình cứ bỏ dép chạy trước, chắc tình sẽ chạy theo, còn đở hơn là mình dí nó mà nó thì bỏ chạy

my 2 cents  LOL-4
[/quote]

Tui cũng thử làm theo cái câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" rồi bạn ơi ...

Hồi đó tôi thương cô kia lắm theo đuổi cô thật vất vả mà chẳng xi nhê gì. Có thằng thầy dùi kia bày cho tui làm theo câu này nên tôi hùng dũng tuyên bố với cổ là "từ nay tôi không đuổi theo tình em nữa" và tôi bỏ đi. Quả là cô ấy có vội vã đuổi theo nhưng mà theo thằng khác .. không phải tui.

... thành ra với tui câu đó là câu tào lao nhất trên đời.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-30, 08:35 AM)lãng Wrote: Sự tình càng rối rắm hơn khi Ếch là thằng dê chúa, dê đạo lộ ... Tuy nó vẫn yêu Đạn tha thiết nhưng khi thấy hình ảnh Ody quá hấp dẫn nó lại quay ra yêu thêm Ody. Tuy Ếch chưa hề yêu Lãng và cả hai trước giờ đều coi nhau như bạn nhưng tuy Lãng không có lý do gì để ghen nhưng vẫn thấy khó chấp nhận? Đạn thấy Lãng buồn nên cũng nổi cơn ghét luôn cả Ody và cả Ếch. Ếch vẫn còn yêu Đạn vì cái tính tình nhưng lại chống không nồi sự hấp dẫn của Ody nên trút nỗi bực tức lên Lãng ...

Bà mịa nó tau viết tới đây rồi tau cũng đế hiểu tau viết cái gì nữa.  vahidrk1

Phân tích trong trường hợp này thì có hai chuyện sẽ xảy ra.

Một là nói về cái sự si mê của Ếch với Ody, theo tau nó chỉ là cái sự ham mê nhất thời thôi, không thể gọi là tình yêu đích thực được. Ếch vì yêu Đạn nhưng Đạn không đoái hoài gì đến Ếch, lại thêm thân hình sexy của Ody cứ lượn lờ trước mắt Ếch riết, thử hỏi trong trường hợp này, liệu Ếch có phải là người bội bạc hay không. Khách quan mà nói thì là KHÔNG. Mỡ treo trước miệng mèo, mèo không xơi tái, thiên hạ sẽ bảo Ếch là tên bất lực thì sao?. Đàn ông mà bị chê là bất lực, nói thiệt, nhảy xuống giếng tự tử sướng hơn, còn chút sức nào cũng ráng cọ quẹt chút chút cho đỡ ghiền chứ nhỉ...  Rollin

Hai là nếu Ody cũng yêu lại Ếch, khi đó Lãng có quyền ghen, nhưng ghen với Ody, không thể ghen với Ếch, vì Ếch có yêu Lãng đâu mà Lãng phải ghen với Ếch, đúng hông?. Trong trường hợp này, Lãng hoàn toàn có quyến mang acid đế tạt vào mặt Ody cho bỏ ghét, hoặc kéo đồng bọn đi tìm Ody rồi túm tóc, xé áo xé quần Ody, lấy kéo xởn tóc Ody ngay trước chợ, miệng hô lớn, bà cho mài một trận để chừa cái thói dụ dỗ giai của bà. Khi ấy thiên hạ sẽ cảm thông với Lãng, có khi còn nhảy vào uýnh phụ nữa kìa.

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-30, 08:46 AM)Ba Ech Wrote: Chuyện còn tệ hại hơn khi Êch yêu Ody, Ody cũng chịu đèn Ếch, hai thằng nháy mắt đưa tình thì bổng một hôm Ếch bắt gặp Ody cũng đá lông nheo với Rừng Hoang! Ếch lên cơn ghen lồng lộng, ghen đỏ mắt, ghen mờ lý trí. Ếch nhìn về quá khứ, thấy mình yêu Đạn cũng không có béo bỗ gì nên quyết định sẽ yêu Lãng cho bỏ ghét thằng Ody. Thế là Ếch quay qua mồi chài Lãng. Có biết đâu Lãng hận Ody thấu xương, nhưng rồi càng hận bổng thấy càng thương nên trót lỡ yêu Ody mà không thể còn đáp lại tình Ếch.

Thế là Xóm Hét được nghe thêm vài bài thất tình ca Lol

Chà, câu chuyện ngày càng rắc rối vì có thêm người thứ năm, Rừng Hoang chen vào.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như đã nói ở trên, giữa Ếch và Ody không thể gọi là tình yêu được, đó chỉ là sự say mê nhan sắc, say mê xác thịt khi thấy ngày nào Ody cũng khoe vòng 1 vòng 2 trước mặt Ếch khiến Ếch si mê thôi, Ếch vốn là tay háo sắc kia mà.  Rollin

Thêm nữa, Ody đến với Ếch đâu phải là duy nhất đâu, vì ngoài Ếch ra Ody còn nháy mắt đưa tình với nhiều người khác, thế nên  cái gọi là ghen của Ếch nó chỉ thuần túy là cái TỨC, cái HẬN, cái QUÊ XỆ thôi,  gọi là ghen trong trường hợp này xem ra cũng tội cho chữ ghen quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi nha, tạm chấm dứt không lôi kéo thêm người vào nữa, câu chuyện xảy ra giũa ba hay bốn người đã rối rắm lắm rồi, chưa giải quyết được cái chính thì stop ở đây đi hén. Nói nữa chắc bị khùng luôn quá.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-30, 09:03 AM)Ngại đạn. Wrote: Phân tích trong trường hợp này thì có hai chuyện sẽ xảy ra.

Một là nói về cái sự si mê của Ếch với Ody, theo tau nó chỉ là cái sự ham mê nhất thời thôi, không thể gọi là tình yêu đích thực được. Ếch vì yêu Đạn nhưng Đạn không đoái hoài gì đến Ếch, lại thêm thân hình sexy của Ody cứ lượn lờ trước mắt Ếch riết, thử hỏi trong trường hợp này, liệu Ếch có phải là người bội bạc hay không. Khách quan mà nói thì là KHÔNG. Mỡ treo trước miệng mèo, mèo không xơi tái, thiên hạ sẽ bảo Ếch là tên bất lực thì sao?. Đàn ông mà bị chê là bất lực, nói thiệt, nhảy xuống giếng tự tử sướng hơn, còn chút sức nào cũng ráng cọ quẹt chút chút cho đỡ ghiền chứ nhỉ...  Rollin

Hai là nếu Ody cũng yêu lại Ếch, khi đó Lãng có quyền ghen, nhưng ghen với Ody, không thể ghen với Ếch, vì Ếch có yêu Lãng đâu mà Lãng phải ghen với Ếch, đúng hông?. Trong trường hợp này, Lãng hoàn toàn có quyến mang acid đế tạt vào mặt Ody cho bỏ ghét, hoặc kéo đồng bọn đi tìm Ody rồi túm tóc, xé áo xé quần Ody, lấy kéo xởn tóc Ody ngay trước chợ, miệng hô lớn, bà cho mài một trận để chừa cái thói dụ dỗ giai của bà. Khi ấy thiên hạ sẽ cảm thông với Lãng, có khi còn nhảy vào uýnh phụ nữa kìa.

Becuoi Becuoi

Nhắc lại chuyện Ody đá lông nheo với RH. Ếch đã ghen đỏ mắt về chuyện đó, nhưng sau này mới biết giửa Ody và Rh không hề có chuyện tình tứ yêu đương chi cả. Chẳng qua Ody là người có tính tình dễ thương và với ai, anh ta cũng đối xử ngọt ngào. Thế nhưng trong con mắt của Ếch lúc đó mà nói, thì sao cái thằng Ody lại quá xá nice với RH! Mà còn khổ hơn nữa là Ody chưa bao giờ nói thương yêu gì Ếch hết, Ody cũng là rất nice với Ếch thôi!!! Ôi tình yêu và ghen tuông!!!!

Reply
(2020-06-29, 10:30 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: 14980803-331703507185194-3917548082259774260-n.jpg]

Hoa sứ nhà nàng. Hồi xưa Lãng huynh có cô láng giềng nào vương mùi hoa sứ không?

[Image: 15036626-331703537185191-776145551479493291-n.jpg]

[Image: 14993304-331703463851865-6951215309054151016-n.jpg]

Hoa này để Huynh ướp trà.

[Image: 15095058-331703607185184-2039161120486509351-n.jpg]

Không biết đã đủ thơm chưa?

Còn bây giờ thì chúc huynh vậy nè.

[Image: 11025217-642255635909200-3293128573897344032-n.jpg]

Ồ, nãy giờ tán dóc với hai ông bạn vàng mà quên không bấm trang trước nên chưa thấy món quà của cô tiểu muội dễ thương.

Đẹp quá tiểu muội ơi. Tóc ải tóc ai, tay ải tay ai, hoa sứ nhà nàng và cô mèo ... và cái nón lá có vạt nắng lung linh trên chùm hoa sứ.

Tiểu muội đa tài đâu kém gì tỉ tỉ TH của tiểu muội.

Cám ơn tiểu muội  Heavy-black-heart4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Lôi kéo mọi người vào làm cái thí dụ cho nó vui thôi, bởi qua những gì thấy được trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm đôi lứa, khi có yếu tố thứ ba xen vào là nói thiệt, có rắc rối ngay thôi. Kẹt cái là chúng ta không thể sinh ra rồi lớn lên, trưởng thành rồi quen với duy nhất chỉ một người, rồi đâm ra yêu nhau, rồi lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi hạnh phúc sống với nhau đến ngày xuống lỗ được. Cuộc sống mà nó đơn giản như vậy thì có chuyện gì để nói, để suy nghĩ, để tranh cãi. Và nói thiệt, sống mà đơn giản như hai với hai là bốn thì, chết sướng hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong cuộc sống thì ai cũng có bạn có bè, tính đến tuổi này, nếu nhẩm tính con số ấy đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn rồi. Riêng cái việc vô tình gheo rắc niềm thương nỗi nhớ cho ai đó, khiến cho ai đó thầm thương trộm nhớ mình hay mình yêu đơn phương một ai đó tính ra nó không phải là ít. Dẫu mình có thương ai, hay ai đó có thương mình, dù nói ra mà không được đáp lại thì thôi cũng ráng âm thầm mà chịu đi, coi như mình xui, yêu người ta mà người ta không yêu lại, để mình ngày ngày xách cái wuần đi tới đi lui, hãy ráng coi đó là cái hạnh phúc mong manh của một tình yêu đơn phương đi cho nó đẹp, ghen tức làm quái gì cho nó khổ người, khổ mình. Ai bảo tình đơn phương là không đẹp?. Đẹp lắm chứ, bởi do mình đặt nặng cái tính tham lam, cái tính chiếm hữu của mình nó cao quá, cứ một hai muốn là phải có, thích là phải được, thế mới có chuyện sinh ra.

Có người hỏi tui, thế mày có ghen không, khi thấy người mày yêu đi yêu người khác, kể cả mày và người đó yêu nhau tha thiết đi rồi một hôm có người khác nhảy vào kua người mày yêu và người mày yêu theo người đó luôn?. Câu trả lời là, trước có giờ thì không, vậy thôi. Bởi khi mình đã một lòng một dạ yêu ai, nguyện dâng hết tim gan phèo phổi cho họ, cố gắng không làm gì cho họ buồn, thuế má đóng góp đầy đủ, bài học thuộc vẫn trả hằng đêm, chu toàn mọi việc trong nhà ngoài cửa, đối nhân xử thế với người thân gia đình hai bên rất tốt... nhưng họ vẫn cắp gói theo người khác, nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ thì cứ tự nhũ trong lòng, chắc mình còn thiếu, còn khiếm khuyết một cái gì đó, cái mà mình không có nhưng người kia có, thế nên họ mới bỏ mình mà ra đi là vậy. Khỏi cần tìm hiểu cái thứ quái quỷ ấy là gì cho mệt óc, bởi có tìm thấy, có biết được rồi tập làm theo cũng đã muộn màng rồi...

Không ghen, không hận, nhưng có quyền buồn, có quyền đau, một mình, chỉ vậy thôi hà.

Chào buổi sáng bà con chợ Trời.

Tulip4 Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Khi nào rảnh bước vào VB mà gặp ngây bài của anh Ngại viết là dài lòn thòng à
Dài qúa làm biếng đọc. Nhưng đọc xong thấy viết văn hay.
Phải chi Heart chịu bỏ thời gian ra viết như anh Ngại ta
Nhưng ngại một cái nếu Heart bỏ cả đóng thời gian ra viết dài lòn thòng rồi thì khi người  ta đọc hết, cuối cùng khg hiểu cái ý của Heart muốn bầy tỏ cơ  Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply