1 Chút Cũa Mỗi Ngày ......
Nhìn thấy ba mẹ tôi hàng ngày gọi từng đứa con hõi thăm .....tôi biết họ rất lo lắng ....vì trong gia đình có quá nhiều con và cháu đang làm trong bịnh viện ....khi nghe kễ lại sự thiếu hụt đồ dùng và phãi dùng lại mask cũ .....họ lại càng lo lắng nhiều hơn...... tôi thấy ba mẹ tôi lo lắng mà tôi không làm gì được ngoài an ũi họ ....tôi thấy mình thật vô dụng ..... Crying-face4 ....

Cầu mong mọi sự trỡ lại bình thường sớm nhất có thễ .....

Đây có phãi là 1 cuộc đấu tranh kinh tế mà con người tạo ra không ? nó ãnh hưỡng kinh tế đến kinh hồn .....sự thanh bài và cân bằng sự giàu nghèo .....họ muốn làm  1 cuộc cãi cách kinh tế toàn cầu sao ??nếu là thật ...thì đáng sợ quá .... cũng chĩ vì đồng tiền mà nhiều người hy sinh oan mạng ......1 sự kiện đáng ghi nhớ trong đời ....mà cã trăm năm nay được tái diễn .....phãi chăng họ đang reset lại nền kinh tế toàn cầu ? reset lại thị trường khỗ phiếu ? nhìn tỗng quát thì là phãi nhưng ....còn nhiều nghi vấn .

Rồi chuyện gì sẽ xãy ra ? thật đáng sợ . Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Quê Hương ......

Thơ:Nguyễn Tâm .

Có tự khi nào, quê hương trong kí ức
Tuổi thơ êm đềm, tựa như tiếng mẹ ru
Một khoảng không gian, hoa cau trắng bên vườn
Ép vào giấc ngủ, tình quê sao thương quá!.

Thuở đi chân đất, ra đồng cùng ghé ngọ
Chiều về trên đồi, mải miết cánh diều xa
Áo vá sờn vai, tuổi niên thiếu vào đời
Từng tiếng ê anh, câu: " tình cha, nghĩa mẹ ".

Quê hương ngọt ngào, bờ tre xanh giếng nước
Giọng ai gọi đò, tha thiết bến sông xưa
Mái lá ụ rơm, võng ầu ơ kẽo kẹt
Khói bếp sau hè, mùi khoai nướng lùi tro.

Làng quê đậm đà, đời một sương hai nắng
Chơn chất hiền hoà, thắm từng khúc ca dao
Nhớ điệu hoài lang, đêm trăng sáng gành hào
Da diết yêu thương, chạnh lòng niềm hoài cảm.

Từ lúc rời nôi, thôi quên dòng sữa mẹ
Bỏ con đê nghèo, phận trôi nổi lênh đênh
Thì thầm trong tim, hồn quê vẫn nồng nàn
Trăn trở khôn nguôi, chập chờn bao kỷ niệm.

Có phải quê hương, dẫu bao người chỉ một
Hai tiếng vào đời, thấm thía nỗi tha phương
Từng phút vấn vương, quê xưa ngày trở lại
Ôm trọn vào lòng, nguồn cội là quê hương.

Cuộc sống bôn ba bao năm qua xứ lạ quê người
Mười mấy năm dài là bao ngày thương nhớ khôn nguôi
Làng nhỏ quê tôi chiều mưa buồn ểnh ương, nhái bầu
Hòa điệu ru đêm thâu.

Từ lúc tha phương mang quê hương về nơi xứ người
Mơ thấy con đò, dòng sông nhỏ, mẹ và em thơ
Chiều đứng bơ vơ chờ tôi về ai hát não nề
Điệu hát lý xàng xê.

Quê hương ơi xa rồi mới biết nhớ da diết
Ruộng đồng lúa vàng trĩu bông
Hàng cây dong bên đường mong đò
Bờ đê nhỏ rợp bóng dừa xanh
Đêm trăng thanh nhà tranh hiu hắt bóng
Kẽo kẹt võng buồn bùi ngùi nhớ thương.

Dù có tha phương xa quê hương lòng vấn vương nặng
Mưa nắng hai mùa buồn nhớ về đất mẹ xa xôi
Tận trái tim tôi từ lâu rôi mãi mong có ngày
Về lại quê nhà xưa.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Nhớ Về Quê Hương

cái giọng dễ thương quá . Tulip4 Heavy-black-heart4






Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 12:47 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Quê Hương ......

Thơ:Nguyễn Tâm .

Có tự khi nào, quê hương trong kí ức
Tuổi thơ êm đềm, tựa như tiếng mẹ ru
Một khoảng không gian, hoa cau trắng bên vườn
Ép vào giấc ngủ, tình quê sao thương quá!.

ký ức quê hương
Tác giả: Trần Lệ Phương Loan
 
Quê hương tiếng mưa lào rào
Uống ngụm nước ngọt mát vào trong tim...
Quê hương những trái dừa xiêm
Mát vào da thịt, dịu êm cõi lòng...

Quê hương lúa trổ đòng đòng
Trưa hè nắng gắt lưng còng mẹ mang
Dập dìu gánh lúa về làng
Nhấp nhô dáng mẹ bên hàng song thưa
Mồ hôi ướt đẫm như mưa
Làn da nõn mịn hôm xưa đâu còn?

Quê hương tiếng dế nỉ non
Hoà chung điệu hát ru con ngày mùa
Ầu ơ tiếng võng đu đưa
Du dương con ngủ say sưa đêm dài
Xa xa dăm cánh cò bay
Cầu tre mấy nhịp sông dài lượn quanh...

Quê hương là rặng dừa xanh
Lá dừa mái lợp nhà tranh quê mình
Dân quê chất phác thâm tình
Mía lùi, khoai ngọt... hết mình với nhau
Quê hương là những hàng cau
Em ngồi anh kéo mo cau đi về...

Quê hương là những bờ đê
Ễnh ương uồm uộp tỉ tê đêm trường...
Chuồn chuồn bay lượn trên mương
Mưa rào rớt hạt...ướt đường đê cong
Quê hương là một khúc sông
Tuổi thơ đi bắt con còng con cua...

Ùa về ký ức xa xưa
Chắp từng kỷ niệm quê mùa năm nao
Dù cho ở tận phương nào
Quê hương--hai tiếng ngọt ngào trong tim!

Heavy-black-heart4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Trời mưa bong bóng bập bồng rơi rơi .........

Nhìn trời mưa tí tách ...những giọt nước mưa tuôn đỗ liên tiếp không ngừng tạo thành tiếng rào rạt cũa tiếng mưa rơi nặng hạt .....Những ngọn cây ngọn cõ đang bị dập vùi bỡi những hạt mưa ......tiếng gió xuáy vi vu .....tiếng lá cây đập vào cành ...tiếng cành cây đập vào nhau vì gió ......những con chim đang ẫn mình trong tỗ .....tiếng sóng gầm gừ như đang chút cơn giận .....lá cây sơ xác bay lã tã ... sau 1 cơn giông gió nhìn cãnh vật rã rời ....... Đất và cây cõ đang bị dập vùi bỡi giông gió mưa bão cũng như con người chúng ta đang phãi trãi qua những cơn bịnh dịch khũng hoãng ....mọi người mang theo nỗi lo sợ lo lắng hoang mang .....người làm việc với tất cã sưc lực và năng lực .....kẽ rãnh rỗi ỡ không tự mình cách ly với thế giới bên ngoài .....tự giam mình trong 1 không gian riêng ......tự cắt bõ các cuộc giao tiếp với người thân bạn bè  .....con người đang sợ sệt ...cãm thấy mình yếu đuối như những ngọn cõ dưới mưa .....nhưng hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng rực rỡ hơn .....mong rằng cơn đại dịch sẽ mau biến khõi thế giới này và trã lại sự bình an cho con người ....đễ con người lấy lại bình tĩnh và sống tích cực hơn ......


Cầu mong mọi sự bình an đến cùng tất cã mọi người . Tulip4 Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 05:39 AM)guest1221 Wrote: ký ức quê hương
Tác giả: Trần Lệ Phương Loan
 

Dù cho ở tận phương nào
Quê hương--hai tiếng ngọt ngào trong tim!

Heavy-black-heart4

em thích nhất câu em bold .

Quê Hương và tình đồng hương  .....

Quê hương em đất ruộng bùn đen ....
Tuy rất nghèo nhưng đậm tình thân 
Em với anh 2 người xa lạ
Nơi xứ người được quen biết nhau ....

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 10:38 AM)BVCN Wrote: Kiếp Nghèo Innocent

Nghe bài này ngậm ngùi .....

Gia đình Khờ vào thời mid 80'  .....chắc có lẽ ỡ VN lúc đó không ai nghèo hơn gia đình Khờ đâu .....đi kinh tế mới cực khỗ chưa từng thấy .....
ăn khoai lang khô ....ăn cũ mì cũ sắn tới say luôn ...... Crying-face4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Năm đó ........

Mẹ kễ lại ..... Trước 75 ...Tía làm trong bịnh viện vì thế gia đình lúc nào cũng có thuốc men đầy 1 tũ ...nhưng vào 1 đêm không trăng không sao .....Việt cộng vào nhà dí súng và cướp toàn bộ thuốc trong tũ ....họ còn bắt Tía phãi theo họ vào rừng .....nhưng cũng may mắn lúc đó có người đến nhà nhờ Tía khám bịnh và họ sợ bị lộ nên tha cho Tía .....nhưng toàn bộ thuốc men mất sạch .....sau năm 75 thì họ bắt Tía đi cãi tạo ....vì tội làm việc cho bịnh viện cũa lính Mỹ .....Sau 5 năm đi tù trỡ về nhà ....Tía đã thành 1 con người khác lạ ....Tía im lặng hơn .....Tía buồn nhiều hơn ....Tía đã biến thành 1 con người cọc cằn khó chịu ....sau khi có Khờ ...Tía đã âm thầm theo người ta đi làm phãn động và bị bắt đi cãi tạo thêm 1 lần nữa ....và họ đã tịch thu toàn bộ tài sãn ...đuỗi gia đình đi kinh tế mới ....cuộc sống bắt đầu cực khỗ nhiều hơn ...nhất là với Mẹ ....Mẹ 1 mình nuôi 1 bầy con nhõ .....còn phãi nuôi tía trong tù và chắm sóc cho bà nội .....

Không còn 1 tấc đất ....không có 1 mái nhà ....Mẹ cặm cùi phá rừng làm ruộng .....sau đó nhà trồng được lúa và rau ăn .....nuôi được vài con gà ....con heo tự sinh sống....nhưng vẫn thiếu hụt đũ điều .....Mẹ cùng bà nội nấu đồ ăn và đi bán hàng rong ...tay cắp con nhõ ....tay gánh gồng buôn bán ...Mẹ là người rất tài giõi .....và rồi cũng vượt qua khó khăn khi ông bà ngoại ỡ nước ngoài liên lạc lại được với mẹ ....( ông bà ngoài đi máy bay ra nước ngoài năm 1975 .....Mẹ vì còn bà nội và Tía nên mẹ không chịu đi ....) gia đình lúc này bắt đầu đỡ hơn ....và cũng là lúc Tía được trỡ về nhà ....và tù tại gia ....Tía chĩ được quanh quẫn trong nhà không được tụ tập hội họp với ai ....vì họ sợ Tía sẽ làm phãn động thêm nữa ....và cứ mỗi tuần Tía phãi ra ngoài xã trình diện .....vì thế Tía như 1 người bị giam lõng ....khiến Tía hận Việt Cộng nhiều hơn .....

Vì thế từ ngày rời khõi VN ....Tía chưa 1 lần có suy nghĩ sẽ về thăm VN ....Tía cấm không cho bất cứ 1 đứa con nào về .....Khờ đã chốn đi VN 2 lần ....( i know ..... Crying-face4 ....tại muốn biết VN bây giờ ra sao nên đã lén đi ......)

Tulip4 tuỗi nhõ cũa Khờ rất khỗ .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 11:14 AM)BVCN Wrote: Tía của Khờ đã ở cải tạo năm mấy ? Trại nào ?

 Mình cũng từng ở tù chính trị bên VN gần 3 năm... Nhưng Bây giờ mình không đồng ý với cách suy nghĩ và gieo lòng thù oán của mấy cựu quân nhân VN ngày xưa... Đời của họ thua trận, ở tù.... Hận, nhưng không nên bắt buột  để đời con cháu phải theo suy nghĩ của mình mà phải so sánh cái đúng là cái sai...

 Những năm 1996.... Passport Mỹ không cấm về VN thì mình đã về và bị theo dỏi dữ lắm !... Ra tới ngoài Bình Định là họ đã biết... Có người bà con trong An ninh chính trị của Việt Cộng cho biết cách kín đáo, nhưng mình cũng đâu có sợ...

Tía cũa Khờ bị đem ra miền Bắc 5 năm....nghe Tía kễ trong tù ....Tía chứng kiến cãnh họ cấm các cha làm lễ và họ bắn bõ những người chốn tù ....rồi thấy người bị họ bắn còn sống mà họ cấm không cho Tía cứu nên Tía hận họ lắm .........về năm 1980 ...sau đó bị bắt đi trại gì ỡ Bão Lộc di linh gì đó ....lâu quá không nhớ ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Tía kễ ...
Anh em trong tù thương nhau lắm .....Tía là con một ....nên khi có bạn bè làm anh em thì Tía rất quý ....Sau này những người anh em kết nghĩa gặp nhau và qua đây họ cũng hay tỗ chức hội họp gặp nhau ....thương như anh em .....nhưng bây giờ họ đã đi theo diện ông bà 1 mớ rồi ...nên Tía hay ngồi kễ chuyện về họ cho chị em cũa Khờ nghe ....và Tía nói phãi coi con cũa họ cũng như người trong gia đình ....

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 11:34 AM)BVCN Wrote: Vậy là Tía Khờ là sĩ quan rồi mới bị ở lâu vậy... Năm 82 mình bị cải tạo tập trung ở Đồng hòa, Sông bé... Không biết trại Di Linh ở Bảo Lộc

No , Tía cũa Khờ không có làm chính trị ......sau 1983 he đi phãn động thì mới bị liệt vào làm chính trị .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 11:41 AM)BVCN Wrote:  Vậy tại sao ở 5 năm ngoài Bắc ? Phần đông Cấp bậc hạ sĩ trở xuống chỉ học tập cải tạo 7 ngày thôi, trừ khi có làm gì chuyên môn trong chính quyền... Mình có 2 bà chị làm trong tòa đại sứ Mỹ và ông anh là huấn luyện viên cán bộ xây dựng nông thôn ( hên là Mỹ dấu, hủy hết hồ sơ...) chỉ cải tạo 7 ngày.

tu nghĩ bác trai , ba của bạn YADK là bác sĩ quân y .... ông cậu tui cũng y chang , chỉ có điều sau khi học tập cải tạo về ổng không làm chính chị chính em gì nữa mà đi mua đinh về đóng tàu

btw, 75 + 5 + chín tháng mười ngày ... thì ra có người còn bé tí xíu
Reply
Chắc tía Khờ làm bs quân y cấp tá mới bị đi cải tạo ra Bắc và 5 năm.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-04-06, 12:33 PM)abc Wrote: tu nghĩ bác trai , ba của bạn YADK là bác sĩ quân y .... ông cậu tui cũng y chang , chỉ có điều sau khi học tập cải tạo về ổng không làm chính chị chính em gì nữa mà đi mua đinh về đóng tàu

btw, 75 + 5 + chín tháng mười ngày ... thì ra có người còn bé tí xíu

Có lẽ Tía cũa Khờ bị vạ lây cũa Ông Ngoại ....Ông Ngoại có tiếng lắm ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-04-06, 12:38 PM)LMS Wrote: Chắc tía Khờ làm bs quân y cấp tá mới bị đi cải tạo ra Bắc và 5 năm.

Lý ra chưa được về đâu .....mà tại có người hàng xóm ....họ là Việt cộng nằm vùng ....Họ được Tía cứu vài lần ...sau khi 75 thì họ được lên làm cán bộ ....họ có giúp nên Tía mới được về ..... Crying-face4

nghĩ lại tuỗi thơ cã là 1 nỗi sợ hãi ....mấy anh chị lớn đi học thì bị nói là con nhà nguỵ quân nguỵ quyền .....khỗ lắm ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply