Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
B 52
đúng là VC giỏi tuyên truyền
ko biết bắn được bao nhiêu B52 rớt , mà nói cứ như hạ hết được nó .... tsk tsk ..
nếu thiệt sự dể hạ hết được nó , thì đâu có biết ... sợ nó dữ vậy
IDIOT
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
1. F-4 Phantom Fighter Jets in Vietnam
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
2. Dirty Secrets of Vietnam ... The Aces of Southeast Asia
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
3. Weapons & Aircraft used in the Vietnam War
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
4. Vietnam War Bombing Runs Over Khe Sanh | 1968 | US Air Force Documentary
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
5. Dance with Death - the S-75 (SA-2) in the Vietnam war
Mỹ coi thường CSBV
nhưng họ quên 1 điều ... CSBV nhận sự giúp đở của Liên xô .. nên họ gặp phải nhiều surprises từ CSBV :full-moon-with-face4:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
6. Dogfight ... máy bay bắn máy bay ... F-4 Phantom vs. Vietnamese MiG-21S
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
7. Vietnam war Aircraft bombings
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Tiết lộ lý do phi công Nguyễn thành Trung ném bom Dinh độc lập VNCH (8/4/2975)
Comments
Đây là lý do vnch thất bại,NĐD nuôi quá nhìu ong
Thằng khủng bố
Ông ấy cố lừa chính mình
Thang hen!
mot thang oc cho nao lon
Thang ba xao!Chang qua muon lap Cong Cho Cong San de duoc cuu mang
Ăn cơm quốc gia thờ ma vc
Phia Ngo Dinh Diem giet cha cua nguoi, nguoi thu han bao oan!
The thi nhung nguoi mien nam bi Viet Cong giet hai khan tang trang ca Mien Nam luc bay gio va sau nay thi ai thu oan bao oan ai ho Nguyen Thanh Trung?
theo lời ông nói. .lai máy bay quân sự của vnch. .4 nam chắc ông thả bom giết chết nhiều chiến sĩ cách mạng
Còn nhỏ mình không biết gì , lúc đó , nhưng mình tin rằng Chúa biết mọi người
Thằng phi công này là thằng chó đẻ
Mầy nói chiến tranh là phi nghỉa vậy bây giờ hết chiến tranh rồi , mầy thấy gì hay mầy mù rồi và thằng cha mầy nếu nó còn sống chắc nó hột máu ra rồi, thằng cha mầy đã ngu và mầy củng ngu theo
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Cú đáp máy bay lịch sử của Thiếu tá VNCH Lý Bửng trên tàu USS Midway
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Phạm Phú Quốc ... Huyền sử ca 1 người mang tên Quốc
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Câu chuyện của Phi công Phạm Phú Quốc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A...%E1%BB%91c
Phạm Phú Quốc (1935-1965) là một trong hai sĩ quan Hoa tiêu Khu trục cơ đánh bom Dinh Tổng thống Việt Nam Cộng hòa trong vụ đánh bom Dinh Độc Lập 1962 ngày 27 tháng 2 năm 1962 nhằm ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu.
VỤ ĐÁNH BOM BẤT THÀNH
- Dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, vì bất đồng chính kiến, nên vào ngày 27 tháng 2 năm 1962, ông cùng với bạn đồng đội là Trung úy Nguyễn Văn Cử, nhân một chuyến hành quân nhưng không thi hành nhiệm vụ mà quay về Sài Gòn để oanh tạc dinh Độc Lập, đánh sập một góc dinh.
- Tuy nhiên, Tổng thống Diệm cùng gia đình đã may mắn thoát chết.
- Máy bay ông bị hỏa lực phòng không của Hải quân ở bến Bạch Đằng bắn trúng, ông phải đáp xuống sông Sài Gòn, gần một đồn bảo an vùng kho xăng Nhà Bè, ông bị bắt và bị giam cầm tại Đề lao Chí Hòa.
- Phi công Nguyễn Văn Cử thoát được sang Vương quốc Campuchia và tỵ nạn tại đây.
Hai chiếc máy bay của 2 Phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử trên sông Bạch Đằng, sau khi ném bom Dinh Độc Lập
Chiếc Khu trục cơ Skyrider của Phạm Phú Quốc bị bắn hạ trên sông Bạch Đằng
PHỤC HỒI VÀ TÁI NGŨ TRONG KHÔNG QUÂN
- Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính quân sự nổ ra khiến chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ.
- Ông được quân đảo chính giải thoát khỏi nhà lao và được phục hồi quân ngũ với cấp bậc cũ.
- Đầu tháng 12 cuối năm, ông được thăng cấp Đại úy tại nhiệm.
- Sau đó, ông tiếp tục được đi du học về chuyên môn khóa Air Ground Operation School tại Okinawa, Nhật Bản cũng trong thời gian 6 tháng.
- Đầu tháng 2 năm 1964, sau cuộc Chỉnh lý ngày 30/1/1964 của tướng Nguyễn Khánh, ông được thăng cấp Thiếu tá, giữ chức vụ Chỉ huy phó Phi đoàn 514 trực thuộc Không đoàn 23.
- Cuối năm ông được lên giữ chức vụ Phi đoàn trưởng Phi đoàn 514.
- Đầu năm 1965, ông được đặc cách thăng cấp Trung tá và được bổ nhiệm làm Tư lệnh Không đoàn 23 Chiến thuật kiêm Chỉ huy trưởng Căn cứ Không quân Biên Hòa.
Phạm Phú Quốc được trả tự do và được phục hồi quân ngũ
NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
- Ngày 19 tháng 4 năm 1965, ông cùng đồng đội thực hiện phi vụ phối hợp với lực lượng không quân Mỹ đánh phá trục giao thông cách Vinh 10 cây số về phía nam.
- Sau khi hoàn tất phi vụ trên đường trở về, lúc đó là 15 giờ 04 phút, phi đội của ông đã đụng phải lực lượng phòng không của đối phương.
- Một phi cơ trúng đạn phía đuôi thiệt hại nhẹ, riêng phi cơ của ông bị trúng đạn bốc cháy và rơi ngay trên vùng trời Hà Tĩnh.
- Ông tử trận, hưởng dương 30 tuổi.
- Lễ truy điệu cho ông được Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Không đoàn 23 Chiến thuật đã tổ chức.
- Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương (Thủ tướng) kiêm Tư lệnh Quân chủng Không quân, thay mặt Chính phủ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa truy thăng cho ông cấp bậc Đại tá, đồng thời truy tặng Huân chương Bảo quốc đệ ngũ đẳng kèm Anh dũng Bội tinh với nhành Dương liễu.
- Di hài ông ban đầu được người dân cất táng tại địa phương.
- Mãi đến năm 1997, di hài ông mới được người chị ruột là bà Phạm Thị Xuân Cơ (Đông Hải), cải táng từ Hà Tĩnh đem về chôn tại khuôn viên chùa Phước Lâm ở thành phố Hội An, Quảng Nam.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Hồ Duy Hùng .. phi công nuôi ong tay áo
Trong khi VNCH lỏng lẻo , dùng "trái tim" nhiều quá
thì CS không chừa một thủ đoạn nào để đưa người vào quậy phá ... trong đó có .. Phi công Nguyễn thành Trung và Hồ duy Hùng :bomb4: :bomb4: :bomb4:
|