VietBest
Đời là chữ ... T :) - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Góc Riêng Tư (https://vietbestforum.com/forum-79.html)
+--- Thread: Đời là chữ ... T :) (/thread-22141.html)



RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-07-24

[Image: 02-7682-1550137332.jpg?w=460&h=0&q=100&d...vWf8vbWu3g]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-07-24

[Image: 01-3816-1550137331.jpg?w=460&h=0&q=100&d...tIhUSACpdQ]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-07-29

hôm nay đi làm về , chạy  ra biễn chơi .. chụp vài tấm hình 


[Image: IMG-20210729-180008-resized-20210729-073939838.jpg]

[Image: IMG-20210729-173732-resized-20210729-074003304.jpg]


[Image: IMG-20210729-173656-resized-20210729-074023967.jpg]

[Image: IMG-20210729-181249-resized-20210729-075201675.jpg]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01

sau lần đó , Siêu đi chung Vân mỗi lần Vân cần đi ra ngoài 

được vài ngày , thì một hôm , ngồi ở trong mall với Siêu , Vân "bỗng dưng" đề nghị ... anh Xíu , Vân hứa với anh là Vân không quen ông nào nữa , nhưng về phần Jack , bây giờ bên trong Vân còn nóng , anh có thể cho Vân 1 thời gian , để Vân nguội xuống , được không ???





vừa nghe Vân nói vậy , Siêu biết là ... XONG RỒI 

thiệt ra , ý Vân không phải là .. XONG RỒI 

Vân sẳn sàng cho a relationship cơ hội , nếu Siêu chịu đi chung Vân

nhưng hình như lúc đó Vân cũng có "thương" Jack ... mà 1 khi "thương" , thì không thể nào nói "on/off" trong 1 cái bún tay được .. mà cần phải có thời gian để "off" 




Siêu im lặng đứng dậy bỏ đi 

thế là từ đó .. tụi Vân bắt đầu có cuộc chiến mới

GIỐNG NHƯ 1 NGƯỜI MUA TRÁI CÀ , HỌ CẦM TRÁI CÀ LÊN , COI NÓ CÓ MỀM CHỔ NÀO KHÔNG 


THÌ SIÊU CŨNG VẬY , SIÊU BẮT ĐẦU MÒ ... COI VÂN CÓ YẾU ĐIỄM NÀO , THÌ SIÊU SẼ NẮM VÀO YẾU ĐIỄM ĐÓ , ĐỂ GIỮ VÂN LẠI


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01

1. một hôm , Siêu nói với Vân ... "anh mà đi , thì tụi nhỏ không học xong hết highschool" ... lúc đó nó mới 14 tuổi

Siêu nói cái này hơi "lộn chỗ" ... vì Siêu hoàn toàn không lo gì cho tụi nhỏ cả , chỉ 1 mình Vân lo 

thì bây giờ .. chuyện Siêu đi , không tới nỗi mà tụi nhỏ không thể nào học xong hết highschool





Vân không dám nhận credit này cho mình 

- Vân đi làm , cũng ít có thì  giờ dành cho tụi nhõ ... chưa nói tới chuyện Vân trở thành "chim xút chuồng sau đó"

- nhưng Chúa đả took care tụi nó .. nó học xong highschool .. 2 đứa vào UBC ... graduated from UBC .. trả nợ hết tiền student loan trong vòng 1 năm sau đó .. rồi lấy chồng 

- tất cả mọi việc .. đều có Chúa lo 

- Vân không làm gì được cả ... Vân chỉ biết "mình thiếu nợ Chúa trong việc taking care of mấy đứa nhỏ"


Admire


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01

2. trước đó , có lần Vân tâm sự với Siêu .. Vân muốn tụi nhỏ lấy chồng là con của mục sư .. đó là giấc mơ của Vân

nên Siêu nói "anh mà đi , tụi nhỏ lớn lên trong 1 broken home , thì không có ông mục sư nào chịu gã con cho tụi nó đâu"



- điều này ,  lúc đó Vân không có ý kiến gì 

- nhưng sau này , Vân mới thấy Chúa làm việc thế nào 

- con lớn lấy chồng , nghề tay trái của nó là mục sư  Thumbs-up4

- con nhỏ lấy chồng , đúng là con của mục sư , tụi nó chơi đàn cho hội thánh  Thumbs-up4



dĩ nhiên Vân cũng không lấy credit cho chuyện này 

mọi chuyện đả có Chúa lo hết cho 2 đứa nó 








Admire


[Image: IMG-20210313-124513-resized-20210313-124623163.jpg]


[Image: IMG-20190902-120942.jpg]


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01

3. Siêu biết được Vân cần cái xe van , để chở tụi nhỏ đi chổ này chổ kia , cũng như đi chợ 


Siêu nói "Vân mà muốn xe van , thì Vân cũng phải muốn anh"


- Siêu ngầm nói .. Siêu cũng ở trong cái package chung với cái xe van .. Vân muốn xe van , thì Vân phải muốn Siêu 

- giận quá , Vân nói thẳng luôn ... Vân muốn xe van , nhưng Vân không muốn anh Xíu 

- nghe vậy , Siêu cũng phải chịu thôi , chứ biết làm sao .. vì Siêu biết , Vân cần xe van , không phải chỉ cho Vân , mà để Vân lo cho 2 đứa nhỏ nữa




về sau , anh Thuận (làm mechanic) coi chiếc xe van , nói Siêu không có good maintenance nó , nên xe hư tùm lum tà la

Vân nghĩ .. Siêu không maintenance nó , mà Siêu coi trị giá của Siêu là ngang với nó đó

sau này , Vân trade in cái xe đó + trả thêm tiền ....  để mua 1 cái xe van khác Thuận bán lại cho Vân


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-01






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-02






RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-02

về sau này , Vân vô tình gặp lại anh Hoà , trước đây quen với Siêu ở nhà thờ


anh Hoà biết Vân bây giờ không còn ở chung Siêu , nên mới kể chuyện cho Vân nghe ... câu chuyện của anh kễ làm Vân cũng shocked , không biết nói gì hơn là chỉ biết xin lỗi anh (giùm cho Siêu)



- tụi này quen anh Hoà trong nhà thờ Việt nam , lúc đó Siêu còn đi nhà thờ vì mới tin Chúa

anh Hoà đang tìm job , Siêu mới offered giúp anh Hoà tìm job ... chuyện đó giữa mấy ông , nên Vân không để ý , không nhúng tay vào , mà chỉ về sau này mới nghe anh Hoà kễ lại



Siêu hỏi anh Hoà "muốn làm lương bao nhiêu ?"

anh Hoà nói "10 đồng"

Siêu nói "bây giờ tui có thể giới thiệu job 13 đồng cho anh , xong rồi sau đó anh trả lại tui 3 đồng , anh có đồng ý không ?"

anh Hoà phải đồng ý thôi , vì lúc đó anh desperate tìm job 

thế là anh lãnh 13 đồng (trả thuế) , và đưa 3 đồng cho Siêu (mà Siêu không cần đóng thuế)

Siêu có 1 số tiền bỏ túi riêng mà Siêu không hề cho Vân biết

sau đó , anh Hoà bị bịnh , nên nghĩ làm .. và kễ từ đó , Siêu không có thêm tiền riêng để bỏ túi 




Vân nói với anh Hoà .. nếu Vân có  giới thiệu ai job , 1 bửa ăn là đủ rồi , chứ còn bắt người ta đưa tiền như vậy , thì thiệt sự , chưa bao giờ Vân có thể tưỡng tượng được Siêu có thể đối xữ với anh Hoà như vậy ... nhưng sống với Siêu , Vân biết Siêu coi đồng tiền là như thế nào

- Siêu học không bằng Vân

- nhưng nói về tính toán , thì Siêu "vượt xa" Vân   Shy


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-02

cám ơn RauSam đả nghe câu chuyện của Vân và Siêu ... và cho Vân những cái Likes

tới đây , coi như là .. chấm dứt rồi 


Thankyou


và cũng cám ơn các bạn khác đả âm thầm vào đọc câu chuyện của Vân


Thankyou


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-02







cuộc sống , đôi khi cần mình phấn đấu

coi hình ảnh lính VNCH phấn đấu , Vân cũng tự nhắc mình ... sống là phải phấn đấu


cái phấn đấu của mình so với phấn đấu của nhiều người .. cũng chưa thấm thía gì


on top of cái gì mình phấn đấu .. là cần sự giúp đỡ của Chúa để mọi việc được xuôi chảy   Tulip4


RE: Đời là chữ ... T :) - tuyetvan - 2021-08-02