Góc Phó Nhòm - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
|
RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-09 Túm lại yêu hay thương gì cũng được hết, miễn xuất phát từ con tim Vân cũng lười phân tích lắm, chỉ nhận biết yêu cũng hun và thương cũng hun RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-06-09 Lười bàn luận, lười phân tích ... à à à tuổi già đã đến. k/d Cỏ xinh chào M đẹp và Vân cưng. RE: Góc Phó Nhòm - vô_danh - 2021-06-09 (2021-06-08, 04:33 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngày xưa thì Kỳ còn suy nghĩ phức tạp phân chia yêu vs thương, còn ráng phân tích theo bảy màu cầu vồng nữa.tình yêu mầu cầu vồng ra sao tiểu sư muội ? RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-09 (2021-06-09, 04:45 AM)Green Grass Wrote: Lười bàn luận, lười phân tích ... à à à tuổi già đã đến. k/d Sắp làm '' Mẹ Vợ '' rồi còn hỗng già, già rồi đâm lười đủ thứ ( lười cả nói ) Chỉ có đi làm muốn lười cũng không được thôi Cỏ cưng RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-09 8 sự thật “đau đớn” về cuộc sống mà bạn nên biết 1-Những người mà chúng ta yêu thương đều có ngày rời xa ta Điều này nghe thật đáng sợ. Nhưng bạn phải biết rằng đến cuối cùng những người bạn yêu thương sẽ không ở bên cạnh bạn mãi được. Hơn cả đau thương và hối tiếc đó chính là cảm giác mất mát, nó tạo một lỗ hổng trong tim và khó có gì bù đắp lại được. Ông bà, cha mẹ, bạn bè, người yêu hay thậm chí là một chú cún cũng sẽ có ngày bỏ đi. Bạn chẳng biết được ai sẽ rời xa mình đâu. Vì thế, hãy cố gắng gọi điện và thăm hỏi những người bạn yêu quý thường xuyên. 2-Cuộc sống ý nghĩa hay không là do chính bạn tạo nên Có một cuộc sống ý nghĩa hay không phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Chúng ta không cần phải đi chơi nhiều hay tham gia vào các tổ chức hòa bình mới là cuộc sống có ý nghĩa. Một nhân viên thu ngân làm việc tại cửa hàng cũng có cuộc sống ý nghĩa như một CEO công ty lớn. Con người mắc sai lầm khi quá tập trung vào những gì ta không có để đạt những gì ta muốn mà khi ngoảnh nhìn lại, thấy thật trống rỗng bất kể những thành tựu ta đã đạt được. 3-Không có người bạn đời hoàn hảo Bạn cần phải biết rằng, mỗi người là một mảnh ghép khác nhau tạo nên bức tranh cuộc sống. Bức tranh sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi bất kì mảnh ghép nào và một mảnh ghép cũng không thể tạo nên bức tranh đẹp. Vì thế, hãy chấp nhận sự thiếu sót của đối phương để sống vị tha và hạnh phúc hơn. 4-Cuộc đời là một trò chơi Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao cuộc sống của mình luôn phải đối mặt với những lo lắng không bao giờ dừng lại? Câu trả lời rất đơn giản: Cuộc sống là dành cho chúng ta để học hỏi và trải nghiệm. Bạn hãy nghĩ về cuộc sống như một trò chơi, quyết định mục tiêu mà bạn muốn đạt được, học các quy tắc của trò chơi và cố gắng giành chiến thắng. Bạn sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì nếu như không dám tham gia trò chơi. Bạn đã từng nghe nói ai trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà chưa một lần ra sân chưa? 5-Mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết Trong cuộc sống, không có gì kéo dài mãi mãi. Ngay cả tuổi trẻ cũng vậy, sẽ đến lúc bạn phải già đi. Hôm nay bạn có thể say đắm trong tình yêu; nhưng ngày mai bạn cũng có thể phải đau khổ vì thất tình hoặc mất đi người mà mình yêu quý. Hôm nay, bạn đang sống nhưng ngày mai có thể sẽ phải chết đi. Rất nhiều người trước chúng ta đã sống, đã yêu, đã thành công, đã thất bại và đã chết đi. 6-Hãy mơ mộng những điều nhỏ nhoi Vì mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết nên bạn cần phải biết trân trọng những gì mình đang có trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày có quá nhiều điều “trần trụi” đến mức bạn muốn mơ mộng và nghĩ về những thứ lãng mạn hơn. Nhưng bạn hãy mơ mộng những điều nhỏ nhoi thôi. Chẳng hạn, hãy tìm một con đường khác để đi đến trường hoặc đến nơi làm việc, nằm trên cỏ và ngắm nhìn những đám mây hay đếm các vì sao trên bầu trời. Thế giới sẽ thật tốt đẹp khi con người biết mơ mộng, nhưng đừng quá ảo tưởng. 7-Hãy thực tế với những điều lớn lao Mặc dù không nên nghiêm trọng hóa cuộc sống, nhưng bạn cũng phải biết lúc nào thì nên mơ mộng. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành một tác giả nổi tiếng với những cuốn sách bán chạy hàng đầu thế giới, bạn không thể ngồi viết vài ba từ rồi chờ điều kì diệu “biến” bạn thành người nổi tiếng. Thành công là một con đường trải qua nhiều quá trình đòi hỏi bạn phải học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Vì thế, hãy lên kế hoạch cho những điều lớn lao và thực tế với kế hoạch đó thay vì mơ mộng hão huyền. 8-Tìm ra giải pháp hoặc ngừng phàn nàn Trong cuộc sống, ai cũng có một vài người bạn luôn phàn nàn về cuộc sống của họ. Tuy nhiên, phàn nàn không phải là một cách giải quyết vấn đề, thậm chí nó còn khiến cho cuộc sống bế tắc hơn. Khi gặp bất kì khó khăn gì trong cuộc sống, việc bạn nên làm là tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề đó. Bởi phàn nàn không thể giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình. Vì vậy, lần sau hãy tìm ra giải pháp hoặc ngừng phàn nàn. St RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-06-09 (2021-06-09, 01:45 PM)Ninh Van Wrote: Sắp làm '' Mẹ Vợ '' rồi còn hỗng già, già rồi đâm lười đủ thứ ( lười cả nói ) Chỉ có đi làm muốn lười cũng không được thôi Cỏ cưng Cỏ lười cả nghe. RE: Góc Phó Nhòm - Lục Tuyết Kỳ - 2021-06-09 (2021-06-08, 05:07 PM)Green Grass Wrote: @ Kỳ, tóm gọn cho nhẹ nhàng hén Kỳ. Uhm, cỡ này bị làm biếng phân tích nhiều quá nên càng gọn càng đơn giản càng dễ cho mình và đỡ làm mệt người Cỏ ơi. RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-06-09 Phân tích cho vui chứ thực tế rất khác xa Kỳ ơi. RE: Góc Phó Nhòm - Lục Tuyết Kỳ - 2021-06-09 (2021-06-08, 09:43 PM)RungHoang Wrote: Tử Kỳ nàng, Cám ơn BN, TK hiểu nên mới để chữ “Ái” ngang hàng với “Love” đó. Trong Kinh Thánh quyển Corithian cũng có mấy câu tuơng tự với chữ “Ái” của Nho Giáo, “Love is patient, Love is kind... it always protects, always trusts, always hopes, always perserved, Love never fails.” Vì vậy chữ “Love” kg phải chỉ là tình cảm vị kỷ mà nó bao quát hơn, mạnh mẽ hơn, mang nhiều yếu tố kết hợp. Ở đoạn cuối của Kinh Thi mà BN posted, tình yêu được nhắc đến là sự dung hoà giữa những sự khác biệt để mà có được hạnh phúc khi trải qua những note nhạc thăng trầm của cuộc sống. Sâm si hạnh thái Tả hữu thái chi Yểu điệu thục nữ Cầm sắc hữu chi Giải thích của BN về chữ Yêu & Thương tuỳ theo địa phương cũng hợp lý. Tuy nhiên, TK thêm chút xí, chữ Yêu mang theo sự mạnh mẽ, mãnh liệt, xác quyết hơn. Ví dụ hai người bạn nói chuyện với nhau: A: Anh có thương vợ anh kg? B: Tôi rất thương vợ tôi Người nghe có thể cảm nhận được tình cảm anh B dành cho vợ anh ta rất đằm thắm. . Nhưng chữ Yêu tỏ ý chí mãnh liệt, nhất định, mạnh mẽ, tạo ấn tượng và niềm tin cho người nghe. “Anh yêu em”, đây là một câu nói xác định tình cảm một cách quyết đoán, kg cần thêm lời gì để bộc lộ nữa. Còn nếu nói “Anh/Em thương em/anh”, nó kg tỏ rõ được sự nhất định và có thể bị hỏi lại, “anh thương em vậy anh có yêu em kg?” Thảo luận cho vui thôi, mỗi người có ý niệm khác nhau theo trái tim của mình, kg có đúng sai. Như nhị tỷ của TK nói, “yêu cũng hun và thương cũng hun.” RE: Góc Phó Nhòm - Lục Tuyết Kỳ - 2021-06-09 (2021-06-09, 11:21 AM)vô_danh Wrote: tình yêu mầu cầu vồng ra sao tiểu sư muội ? Dạ thì hỷ nộ ái ố thất tình lục dục cũng đủ màu mà sư huynh. RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-10 (2021-06-09, 03:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Uhm, cỡ này bị làm biếng phân tích nhiều quá nên càng gọn càng đơn giản càng dễ cho mình và đỡ làm mệt người Cỏ ơi. TK, dạo này BN cũng cảm thấy làm biếng. Đến nổi ..... bị người ta chửi cũng làm biếng chửi lại , hoặc người ta nói gì cũng làm biếng giải thích RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-10 (2021-06-09, 03:40 PM)Green Grass Wrote: Phân tích cho vui chứ thực tế rất khác xa Kỳ ơi. Phải Cỏ. Cảm giác thôi. Thích và không thích. Đơn giản . RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-10 (2021-06-09, 02:32 PM)Green Grass Wrote: Cỏ lười cả nghe. Đọc thì đc đúng hông RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-10 (2021-06-10, 12:26 AM)RungHoang Wrote: Phải Cỏ. Cảm giác thôi. Thích và không thích. Đơn giản . Người đức có già đến mấy mươi tuổi cũng nói anh yêu em hay em yêu anh ( và họ nói mỗi ngày ) Người VN mình già mà nói như vậy mắc cỡ lắm, chỉ dùng Tôi thương Bà , hay Tui thương Ông RE: Góc Phó Nhòm - Háo Sắc - 2021-06-10 (2021-06-10, 01:48 PM)Ninh Van Wrote: Người đức có già đến mấy mươi tuổi cũng nói anh yêu em hay em yêu anh ( và họ nói mỗi ngày ) No, Dù em có cháu gọi bà Trong anh, em mãi ơi à ... cưng xưa |