VietBest
Đời là chữ ... T :) - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html)
+--- Thread: Đời là chữ ... T :) (/thread-22141.html)



RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-21






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-24

Shy


nếu mình là người bắt 1 lần 10 con cá 

thì đừng đòi hỏi .. người yêu của mình chỉ bắt 1 con cá 

tại sao miệng mình thì đòi hỏi người yêu mình chỉ bắt 1 con cá

còn mình , thì chạy đông tây nam bắc , chụp con nào được thì mình cứ việc chụp 

chụp nhiều quá , coi chừng rớt xuống .. lúc đó lại ngồi làm thơ .. anh lường gạt em 


Happy-smiley-emoticon







RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-24

Biết hết đó nha, nhưng biết nói cũng sẽ thua, nên tốt hết là không nên nói

Ngày xưa đi học, bạn Vân đặt Vân nick mắt nai muh

Nhiều người cũng nói tới mắt Vân, nên Vân hiểu chứ không phải không hiểu đâu 

Anyway 

Thankyou


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-02

hầu như bản nào trong Paris by night 18 .. Vân thấy cũng hay  Clap

có thể đây là video duy nhất , Vân thích ... từng bãn môt :)

(oh , ngoại trừ 2 bản ...  Linda Trang Đài &  Đêm đông) 








Vân thích Ngọc Huệ hát bài .. 1 ngày không có anh ..... giựt quá chừng  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-03

Người từng trải khác với người không từng trải chỗ nào 

- người từng trải,  họ có cá tính, character .. khi họ thấy ai cầm dây trên tay, họ nói .. Muốn xỏ mũi tui không phải dễ đâu 


- còn người không từng trải, họ không có cá tính, character .. khi họ thấy ai cầm dây trên tay, họ ngoan ngoãn bước tới cúi đầu cho người ta xỏ mũi .. trong vòng 1 note nhạc


Vân gặp cả 2 loại người trong đời sống, dĩ nhiên Vân respect và disrespect tùy theo Vân nhìn thấy họ có character hay không 

Người dễ dàng đưa lỗ mũi cho người ta xỏ, thì sao mình có thể respect họ được 

Suytu


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-06

sáng nay dậy , thấy mọi thứ được phủ bởi tuyết .. oh my goodness

bà con "than" khi trời mưa

tới lúc trời tuyết , bà con ... speechless :)







RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-12-06