Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tự dưng nhớ đến mái trường Lê Văn Tám (ở ngã tư giữa Chi Lăng và Bùi hữu Nghĩa). Lúc đó tui chưa có bồ, chỉ biết yêu thầm. Năm tui học lớp 8 thì yêu thầm 1 em lớp 7, lớp 9 thì yêu thầm cô học chung, lớn hơn tui 2 tuổi... (vì tui học nhảy thành ra sớm 1 năm). Nhưng cái đó chả đáng chi, tui lại yêu thầm cô hiệu phó!!! Lúc ấy tui thường hay la cà văn phòng của cô hiệu phó, một giáo viên từ miền bắc vào. Trắng trẻo, xinh đẹp và nói chuyện rất thu hút. Cô cũng có cảm tình đặc biệt với tui vì tui rất nịnh nọt cô, và thường ở lại trường trễ để cho cô sai vặt. Nhớ lúc ấy ông thầy toán phát động đào ao nuôi cá ở sân sau nhà trường. Ai cũng phải làm, nhưng tui lại được đặc cách miễn vì cô hiệu phó nói là cần tui phụ giúp chuyện cho cô. Cái vụ hay ngứa miệng thì tui đã có từ hồi nhỏ. Sau khi bà con đào ao cá xong, tui chấp tay sau đít thăm viếng, rồi làm 1 bài thơ châm biếm:
Trường tui có một chiếc ao xinh
Chẳng thấy cá đâu chỉ thấy sình...
Nhớ được có 2 câu đầu. Bài thơ truyền tay ra khắp trường và đến tay ông thầy toán. Đầu giờ, ổng kêu tui đứng trước lớp, chửi tui một trận, bảo không làm gì hết mà còn coi thường thành quả của người khác. Rồi ổng bắt tui phải ra sân trường đứng ngay cột cờ 1 tiếng đồng hồ. May mà có cô hiệu phó can thiệp nên chỉ đứng 15 phút rồi vô văn phòng cô ngồi. Nói chuyện với cô thường xuyên, tui cứ say mê nhìn gương mặt góc cạnh xinh xắn của cô. Có lần trễ lắm rồi, không còn ai ở trường, chi còn hai cô trò. Cô uống nước trà, ngồi kễ cho tui nghe cuộc đời lý thú đi dạy học của cô. Chuyện học sinh đã phá bỉnh thế nào, và cô đã chinh phục cậu học trò quậy nhất ra sao. Tui uống từng lời của cô, mê đắm nhìn cặp môi hấp dẫn của cô phát ra những lời vàng ngọc làm trái tim cậu học trò ngây ngất. Tui phục cô sát đất, cho đến khi có dịp đọc quyền "Ngựa chứng trên sân trường" của Duyên Anh thì mới biết cô đã thuổng nguyên cuốn truyện đó kể cho tui nghe!!!! Buồn cười, đảng viên đảng csvn mà đọc sách "ngụy", còn xạo sự lấy làm câu chuyện của mình. Dĩ nhiên hè năm đó từ giã mái trường tiểu học để lên trung học, trái tim cậu học trò ngây ngô đó tan thành từng mảnh
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Năm lớp 9, tui rất là mê một cô học chung. Cô ấy lớn hơn tui 2 tuổi, nhưng tui chẳng màng tới. Nàng có cô em cũng học chung 1 lớp, chỉ lớn hơn tui 1 tuổi nhưng tui vẫn cảm thấy cô chị thu hút một cách đặc biệt. Nàng là 1 cô gái nổi tiếng trong trường là dân chơi, vì lớp 9 cũng ít có cô nào có bồ, mà nàng thì lại có thằng bô học trường cao đẳng, hay lại trường đón nàng. Mà hình như thằng cu đó lại là thằng thứ hai xuất hiện đón cô ấy vì tui nhớ đầu năm học là 1 thằng khác! Dĩ nhiên mấy chuyện vặt vãnh đó không làm tui bớt say mê nàng. Tui vẫn thường tò tò theo nàng, kêu nàng bằng "chị". Nàng thích thơ, tui làm thơ tùm lum tặng nàng. Nàng thích sách nhạc, tui cặm cụi viết nguyên một cuốn tập 100 trang toàn những bài nhạc vàng trước 75, nàng nhận được cảm động ra mặt. Nhưng dĩ nhiên, nàng không thể yêu một thằng nhóc ngây thơ như tui được. Tuy vậy, nàng vẫn thích nói chuyện với tui sau giờ học, chắc nhờ tui nói chuyện có duyên
Hè năm đó nàng chia tay tui, vì nàng đi Thanh Niên Xung Phong. Buổi gặp gỡ cuối cùng để lại một ấn tượng khó phai nhòa trong tâm trí tui. Sân trường vắng tanh, không còn ai ở đó nữa. Tui và nàng trèo lên cây phượng vỹ, ngắt những cánh hoa phượng đỏ rực rở chơi đá nhụy với nhau. Nói chuyện vu vơ, tùm lum cho đến khi trời chạng vạng tối, 2 đứa mới chia tay, hẹn gặp lại một ngày không xa.
Ba năm sau tui gặp lại nàng. Và nàng trở thành người yêu của tui. Nhưng đó lại là một câu chuyện tình khác, phải không?
Có những lúc ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện hồi nẵm cũng vui vui anh Ba hén? Thỉnh thoảng KKN cũng hoài niệm lại mối tình đầu, nó lãng mạn và cũng chua chát lắm. Số là cô giáo ESL của hai trường muốn kết bạn tâm giao, nên bày vẻ ra cái vụ penpal letter. Xếp theo thứ tự gái theo gái, trai theo trai. Nhưng hổng biết sao, trong lớp có tới gần 40 đứa mà cuối cùng KKN và ảnh lại bị "chơi chung", vì các cặp trai trai, gái gái kia đã có chỗ đứng trên danh sánh hết rồi. Rồi cũng vì nét chữ rồng bay phượng múa của ảnh mà sinh cảm mến. Lúc đó trước Noel 1 tuần, ảnh gọi điện thoại nói với KKN là ảnh chỉ nguyện cầu món quà Noel là được gặp KKN thôi. Gặp nhau rồi, chưa mừng đã vội buồn vì Tía không thích người Bắc lại là người công giáo. Nhưng tình yêu nó ngộ cái là càng bị cản trở thì nó lại càng muốn khám phá, tò mò, để vượt qua. KKN trốn tía má theo ảnh đi lễ nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật. Quỳ bên chân Chúa có biết nói gì đâu. Lúc đó KKN nhớ bài "Con quỳ lạy Chúa trên trời, cho con được vợ, con thôi nhà thờ", rồi tự dưng mỉm cười nhìn hình Chúa Jesus đang bị đóng đinh trên thập giá mà có chút sượng sùng.
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Câu chuyện dễ thương. Tiếp tục kể nhe, Không Không Nản
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hôm nay là ngày kể chuyện tình
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 03:33 PM)LMS Wrote: Hôm nay là ngày kể chuyện tình
Vì kỷ niệm ngày xưa là những kỷ niệm khó quên mà. Kể lại chuyện tình thuở ấy, dường như sống lại những ngày xa xôi đó...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Gom lại chuyện tình của LMS...
(2020-03-10, 11:43 AM)LMS Wrote: Thời tui 19-20t, tui giống tomboy, lúc nào cũng áo sweatshirt, quần jean, nhớ có cái áo sweatshirt có đàn vịt như vậy, tui thích mấy con animals nhỏ xíu dể thương.
Cái thời đó chưa biết điệu, đám con trai nó chạy theo mấy cô ăn diện trong trường. Chỉ có 1 anh chuộng nét đẹp tâm hồn của tui, lủi thủi đi theo chẳng nói gì. Ngày tui sắp lấy chồng, ảnh xin phép chồng sắp cưới của tui mời tui đi ăn lần cuối, thấy thương ảnh gì đâu. (2020-03-10, 11:56 AM)LMS Wrote: Hồi trẻ tui không biết mình đẹp hay xấu, nghe bạn ba má tui tả tui đen đủi khẳng khiu
Có cô kia coi chỉ tay nói rằng, con nhỏ này ngộ nghen, lúc thì không có ai, lúc thì nhiều người theo một lượt
Hồi lớp 6 tui ác lắm, không thích đám con trai cùng lớp, chê tụi nó con nít, chỉ thích mấy anh lớp lớn hơn.
Có lần, tui chơi ác, hẹn đám bạn gái cùng 2 thằng thích tui đến nhà 1 lượt. Hai thằng tới nhìn nhau mới biết mình không phải special được mời.
Giờ nghỉ lại sao minh ác thế (2020-03-10, 01:23 PM)LMS Wrote: Cũng năm lớp 6, có thằng kia học khác lớp, không sao nó mò ra đâu tên tui, nhưng nó đi theo con nhỏ bạn trong nhóm mà kêu tên tui, cả đám cười bể bụng nhưng không đính chính, cho mày bé cái lầm luôn thằng quỷ
Một buổi sáng nọ, thấy ổng đứng trước cửa nhà mình, mình đánh lô tô trong bụng.
Thế là cả 1 tuần, nó cứ hát bài ngày xưa Hoàng Thị, sáng chiều gì cũng đạp xe theo mình đi về, sợ muốn chết. Ác vậy chứ nhát lắm :loudly-crying-face4:
Không biết làm sao, cuối cùng vô nói với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo nói, cô biết vụ của em rồi, để cô nói chuyện với chủ nhiệm của trò đó.
Còn nhớ nó tên Khánh Lợi, nhìn cũng đẹp trai hơn mấy thằng kia, nhưng tui ghét
Từ đó về sau không thấy hắn theo sau mình nữa, hú hồn Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 03:33 PM)BaEch Wrote: Câu chuyện dễ thương. Tiếp tục kể nhe, Không Không Nản Tụi mình chơi liên khúc nghen anh Ba?
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 03:48 PM)KKN Wrote: Tụi mình chơi liên khúc nghen anh Ba? ![[Image: m0165.gif]](https://yoursmiles.org/msmile/fun/m0165.gif)
Sure, trong kho của tui cũng còn nhiều mối tình chưa kễ lắm
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nhân câu chuyện KKN kể câu chuyện quỳ bên nhau trong giáo đường, tui có câu chuyện. Không phải là mối tình, chỉ là 1 câu chuyện...
Lần đó có cô em họ của thằng bạn từ Florida sang Cali chơi. Nàng cao ráo, gương mặt không đẹp, nhưng có cái gì đó thu hút lạ thường. Tui và nàng nói chuyện với nhau coi bộ rất ăn ý cho nên chiều đó, nàng đồng ý cho tui dắt nàng đi chơi vòng quanh San Jose. Hôm ấy là ngày Giáng sinh, mọi nơi đều tấp nập. Tui dắt nàng đi tùm lum, mỏi chân rồi đi ăn tối. Nói với nhau nhiều lắm, những suy nghĩ vè tình yêu, về cuộc sống. Nàng kể cho tui nghe vài mối tình khi nàng còn trẻ, những mối tình ngây thơ và dễ thương. Rồi hai đứa đi vào quán cà phê uống nước, chờ giờ đi lễ nửa đêm. Nàng kể cho tui nghe mối tình mới vừa chia tay, với một người đàn ông có vợ. Và nàng khóc ngon lành. Tui rất xúc động và cố an ủi nàng. Đêm đó quỳ bên nàng trong một góc ở giáo đường, tui cầu nguyện sẽ có dịp để yêu nàng. Nhưng có lẽ, do ít đi nhà thờ, Chúa không chứng giám ước nguyện vô duyên đó. Nàng trở về Florida, có điện thoại cho tui dăm lần rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Vậy chứ, lâu lâu vẫn nhớ đến cảm giác thánh thiện khi quỳ với nàng trong nhà thờ..
(2020-03-10, 03:50 PM)BaEch Wrote: Sure, trong kho của tui cũng còn nhiều mối tình chưa kễ lắm Kể tình đầu trước, còn mấy mối kia tính sau hén anh Ba? KKN cũng có mấy mối tình online "rùng rợn" lém....
Nhớ cái buổi đầu hẹn ra gặp mặt ảnh, KKN đi cùng với 2 nhỏ bạn gái là Lài và Loan. KKN nói với ảnh là, khi gặp nhau anh chọn cô nào thì phải theo cô đó chứ Q không biết gì đâu à. Ảnh cũng đem theo anh Hiền và anh Hiếu. Lúc mới gặp ảnh, nhỏ Loan và Lài thích ảnh ra mặt luôn (sau nầy KKN cũng khổ với 2 nàng nầy). Lúc học high school thì con trai nào nhìn ngầu ngầu bụi bụi là con gái thích tê người, ảnh lại là dân học Independence High, trường nổi tiếng là có trai đẹp thời bấy giờ. Hẹn nhau ngay parking lot của nhà thờ sau trường Andrew Hill, lúc mới xuống xe, anh đội chiếc mũ che bớt khuôn mặt, lầm lầm lũi lũi đi 1 nước lại xe nhìn Lài và Loan ngồi hàng ghế trên, rồi hổng biết sao ảnh mở cửa xe sau, nắm tay KKN và nói "phải bà hông?". Hì...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Úi trời, KKN là dân San Jose hả?
(2020-03-10, 04:03 PM)BaEch Wrote: Úi trời, KKN là dân San Jose hả?
Hổng chừng biết anh Ba ở cà phê Lover đó chớ.
Giờ đi mần dziệc, lát rảnh quất liên khúc tiếp nghen anh Ba?
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
(2020-03-10, 04:00 PM)KKN Wrote: Kể tình đầu trước, còn mấy mối kia tính sau hén anh Ba? KKN cũng có mấy mối tình online "rùng rợn" lém....
Nhớ cái buổi đầu hẹn ra gặp mặt ảnh, KKN đi cùng với 2 nhỏ bạn gái là Lài và Loan. KKN nói với ảnh là, khi gặp nhau anh chọn cô nào thì phải theo cô đó chứ Q không biết gì đâu à. Ảnh cũng đem theo anh Hiền và anh Hiếu. Lúc mới gặp ảnh, nhỏ Loan và Lài thích ảnh ra mặt luôn (sau nầy KKN cũng khổ với 2 nàng nầy). Lúc học high school thì con trai nào nhìn ngầu ngầu bụi bụi là con gái thích tê người, ảnh lại là dân học Independence High, trường nổi tiếng là có trai đẹp thời bấy giờ. Hẹn nhau ngay parking lot của nhà thờ sau trường Andrew Hill, lúc mới xuống xe, anh đội chiếc mũ che bớt khuôn mặt, lầm lầm lũi lũi đi 1 nước lại xe nhìn Lài và Loan ngồi hàng ghế trên, rồi hổng biết sao ảnh mở cửa xe sau, nắm tay KKN và nói "phải bà hông?". Hì...
vậy anh 3Ếch hát bài Cô Láng Giềng ơi với KKN , được rồi đó
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
|