![]() |
|
Mình có chiện này - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Mình có chiện này (/thread-20056.html) |
Mình có chiện này - Hải đăng - 2020-11-14 VN : hồi xưa mình nói nhiều lắm gio nghe ai nói nhieu cái mình bực bội Lúc này ong x biết mình kg khỏe bên toi san sóc nhung ong nói nhiều quá làm mình mang “ cục bức” trong người chán ghê Cái mình muốn nhung ong kg chịu hiểu HD : kêu ỗng nói ít chút mà quằm nhìu nhìu chút là khỏe thôi mà VN : chòy ôi Oll sà lăn bòn tê, đi guốc trong bụng mình hết à. Ghét ghê làm ai cũng biết Mình quê quá đi đốt nhà chùm mền nè RE: Mình có chiện này - Vân Nương - 2020-11-14 (2020-11-14, 03:53 PM)Hải đăng Wrote: VN : hồi xưa mình nói nhiều lắm gio nghe ai nói nhieu cái mình bực bội phá tui hoài nha...Tui là trùm xóa thread mà nàng ...Tui ra thread hay xóa thread thì ai biết tui từ trước cứ coi như tui bị động kinh lãng vậy thôi chứ trách hay cười tui là dỡ lắm luôn đó HĐ.. RE: Mình có chiện này - Hải đăng - 2020-11-14 Bực dọc gì ghẹo bà chơi thôi đang quỡn RE: Mình có chiện này - Vân Nương - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:16 PM)Hải đăng Wrote: Bực dọc gì ghẹo bà chơi thôi đang quỡn Okay, nói ra cho hiểu nhau hơn....Mai này có tái diễn lại thì mình không còn lo ngại nữa,,,,Mà nói gì thì nói tui đây cũng phải nói lời cảm ơn HĐ nhiều lắm nha, tại vì bây giờ mình "bị" người ta chửi nhiều và tẩy chai mình cũng nhiều nhưng HĐ vẫn vô trong thread của mình với ý lời vui vẻ như vậy thì đối với mình mà nói là không có gì quý hơn khi chơi trong thế giới ảo này đâu đó....Tui rất trân trọng và sẽ mãi nhớ cái thân tình này của HĐ hoài đấy. RE: Mình có chiện này - Hải đăng - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:25 PM)Vân Nương Wrote: Okay, nói ra cho hiểu nhau hơn....Mai này có tái diễn lại thì mình không còn lo ngại nữa,,,,Mà nói gì thì nói tui đây cũng phải nói lời cảm ơn HĐ nhiều lắm nha, tại vì bây giờ mình "bị" người ta chửi nhiều và tẩy chai mình cũng nhiều nhưng HĐ vẫn vô trong thread của mình với ý lời vui vẻ như vậy thì đối với mình mà nói là không có gì quý hơn khi chơi trong thế giới ảo này đâu đó....Tui rất trân trọng và sẽ mãi nhớ cái thân tình này của HĐ hoài đấy. Hiểu được thì tốt đau phải ai cũng xấu với bà.coi nhẹ là xong RE: Mình có chiện này - Thuctinh - 2020-11-14 Giời mới sực nhới ra VN là Bella, TT vào chào và hỏi thăm chúc sức khoẻ. Tiếc lúc nãy bận chưa vào đọc VN viết gì. RE: Mình có chiện này - Vân Nương - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:30 PM)Hải đăng Wrote: Hiểu được thì tốt đau phải ai cũng xấu với bà.coi nhẹ là xong Tui đang tập coi nhẹ nè,,,Nếu không hả, chắc tui nhảy cẫng lên nảy giờ rồi, bộ không thấy là tui đang tập thay đổi đâu hả????Hì..hì :LOL-53: :LOL-53: RE: Mình có chiện này - Vân Nương - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:33 PM)Thuctinh Wrote: Giời mới sực nhới ra VN là Bella, TT vào chào và hỏi thăm chúc sức khoẻ. Chào Thức Tỉnh, cái nick Bella bị bầm giập quá chừng nên giờ mình cho nó nghĩ duỡng thương vô thời hạn rồi...Hy vọng nó sẽ được lành lặn khi tái xuất giang hồ VB nữa! Cảm ơn TT có lời hỏi thăm, mình vẫn khỏe dù có hơi yếu hơn xưa nhưng vẫn chưa có lệnh mời của Diêm Vương nên mình vẫn còn tàn tàn chơi trong đây nè!....Lúc nảy mình chỉ than phiền là ông ex của mình nói nhiều quá khiến cho mình bực bội thôi hà TT. RE: Mình có chiện này - Hải đăng - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:36 PM)Vân Nương Wrote: Tui đang tập coi nhẹ nè,,,Nếu không hả, chắc tui nhảy cẫng lên nảy giờ rồi, bộ không thấy là tui đang tập thay đổi đâu hả????Hì..hì :LOL-53: :LOL-53: Tập đi nhiều khi những lời nói trên nay chi là đua vui thôi RE: Mình có chiện này - Thuctinh - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:44 PM)Vân Nương Wrote: Chào Thức Tỉnh, cái nick Bella bị bầm giập quá chừng nên giờ mình cho nó nghĩ duỡng thương vô thời hạn rồi...Hy vọng nó sẽ được lành lặn khi tái xuất giang hồ VB nữa! Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn..hạnh phúc chừng nào. RE: Mình có chiện này - Guest - 2020-11-14 (2020-11-14, 04:53 PM)Thuctinh Wrote: Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn..hạnh phúc chừng nào. kẹt cái là nó đau ốm triền miên , loạn động từa lưa tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mới ngầu ong ex nói gì thì nói , mình nghe như chim hót ngoài khung cửa đón bình minh thì .. hạnh phúc biết dường "lào" RE: Mình có chiện này - Thuctinh - 2020-11-14 Hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc sống do chính ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới quan trọng. Vứt bỏ nổi buồn, một bước tiến tới là niềm vui đón chào. Sức khoẻ với tinh thần của TT cũng tệ lắm, cố sống lạc quan sẽ giúp TT hơn. TT không biết nói gì hay, chúc VN hạnh phúc vui vẻ. RE: Mình có chiện này - Vân Nương - 2020-11-14 (2020-11-14, 05:40 PM)Thuctinh Wrote: Hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc sống do chính ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới quan trọng. |