VietBest
Đời là chữ ... T :) - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html)
+--- Thread: Đời là chữ ... T :) (/thread-22141.html)



RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-10-30






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-10-30






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-10-31

Cám ơn Chúa , năm nay Halloween trời đẹp quá chừng , mấy đứa nhỏ thoải mái ... đi Trick or Treat


Admire



[Image: IMG-20211030-102210.jpg]

[Image: IMG-20211029-194317.jpg]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-10-31






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-10-31

Ryan năm 2021







RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-01

Tui sẽ đưa em qua thế giới bên kia 









có nhiều người nghĩ mình nói chuyện cao siêu

nhưng nghe thì thấy .... rất là ... tức cười 

Becuoi Becuoi Becuoi


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-02






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-04

[Image: IMG-20211031-180741-1.jpg]

[Image: IMG-20211031-180747.jpg] ... Isaiah làm ... Mr. Pig ... hay Mr. Cow , i don't know .. ba ảnh nói "Mr. Pig" , mà sao Vân nhìn thấy giống "Mr. Cow"


[Image: IMG-20211031-191300.jpg]


[Image: IMG-20211031-191304.jpg]


Michelle made up cho mấy đứa nhỏ ... con gái Vân có hoa tay hơn má nó :)


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-04

[Image: IMG-20211031-182953.jpg]


[Image: IMG-20211030-145454.jpg] ... tướng anh Isaiah bận quần jeans đi ... vui vui


[Image: IMG-20211030-145451.jpg]


[Image: IMG-20211030-145219.jpg]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-04

[Image: IMG-20211030-080955.jpg]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-05

Thanks-sign-smiley-emoticon  Ếch & Janie


so far , Vân có 2 thằng cháu trai 

Isaiah thì hiền , tối ngày cứ bu theo má nó , muốn bồng nó không phải là dễ ... 2 con chị nó cũng hiền

Arthur thì quậy như gì , không bao giờ chịu đứng yên 1 chổ , trèo qua cái này , leo qua cái kia , ảnh leo lên cái crib rồi lộn đầu nhào vô bên trong , ảnh so active , con chị ảnh thì cũng active ... 2 chị em cứ ăn thua đủ với nhau miết ... tháng 12 này , tụi nó có thêm 1 đứa em trai nữa , chắc cũng đâu đó giống Arthur


hồi tụi nó còn nhỏ .. Vân nói .. Arthur lớn lên làm football player vì tướng ảnh bặm trợn .. Isaiah lớn lên làm tennis player vì ảnh thon thả , nhút nhát .. mấy đứa con Vân cười vì tiên đoán của Vân 


Vân nghĩ .. tụi nhỏ giống ba , chứ không giống má nó .. vì Michelle và Sam , khi còn nhỏ rất là quiet ... mấy đứa nhỏ sau này có vẻ active hơn

hy vọng tụi nó "stop" lại ... có 3 cháu trai , 3 cháu gái , Vân thấy handful enough  2leluoi


[Image: 20210925-102404-resized-20211003-065624323.jpg] ... Arthur

[Image: 20210925-111949-resized-20211003-065701356.jpg] ... Bronwyn ... chuyên viên hỏi "why" .. Vân hỏi ngược lại "why do you keep asking why" .. nó cười nói "because i do" ... con bé này nói chuyện tía lia cái miệng



mấy đứa cháu , đứa nào cũng thích Vân bồng .. ngoại trừ Isaiah ra , muốn bồng nó không phải là dễ


theo Vân nghĩ

- Isaiah còn nhỏ ... ảnh chỉ nhìn 2 con chị ảnh chơi , ảnh "chưa" có ý kiến gì .. nếu cần thiết , thì ảnh chạy tới bu theo má

- Arthur thì khác ... cả 2 chị em đều active ... nên đôi khi 2 đứa "mạnh tay" với nhau , Vân phải can con chị  ... có lần Vân thấy .. Bronwyn tự nhiên chạy đi lấy đồ chơi đưa cho Arthur , Vân nghĩ wow , chị này tốt quá nha , đưa đồ chơi cho em ... nhưng sau đó , Vân thấy Bronwyn giựt đồ chơi khác từ tay Arthur , té ra Bronwyn muốn đồ chơi Arthur đang có trong tay , nên chạy đi kiếm đồ chơi khác để trao đổi , chứ nếu chỉ chạy tới giựt từ tay Arthur , là 2 đứa phải uýnh lộn với nhau ... chắc ba má nó dạy , muốn có đồ chơi của người ta , là phải "trade in"

- có lần Vân nghe kể .. tụi nhỏ phải rửa tay trước khi ăn ... Bronwyn xô Joanna té để rửa tay trước ... Vân hỏi Bronwyn why did you do that Bronwyn .. nó nói because i wanted to wash my hands ... hết ý con nhỏ , muốn wash hands là cứ xô người ta , Joanna thì hiền , không xô lại


Vân thấy ... con nít sanh ra là đả tội lỗi rồi , mình không dạy nó tội , nhưng tự nhiên nó đả tội rồi , mỗi đứa có 1 tánh tình khác nhau , mình nhắc nó được bao nhiêu thì nhắc , chỉ biết CẦU NGUYỆN CHUÁ THAY ĐỔI NÓ THÔI


[Image: 227197490268402178.jpg]


[Image: IMG-20210820-142709.jpg]


nhìn hình này là thấy Arthur quậy như gì , Isaiah thì không thích quậy cho lắm

không biết lớn lên , 2 cousins nó chơi với nhau làm sao


[Image: 20210925-153651-resized-20211003-065809185.jpg]


[Image: IMG-6991.jpg] ... Arthur khi còn nhỏ


[Image: IMG-20210818-121554.jpg] .. Stephen và Michelle


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-05

hôm nay đi làm về , vừa lái xe vừa nhớ tới câu chuyện mà mỗi lần nghĩ tới , Vân đều không khỏi .. mắc cười  Rollin

(người ta nói ... vô duyên chưa nói đả cười .. nhưng thiệt sự ra có nhiều khi mình nhớ lại , mắc cười quá , mình vừa kễ vừa cười ... nhưng người kia thì chưa hiểu câu chuyện ra sao , thấy mình cười thì cũng cười , nhưng trong bụng chắc nghĩ .. con này thiệt đúng là , vô duyên chưa nói đả cười  Rollin)



có lần , dẫn 2 đứa nhỏ vào tiệm kia ăn .. tụi Vân là khách quen của tiệm , thank God ... hôm đó , 3 má con ngồi ăn đả đời xong , tới lúc đứng dậy trả tiền , thì Vân khám phá ra mình để quên bóp tiền ngoài xe ... phản ứng của Vân lúc đó là chạy ra xe , lấy bóp tiền vô , 2 đứa nhỏ chắc ở trong này chờ Vân , khi vô trở lại thì Vân sẽ trả tiền


nghĩ vậy xong , Vân liền phóng chạy ra khỏi cửa tiệm  Rollin ... tới xe rồi , Vân ngừng lại , quay đầu nhìn , thì thấy 2 đứa nhỏ đứng ngay sau lưng Vân  Rollin ... Vân mắc cười quá , khi nghĩ tới chủ tiệm , thấy tụi này ăn xong , , chưa trả tiền , mà hết má bỏ chạy   Rollin tới con cũng chạy  Rollin bộ tính ăn qụit sao chắc  Rollin .. may phước tụi này là khách quen , chưa bao giờ ăn qụit , chứ nếu không , chắc có người tông ra cửa dí theo bắt tụi này rồi  Rollin


Vân bước vào tiệm , vừa đi vừa hỏi tụi nhỏ "sao không chờ má , mà bỏ chạy vậy ?" 

nó bảo "thấy má chạy , nó cũng chạy theo"  Rollin

Vân cười quá , bước lại vảo trong tiệm , giải thích bà chủ tiệm chuyện gì xảy ra ... cứ đinh ninh tụi nhỏ ở trong này , nên Vân không nói gì với bà chủ , nghỉ rằng chạy ra xe lấy bóp tiền rồi chạy vô , không ngờ tụi nhỏ thấy má nó tông cửa chạy , nó cũng tông cửa chạy theo 


it's so funny

Becuoi


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-05

Thanks-sign-smiley-emoticon  Ếch 



hồi nhỏ , Vân thuộc dạng chậm chạp nhất nhà , vì là út mà .... mỗi lần đi đâu , ba Vân cũng nói "mày đi lẹ lên một cái coi"

sau này , có 2 đứa con , Sam cũng thuộc dạng chậm chạp ... ăn tô mì , càng ăn , tô mì càng nở ra nhiều hơn , không biết chừng nào mới ăn hết tô mì




một hôm , Michelle và Samantha đi nhà thờ ... tới giờ nó về , Vân chạy xe van ra pick up nó ... vì nhà thờ lúc đó đang tan , nên xe cộ nườm nượp lúc đó  ... Vân không có thì giờ ngừng lâu để chờ nó , vì phía sau Vân là 1 hàng xe đang chờ


Vân trờ xe tới 2 đứa đang đứng chờ .. ngừng lại , Michelle nhảy lên phía trước ngồi , Sam thì kéo slide door của chiếc xe van để nhảy vào 

Vân hấp tấp , nên thấy hơi ổn rồi , thì phóng xe chạy ... chạy 1 chộc , Vân nói chuyện với Sam , thì không nghe Sam trả lời , tới lúc  quay nhìn lại phía sau , thì băng ghế sau không có ai ngồi  Rollin ... cừa slide door cũng chưa đóng lại ... té ra , Sam chưa kịp nhảy vào xe , mà Vân đả chạy rồi  Rollin


thế là Vân quay đầu xe trở lại , không kiếm được Sam , nó đả đi bộ về nhà rồi ... nó giận Vân lắm , Vân chỉ biết cười thôi , ai biểu chậm chạp làm gì  Rollin



chuyện này , Vân cũng có người quen kễ lại ... anh ta chở cả gia đình đi out of town , ngoài highway , anh ghé lại trạm xăn đổ xăng , xong rồi chạy tiếp ... chạy 1 khúc sau đó , anh mới khám phá ra , còn để lại 1 người ở trạm xăng  Rollin ... thế là anh phải kiếm đường hoành đầu lại trạm xăng  Rollin


Sam may phước là không phải out of town , chứ nếu out of town , Sam phải đứng ở trạm xăng , chờ Vân khám phá ra Sam không có trong xe , để hoành đầu trở lại 

Becuoi


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-06






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-11-06