Tại sao Trung Quốc không được sự cảm thông
#31
(2020-02-25, 09:14 PM)BVCN Wrote: Tui mỗi năm mỗi về à ! Tui còn bà mẹ 95t ở VN và mấy bạn nhậu nữa...

 À mà bên Mỹ làm gì ăn mài ? Toàn là đám mới ở tù ra hoặc làm biếng thôi... Có chuyện này nhe.. Tui có thằng bạn mới từ VN qua, tui chở nó đi và vào cái exit thì đứng chờ đèn đỏ. Nó thấy 1 thằng mỹ đứng cầm bảng và xè tay xin tiền... Máu chảnh nó nổi lên (đại gia bên VN) mới móc túi lấy $5 tính cho... Tui mới nói nó :

 - Khoang! Trước khi mầy cho nó tao hỏi mày là nó mạnh hơn mầy hay mầy mạnh hơn nó.

 - Dĩ nhiên nó lớn con hơn tao thì nó mạnh hơn tao rồi ! . Bạn tui trả lời.

 - Vậy nó giỏi tiếng Anh hơn mầy hay mày hơn nó ?

 -HA HA... Tao đâu biết tiếng Anh mẹ gì ! Mới qua mỹ mà.. 

  Tui mới hỏi:

 - Vậy mày tội nghiệp gì ở nó mà cho nó tiền ?

 Nó bỏ tiền lại vô túi và hỏng thèm nói gì hết.

Chỉ quote cho bỏ ghét vì biết ngày mai ông xoá vahidrk1

Reply
#32
Thôi tui ngưng ở đây nói qua nói lại chút xíu nữa không chừng tui bừng tỉnh thành một tuyetvan của chính trị thì hỏng bét  Rollin
Reply
#33
Em vào để sorry đại ca RH nha. Em rủa là rủa cái thằng đặt ra bốn cái chữ "Kinh tế thị trường" cho vui thôi.  Cheer


Mỗi khi lên cơn, quên uống thuốc, em như một thằng Chí Phèo làng Vũ Đại ngày xưa, ngẫm lại, em chán em quá các bác ợ... 
 
Thôi em xin kiếu đây, chúc các bác ngủ ngon, mộng đẹp.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#34
(2020-02-25, 09:54 PM)lãng*nhách Wrote: Thôi tui ngưng ở đây nói qua nói lại chút xíu nữa không chừng tui bừng tỉnh thành một tuyetvan của chính trị thì hỏng bét  Rollin

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c chúng ta là người bi quan, còn RH là người lạc quan Rollin

Reply
#35
(2020-02-25, 09:54 PM)Ngoại đạo. Wrote: Em vào để sorry đại ca RH nha. Em rủa là rủa cái thằng đặt ra bốn cái chữ "Kinh tế thị trường" cho vui thôi.  Cheer


Mỗi khi lên cơn, quên uống thuốc, em như một thằng Chí Phèo làng Vũ Đại ngày xưa, ngẫm lại, em chán em quá các bác ợ... 
 
Thôi em xin kiếu đây, chúc các bác ngủ ngon, mộng đẹp.  Smiling-face-with-halo4

Ở Cali còn sớm lắm cưng ơi Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#36
(2020-02-25, 09:46 PM)Ngoại đạo. Wrote: Lý luận kiểu này chỉ có nước chết người ta luôn đó đại ca. Một nền kinh tế của một quốc gia mà chỉ gói gọn trong mấy cái nguyên tắc đi lên từng bước một theo kiểu, tía em hừng đông đi cày bừa, tía em hừng đông dắt con trâu, tía em cày từng thuở ruộng, tía em gieo trồng, rồi tía em thu hoạch lúa, tía sai má em mang ra chợ bán, bán xong lấy tiền về mua cơm mua bánh cho em ăn, em nhớ ơn tía má em và con trâu... Rollin

Chẳng ai muốn lên thành phố bán vé số, đạp cyclo dạo, thậm chí tha phương cầu thực nếu ngay chính tại cái mảnh đất mà mình đang sống sinh ra lợi nhuận, dư sức cho con em mình ăn học đàng hoàng, gia đình mình có được cái ti vi mày Panasonic hay Samsung coi hằng đêm với tất cả các đài trên thế giới đâu đại ca. Khi những gì mình làm ra được mà bán chẳng ai mua, chẳng có một sự trợ giúp có hệ thống, hàng làm ra giá rẻ như bèo, thì ai muốn làm muốn sản xuất?. Không bán được, không có tiền lo cho cuộc sống chả lẽ cạp đất mà ăn ah? (@ Ngọc Trinh).  Biggrin

Nói thiệt, tui thù cái chữ kinh tế thị trường lắm luôn ah. Xin lỗi, cho chửi một phát, con bà nó, kinh tế là kinh tế, thị trường là thị trường, ăn nhập gì ở đây mà ghép vào, chẳng qua muốn nhúng tay vào ăn hôi nên mới nói vậy thôi, không nhúng vào thì lấy kít gì chúng mày có tiền cho con cái qua Tây qua Mỹ... mua nhà. Tổ bà mày...  Rollin

Bấc cứ 1 nền kinh tế nào cũng có "Bàn tay vô hình" , đó là luật cung và cầu trong 1 xả hội . Có thể mày không muốn từng bước mà lên, có thể mày muốn nhảy vọt . nhưng nhảy vọt phải trả cái giá cho sự mạo hiểm . Nếu tao là 1 nhà chính trị, tao sẻ cố gắng kềm chế cho phát triển từ từ, vừa phải . Hạ tầng cơ sở vững mới là cái nền chắc ăn nhất . 

Tao thấy CS làm vài điều khiến tao rất hạp ý . Đường xá là điều số 1 . Giao thông là mạch máu của xả hội, máu chảy không bị nghẹn thì người mới khoẻ . Bây giờ đường xá VN đi đến tận nông thôn .  Chỉ có điều xả hội phát triển nhanh, lượng xe bộc phát quá mạnh, khiến đường xá thành phố theo không kịp . Mà chuyện mở đường ở thành phố là chuyện lớn , phải đập bỏ, phải giải quyết cho những ngôi nhà mà người dân sinh sống ở đó mấy chục năm nay .

Thứ 2 tao thích là chuyện học . trường học mọi nơi, vùng quê nghèo khổ con nít cũng được học . Đó là những trụ cột của tương lai .

Trở lại chuyện nông dân, khi thành phố hút lực lượng lao động thì tự nhiên vùng quê sẻ tràn lên lấp cái khoảng đó , tao lại thấy bình thường .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2020-02-25, 09:56 PM)BaEch Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c chúng ta là người bi quan, còn RH là người lạc quan Rollin

Lâu lâu bỗng dưng tao sung 1 chút . Chắc tao sẻ giảm 8 cở 3 ngày cho quân bình lại

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#38
(2020-02-25, 10:01 PM)RungHoang Wrote: ..........
Tao thấy CS làm vài điều khiến tao rất hạp ý . Đường xá là điều số 1 . Giao thông là mạch máu của xả hội, máu chảy không bị nghẹn thì người mới khoẻ . Bây giờ đường xá VN đi đến tận nông thôn .  Chỉ có điều xả hội phát triển nhanh, lượng xe bộc phát quá mạnh, khiến đường xá thành phố theo không kịp . Mà chuyện mở đường ở thành phố là chuyện lớn , phải đạp bỏ, phải giải quyết cho những ngôi nhà mà người dân sinh sống ở đó mấy chục năm nay .

Thứ 2 tao thích là chuyện học . trường học mọi nơi, vùng quê nghèo khổ con nít cũng được học . Đó là những trụ cột của tương lai .

Tính không nói nữa mà mày gợi ra cái ý bôi đậm ở trên, tao phải vào nói thêm một chút. Bởi đây cũng là cái ý nghĩ chung của nhiều người thường nói với tau, một thằng có liên quan trực tiếp đến lãnh vực mày vừa nói.

Rất ngắn và gọn, người dân VN thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng như tụi tau, có một câu nói cửa miệng, vẫn hay nói với nhau mỗi khi nhậu nhẹt, cà kê dê ngỗng, KHÔNG LÀM LẤY GÌ MÀ ĂN, một biến thể của câu khẩu hiệu ngày trước, Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói.  Biggrin

Thời buổi bây giờ không ai tự dâng tận miệng cho mình ăn được, không thể tự tay cầm tiền thuế của dân mà đi dâng không cho thằng nào, con nào, dẫu có chức vụ cao cỡ nào, dám nuốt ngang xương được. Không bày ra, không vẽ ra việc thì đói meo râu mèo, thế thôi. Nghe đâu sắp tới còn bày ra nhiều trò vui để làm nữa, tao không tiện ra nêu ra, mày tự đi tìm hiểu rồi nói, chỉ tính sơ sơ cho mày biết, cái nào cũng tỷ tỷ đô chứ nhiều nhặn gì cho cam.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mua sự hài lòng của mấy con cừu non đôi khi không cần cao lương mỹ vị gì nhiều, thí cho nó vài nắm cỏ xem ra cũng đủ rồi...
Reply
#39
(2020-02-25, 10:01 PM)RungHoang Wrote: Bấc cứ 1 nền kinh tế nào cũng có "Bàn tay vô hình" , đó là luật cung và cầu trong 1 xả hội . Có thể mày không muốn từng bước mà lên, có thể mày muốn nhảy vọt . nhưng nhảy vọt phải trả cái giá cho sự mạo hiểm . Nếu tao là 1 nhà chính trị, tao sẻ cố gắng kềm chế cho phát triển từ từ, vừa phải . Hạ tầng cơ sở vững mới là cái nền chắc ăn nhất . 

Tao thấy CS làm vài điều khiến tao rất hạp ý . Đường xá là điều số 1 . Giao thông là mạch máu của xả hội, máu chảy không bị nghẹn thì người mới khoẻ . Bây giờ đường xá VN đi đến tận nông thôn .  Chỉ có điều xả hội phát triển nhanh, lượng xe bộc phát quá mạnh, khiến đường xá thành phố theo không kịp . Mà chuyện mở đường ở thành phố là chuyện lớn , phải đập bỏ, phải giải quyết cho những ngôi nhà mà người dân sinh sống ở đó mấy chục năm nay .

Thứ 2 tao thích là chuyện học . trường học mọi nơi, vùng quê nghèo khổ con nít cũng được học . Đó là những trụ cột của tương lai .

Trở lại chuyện nông dân, khi thành phố hút lực lượng lao động thì tự nhiên vùng quê sẻ tràn lên lập cái khoảng đó , tao lại thấy bình thường .

Giờ thì tao hiểu tại sao mày bị bà con đập tơi tả bên Vf khi bàn về chuyện VN Rollin

Reply
#40
(2020-02-25, 10:18 PM)Ngoại đạo. Wrote: Tính không nói nữa mà mày gợi ra cái ý bôi đậm ở trên, tao phải vào nói thêm một chút. Bởi đây cũng là cái ý nghĩ chung của nhiều người thường nói với tau, một thằng có liên quan trực tiếp đến lãnh vực mày vừa nói.

Rất ngắn và gọn, người dân VN thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng như tụi tau, có một câu nói cửa miệng, vẫn hay nói với nhau mỗi khi nhậu nhẹt, cà kê dê ngỗng, KHÔNG LÀM LẤY GÌ MÀ ĂN, một biến thể của câu khẩu hiệu ngày trước, Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói.  Biggrin

Thời buổi bây giờ không ai tự dâng tận miệng cho mình ăn được, không thể tự tay cầm tiền thuế của dân mà đi dâng không cho thằng nào, con nào, dẫu có chức vụ cao cỡ nào, dám nuốt ngang xương được. Không bày ra, không vẽ ra việc thì đói meo râu mèo, thế thôi. Nghe đâu sắp tới còn bày ra nhiều trò vui để làm nữa, tao không tiện ra nêu ra, mày tự đi tìm hiểu rồi nói, chỉ tính sơ sơ cho mày biết, cái nào cũng tỷ tỷ đô chứ nhiều nhặn gì cho cam.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mua sự hài lòng của mấy con cừu non đôi khi không cần cao lương mỹ vị gì nhiều, thí cho nó vài nắm cỏ xem ra cũng đủ rồi...

Mày nói nhà nước thấy được sự quan trọng của giao thông trong 1 xả hội nên làm đường, và 1 số người men theo đó mà ăn hối lộ thì tao tin 

Mày nói nhà nước vì muốn ăn hối lộ mà vẻ ra chuyện làm đường thì tao chẳng thà làm cừu non ngơ ngát cho mày chửi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#41
(2020-02-25, 10:25 PM)BaEch Wrote: Giờ thì tao hiểu tại sao mày bị bà con đập tơi tả bên Vf khi bàn về chuyện VN  Rollin

ừ đúng rồi Ếch . Là mấy chuyện này nè

Có điều là họ không có cách dùng điều phải trái thuyết phục tao, nói không lại thì họ chửi cha mẹ tao 

kakakak......  Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#42
Tao ngưng nha . Không nói nửa .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#43
(2020-02-25, 10:34 PM)RungHoang Wrote: ừ đúng rồi Ếch . Là mấy chuyện này nè

Có điều là họ không có cách dùng điều phải trái thuyết phục tao, nói không lại thì họ chửi cha mẹ tao 

kakakak......  Lol Lol Lol

Hiểu luôn tại sao Rollin Rollin Rollin

Reply
#44
(2020-02-25, 10:35 PM)BaEch Wrote: Hiểu luôn tại sao Rollin  Rollin  Rollin

Cám ơn mày Ếch . 

Mày không đồng ý nhưng không chống đối . Tao cũng chẳng bắt mày phải theo cái nhìn của tao . .. dù tao cũng không theo cái nhìn của mày .

Cảm ơn mày tôn trọng cái sự tự do suy nghỉ của tao 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
(2020-02-25, 10:40 PM)RungHoang Wrote: Cám ơn mày Ếch . 

Mày không đồng ý nhưng không chống đối . Tao cũng chẳng bắt mày phải theo cái nhìn của tao . .. dù tao cũng không theo cái nhìn của mày .

Cảm ơn mày tôn trọng cái sự tự do suy nghỉ của tao 

Cheer

Mấy chuyện này thì làm sao mà thay đổi cái nhìn của nhau chứ? Không nói đến là tốt hơn hết.

Reply