VietBest
tui đậu xe - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: tui đậu xe (/thread-374.html)

Pages: 1 2


tui đậu xe - caothang - 2017-12-31

hôm nọ đi chùa, thấy bác kia ngừng xe bên kia đường signal quẹo vào parking bên này đường nhưng chưa được vì tracfic .... thì một chị kia , thuận đường và thấy có người chờ nhưng vẩn "tỉnh bơ" tấp vào đậu xe cại rụp và tự nhiên vào chùa như không có gì xảy ra . Ngay lúc đó có một giọng anh kia buông vài câu bâng quơ "tui chắc luôn, con nhỏ này làm neo ; nhìn cái tướng với cái xe lét xịt là biết .... ko biết nó đi chùa làm chi nữa"

hôm khác thấy bác nọ , đậu xe ngay cổng chùa cho mấy bác đi cùng xuống xe vào chùa xong chạy ra parking chổ xa cổng chùa cho dù parking gần đó còn trống ..... khi được hỏi , bác cười hiền và bảo "mình đi sớm, nhường chổ cho mấy người ở xa đi trể cho họ kịp vào làm lể, tụng kinh, thọ trai... sẳn đi thể dục luôn"

khi đậu xe ......bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....


RE: tui đậu xe - anatta - 2017-12-31

Nếu là Phật tử thực thụ, thì nên hành theo lời Phật dạy, đặc biệt là khi đến chùa: Cung kính và từ bi. Tạm thời để lại sau lưng những lo âu đời thường.

Vì vậy ta nên hành động như là "bác ấy" thì phải lẽ, phước lành tăng trưởng.  Hành xử như cô kia khi đến chùa thì tổn phước.


RE: tui đậu xe - gundam - 2018-01-06

(2017-12-31, 03:24 PM)anatta Wrote: Nếu là Phật tử thực thụ, thì nên hành theo lời Phật dạy, đặc biệt là khi đến chùa: Cung kính và từ bi. Tạm thời để lại sau lưng những lo âu đời thường.

Vì vậy ta nên hành động như là "bác ấy" thì phải lẽ, phước lành tăng trưởng.  Hành xử như cô kia khi đến chùa thì tổn phước.


Ngộ nhỡ bác ấy có ý nghĩ là phải làm như vậy mới chóng đượcc tới với Phật thì sao?


RE: tui đậu xe - caothang - 2018-01-06

(2018-01-06, 01:24 PM)gundam Wrote: Ngộ nhỡ bác ấy có ý nghĩ là phải làm như vậy mới chóng đượcc tới với Phật thì sao?

làm sao biết bác ấy nghĩ gì ?  khách quan bên ngoài thì hành xử như bác ấy là "đẹp" rồi

còn nếu như bác ấy có ý nghĩ như trên thì bác còn chút tham , dù gì cũng đỡ hơn tham chuyện khác  ... 

về thân, khẩu , ý ... trường hợp nầy thì thân hành thiện , khẩu hành thiện .... ý thì chưa đạt .. nếu biết rõ mình trong từng phút giây  thì khi cái ý mong cầu sai lệch đó khởi lên thì đã được nhân diện rồi ....


RE: tui đậu xe - botoanthan - 2018-01-06

(2017-12-31, 03:07 PM)caothang Wrote: hôm nọ đi chùa, thấy bác kia ngừng xe bên kia đường signal quẹo vào parking bên này đường nhưng chưa được vì tracfic .... thì một chị kia , thuận đường và thấy có người chờ nhưng vẩn "tỉnh bơ" tấp vào đậu xe cại rụp và tự nhiên vào chùa như không có gì xảy ra . Ngay lúc đó có một giọng anh kia buông vài câu bâng quơ "tui chắc luôn, con nhỏ này làm neo ; nhìn cái tướng với cái xe lét xịt là biết .... ko biết nó đi chùa làm chi nữa"

hôm khác thấy bác nọ , đậu xe ngay cổng chùa cho mấy bác đi cùng xuống xe vào chùa xong chạy ra parking chổ xa cổng chùa cho dù parking gần đó còn trống ..... khi được hỏi , bác cười hiền và bảo "mình đi sớm, nhường chổ cho mấy người ở xa đi trể cho họ kịp vào làm lể, tụng kinh, thọ trai... sẳn đi thể dục luôn"

khi đậu xe ......bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....


Nói về dân làm neo thì thượng vàng hạ cám gì cũng có, gặp phải mấy bà mấy cô bán cá thì thôi tai tiếng đầy lỗ tai như chơi xấu ếm khách giành tua giựt khách của người làm chung, eo ơi đôi khi chửi đập lộn trước mặt khách Mỹ đen còn cười thật là mất mặt dân VN, mất mặt ngành thẩm mỹ chẳng professional gì trơn, tôi mà là state board tôi thâu hồi license của  mấy mợ này lại hết.


RE: tui đậu xe - TamMuội - 2018-01-06

Mình có cái tật không thích tranh dành bon chen...nên khi đi chợ hoặc đi chùa, mình không bao giờ đậu xe gần hết áh...mình thích đậu xaaaaaaaaaaaaaaaaaa thiệt xaaaaaaaaaaaaaaaa...xong cái mình lù lù tiến tới....kekekekke....vả lại mình không thích người ta ra vô mở cửa xe làm trầy xe của mình.. Rollin ...nên lúc nào xe của mình cũng đậu có mình ênh ở chổ không ai thèm rớ tới....kekekekekek... :chay: :chay: :chay: :chay: sẳng cho mình nói thêm...mình đậu xe cũng như mình tìm ngừ ewwwwwwwww dậy áh....ai chê thì mình mới lụm dzìa nuôi..... :banana.dance: :chay: :banana.dance:


RE: tui đậu xe - cdoan - 2018-01-06

(2017-12-31, 03:07 PM)caothang Wrote: hôm nọ đi chùa, thấy bác kia ngừng xe bên kia đường signal quẹo vào parking bên này đường nhưng chưa được vì tracfic .... thì một chị kia , thuận đường và thấy có người chờ nhưng vẩn "tỉnh bơ" tấp vào đậu xe cại rụp và tự nhiên vào chùa như không có gì xảy ra . Ngay lúc đó có một giọng anh kia buông vài câu bâng quơ "tui chắc luôn, con nhỏ này làm neo ; nhìn cái tướng với cái xe lét xịt là biết .... ko biết nó đi chùa làm chi nữa"

hôm khác thấy bác nọ , đậu xe ngay cổng chùa cho mấy bác đi cùng xuống xe vào chùa xong chạy ra parking chổ xa cổng chùa cho dù parking gần đó còn trống ..... khi được hỏi , bác cười hiền và bảo "mình đi sớm, nhường chổ cho mấy người ở xa đi trể cho họ kịp vào làm lể, tụng kinh, thọ trai... sẳn đi thể dục luôn"

khi đậu xe ......bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....

Người Việt còn thiếu cái văn hoá cộng đồng.  Cái gì cũng nghĩ cho cá nhân mình thây kệ cộng đồng ra sao.  Cần học hỏi của người Nhật.


RE: tui đậu xe - gundam - 2018-01-06

(2018-01-06, 04:10 PM)caothang Wrote: làm sao biết bác ấy nghĩ gì ?  khách quan bên ngoài thì hành xử như bác ấy là "đẹp" rồi

còn nếu như bác ấy có ý nghĩ như trên thì bác còn chút tham , dù gì cũng đỡ hơn tham chuyện khác  ... 

về thân, khẩu , ý ... trường hợp nầy thì thân hành thiện , khẩu hành thiện .... ý thì chưa đạt .. nếu biết rõ mình trong từng phút giây  thì khi cái ý mong cầu sai lệch đó khởi lên thì đã được nhân diện rồi ....

Vậy thì có lẽ cô ta có lòng tham chóng tới với Phãt?  Lòng tham đó có nên chê trách không và chê trách bao nhiêu thì vừa?  :thinking-face4:

Còn anh chàng kia thì sao?  Có lẽ anh ta tham được mọi người nghĩ là anh ta đúng khi phát biểu như đinh đóng cột như vậy.  Nhưng nhiều khi nhờ vậy mà làm cho ai đó nghe được sẽ không dám làm như cô kia sau này vì sợ bị chê bai như vậy.  Cho nên chưa chắc là anh ta đã sai. Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: tui đậu xe - caothang - 2018-01-06

Vậy thì có lẽ cô ta có lòng tham chóng tới với Phãt?  
---là bác ấy , ko phải cô ấy . đã là mong cầu thì đã có tâm tham hiện diện

Lòng tham đó có nên chê trách không và chê trách bao nhiêu thì vừa? 
---Chê thì thuộc về tâm sân , ko nên chê và trách , chỉ biết là đủ

Có lẽ anh ta tham được mọi người nghĩ  là anh ta đúng khi phát biểu như đinh đóng cột như vậy.
--có thể anh ta tham được mọi người nghĩ như vậy , cũng có thể anh ta ghanh ghét với cô nọ , cũng có thể ảnh đã được huân tập từ bé là hay phê bình người khác

Nhưng nhiều khi nhờ vậy mà làm cho ai đó nghe được sẽ không dám làm như cô kia sau này vì sợ bị chê bai như vậy.  
--- người hiểu chuyện thì thấy sự việc sẽ có ghi nhận và học hỏi để sống tốt hơn , không hẵn dựa vào một câu phán xét của anh này , nhưng cũng có trường hợp như trên , thì ảnh tuy vô tình nhưng cũng gieo được một duyên lành

Cho nên chưa chắc là anh ta đã sai. 
--- xét về câu phán xét alone , thì nhiều người không đồng tình , vì lời phán xét hơi nặng và ko tế nhị . Sai hay đúng thì còn tuỳ thuộc vào who when what how , nhưng đâu đó trong lòng cái sai nhiều hơn cái đúng , theo lẽ thương`


RE: tui đậu xe - caothang - 2018-01-06

(2018-01-06, 06:46 PM)QuỷLệ Wrote: Mình có cái tật không thích tranh dành bon chen...nên khi đi chợ hoặc đi chùa, mình không bao giờ đậu xe gần hết áh...mình thích đậu xaaaaaaaaaaaaaaaaaa thiệt xaaaaaaaaaaaaaaaa...xong cái mình lù lù tiến tới....kekekekke....vả lại mình không thích người ta ra vô mở cửa xe làm trầy xe của mình.. Rollin ...nên lúc nào xe của mình cũng đậu có mình ênh ở chổ không ai thèm rớ tới....kekekekekek... :chay: :chay: :chay: :chay: sẳng cho mình nói thêm...mình đậu xe cũng như mình tìm ngừ ewwwwwwwww dậy áh....ai chê thì mình mới lụm dzìa nuôi..... :banana.dance: :chay: :banana.dance:

parking hẹp thì mình mở cửa từ từ ko thôi móp xe đậu hai bên  :dance:


RE: tui đậu xe - TamMuội - 2018-01-07

(2018-01-06, 09:45 PM)caothang Wrote: parking hẹp thì mình mở cửa từ từ ko thôi móp xe đậu hai bên  :dance:

Vạn vật đồng nhất thể.....thế giới hoà bình viên mãn!.... Cheer Innocent Innocent Cheer
Btw, QuỷLệ rất thích những mẫu chuyện dí dỏm cỏn con của bạn CaoThắng vì trong đó lúc nào cũng ẩn hiện những ý nghĩa thâm sâu..... Thumbs-up4


RE: tui đậu xe - nhatrangdep - 2018-01-08

mến chào bác CT ...bác giờ tu trong này nhể Grinning-face-with-smiling-eyes4

2 câu hỏi trên thì không biết trả lời sao ..nói chung là tuỳ ..nhưng câu hỏi 1 thì chắc sẽ không đậu vào parking nào đó mà có người khác đang đợi ..nhưng có thể vì bác trai signal vào nhưng ở địa vị opposite side thì chưa có thể gọi là đợi ..cho nên chị ấy vô tư park ..và cũng có thể chị ấy không nhìn kỷ người đang lái xe là 1 on^g cu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn cây thứ 2 thì khi lái xe thấy parking nào rộng và gẫn nhất là đậu vô thôi Biggrin


RE: tui đậu xe - caothang - 2018-01-08

dzạ đang mùa an cư kiết hạ nên không đi lung tung ạ


RE: tui đậu xe - Vo Minh - 2018-02-17

(2017-12-31, 03:07 PM)caothang Wrote: hôm nọ đi chùa, thấy bác kia ngừng xe bên kia đường signal quẹo vào parking bên này đường nhưng chưa được vì tracfic .... thì một chị kia , thuận đường và thấy có người chờ nhưng vẩn "tỉnh bơ" tấp vào đậu xe cại rụp và tự nhiên vào chùa như không có gì xảy ra . Ngay lúc đó có một giọng anh kia buông vài câu bâng quơ "tui chắc luôn, con nhỏ này làm neo ; nhìn cái tướng với cái xe lét xịt là biết .... ko biết nó đi chùa làm chi nữa"

hôm khác thấy bác nọ , đậu xe ngay cổng chùa cho mấy bác đi cùng xuống xe vào chùa xong chạy ra parking chổ xa cổng chùa cho dù parking gần đó còn trống ..... khi được hỏi , bác cười hiền và bảo "mình đi sớm, nhường chổ cho mấy người ở xa đi trể cho họ kịp vào làm lể, tụng kinh, thọ trai... sẳn đi thể dục luôn"

khi đậu xe ......bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....


dzạ đang mùa an cư kiết hạ nên không đi lung tung ạ??????

khi đậu xe ...có Nhân Duyên thi...bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....

khi đậu xe ...không có Nhân Duyên thi...bạn không là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....


RE: tui đậu xe - caothang - 2018-02-21

(2018-02-17, 04:54 PM)Vo Minh Wrote: dzạ đang mùa an cư kiết hạ nên không đi lung tung ạ??????

khi đậu xe ...có Nhân Duyên thi...bạn là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....

khi đậu xe ...không có Nhân Duyên thi...bạn không là cô ấy , anh kia, hay bác nọ ....

vấn đề không nằm ở nhân duyên , ở đây đang bàn luận cái ứng xử sao cho phải phép nói theo ngôn ngữ đời thường .