Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cám ơn anh người lính VNCH


Reply


Reply
Anh giải phóng tôi ?? hay tôi giải phóng anh ???





Reply
Ai giải phóng ai ??? 





Reply
Giải phóng miền nam ?? hay cưỡng chiếm miền nam ??? GIẢI PHÓNG GÌ ?? AI GIẢI PHÓNG AI ??





Reply
Giải phóng  miền nam cho ai và vì ai ???





Reply


Reply
Trận đánh quyết tử trên cầu Saigon 30/4/75





Reply


Reply







1 comment in the comment section .... Tôi là người bắc, nhưng tôi thích con người miền nam. Họ sống chân thành, bạn cứ thử sống ở sài gòn 1 thời gian, từ chuyện đơn giản như đi đường lạc đường, bạn chỉ cần hỏi đường đi như thế nào thì họ sẽ vui vẻ chỉ bạn nhiệt tình... đó là 1 chuyện rất nhỏ trong cách sống của người nam. Còn người bắc thì lươn lẹo, ăn không nói có. Nói 10 câu thì chưa chăc được 1 câu thật lòng.
Reply


Reply


Reply


Reply


Reply


Reply