Đời là chữ ... T :) - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html) +--- Thread: Đời là chữ ... T :) (/thread-22141.html) |
RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-22 cháu call me ... cô giống Michelle , cũng 2 gái 1 trai thằng con trai sanh cùng năm với Joanna đứa con gái nhỏ sanh cùng năm với Claire nhưng cả 2 đứa này đều 2-3 tháng lớn hơn cháu của Vân mấy anh chị em gặp lại nhau , Vân vượt kỹ lục , có tới 6 đứa cháu ngoại ... hihi ... cám ơn Chúa trong khi mấy anh chị , người thì chưa có , người thì có 1-2-3 đứa thôi :) RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-23 ... gần playground, tuyết tan , có nước màu vàng vàng ... bàn tay trong hình hỗng phải bàn tay Vân nha , bàn tay Vân dài dài giống tay Michelle hơn ... i mean tay Michelle giống tay Vân hơn ... Roland được gần 4 tháng tuổi ... aww he looks so cool NƯỚC VÀNG CÓ THỂ VÌ ACID RAIN ... Vân phải kêu tụi nó đừng cho tụi nhỏ chơi trong nước này https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/acid-rain-fact-sheet#:~:text=The%20branch%20on%20the%20left,the%20result%20of%20acid%20rain. RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-23 hình như theo phong tục người Việt mình ... khi đám cưới , đàng trai phải tốn tiền nhưng theo phong tục tây thì ngược lại ... khi đám cưới , đàng gái phải trả tiền https://www.brides.com/story/what-your-family-pays-for-wedding-planning Vân nói chuyện với tụi tây , Vân cãi lại "công cha mẹ nuôi con gái từ nhỏ tới lớn ... lớn xong nó lấy chồng , mang last name của chồng , thuộc về gia đình chồng ... thì gia đình chồng phải trả tiền đám cưới , vì LỜI CON NHỎ , chứ sao lại bảo gia đình vợ phải trả tiền đám cưới" (dĩ nhiên tiền người ta đi ăn cưới , thì vô tay vợ chồng thôi) nhưng tụi tây , nó cãi ngược lại "bây giờ mày không còn phải lo cho con gái mày nữa , tụi tao phải lo , thì mày phải trả tiền cưới chứ" nếu cả đàng trai và đàng gái đều cãi nhau ... dẹp , khỏi cho nó cưới thì tự tụi nó phải lo đám cưới thôi heheheheheh chuyện này , những người làm cha làm mẹ nên biết ... nếu có 1 đống con gái , thì lo đám cưới cho nó "mệt nghĩ" nhưng nếu không lo đám cưới , thì tự tụi nó cũng phải lo thôi ... chứ nếu không , thì ... KHỎI CƯỚI bà chị Vân không lo , con gái tự nó lo đám cưới , muốn làm gì đó thì làm riêng về con gái Vân ... chuyện cưới của nó được bàn cãi giữa ba nó và bên kia ... năn nĩ ỗng muốn gãy lưởi , ỗng mới chịu trả "half" :) còn Vân , thì lo mua đồ "nội thất" cho nó ... cứ vô amazon , nghĩ nó cần gì , thì Vân cứ bấm mà mua , tới bridal shower , Vân đem 1 đống đồ tới , nào là microwave, toaster oven , rice cooker , shower head , vacuum , nồi niêu soong chảo , dĩa , muỗng , dao ... sau khi nó ỗn định rồi , cái gì không cần , nó khiêng về Vân trả lại , mèn , rốt cuộc Vân phải ôm 1 đống đồ nó không cần (như Michelle , nó không xài microwave ở nhà) ... đôi khi mua đồ , mà phải năn nĩ kêu nó xài giùm nghĩ lại , ngày xưa , Vân đâu có ba má bên cạnh lo cho mình như vậy ... bây giờ tụi nhỏ , có mình , cứ lo nó cần cái này , cần cái kia , mình mua 1 đống .. cuối cùng , nó khiêng về mấy cái nó không cần , cho mình "clutter" nhà mình tụi nó cũng lời ... có ba lo đám cưới , có má lo "nội thất" (còn chuyện tranh cãi , bên nào trả ... Vân nói chuyện với bạn bè thôi , chứ không dám tranh cải với "xui gia") "xui gia" Vân thì giúp đở nó trên lãnh vực babysit , vì "bà nội" không có đi làm , "bà ngoại" thì bận đi làm nhiều hơn nhưng về mua đồ trong nhà ... thì "bà ngoại" bù đắp vào nói chung , cám ơn Chúa cũng take care tụi nó .. 1 bên giúp nó chuyện babysit ... 1 bên giúp nó chuyện "mua thêm đồ" ... tụi nhõ cũng được Chúa thương thiệt Vân lo tới mức .. Michelle không biết ủi đồ , vi ở nhà , tụi này mặc đồ ít khi nào ũi , trong khi chồng nó bận chemise đi làm là phải ũi Vân nói với nó , không biết ũi , má mua steam iron cho dễ ủi ... nó ok .. Vân mua steam iron gởi tới nhà nó ... xài vài tháng , nó xách trả về cho Vân nói không thích xài , mèn , Vân để đó , khi nào retire có thì giờ , Vân sẽ bán trên Craiglist , lol ... lo cho nó , xong rồi phải năn nĩ kêu nó xài đồ mình mua nữa ... bởi vậy , Vân cứ bị anh chị và bạn bè dũa .. spoil mấy đứa nhỏ quá Vân thì ít dính vào chuyện con cái ... chỉ có cái tật , mua đồ cho nó , rồi năn nĩ kêu nó xài ... mà nó còn giẫy nẫy , không muốn xài , đòi đem về trả lại cho má bây giờ Vân ít mua đồ cho nó rồi .. thĩnh thoảng cũng có canh me , hỏi nó có thích cái này cái kia không , nó làm lơ với Vân lâu lâu , nó cần mua đồ ở Craiglist , nó kêu má pick up , lúc đó mới có cơ hội mua cho nó , mà không sợ bị nó trả lại RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-25 arrggggg , run for your life
cắt tóc
RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-25 RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-26 Claire vẽ đẹp hơn Vân vẽ ... lollipop kids RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-26 I miss you RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-26 You've got it all RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-28 Chúa đả cho gia đình Michelle , cám ơn Chúa .... xứ tuyết , Stephen nói tuyết rơi như vậy , lần đầu tiên Vân thấy có chổ tuyết phũ , có chổ tuyết không phũ , gặp ở Vancouver , là tuyết phũ lấp trọn vẹn luôn ... tới nhà thờ sớm RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-28 Chúa vĩ đại lắm thay RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-28 Cảm ơn Ngài RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-03-28 há ... Vân mới kiếm được cái này ... very interesting nghe nói về the Giant , Vân nhớ câu chuyện của David vs. người khỗng lồ Goliath
- David là người nhỏ con ... nhưng vì niềm tin vào Chúa .. David đả đánh bại Goliath , chỉ bằng cái ná và cục đá
chúng ta học được bài học gì từ câu chuyện này ??
- khi đối diện với bất kỳ thữ thách nào .. thữ thách bao giờ cũng là "người khỗng lồ Goliath"
- nếu chúng ta so "chúng ta" với "thữ thách" ... thì bao giờ chúng ta cũng nhỏ bé , không vượt qua nó được
- nhưng nếu chúng ta so "Chúa" với "thữ thách" ... thì bao giờ thữ thách cũng nhỏ bé , Chúa có thể vượt qua tất cả
ĐỂ BÌNH AN , CHÚNG TA ĐỪNG SO SÁNH CHÍNH MÌNH VỚI THỮ THÁCH , MÀ HÃY SO SÁNH CHÍNH CHUÁ VỚI THỮ THÁCH
RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-04-01 (Meet Joe Black-1998) Joe first meets Susan Scene Susan (Claire Forlani) and a young man (Brad Pitt) share a special moment together in a coffee shop. Funny comments "I'm looking for one right now, you might be her" Shit works only if you are Brad Pitt. If I say something like that I would've been dealing with the police and get restraining order I think Brad Pitt's acting in this film was underrated because he's too good looking. I said the exact same thing to a girl once, gave her the same beautiful smile Brad gave her, and it worked! She ran me over with her car. Life is pretty simple if you think about it. Just be Brad Pitt How to pick up chicks: be Brad Pitt. RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-04-01 RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2022-04-01 Everybody loves a happy ending |