Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Có bao giờ....
#16
(2018-10-30, 11:13 AM)Mimo Wrote: Thiệt ra cũng khó plan vì không biết mấy đứa nhỏ sẽ đi đâu ròi....mình có cuốn gói theo tụi nhỏ không ???

Õx Mm thì bảo theo tụi nhỏ lè kè ...mấy đứa nó ghét mình thì mệt lắm Wink Lol 

Ôi, biết ra sao ngày sao ...
thôi vui mỗi moment cho mình và gd trước như hôm nay Halloween, ngày mai Thanks Giving, ngày mốt Xmas, ngày kia NewYear ....etc...
Cheer :dance: Cheer

Chị Mimo,

Chị có lo lắng mấy đứa nhỏ sẽ đi đâu rồi...sẽ làm chị khổ tâm lắm đó.  Mấy đứa nhỏ lớn lên và trưởng thành bên đây...tri thức và cơ hội để thành công vững chắc hơn bên quê nhà rất nhiều.  Còn ai sẽ lo cho bọn nó có giống như Cha Mẹ nó hay không...thì có thể là không bằng về vật chất lẫn tinh thần, nhưng lợi ích sau này lại vượt trội hơn sau mỗi bài học mà chúng nó nhận thức ra được những điều đó.

Ông xã chị nói đúng đó.  Hãy để tụi nhỏ có trọn vẹn được không gian tự do và bầu trời rộng mở để chúng nó khám phá những gì thế hệ mình chưa làm được chị nhé.

Mình nghĩ nếu đã tính trước ngày sau sẽ ra sao, sẽ giúp mình có đủ tự tin để làm chủ được những tình huống mới phát sinh ngoài sự tính toán của mình.

Còn các ngày lễ Halloween, Thanks Giving, Christmas, New Year, etc, thì cũng chẳng khác gì every other single happy day của mình đó chị.
Reply
#17
(2018-10-30, 11:56 AM)Hai Lúa Wrote: Mình nghĩ nếu đã tính trước ngày sau sẽ ra sao, sẽ giúp mình có đủ tự tin để làm chủ được những tình huống mới phát sinh ngoài sự tính toán của mình đó chị.

Cheer
Reply
#18
(2018-10-30, 11:45 AM)Gracie Wrote: mình thì work on năm sau mua xe khác Grinning-face-with-smiling-eyes4 , mot tháng sụt đuoc bao nhieu pounds....3 tháng sut. them bao nhieu pounds nữa ...mình ghi ra lịch luôn , Lol

Goal cho việc làm , nên ra'ng lay them certificate gì trong tuong lai ....đổi sang position khác lương cao hơn ?


nói chung mình thich' có plan / goals trong cuoc song để nhắm tới mà phấn đấu .

Đó là plan cho kinh tế tài chánh, health, career..... 10_point 

Sao hỏng nghe bé Gracie plan cho một chuyện rất ư là quan trọng nha... Wink Lol Rollin

Reply
#19
(2018-10-30, 11:15 AM)Vân Nương Wrote: Nếu mà nói như em HL vậy thì khi nào chị cảm thấy tim đập mạnh và rung rinh toàn thân như em thì chị tính trước kiểu này: Bắt đầu để dành tiền càng nhiều càng tốt, vì lỡ có bị chở vô nhà thương hay có chết bất đắc kỳ tử thì con cháu của mình nó không cần lo lắng về vấn để tiền bạc gì cho mình và tốt nhất là chị sẽ sắm sẵn một cái quan tài để đó chờ khi mình chết thì mình biết chắc chắn là mình sẽ được nằm trong cái quan tài mà mình thích nhất đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin :chay: :chay:

Chị Vân Nương,

Chị chọc quê mình nha.  Những người còn trẻ thì có thể chia những đồng tiền của bản thân làm ra ngoài cách đưa 1 phần cho uncle sam giữ, thì có saving, life insurance, 401K, mua nhà, etc.  Thì lúc về già đâu còn nhiều chuyện để phải lo lắng nữa chứ.

À xém chút nữa lại quên, quan tài, dịch vụ mai táng, và chỗ mình chôn cũng phải mua trước hoặc sau khi mua nhà nữa đó.  

Cái này là plan trước cho cả cuộc đời làm người được đó mà.
Reply
#20
(2018-10-30, 12:10 PM)Mimo Wrote: Đó là plan cho kinh tế tài chánh, health, career..... 10_point 

Sao hỏng nghe bé Gracie plan cho một chuyện rất ư là quan trọng nha... Wink Lol Rollin

chiên. đó từ từ gấp chi nà Lol Lol Lol
Reply
#21
(2018-10-30, 12:13 PM)Gracie Wrote: chiên. đó từ từ gấp chi nà Lol Lol Lol

Chuyện này là phải đặt hàng đầu đo nha...Bio-clock...tich tắc , tich tắc ...từng giây  đó nha em... :full-moon-with-face4:  

Nhìn Jennifer Aniston có đủ hết nhưng giờ late rồi cho con cái..

Reply
#22
(2018-10-30, 11:24 AM)Mimo Wrote: NL ơi, nhiều lúc mm nghĩ ...sao cả đời mình cứ phải lo làm làm rồi để dành cho già...
vậy hoá ra mình cứ suốt đời "tuổi trẻ làm lo để dành cho tuổi già, rồi tuổi già ngồi nuối tiếc tuổi trẻ đã qua đi"...

Vậy thì cuộc đời mình Sống vì cái gì ? Wink  Hmmm, hỏng biết nữa... Disappointed-face4

Chị Mimo,

Không phải như vậy đâu chị ơi.  Đi học, đi làm, để dành tiền cho lúc về già là nghĩa vụ và bổn phận của mỗi con người.  Những việc đó không phải là những chuyện quan trọng nhất của con người đâu chị.  Mà học được những gì, làm được những gì, để lại cho thế hệ kế tiếp, những người thân, và xung quanh mình những gì đó mới là những điều quan trọng nhất để trả lời câu hỏi bold đen của chị đó chị ơi.
Reply
#23
thanks chị MM quan tâm Hug
Reply
#24
(2018-10-30, 12:26 PM)Hai Lúa Wrote: Chị Mimo,

Không phải như vậy đâu chị ơi.  Đi học, đi làm, để dành tiền cho lúc về già là nghĩa vụ và bổn phận của mỗi con người.  Những việc đó không phải là những chuyện quan trọng nhất của con người đâu chị.  Mà học được những gì, làm được những gì, để lại cho thế hệ kế tiếp, những người thân, và xung quanh mình những gì đó mới là những điều quan trọng nhất để trả lời câu hỏi bold đen của chị đó chị ơi.

Mm có đi 2 funerals :
- một, có đủ bằng cấp, sự nghiệp , tiền tài...nhưng cô đơn lúc già, không con cái....cái funeral lặng lẽ và buồn gì đâu..

- hai, đơn giản chỉ stayed home mom, chỉ có con cái và bạn bè rất nhiều do bà involved  nhiều activities...cái không khí cũng buồn nhưng có cái gì đó mãn nguyện trong đó...

Thôi kệ sống hết mình, tới đâu thì tới, plan thì plan nhưng cũng đừng hối tiếc..

Reply
#25
Love surprises. So no planning for me here.
Hello.
Reply
#26
(2018-10-30, 12:26 PM)Gracie Wrote: thanks chị MM quan tâm Hug
  

Mm lo lắm thấy 3 nàng princess của VB lo cho career mà quên chuyện quan trọng .... Lol Rollin Rollin

Reply
#27
Hmm....   Có chứ....  có dự tính trong 10 năm...  sau đó nghỉ ngơi và thưởng thức....   Nhưng trong vòng 10 vừa qua....  thì 1 mình làm....  và 1 người phá....    cho nên đã gần 20 năm thì chưa xong....    Người làm thì mỗi ngày có 2-3 tiếng để làm...  người phá thì có 8-12 tiếng để phá....   

Cho nên dự tính 10 năm nay đã gần thành 20 năm rồi....   Vì vậy tới đâu hay tới đó...  khỏi dự tính gì  hết cho đỡ mệt...  hahahahahahahaha...   Until then...   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
(2018-10-30, 01:30 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Có chứ....  có dự tính trong 10 năm...  sau đó nghỉ ngơi và thưởng thức....   Nhưng trong vòng 10 vừa qua....  thì 1 mình làm....  và 1 người phá....    cho nên đã gần 20 năm thì chưa xong....    Người làm thì mỗi ngày có 2-3 tiếng để làm...  người phá thì có 8-12 tiếng để phá....   

Cho nên dự tính 10 năm nay đã gần thành 20 năm rồi....   Vì vậy tới đâu hay tới đó...  khỏi dự tính gì  hết cho đỡ mệt...  hahahahahahahaha...   Until then...   Good Luck..

Xin chào anh Ngáp Ruồi,

Chắc tại hồi đó anh planed không đủ hết chi tiết, nên mới thiếu cộng 1 người anh vừa đề cập.  Hay là bây giờ anh plan lại thêm 1 lần nữa, cộng tiếp 2-3 tiếng làm thêm mỗi ngày nữa cho thành 4-6 tiếng, thì những gì anh tính ra ở 10 năm sắp tới sẽ sát kết quả anh plan hơn hay không được mà. 

lúa thấy vầy nè, anh thay vì cộng chỉ làm thêm 2-3 tiếng mỗi ngày nữa, thì cố gắng max out làm thêm 8 tiếng mỗi ngày.  Nếu mà 10 năm nữa kết quả vẫn không đạt được như đã dự định ở 10 năm về trước, thì anh nói với người kia...Congratulation!  You have successfully enslaved me là 2 người đều vui rồi. :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#29
Mình thì không plan gì nhưng đã nhin thấy trước con đường của mình trong 10, 20 năm tới ..
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#30
(2018-10-30, 02:50 PM)Hai Lúa Wrote: Xin chào anh Ngáp Ruồi,

Chắc tại hồi đó anh planed không đủ hết chi tiết, nên mới thiếu cộng 1 người anh vừa đề cập.  Hay là bây giờ anh plan lại thêm 1 lần nữa, cộng tiếp 2-3 tiếng làm thêm mỗi ngày nữa cho thành 4-6 tiếng, thì những gì anh tính ra ở 10 năm sắp tới sẽ sát kết quả anh plan hơn hay không được mà. 

lúa thấy vầy nè, anh thay vì cộng chỉ làm thêm 2-3 tiếng mỗi ngày nữa, thì cố gắng max out làm thêm 8 tiếng mỗi ngày.  Nếu mà 10 năm nữa kết quả vẫn không đạt được như đã dự định ở 10 năm về trước, thì anh nói với người kia...Congratulation!  You have successfully enslaved me là 2 người đều vui rồi. :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Hmm....   Lại trật rồi.... dự tính đầy đủ.....   nhưng người phá nhiều hơn làm...   cho nên thôi để nó cuốn theo chiều gió luôn... khi buồn buồn thì đem đồ ra sửa chữa lại... khi vui vui bầy ra cái mà phá...   Hahahahahahahahaha...    Cho nên thôi cứ để nó cuốn theo chiều gió đi là vừa...   Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply