Thiền và Thiên Chúa Giáo
#61
Forum hay  Thumbs-up4 ở chổ là 1 nơi để mọi người có thể speak up their minds , dĩ nhiên trăm người ngàn ý .. nhưng that's ok .. mình nghĩ sao thì cứ nói như vậy .. be yourself

Có người thì thích .. be yourself .. nhưng cũng có người thì thích .. nói sao cho người khác vui lòng , cái này thì đôi khi họ bị mất đi cái self của chính mình

Vân có coi film "Runaway Bride" .. không biết trong này có ai coi film này chưa .. film rất là vui và hay .. Julia Roberts và Richard Gere là 2 tài tử mà Vân thích nhất ... anyway , Julia Roberts nhiều lần làm bride mà bỏ chạy , vì cô ta không bao giờ sống cái self của cô ta .. hễ với anh chàng nào , anh ta thích cái gì , thì cô ta thích cái đó .. cuối cùng Richard Gere khám phá ra được điều này , và he khuyến khích cô ta hảy làm những gì cô ta thích .. cuối cùng cô ta yêu Richard Gere

trong cuộc sống mình , đồng ý là 

MÌNH PHẢI NÓI LÀM SAO CHO NGƯỜI TA VUI

NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH ĐÁNH MẤT CÁI SELF CUẢ MÌNH ĐỂ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC VUI .. OTHERWISE , ONE DAY , MÌNH SẼ BECOME A RUNAWAY BRIDE .. VÌ MÌNH KHÔNG SỐNG THẬT VỚI CON NGƯỜI MÌNH

Vân thì Vân thích sống thật với con người Vân .. mặc dù ở trong thế giới ảo .. Vân thích nói những gì mình suy nghĩ , dĩ nhiên có nhiều người nghĩ .. Vân không mềm mại , Vân cứng rắn quá .. Vân cần phải mềm mại , nói những gì người ta thích nghe , để tỏ ra mình là phụ nữ mềm mại ... lol


nhưng that's not me .. ngoài đời , nếu người ta tiếp xúc với Vân , Vân là 1 người rất mềm mại .. nhưng cũng rất cứng rắn .. depending on the situations  :dance:
Reply
#62
(2018-12-20, 09:42 AM)BaEch Wrote: Thì bạn hỏi tui nghĩ sao, tui tình thật trả lời thôi mà. Tui không phủ nhận giá trị của kinh thánh đâu, chắc chắn nó phải có một giá trị rất lớn mới khiến triệu triệu người tin theo. Dĩ nhiên, cho dù cả triệu triệu người tin theo, không có nghĩa là tui phải tin theo, đúng không nào? Tui tôn trọng niềm tin của bạn, nhưng coi bộ bạn cứ cố thuyết phục tui tin theo niềm tin của bạn đó nhe, không fair chút nào  Confused

Vân không thuyết phục Ếch phải tin theo niềm tin của Vân

Vân chỉ đưa niềm tin của Vân ra

dĩ nhiên , Ếch củng có quyền đưa niềm tin của chính Ếch ra ... chính vì vậy , mà Vân chờ đợi , để nghe niềm tin của Êch là gì 

đồng ý không ??

(người ta đem niềm tin người ta ra , không phải là bắt buộc mình phải tin như người ta ... mình có quyền đem niềm tin của mình ra .. debate .. để rồi coi niềm tin của người nào make more sense .. does it make sense to you?)  Hello
Reply
#63
(2018-12-20, 02:48 AM)quexua Wrote: Hồi xưa tui cũng vô tình có coi một vài clip video của thầy Hằng Trường, dạy Tai Chi hay khí công dịch cân kinh gì đó, lâu quá quên rồi.

Theo tui được biết, thầy Hằng Trường là một hoà thượng bây giờ gọi là thiền sư, theo học với hoà thượng Tuyên Hoá, ở Vạn Phật Thánh Thành. HT Tuyên Hoá là một thiền sư của thiền tông Đại Thừa được truyền thừa từ phái Quy Ngưỡng Tông, bên Trung Quốc.

Tui hơi ngạc nhiên nếu thầy có dạy thiền Thiên Chúa Giáo, ..  :slightly-smiling-face4:  Vì thầy Hằng Trường là thiền sư thiền tông thứ thiệt ...

Có lẽ tui nói chuyện không rỏ ràng thôi. Tui theo học một lớp thiền An Nhiên Tự Tại dành cho người già của đệ tử của thầy Hằng Trường dạy. Đây là một lớp học miễn phí, không mang màu sắc tôn giáo, chủ yếu nhấn mạnh vào sức khoẻ. Một lớp học thực tiễn, có giá trị, một điễm son của Hội Từ Bi Phụng Sự do thầy Hằng Trường sáng lập.  Dĩ nhiên, lớp học đó không dạy thiền Thiên Chúa Giáo. Tui không phải Phật tử, nên chỉ muốn đến lớp để học những điều căn bản nhất. Chủ yếu là áp dụng thiền vào tâm lý trị liệu. Tui sẽ giới thiệu với các bạn vài cuốn sách về tâm lý trị liệu mà tui có đọc qua và cãm thấy rất thích, ứng dụng với thiền. N

Reply
#64
Chúa Jesus xuống trần gian

NGÀI KHÔNG XUỐNG TRẦN GIAN ĐỂ NÓI SAO CHO NGƯỜI KHÁC VUI LÒNG

NGÀI XUỐNG TRẦN GIAN , ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT


người ta có thể nghe và chấp nhận sự thật của Ngài .. để có kết quả tốt

hay người ta có thể nghe , nhưng không chấp nhận sự thật của Ngài .. để nhận sự phán xét cuối cùng


YES , NGÀI CHO NGƯỜI TA CÓ QUYỀN TỰ DO QUYẾT ĐỊNH

NHƯNG NGÀI PHẢI NÓI SỰ THẬT .. CHỨ KHÔNG THỂ NÀO NÓI NHỮNG GÌ NGƯỜI TA MUỐN NGHE .. MÀ CHỐI  BÒ ĐI CÁI SELF CUẢ NGÀI 
Reply
#65
bây giờ Vân mời Ếch nói lên niềm tin của chính mình 


Vân sẳn sàng nghe và suy nghĩ góc tin của Ếch ... nhưng nói trước , Vân đi làm cả ngày , chiều tối về , Vân sẻ nói chuyện tiếp ... nhưng dĩ nhiên , Vân interested vào niềm tin của Ếch .. feel free to speak up  :kiss:
Reply
#66
TuyetVan,
Bạn đang làm một chuyện rất ngây ngô là giảng đạo. Có lẽ bạn nên mở một thread khác và rao giảng tin mừng thay vì vào thread đang bàn về thiền này của tui để rao giảng tin mừng chăng? Dĩ nhiên là tui không có quyền cấm bạn, nhưng thật lòng là tui đang thấy rất khó chịu vì sự bất lịch sự của bạn. Mong bạn hãy vì lòng nhân ái của Chúa mà tha cho tui trong cái thread này chăng?  Innocent

Reply
#67
(2018-12-20, 09:42 AM)BaEch Wrote: Thì bạn hỏi tui nghĩ sao, tui tình thật trả lời thôi mà. Tui không phủ nhận giá trị của kinh thánh đâu, chắc chắn nó phải có một giá trị rất lớn mới khiến triệu triệu người tin theo. Dĩ nhiên, cho dù cả triệu triệu người tin theo, không có nghĩa là tui phải tin theo, đúng không nào? Tui tôn trọng niềm tin của bạn, nhưng coi bộ bạn cứ cố thuyết phục tui tin theo niềm tin của bạn đó nhe, không fair chút nào  Confused



sao lại cho là Vân bất lịch sự ??

Vân nói chuyện rất đàng hoàng đó chứ 


đây là phòng TÌM HIỂU TÔN GIÁO , am i right ??

Vân muốn nghe niềm tin của Ếch , là Vân bất lịch sự ?? why ? how ???

Vân promise là Vân không như Ếch nói .. đòi hỏi Ếch phải theo niềm tin của Vân ...

ngược lại , Vân muốn nghe ... Niềm tin của Ếch 


:full-moon-with-face4:
Reply
#68
(2018-12-20, 12:39 AM)Hai Lúa Wrote: Bạn Ba Ếch ơi,

Mình nghe nhiều nguời nói về thiền...với nhiều lý luận khác nhau,  đúng sai mình không bàn đến...bởi vì mỗi người có mỗi trãi nghiệm khác nhau.  

Riêng mình thì được Mẹ mình gửi cho 1 người thầy dạy võ.  Ngoài giờ tập luyện, thì thỉnh thoãng thầy cũng kêu mình ngồi thẳng lưng xếp bằng, nhắm mắt, và thả lỏng toàn thân lẫn suy nghĩ (không nghĩ gì hết), chỉ hít sâu (giữ hơi thở ở giữa bụng), rồi thở nhẹ từ từ thôi (sau này lớn lên, mình mới biết đây còn được gọi là thiền).  Lúc đó thầy chỉ nói tập luyện thường xuyên sẽ giúp cho tinh thần cùng thể chất của mình tốt hơn thôi.   

Sau này lớn lên, mình ngồi ngẫm lại thì thấy nhờ mấy năm tập luyện này, mà cơ thể cùng tinh thần mình lúc đó thay đổi rõ rệt.  Hầu như là không có biết bệnh là gì, dù là dầm mưa dãi nắng cùng thức khuya và dậy sớm.  Tánh tình trầm ổn, làm chủ được suy nghĩ, lời nói cùng hành động của mình hơn trước đó rất nhiều.

Khi nào bạn có hứng thú với cách thức này, thì nên chọn tập vào mỗi lúc trời tối, khung cảnh bình yên, nếu có gió hiu hiu thì càng tốt.  Ngồi thẳng lưng, xếp bằng, nhắm mắt, hít sâu, đưa hơi từ ngoài mũi chậm rãi duy chuyển xuống vùng bụng, và giữ ở đó từ từ thở nhẹ lên trở lại ra ngoài.  

Còn vụ tôn giáo và thiền có liên hệ hay không, bạn không nên bận tâm đến.  Bởi vì tâm linh là chuyện khó có thể tin nếu bản thân mình không thực sự có được cảm ngộ.  Bạn thấy có điều gì trong tôn giáo có thể giúp bản thân trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, và mang nhiều niềm vui cùng lợi ích đến cho người xung quanh...thì thử lấy các điều đó đưa vào ứng dụng thực hành là cũng khá tốt rồi.

Thân gửi,
bạn phương xa

Rất thích ý kiến của anh Hai. Đúng là hình như tui lo lắng nhiều quá (không giống thiền sư chút nào!)  Luyện theo lối võ hình như gọi là khí công, phải không HaiLua? Nhớ ở VN có đọc qua sách khí công, hình thức luyện tập cũng tương tự thiền.

Reply
#69
(2018-12-20, 10:05 AM)tuyetvan Wrote: sao lại cho là Vân bất lịch sự ??

Vân nói chuyện rất đàng hoàng đó chứ 


đây là phòng TÌM HIỂU TÔN GIÁO , am i right ??

Vân muốn nghe niềm tin của Ếch , là Vân bất lịch sự ?? why ? how ???

Vân promise là Vân không như Ếch nói .. đòi hỏi Ếch phải theo niềm tin của Vân ...

ngược lại , Vân muốn nghe ... Niềm tin của Ếch 


:full-moon-with-face4:
 chủ đề của thread này là "thiền", không phải là niềm tin tôn giáo. Nếu Vân vẫn chưa hiểu, thì thôi vậy, không cần nói tiếp.

Reply
#70
hi anh HaiLua và anh BeEch, em có anh bạn he sau khi ly dị buồn lắm ròi he tập thiền ...vậy mà làm cho tinh thần thanh thản nhẹ nhàng và vuot qua được thoi gian khó khan đó ....và sau đó thành thói quen, he thiền moi buoi toi luôn đó ....

sao em ngồi thiền 1 chút là muốn ngủ gục không à Biggrin
Reply
#71
thật sự ra , có nhiều khi người ta mở thread ... không thể giử chỉ 1 đề tài trong đó , mà người ta nói rộng ra thêm 


không phải thread nấu cơm , là chỉ nói nấu cơm thôi ... không được nói nấu canh , nấu thịt ... lol



nếu ai hỏi Vân niềm tin Vân là gì ... Vân appreciate người ta interested vào mình , thì người ta mới hỏi .. Vân trả lời cho người ta .. no questions

tại sao bạn lại có problem khi Vân hỏi về niềm tin của bạn ?? không tự tin cho lắm ???  Confused
Reply
#72
Nhiều cô buồn quá đi shopping tự nhiên đầu óc thư giãn ra.  Không biết đây có phải một trong những cách thiền? Gracie thử cách này ra sao.
Hello.
Reply
#73
(2018-12-20, 10:16 AM)tuyetvan Wrote: tại sao bạn lại có problem khi Vân hỏi về niềm tin của bạn ?? không tự tin cho lắm ???  Confused

chán ghê, bạn cứ post tới tấp, giảng tới tấp có để ý người ta nói gì đâu. Một trong những kỹ thuật giảng đạo là phải biết đối tượng của mình rỏ ràng. Xin vui lòng đọc lại post #29 xem niềm tin của tui ra sao  Rollin

Reply
#74
(2018-12-20, 10:19 AM)OneSunday Wrote: Nhiều cô buồn quá đi shopping tự nhiên đầu óc thư giãn ra.  Không biết đây có phải một trong những cách thiền? Gracie thử cách này ra sao.

chắc phải làm cách này thôi Biggrin Biggrin
Reply
#75
(2018-12-20, 10:25 AM)Gracie Wrote: chắc phải làm cách này thôi Biggrin Biggrin

Đâu Gracie thử đọc 2 cuốn sách tui giới thiệu ở đây xem nào:
The Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living: A Guide to ACT
The Practicing Happiness Workbook: How Mindfulness Can Free You from the Four Psychological Traps That Keep You Stressed, Anxious, and Depressed

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=11259

Reply