CĐT: - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: CĐT: (/thread-22762.html) |
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-12-12 (2023-12-11, 04:47 PM)dulan Wrote: ... Dulan đã từng là vũ công và hoá trang khi biểu diễn trên màn ảnh TV thì khán giả đâu thể nào biết chân dung của DL được. anattā gợi ý thế này với Dulan và thầy nho. Nếu DL còn giữ được những thước phim làm vũ công đã hoá trang trong chường trình TV thì có thể nào đăng một đoạn ngăn ngắn lên đây cho anh chị em thưởng lãm? Cùng lúc, nếu thầy nho còn giữ bài hát thu âm "Nắng Thuỷ Tinh" và không ngại thì đăng vào đây cho các bạn ở đây thưởng thức luôn một thể? RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - TNNA - 2023-12-13 (2023-12-12, 09:57 PM)anattā Wrote: Cùng lúc, nếu thầy nho còn giữ bài hát thu âm "Nắng Thuỷ Tinh" và không ngại thì đăng vào đây cho các bạn ở đây thưởng thức luôn một thể? Đọc mấy chữ "cho các bạn ở đây thưởng thức" tôi cười suýt sặc cà phê Starbucks. Thấy nó ẹ quá cho nên tôi đã phi tang ngay trong ngày hôm sau rồi th.s. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - Dewdrop - 2023-12-13 (2023-12-11, 10:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, chị trải qua nhiều sóng gió trong đời, hên là những người "đã từng", chưa nghe ai nói xấu chị cả. Hi chị Sầu, Cỏ đồng ý với chị, bất cứ chuyện chi, không chỉ tình cảm, ngay cả khi nghe từ người trong cuộc, mỗi người là 1 câu chuyện với những khía cạnh khác nhau vì cảm nhận riêng của người kể. Độ chính xác còn lại được bao nhiêu khi được nghe kể lại từ người này qua người khác, qua bao nhiêu người với độ nêm nếm tuỳ hứng. Nếu muốn phán xét chỉ có thể dựa vào cảm nhận riêng giữa mình với người đó thân hay sơ giao thế nào. Cỏ chọn lựa người để kết giao và khá kỷ tính nên rất ít bạn ngoài đời. Từ ngày tập tành mạng ảo, phải công nhận muôn mặt, toàn là cao thủ, với độ dày và độ rộng của mạng lưới, thấy mình sao "khờ" thật, sao lại dể tin; mình dần dần mất đi lòng tin và trở nên cynical. Cỏ không thích mình trở thành như vậy (lại đạo đức giả ) Cỏ vẫn nhớ chị là người vào an ủi khi ba Cỏ vào cấp cứu. Cỏ lúc đó buồn lo lẫn lẻ loi; chị hỏi thăm khi Cỏ bệnh, và chị không ngại trao đổi với Cỏ lần này về đề tài xem ra khá nhạy cảm. Cỏ sẽ giữ những kỷ niệm đẹp này về chị. Hy vọng, Cỏ chị biết không quá tệ trong nhận xét của chị. Cỏ chúc chị sẽ sớm tìm được người bạn đồng hành, luôn trẻ, vui, khoẻ; bác gái luôn khoẻ mạnh và các cháu luôn ngoan, thương và chăm sóc bà và mẹ. Cỏ chào chị Sầu nhé. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - dulan - 2023-12-13 (2023-12-12, 09:57 PM)anattā Wrote: Dulan đã từng là vũ công và hoá trang khi biểu diễn trên màn ảnh TV thì khán giả đâu thể nào biết chân dung của DL được. ... Dạ, cám ơn anh Tà Để dulan viết thư hỏi đài truyền hình xem sao nhé vì dulan không giữ những thước phim đó! (tất cả đều thâu tại đài truyền hình) ... Thân mến và chúc vui, Dulan ... cả nhà ... RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - LýMạcSầu - 2023-12-13 (2023-12-13, 05:55 PM)Dewdrop Wrote: Hi chị Sầu, Hi Cỏ, Sau khi chị bị 1 cú sốc về mạng ảo, chị tự nói với mình, chị mạnh mẽ hơn nhưng chị sẽ không thay đổi bản chất của mình, nên chi hiểu Cỏ nói gì về vụ mất lòng tin và cynical, không đạo đức giả đâu. Cỏ là phiên bản của chị ngày xưa. Chị thì không mong Cỏ phải trải qua nhiều bão giông để học bài học như chị, chị thuộc loại học trò dốt nên phải bị thử thách hoài Chị xúc động khi Cỏ lo cho ba, làm chị nhớ cha chị, chị đã không ở gần để chăm sóc ông những ngày cuối đời, và chị hiểu cái cảm giác 1 mình gánh vác, cô đơn ra sao. Mỗi người có 1 định mệnh, cố gắng hết mình thôi, và sẽ có an bài. Cám ơn lời chúc của Cỏ, duyên tới thì sẽ tới, mong Cỏ luôn bình an và hạnh phúc RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - Dewdrop - 2023-12-18 Cám ơn anh anatta
Cho Cỏ chỗ tạm trú ngụ
Cỏ mà mượn lâu chắc nhà anh anatta
rồi sẽ cuốn theo chiều gió
Cỏ mến chúc anh anatta
Năm mới đem đến anh anatta
sự an nhàn, thảnh thơi, đầy niềm vui
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - Dewdrop - 2023-12-18 Cỏ mến chúc 4T
Những điều mong ước sẽ đến với 4T
Luôn vui vẻ, hạnh phúc, đầy niềm vui
Bên hai cháu nhe 4T
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - Dewdrop - 2023-12-18 Cỏ cám ơn chị Sầu
Những lời đong đầy thân tình
Luôn mãi là chị
Chị Sầu nhe
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-12-19 (2023-12-18, 07:37 AM)Dewdrop Wrote: Thank you, Dewdrop! Anh cũng chúc Dewdrop có một mùa lễ cuối năm và năm mới vui tươi, mạnh khoẻ, và an lành. (Xin Dewdrop cứ tự nhiên.) RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - dulan - 2023-12-20 ... Anh Tà ơi, ngày 21 tháng 12 là sinh nhật VB nên hôm nay dulan post 2 bài trong bếp. Mới đó mà anh TNNA lại quên, nói dulan có bữa ăn lớn! Nhớ hồi VB tròn 3 tuổi thì dulan cũng đã chức mừng đó mà, bây giờ VB 6 tuổi ha ... Sầu, MYT, Cỏ, 4T, TanThu, Chân Nguyệt, Sophie, Thuctinh, THL, LTK, JayM, Heart, LLP, Ếch, anh Phai, ..., cả nhà ... RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - TNNA - 2023-12-21 Ô thì ra tiên bếp mừng sinh nhật VB, vậy mà cứ tưởng vì thấy người ta làm lớn về văn nghệ cho nên Dulan cũng làm cho hoành tráng về ẩm thực chứ hihi. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - dulan - 2023-12-21 ... Xin chào cả nhà Dạ, anh TNNA ui, hôm nay dulan làm bánh này, mượn căn nhà bánh như hình ảnh căn nhà VB, nơi trú ngụ thân thương cho mình có chỗ đi về ấm áp tình thân... Làm thử bánh đầu tiên bằng khuôn của Đức mới mua (công thức tiếng Đức): Hoa văn hơi mờ, lần sau cho bột vô dulan sẽ gõ khuôn mạnh hơn (nhà hàn thử biểu cũng của Đức): ... Dulan đang bận tay trong bếp nên mới làm xong dán hình liền rồi chạy ngay. Thân mến & chúc vui, ... YayM, 4T, Thuctinh, anh Tà, cả nhà ... RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-12-21 (2023-12-20, 10:42 PM)dulan Wrote: ... Cám ơn Dulan. Dạo gần đây, nhất là lúc mùa lễ lạc Noel và New Year như lúc này, không biết SB và Tea bận rộn việc gì mà ít thấy vào VB trong các dịp mùa lễ cuối năm như năm đã qua (?). Nhân tiện anattā gởi lời chúc Dulan và gia đình mùa lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2024 vui vẻ và thanh bình! RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-12-23 Đêm Thánh Vô Cùng Tối ngày mai là ngày lễ kỷ niệm Chúa Jesus ra đời, theo Thiên Chúa giáo là lễ trọng đại đón mừng Đấng Cứu thế xuống trần. Có nhiều bài thánh ca được sáng tác cho ngày lễ chúa Giáng Sinh, và bài mà tôi thích hơn cả là ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG với ca từ của nó. Có điều tôi vẫn chưa hiểu "xe chư đồng" có nghĩa là gì. Nghe thử vài ca đoàn và vài ca sĩ nổi tiếng hát, nhưng cuối cùng tôi chọn một ca đoàn trong nước trình bày để đăng vào đây. Trang phục của ca đoàn tươi sáng và trang trọng, với sự tâm trung dường như quên hẳn mọi sự xung quanh và lối điều phối và của cô nhạc trưởng với đôi tay múa lượn lên xuống trông đẹp, sống động, và nghiêm trang. Có lẽ ca đoàn hát bài Đêm Thánh Vô Cùng trong lúc tín hữu đang rước lễ thì phải. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - TNNA - 2023-12-23 Hi th.s, "Đất với trời se chữ đồng" nghĩa là các tạo vật trên trời và dưới đất (chư thiên thần, con người, muôn loài) cùng tôn vinh, hân hoan trước sự kiện trọng đại: Chúa Ngôi Hai giáng trần. |