VietBest
Tản Mạn Vũ Lâm Linh - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html)
+--- Thread: Tản Mạn Vũ Lâm Linh (/thread-25426.html)



Tản Mạn Vũ Lâm Linh - lưu ly phố - 2026-05-15

[Image: voh-lich-chieu-phim-vu-lam-linh-4-172115...w=768&q=85]



Hồi xửa hồi xưa có những bộ phim Bao Thanh Thiên hay Triển Chiêu do Hà Gia Kính đóng vang dội một thời, ấy vậy mà tôi chưa bao giờ xem trọn vẹn bộ phim đó.

Tuần rồi lại thấy có bộ phim mới Vũ Lâm Linh cũng nói về Triển Chiêu, tôi hơi lười xem lại chuyện cũ, tính tôi là truyện cũ có thể đọc lại mà phim cũ thì lười lắm, ngay cả tuồng tích cải lương cũng vậy, xem rồi không bao giờ muốn xem lại lần thứ hai.[Image: z1.gif]

Nhưng không có phim nào mới hay cả nên xem thử, và đọc sơ thì Vũ Lâm Linh là quay một khía cạnh khác của nhân vật Triển Chiêu chứ không phải là một bộ phim "làm mới", kiểu các phim bộ võ hiệp kỳ tình Kim Dung.

Vũ Lâm Linh là bộ phim cổ trang võ hiệp do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, Hầu Hồng Lượng làm nhà sản xuất và Lưu Hồng Nguyên đạo diễn, bao gồm xoay quanh 4 nhân vật chính: Dương Dương vai Triển Chiêu, Chương Nhược Nam vai Hoắc Linh Lung, Phương Dật Luân vai Bạch Ngọc Đường, và Trương Dư Hi vai Chưởng Nguyệt Sứ.

Vừa vào phim đã có những màn đánh đấm, kiếm cung, ấu đã loạn xà ngầu và coi mãn nhãn lắm, nghe nói phim này không dùng kỷ xảo nhiều, quay ngoại cảnh hơn các phim khác nên chắc chắn là xem rất ư "nịnh mắt" ... ha ha, tiếng của bàn dân bây giờ đó, đọc nghe buồn cười quá, đôi khi bỏ vào tản mạn của mình để cười thêm chút [Image: z5.gif]

Dương Dương sanh năm 1991, đóng phim từ 2008, mà đến tận bây giờ tôi mới xem bộ phim đầu tiên của anh ta. Gương mặt cũng tạm được, hơi cứng, hơi lạnh.
Nam chính Dương Dương được mệnh danh là một trong "tứ đại lưu lượng" đời đầu với nhan sắc "không góc chết". Trở lại với dòng phim võ hiệp, anh hóa thân thành Triển Chiêu - vị hiệp khách có kiếm pháp xuất thần, vừa mang vẻ uy nghiêm của quan triều đình, vừa có khí chất phóng khoáng, ung dung của một hiệp khách giang hồ. (lược trích).

Chương Nhược Nam, nhan sắc cũng khá. Nói chung phim nay đúng nghĩa võ hiệp kỳ tình nên không filter quá sáng hay quá trắng, trang phục đơn giản, nhân vật thì xuất hiện ngợp luôn. Phim có vẻ hao hao Tàng Hải Truyện một chút, nghĩa là nam nhiều hơn nữ hihi, giang hồ môn phái khá đông nên hơi rối ren lúc đầu phim.

[Image: jq6y5eY.png]

Chương Nhược Nam vai Hoắc Linh Lung


Vừa vào phim đã có Đường Môn, Vân Ảnh Phái, Tu La Giáo, Hàn Thủy Cung, Thượng Thanh Phái, Thăng Vân Trang, Linh Lung Sơn Trang.... oh la la[Image: 43.gif]

Triển Chiêu trong khi đi cứu người bạn thân Lưu Hồng Nghĩa - Lưu bộ đầu thì bị trọng thương khá nặng (về sau mất luôn), trên đường đi gặp Chương Nhược Nam vì muốn đào hôn, cô đã cải nam trang, cả hai gặp nhau là buổi sơ giao nhưng đã có mối giao hảo tốt, cùng cứu giúp một đứa trẻ Trường Hoằng Bích, bị Hàn Thủy Cung bắt cóc lâu năm để luyện độc dược.

Ở cuối tập 1, dù mang trọng thương, Triển Chiêu vẫn đấu rất thần kỳ với Trường Tương Tư của Chưởng Nguyệt Sứ. Vũ khí nàng này là lạ, như sợi dây cước có nhu có cương... đọc thêm thì biết là: Trường Tương Tư chính xác là loại ám khí biến hình được thiết kế như một cơ quan ẩn sâu trong chuôi kiếm (lược trích). Nhưng ánh mắt cả hai giao nhau có vẻ .... nửa quen nửa lạ, và dường như đã hai lần, Chưởng Nguyệt Sứ muốn "tha" cho Triển Chiêu.

[Image: 9C1nCQB.png]

Trương Dư Hi vai Chưởng Nguyệt Sứ

Trận đánh cuối tập 2 khá hay, hàn kiếm của Hoắc Linh Lung gặp kiếm trận của Tiêu Triều Quý -Thăng Vân Trang, vốn dĩ đã có thể phá trận nhưng giờ cuối nhờ Triển Chiêu khi trọng thương quá nặng đã ngồi nhìn ra trận đánh và quăng thương cho Hoắc Linh Lung, cô mượn sức của trường thương càn quét cho đám đệ tử lẫn Tiêu Triều Quý tơi tả thua cuộc. Không thấy ai bàn về phần này nên tôi... loạn bàn ha ha.

Tập 3 thì Trương Hoằng Bích vì muốn giữ lại mạng sống của Hoắc Lung Linh và Triển Chiêu nên đồng ý trở về Hàn Thủy Cung theo Hàn Thủy Bà Bà, ... nhóc con diễn xuất khá tròn vai, lanh lợi, ranh mãnh, dễ thương. Nhưng nhạc phim này không hay gì lắm nhen....

Ai thích coi đánh đấm nhiều thì thật coi mãn nhãn lắm, với tôi thì đôi khi hơi... hoa mắt, mệt chút, vì đánh nhiều quá, phải ngừng lại để dưỡng thần hihi.

Hoắc Linh Lung mới ra giang hồ, tuy còn non nớt nhưng rất nghĩa khí, cô có binh khí Âm Dương Ngạn, lại có tuyệt học Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Hoa Ngữ (tên dài quá xá hihi), và có môn khinh công "Kinh Hồng Nhất Miểu" thi triển tuyệt cú mèo... chắc là phải hơn Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự quá hihi, và cũng lâu lắm rồi tôi mới được xem phim đúng nghĩa kiếm hiệp, khi nhìn thấy Triển Chiêu ngồi điều tức trị thương! [Image: 4.gif]

Trương Minh Ân vai Thiệu Kế Tổ hay được gọi là Triệu Thống Lĩnh là người được phó hôn ước với Hoắc Lung Linh, ... mà lạ là triều đình lại bắt quan triều đình, hơi khó hiểu hihi. Triệu Kế Tổ nhận lịnh phải bắt cho được Triển Chiêu để lấy món đồ từ Lưu bộ đầu cất giữ.

Tập 4, Triển Chiêu dốc toàn lực cứu dân lành nên kiệt sức, lại bị thương nặng, rốt cuộc bị phe Triệu Kế Tổ bắt được, họ Triệu cũng biết ra là món đồ đó đã lọt vào tay Hoắc Tiểu Đệ tức Hoặc Lung Linh, vị hôn thê.... đào hôn của hắn hihi, chứ không phải trên người Triển Chiêu. Hắn rượt theo bắt nàng về, và lần này thì Phương Dật Luân trong vai Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện cứu giúp, vai này hay nè... nhìn có vẻ phiêu dao tự tại thư sinh nghông nghênh.... một vai song hành với Nam Hiệp Triển Chiêu làm bộ phim thêm màu sắc, Phương Dật Luân vào vai này rất hợp - ( tôi có xem Phương Dật Luân đóng Mạc Phong Ngâm rồi, xem nửa bộ rồi bỏ vì nhịp phim chậm quá làm buồn ngủ)... nhưng họ Phương có gương mặt đóng vai phụ khá sáng sủa, vai chánh thì... chắc chưa được đâu. Vào vai này hợp ghê nha. Nói láo leo lẻo không chớp mắt, đánh hay, mưu trí giỏi... chẳng biết từ đâu lại vẽ ra "hồ sơ lý lịch". anh ta là bên nhà Đinh gia, hôn thê của Triển Chiêu ha ha.


[Image: YVMtDID.png]

Phương Dật Luân vai Bạch Ngọc Đường




[Image: voh-vu-lam-linh-cua-duong-duong-mo-man-a...09.jpg?t=o]


Tuy là vào phim hơi rối mắt chút nhưng tới tập 4 rồi, rất thú vị, đây không phải là phim ngôn tình, tuyến tình cảm rất ít, mà là phim hiệp khách chính nghĩa, phim về hành trình phá ăn, hắc bạch lưỡng đạo, những cấu kết tham nhũng từ quan binh triều đình với các thế lực bên ngoài giang hồ, mà hình như phim này.... đánh từ đầu phim tới cuối phim quá! [Image: 5.gif]



hnh
15.05.2026



RE: Tản Mạn Vũ Lâm Linh - lưu ly phố - 2026-05-25

[Image: WnqnFqc.png]





Nếu ai đó thích vai Triển Chiêu ở phim này thì với tôi ở hiện tại, lại có "ấn tượng" với Bạch Ngọc Đường hơn hihi.

Tôi có thói quen mỗi tập nào có "biến động" thì sẽ viết nháp trước, sau đó mới gò lại, vậy sẽ gọn gàng hơn, cũng giúp cho "bộ nhớ" của mình nữa. Mà lần này phim cứ cuốn mình đi không dừng được, nhất là những màn đánh đấm, nên rốt cuộc bài này khá dài từ tập 5 đến tập 27. 

Tập 5, nhờ Bạch Ngọc Đường mà Triển Chiêu đã được Kim gia cứu mạng, đã bình phục hoàn toàn. Kim gia và Bạch Ngọc Đường có ân oán đời xưa, nên xem như chuyện cứu Triển Chiêu dưới áp lực của Bạch Ngọc Đường là phải cứu thôi.

Triển Chiêu đã tìm gặp Đinh gia, Đinh gia có truyền dạy Hạc Xung Thiên cho chàng.... đến đây hơi khó hiểu, phải đi hỏi AI mới ra hihi. Hóa ra Triển Chiêu, dưới Khai Phong phủ còn được ban một tên khác là Ngự Miêu.

Hãm Không Đảo gồm có Ngũ Nghĩa hay là Ngũ Thử.... và Nghĩa nhỏ nhất chính là Bạch Ngọc Đường. Mèn đét, phim mỗi lúc mỗi dẫn ra cả một "hồ sơ lý lịch" mới, hay tại tôi chưa xem phim Bao Thanh Thiên bao giờ nên .... cứ phải bơi trong từng tuyến nhân vật.[Image: z5.gif]

Trí Hóa có tài dùng dung thuật. Phim này cứ đảo đi đáo lại, dịch dung hóa trang người này người kia, tôi hoa mắt luôn.

Tôi mê tập 7 quá. Cảnh sông nước lặng lờ đẹp như tranh vẽ không tì vết.[Image: z57.gif] Bộ ba Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Đinh Triệu Huệ (trong phim hay gọi là Triệu Huệ, giờ biết thêm là gia phả nhà Đinh gồm Triệu Lan, đang hôn mê, Triệu Huệ và Đinh Nguyệt Hoa..., Triệu Lan và Triệu Huệ đều do Vương Tử Duệ thủ vai, là anh em sinh đôi, khác nhau một nốt mụt ruồi trên trán thôi), anh chàng này sanh năm 1987, vậy là gần 40t rồi ha, có một chút nét của Mặc Thiếu Thông TVB. Trở lại hình ảnh ba chàng ngự lâm pháo thủ hihi, trong phục trang rất ư kiếm hiệp, rất đẹp mà lâu rồi tôi chưa xem được ở phim nào khác cả. Cảnh trí trong hai tập này nhìn vừa kiếm khí, vừa nho nhã. Quá đẹp!. Chỉ buồn cười xíu là Triển Chiêu được thay đồ nhiều, vừa xanh lam, xanh đậm, đen tuyền, đỏ ngầu nữa hihi.... Trong khi Bạch Ngọc Đường nhất y nhất hưỡn có mỗi bộ màu trắng ha ha.

[Image: vMUPoej.png]

Vương Tử Duệ vai Đinh Triệu Huệ


Nếu bàn loạn về tình tiết bố cục chi li của phim này thì chắc tôi chịu thua, vì mỗi ngày đọc người ta viết hay quá là hay, những bài viết phân tích bình thường, hoặc những bài viết rất văn học uyên thâm, nên thôi.... mình nghĩ sao thì viết vậy đi.[Image: z1.gif]

Triển Chiêu về kinh, món đồ đó là lá thư, mà Hoắc Linh Lung đưa cho Huệ Vương (sao mà nhân vật đăng đăng đê đê xuất hiện liên tục hihi) dâng lên và kèm theo có bài đồng dao rất là ... tạo phản. Tóm lại, mục đích phe tà, vừa quân binh triều đình vừa giang hồ hợp tác muốn giết Triển Chiêu từ Tương Châu cho đến khi về kinh là muốn chặt đi cánh tay phải của Khai Phong phủ.

Sau khi bị Đại lý tự tra khảo, mượn tay giang hồ trừ khử nhưng không thành. Cuối cùng bộ ba Triển Chiêu, Bạch Nguyên Đường và Hoặc Linh Lung về lại Tương An điều tra nội tình tiếp, lần này thì có được "lệnh bài" Dzua ban rồi hihi. Linh Lung thì muốn làm nữ hiệp, nhìn cũng xinh xinh ngáo ngáo đó chứ.

Càng xem tiếp thì phim dẫn đi như vào mê cung không thoát ra được, hổm nay chưa có bộ nào mà tôi có cảm giác.... dập dìu lướt thướt như phim này hihi.

Nói vậy chứ về sau Bạch Ngọc Đường cũng không phải hoàn toàn là bạch y thiếu hiệp nữa. Tập 10, tập 11 rất hay, rất cuốn hút khi vào vụ án thiếu nữ mất tích Ngọc Liên. Bộ ba Thử, Miêu, Lung Linh... đóng rất là hợp nhau. Nói qua về phần diễn xuất. Ở hai tập này, hai chàng như song hành với nhau, Thử liếng thoắng, đanh đá, chua ngoa, mưu kế và pha lẫn hài hước vui nhộn, tạo nhiều kịch tính nho nhỏ, thì Miêu lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, phán đoán, .... cách diễn xuất cả hai như có vẻ đối lập nhưng lại hỗ trợ cho nhau.

Tôi có xem một vài đoạn live stream nhỏ trong ngày 15/5, vì khi phim lên sóng là họ phải đi quảng bá. Theo cá nhân thì Dương Dương trong phim lại đẹp hơn, có khí chất Triển Chiêu rõ rệt, còn đời thường thì trẻ so với số tuổi 34 thật nhưng sao nhìn không thuận mắt cho lắm, trái lại Phương Dật Luân trong phim xem như khá ổn mà ở sân khấu.... chu choa lại sáng ngời và có phong độ, ăn ảnh rõ rệt luôn, từ trang phục, kiểu tóc, thần thái....[Image: z67.gif]

Oh la la tập 10 sao mà đánh quyền thần sầu quỷ khốc như thế. Ở Phượng Lai Các, thanh lâu ngầm dưới lòng đất, đặt tên là Trung Tiêu Viện, ở đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đụng phải phe của Hà Bá và Chưởng Nguyệt Sứ, Trí Hóa...., những cảnh đánh xáp lá cà, bẻ khớp tay, điểm huyệt, những nấm đấm chạm da chạm thịt, âm thanh nghe kêu răng rắc.... chưa từng thấy bao giờ trong các bộ phim trước, bởi vậy tôi đã nói phim này là đánh từ đầu phim tới cuối phim luôn ha ha... . Thích nhất là Ngự Miêu xuống tấn xòe đánh sát mặt đất, ui chao... những trận đánh phải gọi "song hùng kỳ hiệp" quá đã luôn....

Tập 11, thì ra Cảnh Dật Minh, chưởng môn Thượng Thanh Phái là ... Hà Bá, ở phần trước đã có nghe Triệu Huệ nghi ngờ họ Cảnh là người giết Đinh lão gia. Đi lòng vòng một hồi.... hóa ra ông ta là Hà Bá, sao tôi cứ mỗi lần nghe tên này là tức cười vì cứ nghĩ tới điển tích Long Vương - Hà Bá [Image: 4.gif]

Vẫn ở tập 11, khi Hoa Xung (kẻ bắt cóc Ngọc Liên), và một tên quan lại nhỏ, được Phạm Trọng Vũ canh chừng, trong khi cả "3 hiệp khách" đi ra ngoài, tôi thấy đoạn này sao có vẻ hời hợt không thuyết phục tôi nha. Tại sao cho một người không biết xíu võ công, một thư sinh bình thường đi canh tên đạo chích chứ.... Ít nhất Bạch Ngọc Đường hoặc Linh Lung phải ở lại, nên ... đây là phần lấn cấn đối với tôi nè.

Trận đánh 30 người của Triển Chiêu khi chất vấn huyện lệnh Tương Châu khá ngầu, vì không thể giết người như phim chưởng bình thường nên chỉ thấy Triển Chiêu toàn là bẻ gãy tay chân, chấn thương nặng, cho tàn phế.... vv, chứ không giết chết.

Và xem ra tôi đã trách lầm bọn họ, Bạch Ngọc Đường thật ra với trách nhiệm trông coi 2 "phạm nhân" và Phạm Trọng Vũ nhưng lúc đó Trọng Vũ bảo họ Bạch đi gặp Triển Chiêu và Hoắc Linh Lung nói chuyện... trong vài phút giây sơ sểnh đó mà phe Trí Hóa đã giết Phạm Trọng Vũ, Bạch Ngọc Đường áy náy và xuống tinh thần vô cùng. [Image: z6.gif]

Tập 12, 13... nhiều biến động. Bạch Ngọc Đường vì còn hai nghĩa huynh bị Trì Hóa phóng độc, và lúc này hắn cũng xốc nổi bướng bò nên nói lời đoạn tuyệt "đường ai nấy đi" với Triển Chiêu. Mà thật ra hắn đi tìm Trì Hóa để trả thù cho Phạm Trọng Vũ luôn. Còn Triển Chiêu vì muốn tìm ra bằng cớ nên đã nhờ Chưởng Nguyệt Sứ giúp đỡ đi vào mật đạo của Hà Bá. Tới đây thì phim đã cho khán giả ngày càng từ từ nhận ra..... Chưởng Nguyệt Sứ là Đinh Ngọc Hoa!

Uh... tôi không xem phim Triển Chiêu khi xưa nên hơi mù mờ chút. Vậy thì tóm lại, tuyệt học võ lâm Triển Chiêu ham học hỏi, và được nhiều sự truyền dạy dẫn dắt chăng? nên kiếm pháp nào cũng tinh thông lão luyện. Cảnh Dật Minh thì mưu đồ xưng bá võ lâm nên cũng học rất nhiều kiếm pháp kiếm phổ, mà có lẽ do học lén học lóm hay áp bức người để được truyền dạy? Nên chẳng đâu tới đâu? Trận đánh dưới mật đạo giữa hàng hàng lớp lớp "người" áo đỏ quá là ngầu.... (nhưng đến đây tôi lại thắc mắc vì sao lão giữ Ngọc Liên bên người mãi nnhỉ, cô ấy chỉ là một thợ thêu tầm thường thôi mà, sao lại giữ và hành hạ cổ đến như vậy?!)

Tập 15, Hưng Trạch con trai Dật Cảnh Minh, lỗ mãng ngu xuẩn, chẳng có tài cán gì, hắn với Trí Hóa hình như là dòng chính dòng nhì gì đó. Cuối cùng bị Trí Hóa xô vào bẫy hầm chông và giá họa cho Bạch Ngọc Đường.

Tập 16 rất hay, và hay nhất là cuối tập, có nhiều đoạn, khán giả khó đoán ra được. Huệ Vương là cháu của Tương Dương Vương, và vị vua đang tại vị là huynh trưởng của Huệ Vương, còn Tương Dương Vương là chú ôm lòng tạo phản muốn soán ngôi vua ha....

Giờ cuối nhờ Hoắc Linh Lung theo kế sách của Triển Chiêu đi cầu viện binh và mang phù lệnh tới mới dẹp được trận chiến và bắt Trí Hòa về kinh, giải các thiếu nữ cùng Ngọc Liên, Cảnh phu nhân, huyện lệnh Tương Châu để làm chứng cứ về sau. Nói chung tự nhiên tôi mê tập này ở phần cuối, nhiều cảm giác vui và hả hê theo các nhân vật. Cuối cùng chính cũng thắng tà, ít nhất là ở đoạn này dù là có tổn thất.[Image: z67.gif]

Tập 17, Cảnh Dật Mình đã bị bắt giam, Trường Hoàng Bích được Hoắc Linh Lung giải cứu, chỉ buồn vì... Triệu Huệ đã bị thương khá nặng. Mà sao tôi xem tập này lâu ghê nơi vì nhiều tình tiết chi li nên cứ phải ngưng hoài để ráng.... hiểu hihi.

Đinh Nguyệt Hoa tức là Chưởng Nguyệt Sứ, đã lộ thân phận rồi hén. Nghe nói trong chính truyện thì Nguyệt Hoa là hôn thê của Triển Chiêu, còn ở phim này chỉ là nghĩa huynh thôi. Vũ Lâm Linh không có tuyến tình cảm, chỉ là tình huynh đệ, huynh muội, tri kỷ. Nguyệt Hoa nhất định phải giết cho bằng được Cảnh Dật Minh trả thù cho cha và hai anh, và chấp nhận chịu tội với triều đình, sau đó Hoắc Linh Lung và Triển Chiêu đã mắt nhắm mắt mở để cô ấy thoát ra ngoài thành, Nguyệt Hoa về tạ tội với Bà Bà và Bà Bà cho cắt đi 1 đoạn tóc xanh như hình thức phạt tội, sau đó trả tự do cho cô ấy. Nguyệt Hoa được trả lại Trường Tương Tư và nói với Linh Lung giao Tiểu Đệ cho cô để tìm lại người thân quê quán của cậu bé. Tập này thì quang cảnh núi đồi của Hàn Thủy Cung sao mà đẹp như tranh vẽ... nhìn mà mê luôn.

[Image: RkvihWs.jpeg]

Bấy giờ chuẩn bị qua vụ án Kim Tuyết Vân tức là đại ca của Bạch Ngọc Đường với huyện lệnh Tương Châu, đây là vụ án cũ 15 năm trước. Ui chao... vụ án này sao rắc rối lôi thôi nhưng lại dính đến tâm tư tình cảnh của Bạch Ngọc Đường. Có điều lúc này tôi thấy hơi chậm chạp rồi... khoảng tập 21 mà vụ án này đẩy đưa nhiều quá.

Án tình này đi một đường vòng lắt léo khá xa. Tư Mệnh phái Thiệu Kỳ Tổ báo cho Linh Lung biết người giết cô cô của nàng năm đó là Kim Tuyết Vân, có cả thư nhận tội và đoản kiếm làm bằng chứng. Vậy đã là giây phút làm rã tan tình bằng hữu giữa Linh Lung và Ngọc Đường, cảnh Linh Lung khóc, Triển Chiêu vuốt tóc mang bát cháo đến nhìn rất thương cảm xúc động như người nghĩa huynh lo lắng cho cô tiểu muội, rất chân tình. Tập 21 này nhìn cảnh khóc của đôi bằng hữu trong phút chốc trở thành oan gia rất chạm lòng người..... Nhưng...

Nhưng Triển Chiêu đâu có để yên vậy hihi, chàng vẫn không ngưng tay mà về Tương Dương phủ lật án tra lại. Trong vụ này hiện có Tư Mệnh, Thẩm tứ, Kim gia, Kim Chấn Bình... và còn ai nữa?

À phải ghi xuống kẻo quên, Triệu Trì Nhi xem như là thư đồng của Huệ Vương - Minh Trụ Nhi là thư đồng của Triển Chiêu. Hai cậu nhỏ này đúng vui quá chừng hihi...

Phải công nhận vụ án này sao mà lê thê ghê... nhiều người chê mạch phim lề mề không đánh đấm nữa, nhưng tôi nghĩ, chắc lúc này phim muốn chứng tỏ tình bằng hữu cả ba không ai có thể ly gián được. Triển Chiêu quyết tâm tra án, Linh Lung định về nhà, nhưng vòng lại tìm cho bằng được xác minh cái chết của cô cô mình, Ngọc Đường cũng trở lại để cùng nhau truy cho ra án oan của ca ca, để những khúc chiết 15 năm trước được gỡ bày trọn vẹn,... Kim Tuyết Vân tuy bản tính phong lưu không làm gương mẫu cho đệ đệ hắn, nhưng dù sao đi nữa, vẫn là huynh đệ. Và một đứa trẻ 10t, đến 15 năm sau, mang mểnh một án tình gia phả như vậy thật là nan giải, tâm tư nặng nề trói buộc lắm lắm, cũng may đoạn đời hiện tại, Ngọc Đường có 4 nghĩa huynh ở Hãm Không Đảo, lại có Triển Chiêu, Linh Lung sát cánh với hắn.

Càng ngày càng như ma hồn trận, tất cả đều bị Tư Mệnh thao túng. Thẩm tứ hóa ra là có tình ý với Đường Ký, chưởng môn Đường Môn. Đường Ký bị Tư Mệnh bắt phải bày kế để giam hãm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào hang động, chuẩn bị cung tên dầu hỏa phóng lửa. Bên ngoài Linh Lung đang tử chiến với con trai của Tiêu Giang Thành. Thêm một chuyện vui vui, tôi nhìn con trai của Tiêu Giang Thành cứ mài mại nhớ ra là ai nhỉ? thì ra là Thanh Yến, cánh tay phải của Mộ Dung Cảnh Hòa trong phim Hoa Xuân Yếm, tôi cũng tự bái phục mình rồi ha ha...

Uh...Đã là Triển Chiêu nên chẳng thể nào ngủm được khi mới tới tập 23 hihi.

À.., đến đây đã thấy Linh Lung bắt đầu trưởng thành hơn, chín chắn và quyết liệt hơn xưa nhen. Phim này đi theo tình tiết bố cục thật tỉ mỉ và chính xác, cho nên tôi thấy mình so sánh Vũ Lâm Linh và Tàng Hải Truyện đâu có sai chứ ha?

Ở Tập 25, 26 tấm màn án oan xưa dần dần tháo gỡ...ở Đại hội Tố Vấn.

Tiêu phu nhân là bạn thân của cô cô Linh Lung, khi xưa Tiêu Giang Thành khi nghe tin cô cô Linh Lung mướn căn nhà cạnh nhà vợ mình nên đã xông vào uy hiếp cô để lấy cho được Linh Lung Nhãn (một bí truyền gì đó của Linh Lung Sơn Trang) nhưng lấy không được nên giết cô ấy chết. Sau đó giá họa cho Kim Tuyết Vân. Và Kim Tuyết Vân vì bản tính phong lưu nên tiếng xấu đã có sẵn rồi. Đường Ký là Đường chủ Đường Môn, lại tư tình với Thẩm tứ của Kim gia, do đó khi lên công đường, hắn chối leo lẻo là không gặp Kim Tuyết Vân ngày cô cô Linh Lung bị đoạt mạng - ngày đó Kim Tuyết Vân lên núi hái thuốc thì thấy hai người tự tình ở đình Phù Hoa Ao, dĩ nhiên làm sao ông ta xác nhận được...

Tập 26 đầy kịch tính và cao trào. Tư Mệnh và Thiệu Kế Tổ sắp bị bại lộ âm mưu nên lo đưa vị quan cũ Lạc Văn Kiệt đi khỏi, ai dè Huệ Vương vừa về đến... có lẽ là kế sách của Triển Chiêu để dành hầu lật bài tiếp. Đoạn này nhìn ai cũng được miễn lễ mà Kế Tổ bị phạt quỳ tiếp hay nè ha ha... nhìn đã mắt ghê!

Đến đây còn biết thêm thanh mai trúc mã của Linh Lung gồm có :Thiệu Kỳ Tổ, Huệ Vương, rồi còn có cả Đường Thiên Hạo của Đường Môn vừa nhậm chức nữa chứ hihi.

Nhưng đến tập 26 thì Kim Chấn Bình đã tự thú với nô bộc thân tín Hứa gia gia của mình là hắn giết cô cô của Linh Lung. Mà tập này nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá, nó quay bàn dân thiên hạ như tôi nè, quay như chong chóng.... hihi.

Kim Chấn Bình tuy là mang trọng tội nhưng Tộc trưởng nhà họ Kim chỉ đuổi hắn đi chứ không làm lớn chuyện vì sợ... mất mặt dòng họ. Lần trước hắn không giải hết độc cho Triển Chiêu nên độc lại bộc phát. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường và Hoắc Linh Lung đi trộm lại vật chứng để hòng đổi thuốc giải cho Triển Chiêu.... Vụ án càng lúc càng lớn, kéo ra cả Đại Lý Tự dính vào, cả Huệ Vương khi nghe tấu trình cũng... đau đầu không biết tính làm sao, , bởi đằng sau đó là một guồng máy quan liêu tham nhũng, mục ruỗng từ trên xuống dưới..... càng khơi ra thì triều đình càng bẻ mặt. Vũ Lâm Linh cũng cho ta biết thêm (có lẽ tôi chưa biết thôi) .Bộ phim cũng hé lộ một chi tiết rất hay về quá khứ của Triển Chiêu: trước khi phò tá Bao Công tại phủ Khai Phong và khoác lên mình tấm áo thị nội, chàng vốn là một "Nam Hiệp" lừng lẫy, từng bị giới quan trường coi là dân giang hồ thảo khấu, thậm chí mang biệt danh "Dạ Xoa" đầy khiếp sợ (lược trích). Tập 27 này Vietsub là AI dịch nên thật hơi.... khó hiểu, chỉ hiểu được 60% nên phần còn lại phải đoán mò.

Vì vậy nên cuối tập 27, cho thấy dường như, vì không muốn Bạch Ngọc Đường và Linh Lung tạo ra lỗi lầm, phạm pháp vì mình nên Triển Chiêu đích thân đi "xử đẹp" Kim Chấn Bình, nhưng tập này ngưng tại đó nên rốt cuộc tôi vẫn chưa rõ, ... sự giằng co nội tâm của Triển Chiêu, tạo nên một dấu hỏi lớn về cuộc chiến giữa công lý - công đường và cách giải quyết ân oán dứt khoát của giang hồ? Kim Chấn Bình còn sống không? Thôi phải kiên nhẫn đợi tập 28 vậy hihi.....




hnh
25.05.2026


RE: Tản Mạn Vũ Lâm Linh - lưu ly phố - 2026-06-06

[Image: 1-1778677238380-1778677239451913495454.png]


Có vài tập AI dịch nên tôi kiên nhẫn chờ thêm vài ngày để xem bản dịch "chuẩn" hơn, dễ hiểu hơn ah.

Tâp 28 thì Linh Lung đã về sơn trang, bị cha giam cầm vì dưới áp lực của Thiệu Kỳ Tổ phải đính hôn gấp. Hoắc Phong vì không muốn thấy em gái như vậy nên đã tìm cách để Linh Lung thoát thân bỏ trốn.

Nhóm Triển Chiêu lên đường đi đến huyện Vạn Sơn tìm tông tích Khâu Hàn và Lâm gia trang. Đến đây gặp huyện lệnh là Hồ Khiếu Trần, hóa ra là bạn học với Triển Chiêu và Lưu Hồng Nghĩa thời xưa. Xem ra... người bạn này như thế nào đây, chánh hay tà?

Khi đến đó lại gặp La Trường Thủy tập kích, một vụ án khác bắt đầu, cứ nghe Hồ huyện lệnh nhắc chuyện 10 năm trước mà Triển Chiêu thì có vẻ né tránh.... Hình như cho thấy có dính đến Minh Trụ Nhi?

Triển Chiêu kể lại quá khứ cho Hoắc Linh Lung và Bạch Ngọc Đường nghe, vì bất bình vụ án Triệu Cẩm Nương mà bỏ học ngang, hóa thân thành "Dạ Xoa" để trừ bạo an dân, vì quan lại lúc đó đã tham nhũng và bất tài rồi.

Tập 29-30 thì lòng vòng phá án, mà sao như lại có chuyện Tương Dương Vương có đứa con rơi bên ngoài nữa chời ơi ha ha... Càng ngày tôi càng cười với Bạch Ngọc Đường vì càng về sau hắn càng tấu hài hơn nữa hihi. Bây giờ tôi thấy Phương Dật Luân có nét của ai rồi, đó là nét của Lữ Tụng Hiền ATV, nét mặt phảng phất và cách diễn xuất biểu cảm cũng có chút hao hao đó ah.



[Image: B3BC2KP.png]



Con rơi của Tương Dương Vương là Thiệu Kế Tổ.Thật sự là những tập này tôi hơi... oải rồi hihi. Cho phim chạy nhanh để xem vì cảm thấy hơi loằng ngoằng và kéo ra những điều ... không cần phải kéo để tạo sự mệt đầu cho người xem.

Và Đông Quân chính là người bạn của Triển Chiêu - Hồ Khiếu Trần, cũng chính là huyện lệnh Vạn Sơn, là tay sai của Tương Dương Vương.

Lòng vòng thì hóa ra Hà Bá, Tư Mệnh, Đông Quân... và Sơn Quỷ đã lộ diện, cô cô của Linh Lung là Sơn Quỷ, xem như Hoắc gia trang là lò luyện kiếm, đúc kiếm dưới trướng Tương Dương Vương, chỉ có mình Linh Lung không biết chuyện này thôi.

Tập 35, Linh Lung đồng ý tổ chức hôn lễ với Thiệu Kỳ Tổ, mục đích là thu gom tàn dư tâm pháp Linh Lung Nhãn... ah, hóa ra đây là bí kíp tâm pháp gồn 7 cuốn thất lạc lung tung, nếu gom đủ 7 thì coi như mở được kiếm pháp của Hoắc gia truyền lại bao đời. Tương Dương ép Hoắc gia tìm kho vàng mới, nên cho người bao vây quanh phủ. Linh Lung đồng ý hôn lễ thì Kỳ Tổ sẽ thu quân binh về và Hoắc gia tìm đường thoát thân, nhưng Linh Lung và Kỳ Tổ động kiếm nên sau đó thoát ra ngoài gặp lại Triển Chiêu và Ngọc Đường.


[Image: KXqyurR.png]

Cuối cùng cũng ngã ngũ. Thì ra là Trụ Nhi khi đó thần trí lơ mơ đã lỡ tay phóng hỏa cả gia tộc họ mình. Nhưng nếu biết kết quả như vậy thì cậu bé sẽ đau lòng biết bao[Image: z51.gif]. Triển Chiêu vì độc tính phát quá mạnh, vẫn nghĩ là sống không bao lâu nên viết thư kể tội với triều đình nhận hết tội lỗi về mình. Có điều kết cuộc Trụ Nhi vẫn hiểu ra là mình làm, hối hận giày vò đã tìm đến Thiết Huyết vệ lẻn trộm thư từ và bị trọng thương khá nặng. Giờ cuối vẫn đến gặp được Triển Chiêu ở tập 37, đây là phân đoạn lấy nước mắt người xem nhiều nhất. Nghe nói Dương Dương đóng đoạn này đã khóc sưng mắt, vì trong truyện là 10 năm trời chăm sóc Trụ Nhi chẳng khác gì cha con ruột thịt.

Thiệu Kỳ Tổ giao tranh với phe ngoại bang An Hạ và bị giết chết, thiệt là lãng xẹt, tôi lại nghĩ là chết dưới tay Linh Lung mới đúng chứ, hihi.
Hoắc gia vì nghe lời Tương Dương Vương nên mang trọng tội với triều đình, Hoắc lão gia và Hoắc Phong về kinh nhận tội. Linh Lung trở về sơn trang chấn chỉnh lại và trở thành giáo chủ.
Triển Chiêu dùng Nại Hà Dẫn (chỉ giúp ít một thời gian) để dùng toàn lực đối phó với Tương Dương Vương.
Phim này có một điều ngộ nghĩnh vui vui là Bạch Ngọc Đường không có vũ khí riêng, hắn toàn là lụm cái gì thì quýnh cái đó [Image: z45.gif]
Nhưng nhiều điều vẫn chưa hiểu, có xem các group bàn loạn lung tung nhưng với tôi, rút ra các điều chưa hiểu. [Image: z5.gif]

Lá thư Trụ Nhi mang cho Triển Chiêu là lá thư gì? viết gì? cho ai?
Ở biển lửa Xung Tiêu Lầu. Khi cả ba người lẻn vào mật thất, bị vây hãm trong biển lửa, cánh cửa nào cũng đầy lửa, làm sao thoát ra được để về khách điếm?
Đoạn cuối, Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu vào Xung Tiêu Lầu đế giết Tương Dương Vương, bị trúng bẫy sập trúng chân bị thương, ... làm sao thoát thân?
Triển Chiêu xem như vì công đạo, gặp địch là đánh ngất, đánh bị thương chứ không giết. Vậy mũi tên phóng vào ngực Tương Dương Vương ngủm là ai phóng ?
Chất độc của Triển Chiêu làm sao hóa giải hoàn toàn vì từ đầu phim tới cuối phim toàn là thấy trúng độc ha ha.

Tóm lại, chưa có bộ phim nào xem mà đoạn kết quá nhiều dấu chấm hỏi [Image: z5.gif]. Để xem trong tương lai có câu trả lời không? thì tôi vào tản mạn này thêm thắt lại. Còn hiện giờ ráng nhớ để viết hết cho xong. Để ý là Triển Chiêu mỗi khi đánh ở ngã cụt, ngã bí, lại ở thế thượng phong vì khi đó có những đòn, thao tác của Ngự Miêu rất là thuần thục. Và vì có học múa nên các động tác rất thuần thục, dẻo dai, kiếm cung cưỡi ngựa, đu dây bay nhảy rất gọn gàng đẹp mắt . Nhờ quãng thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội từ bé, Dương Dương luôn nổi tiếng với tác phỏng thẳng lưng chuẩn quân nhân và dáng đi đứng vô cùng ngay ngắn, nghiêm túc (lược trích)[Image: z67.gif]

Có thêm chút ngoại truyện xem cũng vui vui, khi Miêu và Thử so tài nhau, têu tếu!

Dù sao đây là một bộ phim đánh từ đầu tới cuối luôn, khá đẹp! Phe chánh không tổn hại bao nhiêu, ngay cả Đinh Triệu Huệ, tưởng đi đoong mà rốt cuộc vẫn về lại gia trang... À còn ông anh Triệu Lan, hôn mê bao lâu có tỉnh lại chưa?
Lại thêm một câu hỏi nữa... [Image: z5.gif]



hnh
05.06.2026


Giải đáp được một số câu hỏi (19.06.2026) 

* Lá thư Trụ Nhi mang cho Triển Chiêu là lá thư gì? viết gì? cho ai?
- Là mật thư của phe Tương Dương Vương gửi cho quân binh An Hạ, Trụ Nhi liều mình lấy về được.
* Triển Chiêu xem như vì công đạo, gặp địch là đánh ngất, đánh bị thương chứ không giết. Vậy mũi tên phóng vào ngực Tương Dương Vương ngủm là ai phóng ?
- Mũi tên này có hai giả thuyết theo lời bình của bàn dân thiên hạ:
a. Bạch Ngọc Đường vẫn bị mắc kẹt trong hệ thống bẫy, bị thương ở chân, nhưng tay đâu có bị thương, hắn nghe ngóng hai người nói chuyện và biết Triển Chiêu không thể giết chết Tương Dương Vương được nên đã tính toán ngay phút ấy phóng (đinh, kim, vật nhọn) ngay tim lão.
b. Triển Chiêu khi vào đã biết toàn bộ nơi đó là cơ quan phòng thủ của Tương Dương Vương, chàng bèn dùng sức của gió, kiếm khí, mượn lực khi đánh thẳng trực diện Tương Dương Vương đã làm tắt ngọn đèn, sức kiếm, lực gió làm bật cơ quan nên mũi tên hay kịm chúng ta thấy ghim vào ngay tim Tương Dương Vương, lão chết mà ánh mắt còn đầy sự kinh ngạc.





[Image: xcyooxf.png]