![]() |
|
cho những ai có mẹ - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Thơ Văn (https://vietbestforum.com/forum-60.html) +--- Thread: cho những ai có mẹ (/thread-24753.html) |
cho những ai có mẹ - abc - 2023-09-29 Con không biết đó là lần sau cuối Được cầm tay nói với mẹ vài lời Chào mẹ rồi, con lặng lẽ đi thôi Đâu có biết lại thành lần cách biệt... Mẹ đi rồi mọi thứ dần đổi hết Góc vườn xưa cỏ dại mọc hoang đầy Rêu đầu hè lại xanh phủ khi nay Quá lạnh lẽo gian nhà giờ vắng mẹ... Mẹ đi rồi...như nhà hoang vắng vẻ Lối đang quen...sao cứ thấy lạ dần Muốn ghé vào...nhưng lại lạc bước chân Hình như đã...thành xa dần tất cả... Nhìn căn nhà những lần về vội vã Đẫm lệ tràn thương nhớ mẹ nơi xa Biết là điều ai cũng phải bước qua Sao vẫn thấy quá chông chênh, mẹ ạ... Lần cuối cùng con lại chào vội vã Chẳng được nghe lời mẹ dặn đủ đầy Để bây giờ khi mọi thứ đổi thay Càng thấy tiếc những tháng ngày còn mẹ... CÀNG THẤY TIẾC NHỮNG NGÀY CÒN MẸ Tác giả : Thúy Nguyễn RE: cho những ai có mẹ - Lục Tuyết Kỳ - 2023-09-29 Dạ cám ơn anh abc, bởi vậy Kỳ cứ chần chừ chưa về nhà dù nhớ chồng con lắm lắm luôn. Chỉ sợ nắm tay chào mẹ về thì sẽ là lần cuối nên chân hóa đá đi kg đành, cancel vé mấy lần rồi. RE: cho những ai có mẹ - JayM - 2023-09-29 Jay nhớ hon ban tay búp mang của Mẹ ơi là nhớ RE: cho những ai có mẹ - abc - 2023-09-29 mỗi lần về thăm mẹ , dẫu lâu hay mau cũng vậy , khi lui xe để về với gia đình nhỏ tui cũng cảm thấy nghèn nghẹn khi mẹ đứng sau khung cửa vẩy tay , lần sau cái vẩy tay không còn mạnh như lần trước .... mẹ già như chuối ba hương khi nào chuối rụng ... tui thì mồ côi RE: cho những ai có mẹ - LýMạcSầu - 2023-09-29 Ngày xưa mấy bà bạn của mẹ Sầu kêu bà xin housing ở, đừng làm phiền con cái, mẹ cũng nộp đơn xin. Đến lúc họ cho nhà, mẹ nói với Sầu, mẹ không muốn dọn ra riêng, buồn lắm, thấy thương bà, Sầu trả lời, mẹ không muốn thì thôi, tiếp tục ở với con. Dọn ra 1 mình thật sự là buồn, vì rồi con cháu bận rộn, đâu ai siêng đi thăm mỗi ngày. Ở chung nhà, nhiều khi ra vô còn thấy nhau dù không nói gì nhiều. |