VietBest
Awake * Tỉnh Thức - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html)
+--- Thread: Awake * Tỉnh Thức (/thread-25337.html)



Awake * Tỉnh Thức - Anamit - 2025-11-05

Bàn về cái gọi là TƯỚNG


Lưu ý : Nội dung bài viết có thể gây sốc và làm tan vỡ tất cả những gì bạn đã từng biết. Hãy đọc tiếp khi bạn đã thực sự sẵn sàng, đủ dũng cảm để đối mặt với tầng bóng tối sâu nhất. Tôi không mong những gì tôi sẽ chia sẻ sẽ làm bạn thay đổi. Tôi chỉ làm việc tôi cần làm : chia sẻ gieo duyên.

Vào hồi tháng 8 năm 2021, khi tôi đang ngồi quán thân bất tịnh. Tôi nhìn thấy máu, mủ, đàm nhớt của mình khi sống và biến chuyển của chúng khi tôi chết đi.

Một ý niệm nổi lên trong tôi : nếu như máu thịt là đặc điểm chung của sinh mạng thì cái gì là đặc điểm chung của vạn vật ?

Sau đó tôi được thấy : vạn vật được cấu tạo bởi các hạt, do sự sắp xếp và di chuyển trong không gian của các hạt khác nhau sẽ tạo thành các dạng vật chất khác nhau mang đặc tính vật lý khác nhau.

Các hạt di chuyển nhanh tạo thành thể rắn, di chuyển chậm tạo thành thể lỏng, di chuyển lộn xộn tách rời tạo thành thể khí. Nếu ta điều khiển được các hạt sắp xếp và di chuyển theo mô thức của 1 vật chất cụ thể, ta sẽ tạo ra vật chất đó từ nguyên liệu là vật chất khác. Sau khi nhìn tới đây, tôi hiểu được bản chất của các tướng " như thật, như huyễn ( là thật, cũng là giả ) " và ngộ ra tính Vô Tướng.

Sau khi thoát khỏi trạng thái, có một cái biết vẫn đi theo tôi mãi : bên dưới dạng hạt, vẫn còn một dạng nữa mà không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của nó. Giống như bao lần, tôi tin, tôi ghi nhận cái biết đó, chờ đến ngày sự thật chứng minh.

Khi tìm hiểu về tác động của bom nguyên tử, tôi thấy miêu tả về việc vật chất bốc hơi do bị phá vỡ cấu trúc nguyên tử.

Khi tìm hiểu về tác động của chất độc màu da cam, tôi thấy sự vận hành sai quỹ tích ở một số sắc thể tạo nên hình dạng sai lệch với thiết kế tự nhiên. Khi tìm hiểu về biến đổi gene, tác hại của phóng xạ thì tôi thấy tác động vào quỹ đạo vận hành ban đầu của phân tử tạo nên sự hoạt động sai lệch, biến dị ở cơ quan. Chính những biểu hiện thực tế đó đã củng cố cho điều tôi biết được, thấy được.

Sau đó là chuỗi ngày dài tôi được khảo về các tướng. Khi tôi nhập định hay khi tôi ngủ, các tướng cứ đến với tôi : từ tướng dữ đến tướng lành, từ ma quỷ đến tiên phật, từ nghiêm túc đến dâm tục. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói : có gì tôi chưa từng thấy thì hiện ra cho tôi xem, tôi muốn thấy ma trong vai hiền lành, tôi muốn thấy phật mặc đồ hiện đại, tôi muốn thấy mỹ nữ không mặc đồ ngồi nghiêm chỉnh nói đạo pháp.

Và, sau khi tôi nói xong thì mọi thứ tan biến. Tôi biết, tôi và các bạn đang chịu ảnh hưởng rất nhiều từ hình tướng, sắc tướng đã in dấu vào ký ức, vào tiềm thức . Đó cũng chính là nguyên liệu để Tưởng thức hoạt động, kéo ta vào ảo cảnh do chính nó dựng lên.

Bài khảo đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, mỗi lần tâm tôi bị sơ hở chỗ nào là tôi sẽ được khảo về tướng liên quan tới chỗ đó. Tôi biết là giả, nhưng nhìn nó vui lắm, có lúc tôi cố tình kéo dài thời gian phá chướng để xem mức độ hoàn hảo khi dựng cảnh ra sao mà đa phần là bị che hoặc tua nhanh không à.

Trong thời gian gần đây, tôi có trải nghiệm thú vị lắm, trải nghiệm về việc nhìn xuyên vật thể. Tôi dùng chính nhục nhãn ( mắt thường) để nhìn, chứ không phải dùng mắt thứ 3 đâu. Tôi không nhắm mắt, mà mở mắt nhìn không tiêu cự. Sau khoảng 30s nhìn như thế, cảnh vật trước mắt tôi mờ dần, trong khoảnh khắc, vật thể chặn trước mắt tan rã thành các hạt, hình ảnh phản chiếu của vật nằm sau vật thể đó chiếu vào đáy mắt của tôi.

Tôi chưa tìm ra nguyên lý hoạt động của hiện tượng này, có thể là hiệu ứng tán xạ hay khúc xạ ánh sáng gì đó. Vì lười, tôi chưa thực hiện các thử nghiệm liên quan đến hiện tượng này: về kích thước vật chắn, khoảng cách từ mắt tới vật chắn, thay đổi vật thể nằm sau vật chắn thành vật thể ngược quy luật,... Nếu bạn biết được nguyên lý, hãy nói cho tôi biết nhé.
Có vẻ tôi đi hơi xa rồi. Giờ quay lại chủ đề chính nhé. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng bàn về tính Vô Tướng ẩn chứa bên trong vạn vật.

Để nhìn được cái Vô Tướng, chúng ta cần nhìn được cái Hữu Tướng trước đã. Giống như nhìn núi là núi, nhìn nước là nước vậy đó.

Trong thế giới 3 chiều này, điều chúng ta tiếp xúc nhiều nhất chính là hình dáng và màu sắc. Chúng chính là hiện thân của sắc tướng. Thông qua nhãn quan, chúng ta đưa sắc tướng in dấu vào tiềm thức.

Mỗi khi chúng ta biết về một điều gì đó, các sắc tướng này sẽ lắp ghép với nhau trong tâm để tạo ra hình ảnh phóng chiếu của điều đó trong tâm, sau khi có hình ảnh phóng chiếu, tư duy, suy nghĩ, thái độ của chúng ta sẽ bám vào hình ảnh này để sinh ra. Và, cái khổ của sự kỳ vọng (cầu bất đắc khổ) cũng sinh ra từ đó.

Nếu như ghi nhận của mắt được gọi là Sắc Tướng thì ghi nhận của tai có thể gọi là Thanh Tướng ( tướng của âm thanh ).

Lúc trước tôi không hiểu về phần này, tôi chỉ biết về sự tồn tại của nó thôi. Bài khảo tôi từng trải qua liên quan tới thanh tướng có lẽ là việc tôi nghe được tiếng gọi tên của tôi bằng nhiều âm điệu, ngữ sắc, khoảng cách khác nhau. Mỗi lần như vậy tôi đều nói : San là tên của ta trong kiếp này, kiếp trước ta không gọi là San, hãy gọi ta bằng cái tên khác, cái tên có thể làm ta rung động. Khi nói xong thì âm thanh đó biến mất.

Tôi cũng không biết là có người tìm tôi thật hay là bài khảo nữa.

Đến gần đây, khi tôi đọc được một báo cáo khoa học thì tôi mới hiểu ra cách thanh tướng vận hành.

Bài báo cáo đó được dịch nguyên văn như sau :
"Vật lý lượng tử hé lộ một sự thật gây sốc: càng đi sâu vào hạt nhân, chúng ta càng thấy ít vật chất hơn.

Ở lõi sâu nhất không hề tồn tại một thực thể cụ thể nào — chỉ có những rung động thuần túy. Không có hạt... Chỉ có các làn sóng năng lượng chuyển động.

Hạt nhân không phải là một vật thể, mà là một trường lực đầy ám ảnh — như một cơn lốc xoáy tí hon chuyển động, phát ra những rung động của năng lượng điện.

Một điệu nhảy câm lặng và ma mị... Vọng lại trong khoảng không của tồn tại!"

Tôi lẳng lặng, chững lại khi đọc thông tin này. Như một tia sáng lóe lên trong tôi, nó liên kết trùng khớp với thông tin tôi đã cảm nhận vào 4 năm trước. Bên dưới các hạt vẫn còn tồn tại một thứ nữa, chính là khoảng không, nơi các làn sóng năng lượng chuyển động không ngừng.

Nơi đây chưa chia điện tích âm dương, nên các sóng năng lượng là tập hợp của cả âm và dương, tôi gọi các sóng năng lượng này là Nguyên khí ( nguồn khí nguyên bản - năng lượng gốc ) hoặc Hỗn Độn khí .

Nếu coi đây là 1 biến, thì bài toán về Thanh Tướng đã có đáp án hoàn hảo. Điểm chung của khí và âm thanh đều là rung động tần số. Khi tần số tương thích, quỹ đạo và kết cấu của các hạt cũng thay đổi theo. Đây là tác động 2 chiều : nguyên khí thông qua hạt tạo ảnh hưởng đến vật chất, vật chất bị ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng tới nguyên khí.

Điều tưởng thức vẽ ra cho chúng ta, không phải là âm thanh đơn thuần, mà là âm thanh mang năng lượng. Loại âm thanh tạo nên sự biến chuyển của các loại vật chất bên trong ta. Chính sự biến chuyển đó, mới làm ta kích thích, mới làm ta luyến lưu. Dù âm thanh đã ngừng, nhưng sức ảnh hưởng của âm thanh đó vẫn vang vọng không ngừng trong tâm thức của ta.

Cái tướng cuối cùng tôi muốn chia sẻ, đó chính là Xúc Tướng ( tướng của sự xúc chạm ) . Tôi không có nhiều trải nghiệm đối với loại tướng này. Tôi chỉ có 1 trải nghiệm sâu sắc. Lúc tôi đang nhập định, tôi thấy xuất hiện một ngọn lửa khác với những ngọn lửa tôi thấy trước đây, tôi tiến đến và đưa tay tới gần. Một cảm giác lạnh khủng khiếp đã đẩy tôi ra khỏi trạng thái định. Tôi biết, tôi vừa phá khỏi xúc tướng, lửa thường mang tính nóng, nhưng ngọn lửa tôi chạm lại lạnh vô cùng, nhờ nó, tôi phá khỏi chấp tướng.

Tôi nhớ có 1 kết luận khoa học thế này :
"Chúng ta không thực sự chạm vào vật, thứ chúng ta chạm vào là các hạt điện tích bao quanh vật đó, phản ứng dòng điện giữa chúng ta và vật làm cho thần kinh của chúng ta ghi nhận thông tin liên quan đến vật đó "

Bạn có chú ý không? Khi chúng ta bị cảm sốt, chiếc giường nệm êm ái ngày nào lại khiến ta cảm thấy đau đớn. Điều gì đã thay đổi trong lúc đó ?

Càng đi sâu vào, tôi thấy có điều gì đó đang ngăn chặn chúng ta tiếp xúc với thế giới thật, các giác quan của chúng ta đang hỗ trợ điều đó để đánh lừa chúng ta.

Do đó, chúng ta rất thích những cái hữu tướng. Chúng ta thường đóng khung bản thân và những người chúng ta tiếp xúc vào trong một khuôn mẫu nào đó. Khi nói về khuôn mẫu A, thì chúng ta phải ghép với điều kiện 1, điều kiện 2,... Thì vậy mới đúng chuẩn, nếu điều kiện đi kèm không được thỏa mãn, thì chúng ta kết luận khuôn mẫu A đó là sai.

Vậy thì, cái mà chúng ta gọi là khuôn mẫu A đó có trước hay là điều kiện đi kèm có trước?

Và, tất cả đều thay đổi khi thước đo giá trị bên trong chúng ta thay đổi. Cái gì đem lại giá trị cho chúng ta thì cái đó hữu ích, tốt đẹp. Cái gì không đem lại giá trị cho chúng ta thì cái đó vô ích, dư thừa, thậm chí là xấu xa.

Cái hữu tướng tồn tại bởi vì : chúng ta đã nạp quá nhiều vô tiềm thức rồi. Chính chúng ta cho phép nó tồn tại. Chính bản ngã của chúng ta, lại cho phép nó gây tổn thương lên chính chúng ta.

Xã hội này, càng ngày càng giả tạo, để dạy cho chúng ta bài học về hữu tướng đó.

Tới khi chúng ta đã quá nhiều tổn thương, chúng ta buộc phải tìm sự cứu rỗi từ các đấng thiêng liêng.

Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng, điều mà chúng ta cúi lạy, không phải là bức tượng của các Ngài mà là chúng ta đang cúi đầu trước bản thể thiêng liêng và dâng trọn sự kính trọng đối với đức hạnh của các bậc tiền nhân.

Cúi lạy, không phải vì sợ mà vì kính.

Trong cuộc đời, chúng ta có thể từng nhiều lần cúi đầu trước người khác, vì sợ có, vì kính có, vì thương cũng có, nhưng chưa lần nào cúi đầu trước chính mình.

Tại sao thế? Khi chưa cúi đầu thì chúng ta chưa biết được bản thân nhỏ bé thế nào trong vũ trụ bao la đâu.

Đối với vũ trụ, chúng ta là KHÔNG và đối với chúng ta, vũ trụ cũng là KHÔNG.

Tại nơi cuối cùng của vật chất, vạn vật quy về hư vô, chỉ để lại khoảng không vô tận, nơi hành khúc của sự sáng tạo được tấu vang.

Khi đi tới nơi đây, nếu không có sự can thiệp, vạn vật sẽ tiếp tục vận hành theo quỹ đạo sẵn có của nó, đó chính là thực tướng của cái đang là. Nó là thế, nó vốn dĩ phải thế, không hơn, không bớt. Tất cả đều đang thực hiện đúng vai trò mà đấng sáng tạo đã trao quyền.

Hai điều tôi vừa nói ở trên, đó chính là Vô Tướng & Thực Tướng. Từ cái Vô Tướng, chúng hoàn toàn có thể biến chuyển thành Vô Số Tướng, chỉ cần chúng ta không đóng khung nó, cho nó tự do, tâm ta rộng tới đâu thì nó sẽ biến chuyển tới đó.

Nghe tới đây chắc nhiều bạn nghĩ là quyền phép, ma thuật gì đó nhỉ? Không đâu, đây hoàn toàn là khả năng tự có của chúng ta đó. Tôi từng nói : "không thể dự đoán được tương lai của người thức tỉnh, các bộ môn huyền học đoán vận, đoán mệnh hầu như vô dụng". Bởi vì, khi đã thức tỉnh, quỹ đạo vận hành của họ thay đổi liên tục theo rung động tâm thức, họ đang sáng tạo thực tại cho chính họ.
Tại sao điều này lại diễn ra ?

Có 2 yếu tố chính : Tần số và từ trường.
Như chúng ta đã biết, tận cùng của vật chất là khoảng không của các rung động năng lượng. Mà khi có rung động thì sẽ có tần số. Mà tần số thì lại bị tác động bởi sự cộng hưởng. Khi chúng ta tiếp xúc với tần số tương đương thì chúng ta sẽ bị thay đổi theo tần số đó. Ngược lại, khi tần số chúng ta phát ra liên tục thì chúng ta cũng gây ảnh hưởng tới các tần số xung quanh.

Năng lượng không biết nói dối, dù cho bạn có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ, khoác lên bao nhiêu vỏ bọc thì tần số bạn phát ra tương ưng với tình trạng tâm thức hiện tại của bạn.

Khi tâm thức tràn đầy tham lam, ganh ghét, đố kỵ, sợ hãi thì tần số phát ra ở rung động thấp, các sóng năng lượng di chuyển nặng nề và hỗn loạn.

Khi tâm thức đầy ắp tình yêu thương thì tần số phát ra ở mức rung động cao , các sóng năng lượng di chuyển nhanh theo các đồ hình cụ thể. Nếu chúng ta nhìn ở góc độ của khí thì tần số thấp chính là Trượt Khí, tần số cao chính là Thanh Khí.

Nguyên khí sinh từ nơi Hư Vô, khi phát ra ngoài thì sẽ bị Trượt Khí hoặc Thanh Khí ảnh hưởng mà biến chuyển. Quá trình di chuyển và biến chuyển của khí tạo thành Từ Trường. Thanh khí nhẹ được đẩy lên trên, trượt khí nặng bị chìm xuống dưới.

Khu vực được hình thành do lực đẩy của 2 phân cực chính là quỹ đạo của từ trường, khí của cơ thể và khí từ môi trường bên ngoài luân chuyển theo quỹ đạo này tạo thành hào quang.

Khi vùng phủ của từ trường lan rộng, trong vô tình sẽ thay đổi nhận thức của những người nằm trong vùng phủ. Điều đó diễn ra dựa trên nguyên lý trao đổi năng lượng giữa các lớp rung động tần số.

Giống như nước luôn chảy về chỗ trũng, gió luôn thổi vào chõ trống, năng lượng cũng vận hành theo quy tắc âm dương như vậy,

Thanh Khí phát ra từ ta sẽ tự động thanh lọc các Trượt Khí từ môi trường bên ngoài.

Đó là lý do của việc bạn dễ bị mệt mỏi, cáu gắt, khó chịu khi đến nơi đông người.

Dựa trên quy luật bù trừ năng lượng và sự tương ưng của tần số, chúng ta có thể sáng tạo thực tại theo ý muốn.

Đây cũng là bước chuyển từ Thực Tướng sang Vô Số Tướng. Tất cả đều là ảo ảnh cả, nhưng ta có thể tận hưởng ảo ảnh theo cách chúng ta muốn.

Như các bạn đã biết, vạn vật đều được cấu thành từ năng lượng tần số. Khi tần số của chúng ta thay đổi thì mọi sự xung quanh chúng ta cũng thay đổi theo, các nhân duyên không phù hợp với tần số mới cũng sẽ rời đi. Đó là sự vận hành bị động của quy luật vũ trụ. Ở đây, tôi sẽ nói về sự vận hành chủ động của quy luật này.

Đầu tiên, để cộng hưởng với tần số 100hz thì bạn cũng phải phát ra tần số 100hz, điều đó có nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh tần số bản thân tương đồng với tần số mà bạn muốn cộng hưởng.

Bạn có thể dùng các cách sau để điều chỉnh tần số bản thân.
- Quán tưởng ( Tưởng tượng )
- Dùng âm thanh ( nhạc cụ - nhạc không lời, chuông, tiếng chim )
- Câu khẳng định

Sau khi điều chỉnh năng lượng tương đồng ( cảm xúc, hormones, rung cảm tâm lý ) bạn dùng ý niệm để giữ tần số đó ở gần bạn ( cảm giác trên thân & ngoài thân ).

Theo quy luật vận hành, một tần số tương tự sẽ cộng hưởng tới và tụ lại quanh tần số vừa phát , khi sự hội tụ này đủ lớn, nó sẽ có sức ảnh hưởng tới thực tại.

Tôi chắc hẳn nhiều người khi biết điều này sẽ muốn giàu có thịnh vượng. Nhưng mà bạn ơi, tiền tài của cải chỉ có giá trị khi có người đồng ý giá trị của nó, đối với vũ trụ, nó là vô nghĩa.

Nếu bạn muốn giàu có, ý niệm của bạn phải liên quan đến : cửa hàng đông khách, công việc thuận lợi, đầu óc thấu suốt. Tương tự như vậy, bạn muốn sức khỏe : hình ảnh bạn lúc già đang chạy bộ, tinh thần minh mẫn, không lú lẩn. Bạn muốn xinh đẹp : da căng bóng mịn, tướng hình thon gọn. Tất cả ý niệm phải thật cụ thể và phải dựa trên trạng thái hiện có của bạn, nếu không thì khi tần số tương đồng được thu hút tới, nó cũng sẽ thu hút năng lượng mặt trái tương ứng với nó, chúng ta hay gọi là thử thách đó.

Rung động có cộng hưởng thì năng lượng có thu hút của Âm và Dương. Hãy cẩn thận.

Ý thức linh hồn của chúng ta vay mượn khắp mọi nơi để trải nghiệm ở thế giới 3D này, chúng ta không sở hữu gì cả, kể cả năng lượng.

Năng lượng linh hồn gốc vô cùng to lớn, không thể tải xuống thể xác. Do vậy, ở thế giới 3D, chúng ta chỉ có thể đi mượn, Đạo gia gọi là Tá Pháp.

Tổng kết lại thì :

Cái hữu tướng là cái được ghi nhận bằng giác quan, lưu giữ trong tâm thức và được tâm phóng chiếu ra để mê hoặc chúng ta.

Cái vô tướng là nguồn gốc vạn vật, không thể chạm vào, chỉ biết là nó có tồn tại, lúc thường thì nó tự do biến chuyển, khi được quan sát thì nó thành thực tướng cụ thể vận hành theo quy luật nhất định.

Kẻ học đạo phá hữu tướng nơi tâm và tôn trọng thực tướng của vạn vật, thấy đó, biết đó, nhưng không khởi tâm ham muốn, sở hữu, ghê sợ, chán ghét.

Giữ tâm bất động , thanh thản, an lạc và vô sự. Từ sự bất động thanh thản đó, tâm trở nên nhuần nhuyễn dễ sử dụng, có thể từ một tướng hóa vạn tướng, cũng có thể từ vạn tướng quy một tướng, không có chướng ngại.

Khí vận hành theo từ trường, nhận uế khí từ bên ngoài khiến bên trong thay đổi.

Nội tướng do ngoại tướng mà đổi, ngoại tướng do nội tướng mà chuyển.

Người phá ra khỏi hữu tướng là người tự tay xóa bỏ luân hồi của chính mình ( luân hồi = vòng lặp không hồi kết như bánh xe mãi quay vòng ).

Chúc bạn an lạc & đầy đủ dũng cảm, tinh tấn để đi trên hành trình của mình.

[Image: 1f339.png][Image: 1f339.png][Image: 1f339.png]

[Image: 576941861_122166454910675463_28187772690...e=69116EA2]