Góc Phó Nhòm - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
|
RE: Góc Phó Nhòm - TeaOla - 2021-03-14 (2021-03-01, 07:36 AM)Tàu Hũ Wrote: Hi em Trà Em này dễ dạy không chị? Em đi hiking thấy người ta dẫn chó đi theo, dù sao chó cũng hay bảo vệ chủ. RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-03-15 (2021-03-14, 09:53 PM)TeaOla Wrote: Em này dễ dạy không chị? Cũng ngoan lắm, mà bé rất khôn, nghe đc tiếng chân chủ về, và tiếng chân ông hàng xóm, mỗi lần Paket hay thư tới bấm chuông mà sủa inh lên á, rồi đi trốn, chỉ ló đầu ra sủa thôi, mắc cười lắm Trà, bé nhà chị nhỏ téo hà, chỉ đc cái miệng sủa lớn thôi Bé thương ox chị hơn thương chị, mỗi lần ox chị nằm là bé leo lên nằm kế để ox chị masa cho hihi Với chị nó ít khi đòi hơn, vì chị nghiêm, dạy dỗ cho ra trò Mỗi lần ox chị đi làm về, bé nghe tiếng chân, rồi quýnh lên rên ứ ứ thương lắm, còn chị về chỉ đứng cửa chờ thôi, chị vô nhà vây đuối vài cái lấy lệ, rồi biến đi chơi Mà chị tắm nè, cho ăn nè, dẫn đi chơi nè, nó vong ơn thấy ớn Chị đan cho bé mấy cái áo len mặc ấm luôn đó, mà phủi ơn, đúng là đồ chó RE: Góc Phó Nhòm - TeaOla - 2021-03-15 (2021-03-15, 04:35 AM)Tàu Hũ Wrote: Cũng ngoan lắm, mà bé rất khôn, nghe đc tiếng chân chủ về, và tiếng chân ông hàng xóm, mỗi lần Paket hay thư tới bấm chuông mà sủa inh lên á, Nghe chị kể dễ thương thiệt Em thấy người ta mua bộ sư tử/ lân, rồi cho con chó nhỏ mặc vào. Nó chạy lung tung y như lân con vậy, dê thương lắm RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-03-28 (2021-03-14, 07:36 PM)guest1221 Wrote: Hoa này có " bà con " với hoa đó không ? cùng gia đình đó anh K RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-03-28 Cuối tháng ba hạt nắng còn nhỏ nhẹ Lá trên cây như thỏ thẻ cùng em Hoa vươn vai ru cánh mỏng dịu êm Thật yêu lắm cuộc sống thêm vui nhé ! RE: Góc Phó Nhòm - guest1221 - 2021-03-28 (2021-03-28, 06:09 AM)Tàu Hũ Wrote: Cuối tháng ba hạt nắng còn nhỏ nhẹ " bà con " nữa nè Hũ ơi tháng ba đến và đi trong nỗi nhớ nắng thẹn thùng rơi rụng một giấc mơ xuân vắng em , hoa lá cũng bâng khuâng ta đứng đó cùng hoa , vẫn đợi chờ ... K RE: Góc Phó Nhòm - guest1221 - 2021-03-28 (2021-03-28, 06:09 AM)Tàu Hũ Wrote: Cuối tháng ba hạt nắng còn nhỏ nhẹ thêm 1 " bà con " nữa nè : Thì thào hoa hát duới mưa nắng chiều nghiên ngã say sưa tình đời mây vàng gọi gió theo trời líu lo nhịp buớc bên nguời cùng ta ... K RE: Góc Phó Nhòm - guest1221 - 2021-03-28 https://app.box.com/s/fnosawp64wzrfl2iexwbo2j2iczkqhxm RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-03-29 (2021-03-28, 04:18 PM)guest1221 Wrote:Coi bộ ,, hát 1 đoạn quảng cáo nha RE: Góc Phó Nhòm - guest1221 - 2021-03-29 (2021-03-29, 12:49 AM)Tàu Hũ Wrote: Coi bộ ,, hát 1 đoạn quảng cáo nha bài Y1M hạp với hoa mai vàng này hé , bên USA gọi là hoa Forsythia , bên Đức có hoa này không ? Hoa mai Forsythia no*? khoãn vài tuần , nhìn đẹp lắm . Dễ trồng và có màu vàng rực rỡ, cũNg là dấu hiệu cho mùa xuân đang đến .... Vân biết mà , nếu hoa mai không nở , anh đâu biết xuân về hay chu*a !!! để đi tìm hoa tím và hát bài Căn Nhà Màu Tím nha , một bài bolero , vui , hạnh phúc của các anh trong quân đội ... Ðược nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen , Em mới cho mình biết tên !!! Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói , Mến nhau qua nụ cười RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-04-02 Tháng Tư về sao chợt nhớ tháng Ba Hẳn bên ấy phượng hồng đà chúm nụ? Ai bên đây nhìn hoa vàng mà nhủ Đã bao xuân mãi ấp ủ tình xưa ... RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-04-02 RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-04-05 RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-04-05 RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-04-06 Mùa Xuân về nắng trốn biệt nơi đâu Mặc tuyết phủ lên đầu cành hoa nhỏ Nắng biết không hoa buồn lòng rồi đó? Chẳng đòng đưa, chẳng toả ngát hương thơm ! |