đổi - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html) +--- Thread: đổi (/thread-25100.html) Pages:
1
2
|
đổi - Thông Xanh - 2024-09-07 Đọc đâu đó có người bảo kiếp sau xin chớ làm người , làm cây thông đứng giữa trời mà reo . Tôi lại nhìn ở khía cạnh khác nên tôi suy nghĩ , không , kiếp sau xin vẫn làm người làm nam tử hán đội trời rảo chân. tránh đừng làm kẻ tiểu nhân nói lời Khổng Tử mà gian trong lòng . RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-07 mất em chẳng biết làm gì ôm đàn lên núi thôi thì đi tu em chạy theo khóc hu hu anh ơi ở lại cùng tu tại nhà . RE: đổi - TiểuHồLy - 2024-09-07 (2024-09-07, 10:53 AM)Thông Xanh Wrote: Đọc đâu đó có người bảo kiếp sau xin chớ làm người , làm cây thông đứng giữa trời mà reo . Tôi lại nhìn ở khía cạnh khác nên tôi suy nghĩ , không , THL cũng không làm cây thông mà ...... Kiếp sau làm ngọn tiêu phong Ngược xuôi thưởng thức cái vòng giả chân Thoáng trông như ngọc trắng ngần Ngờ đâu loang lổ khắc dần khuếch trương. Phỏng tác theo thói đời chung chung thôi nghen Cậu Thông. RE: đổi - TiểuHồLy - 2024-09-07 (2024-09-07, 11:00 AM)Thông Xanh Wrote: mất em chẳng biết làm gì Lí lắc với Cậu tí tẹo.... Tại nhà tu được sao nà Nhìn Em với Hắn thiết tha mặn nồng Hận tình kim chích vào mông Từ nay chẳng dại mà trồng cây si. RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-08 (2024-09-07, 10:56 PM)TiểuHồLy Wrote: THL cũng không làm cây thông mà ...... trương chi mến chúc mị nương kiếp sau như ý trong đường nhân gian trong bùn đẹp nhất đoá sen hoa bèo bông súng làm sao sánh bằng ? hân hạnh đón chào thi sĩ TieuHoLy ghé chân , RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-08 (2024-09-07, 10:58 PM)TiểuHồLy Wrote: Lí lắc với Cậu tí tẹo.... buông bỏ được gọi là tu trong chùa , ngoài ruộng chu du sườn đồi mông em để ngắm mà thôi chích vào kim gẫy làm đôi được gì ? da dầy kim gãy RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-08 anh đây chẳng biết tại sao gặp nàng thi sĩ tên là hồ ly tim rung động đến lạ kỳ hạt tình nảy nở mọc thành cây si RE: đổi - TiểuHồLy - 2024-09-08 (2024-09-08, 10:58 AM)Thông Xanh Wrote: Đêm nguyệt tỏ, gót thung thăng Dạ bỗng hỏi rằng, có phải Trương Chi? Bèo sen súng, chớ so bì Mỗi hoa mỗi vẻ mê li lòng Chàng.....hihihihi Dzạ, còn nhiều nữ thi sĩ trong VietBest lắm Trương Chi ui........... RE: đổi - TiểuHồLy - 2024-09-08 (2024-09-08, 11:08 AM)Thông Xanh Wrote: buông bỏ được gọi là tu Em nào mần gãy kim, dzơ tay lên???????????????..... Rứa Cậu đã, thấu như ri Trói buộc lụy vì, chỉ khổ thân tâm Ngắm chưa ngắm, sợ bị nhầm Có phải ý ngầm, muốn được mời xem? RE: đổi - TiểuHồLy - 2024-09-08 (2024-09-08, 11:13 AM)Thông Xanh Wrote: anh đây chẳng biết tại sao Ừmmmm.... Văn phong đó, xoá hồ nghi Đích thị nhất nhì, chỉ Ảnh mà thôi Trống dồn dập, đập liên hồi Đinh hương hoa tử rộ rồi Anh ơi. RE: đổi - duke - 2024-09-09 (2024-09-08, 11:19 PM)TiểuHồLy Wrote: @ THL RE: đổi - duke - 2024-09-09 (2024-09-08, 11:13 AM)Thông Xanh Wrote: anh đây chẳng biết tại sao @ Thông Xanh Đây rồi chàng đã gặp nàng Hồ ly bé nhỏ lang thang 8 ngàn* Dặm đàng dù có xa xôi Vẫn luôn thấy ngắn có đôi í mà Chúc mừng đôi trẻ à nha Có chung tần số vui nhà sớm hôm Chúc cho đôi lứa xuôi buồm Thuyền tình lướt sóng khơi nguồn tim iu 8 ngàn* : 888 hơn 1 ngàn ... RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-09 2 thi sĩ TiêuHoLy và duke RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-09 (2024-09-08, 11:05 PM)TiểuHồLy Wrote: (mị)nương như trăng sáng trên cao vây quanh là những ánh sao sáng ngời (trương)chi ngước lên hỏi ông trời chỉ cho chi cách ngỏ lời yêu nương RE: đổi - Thông Xanh - 2024-09-09 (2024-09-08, 11:14 PM)TiểuHồLy Wrote: ai kia ngỏ ý muốn mời ? bên này không thể trả lời là không bên đó nếu đã có lòng bên này đâu thể nói không rồi về . |