VietBest
Tản Mạn phim Trục Ngọc (Pursuit of Jade) - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html)
+--- Thread: Tản Mạn phim Trục Ngọc (Pursuit of Jade) (/thread-25390.html)



Tản Mạn phim Trục Ngọc (Pursuit of Jade) - lưu ly phố - 2026-03-12

[Image: a_100610796_m_601_vi_m1_1080_608.jpg]


Gần 6 tháng không có bộ phim nào mà tôi có thể ngồi xem được hơn 5 tập. Bây giờ đã có thể ngồi xuống viết một ít cho Trục Ngọc rồi đây. Phim dài 40 tập, hiện giờ đã ra được 15 tập. Smiling-face-with-halo4

"Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Đoàn Tử Lai Tập, Trục Ngọc bắt đầu với Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), cô gái trẻ mồ côi cha mẹ, gánh vác sạp thịt heo để nuôi nấng em gái nhỏ đau ốm. Trường Ngọc vô tình cứu được Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) trọng thương, Vũ An hầu danh tiếng lẫy lừng đang ẩn mình chờ thời cơ." (lược trích)

Vai nữ chính là Điền Hi Vi, có cặp mắt tròn xoe, ngây thơ, thông minh, lanh lợi, tháo vát. Nghe nói cô này phải vào tận trại nuôi heo tập tành và cung nỏ đánh đấm dữ lắm khi đảm nhận vai này. Và Trương Lăng Hách đã từ chối một bộ phim tiên hiệp để học hỏi tập dợt cưỡi ngựa đóng phim Trục Ngọc.

Bỏ qua những hạt sạn như filter trắng xóa, trắng toát thì là một bộ phim xem được. Phải công nhận là đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, ông ta sử dụng góc máy, màu sắc ánh sáng khá đẹp. 

Cả hơn 10 tập mà Tạ Chinh vẫn còn trọng thương thì quả thật hơi... thất sách chút vì nhịp phim hơi chậm, nhưng bù lại vai nữ chính quá giỏi quá ngầu, quyết đoán đã làm tăng thêm kịch tính của phim. Nếu muốn tìm bộ phim với nhiều cảnh đánh đấm thù hằn quyết liệt thì đến giờ phút này Trục Ngọc vẫn chưa phải, có nhiều cảnh hài hước đan xen kẽ làm người xem thấy nhẹ nhõm. Tulip4

Tạ Chinh đang thất thế và dưỡng thương trong khi muốn tìm kiếm lại chi tiết về mỗi huyết thù của cha mẹ 17 năm trước. Và ẩn mình ở nhà của Phàn Trường Ngọc, làm "rể hờ" để trả ơn cứu mạng, với tên giả là Ngôn Chinh. 

Câu chuyện của Phàn Trường Ngọc có hao hao với Mộng Hoa Lục, đã bỏ tiền tốn công tốn của cho chàng thư sinh Tống Nghiễn học hành đèn sách, nhưng khi cha mẹ mất đi thì "nhạc mẫu" tương lai đã lật lọng, từ hôn vì nói là gia đình nàng xúi quẩy. Bản thân Trường Ngọc giỏi giang, được phụ thân truyền lại đao pháp và dặn dò là khi có biến mới được dùng tới, nàng lại có sức mạnh vô biên. Chỉ là không được học hành. Ở Phàn nương tử, ta có thể nhìn thấy sự khí khái, mạnh mẽ, chân chất, và ngây thơ rất dễ thương của một nữ tử nông thôn. Câu nói bất hủ xuyên suốt 15 tập của nàng dành cho Tạ Chinh là "ta mổ lợn nuôi huynh"  Lol

Theo tôi thì Trương Lăng Hách không thuộc dạng đẹp trai gì mấy, tạm được thôi. Điền Hi Vi thì quá dễ thương. Tôi thích nam chính có vẻ già dặn và nữ chính trẻ trung xinh xắn, còn dạng nữ chính như Bạch Lộc, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.... tôi không ưng cho lắm vì có nét "già cả chững chạc" quá. 

Phim này dàn nam diễn viên quả là đẹp đều đặn, đẹp điên điên, đẹp ma mị lẫn... cà tưng luôn Rollin . Nhưng nghe nói là nhờ ống kính nhiều lắm chứ bên ngoài không được đẹp như vậy. Nhưng kệ đi, miễn sao lên hình lên phim đẹp được rồi, như ta đang chơi Gemini, AI mỗi ngày đó thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

"Sự xuất hiện của cặp vợ chồng hàng xóm Triệu đại thúc, đại nương do Nhạc Dương và Lưu Lâm đóng mang lại sự ấm áp và tiếng cười duyên dáng, giúp phim cân bằng giữa cái mơ mộng của ngôn tình và cái thực tế của đời sống. 

Phim có những khoảnh khắc ngọt ngào đời thường nhưng cũng có sự kiên định trước lằn ranh sinh tử, dễ tạo được sự đồng cảm sâu sắc. Bên cạnh đó, bí ẩn về thân thế và những manh mối về vụ án cũ nơi triều đình luôn đan xen xuyên suốt. Sự kịch tính và chiều sâu cho tác phẩm cũng được hình thành, thỏa mãn nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Trục Ngọc sở hữu dàn nhân vật đồng đều từ chính đến phụ. Từ em gái dễ thương của nữ chính đến bạn thân giàu trí tưởng tượng của nam chính, tất cả đều có điểm sáng riêng biệt." (lược trích).

Có nhiều nhân vật mà phải tới tập 12 tôi mới gọi là tàm tạm... nhớ hihi.

Triều đình thì có ông vua bù nhìn (ông vua này còn trẻ thấy cũng quen quen).

Cậu của Tạ Chinh là Ngụy Nghiêm, do Nghiêm Khoan đóng. Ông này nhìn mặt nửa gian nửa tà và khá là đẹp lão nhen, một tay ông ấy nuôi nấng Tạ Chinh nên người nhưng dường như có điều gì đó khuất tất bên trong. Winking-face4


[Image: trucngoc.jpg]

Đối thủ của ông là Lý Thái Phó, có người cháu trai là Lý  Hoài An do Nhậm Hào đóng. Hoài An và Tạ Chinh từng là học trò học võ công với Hạ Kính Nguyên, họ Hạ xem như cùng phe với họ Lý, dưới trướng ông ấy. Nên khi Lý hiệu úy ghé thôn Lam An nhậm chức thì đã gặp lại An Vũ Hầu tức là Tạ Chinh dưỡng thương nơi này. Vì hai phe đối đầu nhau nên "hai học trò" cũng phải né nhau.

Ngoài ra, người bạn thân của Tạ Chinh là Công Tôn Ngân do Lý Ngân thủ vai, kiểu một nho sĩ không muốn dính đến con đường quan lộ, nhưng vô tình lại có duyên với Trưởng công chúa Tề Thù do Du Chung Lê đóng. Đây là một couple phụ, mối tình của họ tuy trắc trở nhưng thanh nhã không quá "action" như của Tề Mân và Thiển Thiển... Tập 14 các nhân vật nam đã dần xuất hiện, tạo thêm nhiều kịch tính! Sẽ viết về họ sau hihi....

 hnh
12.03.2026