Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
......
Có những lúc .......
tâm hồn cãm thấy nhẹ nhàng ....không bị xao động quấy động bỡi những gì xãy ra xung quanh .....không bị chi phối ...đó chính là lúc mình tìm được chính mình .... con người đôi khi cần điều đó ....1 điều tưỡng chừng như đơn giãn nhưng lại cực kỳ khó đôi khi .....vì vốn dĩ con người thích sự ồn ào ...náo nhiệt đông vui chứ ai lại thích sự cô đơn trong im lặng ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Trong cuộc sống thường ngày ....
Có phãi những ngày qua ......mình đã quá vô tâm vô cãm .....vô tình khiến ai đó tỗn thương ....tự nhiên cãm thấy xót xa khi biết người khác đã bị tỗn thương vì mình .....  không biết giãi thích làm sao ....cũng không biết phân giãi thế nào ...cho người ta hiễu .....chĩ là sự ngẫu nhiên trùng hợp vô tình mà gây ra sự cố ....mà ngay cã chính mình cũng không biết mình làm ra như thế .....Không biết sau này khi gặp lại ....mình sẽ nhìn người đó ra sao ...khi quay lại làm việc chung với nhau ....mình phãi làm sao ....thiệt là cãm giác không vui 1 chút nào ....làm chung với nhau bao nhiêu lâu không lẽ lại hiễu lầm nhau ....ái da ...ghét nhất là cái vụ email mà ....thà là làm việc chung với nhau ....nói bằng lời nói cữ chĩ hành động ánh mắt thân thương nhìn nhau nó dễ hiễu và cãm tình tràn đầy .....type chữ nghĩa đôi khi không đũ đễ diễn tã nên gây ra hiễu lầm đáng tiếc rồi hờn giận nhau ...khỗ thân tôi quá ....
cãm thấy buồn khi làm người khác buồn.....rất hối hận luôn ..... :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:  chĩ lỡ 1 con chữ ....thỡ dài ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-04-12, 06:38 AM)Green Grass Wrote: Cám ơn Khờ vì những gì đã viết và bài hát.
"vì vốn dĩ con người thích sự ồn ào ...náo nhiệt đông vui" , những người như vậy sẽ không bao giờ thuộc về một ai, phải không Khờ.
 GG ,
cám ơn sis ghé qua ....Khờ làm việc mà buồn ngũ nên tập viết đễ thã lõng tâm hồn và tinh thần lấy ý niệm làm việc ....GG không chê lời văn thô thiễn và mộc mạc là Khờ vui rồi .....
nhưng nói đi phãi nói lại là .....có những lúc con người chúng ta cần sự yên lặng ...nhưng cũng cần sự ồn ào mới làm cuộc sống trỡ nên sống động ...phãi không nàng ? trầm quá cũng hông tốt ....sống động quá cũng không tốt ....cần cân bằng 1 chút cho cuộc sống thêm hương vị .....
(2020-04-12, 06:38 AM)Green Grass Wrote: những người như vậy sẽ không bao giờ thuộc về một ai, phải không Khờ.
Nhưng .....một khi họ chịu chấp nhận thuộc về 1 ai ....thì họ sẽ 1 lòng chung thành với 1 người ......
Thường GG thấy mấy anh ăn chơi thời trai trẽ ....họ cái gì cũng thữ qua ...họ biết hương vị cuộc đời ....họ chơi hoài đến 1 tuỗi nào đó họ chán ngán ăn chơi ....họ sẽ tập trung cái mà họ chưa từng có lúc trước .....
còn ngược lại .....có nhiều người hiền lành không ăn chơi ...khi họ lập gia đình họ lại thấy họ thiếu cái gì đó ....và họ đi tìm cái họ chưa bao giờ có ....
phãi không nàng ? khó nói khó hiễu quá về cuộc sống nàng nhĩ ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Tiên Anh thích tùy bài, tùy air nhạc và tùy tâm trạng, nói chung là dân khó chìu
Cô Y Phụng đẹp gái ghê 😍
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
|