VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Góc Phó Nhòm - TanThu - 2021-06-02

(2021-06-02, 01:18 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Người đẹp TT vô rồi, em để chị TT thổi tiêu, sáo thu phục, hay điều khiển cương thi RH. 

Em về sao Hỏa vài bữa.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bay lên Hỏa tinh ngắm thiên văn ha em , rảnh qua sao kim thăm chị  Biggrin


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 11:13 AM)Hư vô Wrote:  
Anh Sáu khoẻ ko?

Lâu ko gặp……và xin chào Tàu Hũ, Mãi yêu thương cùng mọi người…… chúc cả nhà luôn vui khoẻ ……nhất là trẻ mãi ko già…….hihihi.

Ối edit vì có Lục Tuyết kỳ nữa…….sorry và xin chào LTK.

Thân mến

Anh Đức, khoang, đừng nói gì hết, mặc áo giáp trước cho chắc ăn rồi hãy nói, nếu hong thì uy hỉm lắm

Anh thấy hong, tứ bề chiến tranh tàn phá, khói lửa ngập chời. Coi tôi bầm dập loan lỗ, còn nhìn ra là tôi hong ? Không còn chỗ nào nguyên.  Má nhận hỏng ga luôn

Bên kia hoả lưc rất mạnh, trước mắt thì có mấy sát thủ còn có sniper nửa, họ xuống tay rất độc ác, tôi đang đứng đứng bị bắn 1 phát thành cương thi. Hôm trước còn mất luôn cái quần. Tóm lại , di chúc sẳn sàng rồi mới vào sân chơi

Good luck  Cheer


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 12:32 PM)anatta Wrote: Tôi thấy Mr. RungHoang coi bộ không xong rồi. Bị ba vị quần thư, Hũ, Mãi, Green... quay cho đến nỗi tả tơi hoa lá,  xấc bấc xang bang. Thêm một cô nữa là Cô Nàng Bảnh (CBN) TanThu vào thì RH sẽ thành xác chết thiệt chứ chẳng chơi. Khi đó, tôi sẽ làm một tấm bia đá thật lớn và hoành tráng triện khắc những chữ son lên đó là: Đại hiệp Rung Hoang đã anh dũng oanh liệt hy sinh vì đánh lộn với phụ nữ2leluoi
...

Ngũ Long công chúa đại chiến đỉnh Thiên Sơn 
Ác ma Rừng Hoang thảm bại dưới gót hồng

Smiling-face-with-halo4


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 11:20 AM)Tàu Hũ Wrote: Hi tiểu mụi , dìa rùi hử

Tỉ vái ông địa ai gước sư huynh, tỉ cúng nải chúi, mà ngta coi mắt xong, lắc đầu 

nên huynh cứ Ế thâm niên  Rollin, khổ tỉ lắm mụi ui
   

Hùi đó huynh cũng có 1 thời trai trẻ nha
Tại huynh ở chung với mí muội nên mới bị lây xui thôi
Mí muội phải bồi thường thiệt hại cho huynh đó

Face-with-rolling-eyes4


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 11:18 AM)Tàu Hũ Wrote: Có ngày huynh cũng như muội thôi, đừng ở đó mà cười nhá  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Cười thì không dám cười, chỉ là huynh còn tung tăng bửa nào thì vui bửa đó, nhìn muội .... hic... hic.... tội quá đi

Lol


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 12:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Aya, từ khi nào mà vô ưu vô lo BN trở nên khó chìu như vậy nè?   Lol

Mấy nàng bỏ đói BN vì muốn giữ eo thon mày kiếm cho BN đó mà, vừa đỡ tốn vải may áo mới vừa tiết kiệm cho của hồi môn.  BN phải cám ơn mấy sư muội vì lo lắng luyện tập cho BN bầm mình cho quen trước khi về nhà vợ đó.   2leluoi

TK kg theo băng, cũng kg theo đảng, nhưng nếu phải hốt xác BN thì TK kg để BN nằm chiếu rách đâu, BN đừng lo, than thở chi rứa, ít nhất cũng phải chiếu hoa đệm gấm, “phòng” gỗ đúng tiêu chuẩn giành riêng cho cương thi cao cấp.   Lol

Tử Kỳ nàng,

Mí nhỏ đó cho BN ăn mì suốt mùa thu.  chỉ ăn cơm  vào ngày sinh nhật, mà 3 năm mới được sinh nhật 1 lần. Ăn mì riết muốn thành cọng mì, cuống theo chiều gió

Tử Kỳ nàng đi xa về có mua quà gì hong? vài cái bánh bao cũng được

Tulip4


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 01:06 PM)TanThu Wrote: Anatta nè ! Thu cười méo mỏ lun , bỗng nghỉ tới Sư Huynh vì gái mà chết đứng như Từ Hải , oanh liệt vô cùng Rollin

Hỏng có đâu nha. Huynh đẹp trai nên mỗi sáng đi chạy bộ, quay nhìn lại thấy gái dí đàng sau quá chời, ngày nào cũng chạy muốn xỉu đó

Innocent


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 01:24 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Trời, người ta vô tù dài hạn, chị cúng có nải chuối. Tội nghiệp cả đời người ta. Chị phải gá thêm căn biệt thự  biệt thự bên bờ biển. Biết đâu, người ta sẽ bịt 1 con mắt khi tới coi mặt ảnh, rồi gật đầu. 
Lol

Hic..... tội nghiệp mí người sống trong biệt thự trên Sao Hoả quá ......

Tháng tới lãnh lương anh lên trễn thăm nuôi. Sẻ mang vài tấm hình của bún bò Huế, bánh cam Nam Phỗ, tré, mè xửng lên cho MSS ngắm cho đở thèm

Biggrin


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 01:42 PM)TanThu Wrote: Bay lên Hỏa tinh ngắm thiên văn ha em , rảnh qua sao kim thăm chị  Biggrin

See .... see ..... toàn sống trên mây không hà

Lol Lol Lol


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-02

(2021-06-02, 11:13 AM)Tàu Hũ Wrote: Cái xích lô này thấy quen quen
Hồi xửa anh đèo được  mấy phen
Mà nay đem gạ cho cô khác
Thử hỏi lòng ai lại chóng quên

vahidrk1

Xích lô đời mới đó người ơi
Chạy bằng năng lượng của mặt chời
Mời em vòng quanh toàn thế giới
Sẳn ghé Ngân Hà mình dạo chơi

Tulip4


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-06-03

(2021-06-02, 01:15 PM)TanThu Wrote: Sư Huynh còn thủ cái quần xà lõn á nàng , đầu tóc giả nữa , Lol

Ủa hổm bữa sư huynh đi tắm sông với Ếch, bị nước cuốn luôn cái quần rùi mừ  hihi

Chỉ còn bộ tóc và ria mép giả thôi  Becuoi


RE: Góc Phó Nhòm - RungHoang - 2021-06-03

(2021-06-03, 05:45 AM)Tàu Hũ Wrote: Ủa hổm bữa sư huynh đi tắm sông với Ếch, bị nước cuốn luôn cái quần rùi mừ  hihi

Chỉ còn bộ tóc và ria mép giả thôi  Becuoi

Muội dấu cái quần của huynh hõng trã . Còn nói giữ làm kỷ niệm.  Xấu quá đi 

Hôm đó lúc đưa lên trực thăng, ai lấy cái nón của muội che lại. Bi giờ cái nón còn ở nhà huynh.  Ai mua huynh bán lại

Innocent


RE: Góc Phó Nhòm - Hư vô - 2021-06-03

(2021-06-02, 12:47 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chào anh Đức, lâu quá mới gặp lại anh Đức vẫn bình thường chứ?

Chào Lục Tuyết Kỳ……

Cám ơn duc vẫn khoẻ. Coi bộ Anh Sáu vẫn còn phong trần lắm phải ko LTK?

@tan thu. Cho duc hỏi thăm Tan Thu luôn an mạnh.

Hihihi mong mọi nguời vui khoẻ.


RE: Góc Phó Nhòm - ngap_ruoi - 2021-06-03

(2021-06-02, 12:32 PM)anatta Wrote: Tôi thấy Mr. RungHoang coi bộ không xong rồi. Bị ba vị quần thư, Hũ, Mãi, Green... quay cho đến nỗi tả tơi hoa lá,  xấc bấc xang bang. Thêm một cô nữa là Cô Nàng Bảnh (CBN) TanThu vào thì RH sẽ thành xác chết thiệt chứ chẳng chơi. Khi đó, tôi sẽ làm một tấm bia đá thật lớn và hoành tráng triện khắc những chữ son lên đó là: Đại hiệp Rung Hoang đã anh dũng oanh liệt hy sinh vì đánh lộn với phụ nữ2leluoi
...

Hmm.....     Không biết có nên để thêm cho vài chữ cho người xưa đọc hay không....    Thôi xin để ké 1 bên ......     "Dưới đám quần hồng.....    Đại Hiệp Rừng Hoang lăng chi mộ".......   Tạm dịch .....   "Nấm mộ của Đại Hiệp Rừng Hoang nằm sau khi bị nhóm quần hồng vây (đánh)"....    Until then ...   Good Luck...

Ps...   Mây cô vây đánh nên mặc quần hồng .....   để cho nó đúng sự thật nhé....    Mặc quần trong hay ngoài, gì gì cũng được ... miễn mặc quần hồng là được rồi....


RE: Góc Phó Nhòm - TanThu - 2021-06-03

(2021-06-02, 10:12 PM)RungHoang Wrote: Hỏng có đâu nha. Huynh đẹp trai nên mỗi sáng đi chạy bộ, quay nhìn lại thấy gái dí đàng sau quá chời, ngày nào cũng chạy muốn xỉu đó

Innocent

Sao có người tự khen mình dữ dội dị ta ẹc ẹc Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c