![]() |
S Cali: Từ trúng số 19 triệu USD thành kẻ cướp ngân hàng - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Tin Tức (News) (https://vietbestforum.com/forum-27.html) +--- Thread: S Cali: Từ trúng số 19 triệu USD thành kẻ cướp ngân hàng (/thread-9892.html) |
S Cali: Từ trúng số 19 triệu USD thành kẻ cướp ngân hàng - PhongVien007 - 2018-10-05 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/lottery-winner-guilty-bank-robbery-california-james-hayes-pt-bandit-a8260206.html Từ trúng số 19 triệu USD thành kẻ cướp ngân hàng October 3, 2018 ![]() Lần đầu Jim Hayes cướp ngân hàng, ông 55 tuổi. Gần 20 năm trước, cựu nhân viên bảo vệ Mỹ này trúng xổ số 19 triệu USD. Sau khi hết án tù, ông muốn viết hồi ký với tên “Lottery to Robbery” (Từ trúng số đến ăn cướp) để kể lại câu chuyện kỳ lạ của đời ông. Hayes đang làm bảo vệ đêm cho các tòa nhà khi ông mua vé số Quick Pick tại một trạm xăng vào ngày 7/1/1998. Sáng hôm sau, bà ông gọi dậy, thông báo ông trúng giải nhất – 19 triệu USD. Tỷ lệ thắng là 1/18.009.460. Sau thuế, Hayes nhận 13,7 triệu USD, chia thành 20 lần trả hàng năm trị giá 684.000 USD. Mọi việc bắt đầu thay đổi. Hayes bỏ việc. Anh không còn phải sống qua ngày bằng đồng lương còm nữa. Anh sắm ngay xe đẹp và có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Họ sẽ cùng nhau đến Hawaii tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời. “Tôi sẽ không vứt tiền qua cửa sổ”, Hayers nói với Los Angeles Times thời điểm mới trúng giải. “Tôi biết tôi sẽ thay đổi nhưng chỉ là cho những điều tốt đẹp hơn. Điều chủ yếu tôi muốn làm là giúp đỡ gia đình và bạn bè khi khó khăn”. ![]() Lúc đó, với Hayes, tiền đến quá đúng lúc. “Tôi chẳng có tài khoản tiết kiệm nào. Tôi chỉ có một chiếc xe cũ kỹ phục chế lại”, anh thừa nhận với Times. Hayes coi việc trúng giải như dấu hiệu về những điều tốt đẹp bắt đầu tới. Vợ chồng anh mua một ngôi nhà đẹp ở Camarillo và anh tiếp tục chơi xổ số vì may mắn đã đến một lần, biết đâu lại ghé thêm lần nữa. Anh cũng mua thêm xe mới. Nhưng cuộc sống đủ đầy hạnh phúc không kéo dài. Chẳng bao lâu sau, Hayes ly dị và vợ cũ hưởng một nửa số tiền. Hayes bỏ ra ngoài với số tiền 6 triệu USD trong tay. Khoản này chẳng trụ được bao đâu với lối tiêu xài phóng tay và thói quen chi 1.000 USD cho ma túy mỗi tuần. Chẳng mấy chốc anh đã đốt hết tiền trúng số. Để tiếp tục có tiền duy trì lối sống đó, anh bảo vệ sẵn sàng trở thành kẻ cướp. Lần đầu đi cướp, ông tự biện minh: “Tôi rỗng túi, ốm yếu, hận đời, sống trong gara với mèo cũng bị bỏ đói”. Hayes cho biết ông không muốn ăn cắp từ một người làm công ăn lương hay một bà già. Tuy nhiên, ông thực sự nghĩ rằng cướp ngân hàng là một tội không có nạn nhân và ông cũng ghét ngân hàng. Hayes bước vào Montecito Bank & Trust và đưa cho giao dịch viên một tờ giấy yêu cầu tiền mặt. “Xin lỗi! Gia đình có chuyện gấp”, ông nói. Ông rời đi với 3.300 USD trong chưa đầy 3 phút. Trong vụ thứ 2, ngày 24/5/2017, ông trao ghi chú “5.000 USD, không ra hiệu, không gói, không GPS, không cảm biến – không tương tác bằng mắt”. Hayes không ngờ cướp dễ như vậy. Ông không dùng súng nếu bị bắt, tội sẽ không quá nặng. Ông áp dụng cách này trong nhiều vụ tiếp theo, tuyên bố có súng và đôi khi xin lỗi nhân viên trước khi bỏ chạy. ![]() Đối với Hayes, vào tù còn giúp ông thay đổi hơn trúng số. “Nhà tù là điều khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Nhưng tôi biết ơn vì điều đó đã cứu mạng tôi. Tôi có thể đã dùng thuốc quá liều 100 lần và bây giờ tôi cai được 8 tháng”, ông chia sẻ. Trong tù, Hayes tập thể dục, vẽ tranh và tĩnh tâm. TH |