VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Góc Phó Nhòm - lãng - 2021-01-10

Thật ra tấm thiệp có đẹp là nhờ sự góp ý của các ngón tay kia, nhất là nhờ cặp mắt thẩm mỹ của cô họa sĩ Út.


RE: Góc Phó Nhòm - TeaOla - 2021-01-10

[Image: 9-B42058-B-71-E2-41-F4-9-FE1-33-AED16-CA170.jpg]



RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-10

love chị cám ơn Trà 

Mà anh lãng ơi, thiệp dễ thương, đẹp nữa ,  quý lắm đó


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-10

(2021-01-10, 04:02 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thương chúc chị Cưng một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc, mạnh khoẻ và may mắn nhe chị yêu  Heavy-black-heart4 Dancer_4  

Món này em làm tặng chị yêu. Món này là lê nấu rượu vang đỏ, cùng bánh tuille gừng và kem, em tự làm hết, chỉ có món kem là mua thôi. Vừa ăn vừa nhấm nháp ly vang đỏ nóng em để bên cạnh nhe chị.  Tulip4  Tulip4

Thương 

[Image: IMG-20210109-210842-copy.jpg]

Bánh đem lên rồi, cùng nhau ăn uống cafe nhe, chữ viết đẹp thật  Thumbs-up4


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-10

anh xã đãi món ức gà nướng, tội nhất là ảnh hông biết nấu ăn, lọ mọ từ sáng mãi mới xong  Grinning-face-with-smiling-eyes4, kệ người ta có lòng là tốt rồi, mọi năm toàn đi ăn thôi, năm nay đâu có mở cửa, nên ảnh bấm bụng phải hầu vợ :P 



[Image: 20210110-113416.jpg]

Con cưng đây nè, nuôi gần 1 năm mà chỉ hơn 3kg, Hũ hông muốn cho nó mập, ẳm nặng lắm, với loại chó này chỉ khoảng tầm 3 tới 4kg thôi 

SN mami mà ẻm cũng được phần thịt khô chứ bộ  Lol cưng lắm đó , ẻm hơn 1 tuổi rồi 

[Image: 20210110-093748.jpg]

[Image: 20210110-093717.jpg]


RE: Góc Phó Nhòm - Dan. - 2021-01-10

Viết thêm "vài dòng" cho em Hũ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thấy ngày hôm nay vui không, nhiều bạn vào chúc mừng chỉ là một, chuyện nhiều người còn nhớ những kỷ niệm về em mới là quan trong. Dĩ nhiên cũng có bạn hơi ngại, không viết thẳng ra ở đây nhiều kỷ niệm vui khi quen em, tiếp xúc với em, nhưng tự trong suy nghĩ của họ, tùy theo từng mức độ thân sơ chắc chắn sẽ có những nhận xét tốt đẹp về em để từ đó hình thành nên một tình bạn, tình anh em hay tình tính tang gì đó thì tùy người.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Những tính cách đơn lẻ khi gộp chung là sẽ hình thành nên một con người theo cách nhìn của tha nhân, điều quan trọng luôn là mình có những cái đặc trưng nào thì cứ giữ nguyên như vậy. Một cô Hũ có thể có nhiều sự tin tưởng để tâm sự những bí mật của lòng mình, một cô Hũ tốt bụng để có thể nhờ vã chuyện này chuyện kia (như anh chẳng hạn), một cô Hũ hiền lành, chẳng biết giận ai dai bao giờ, có khi nghĩ là thân nhau quá để lâu lâu trút một cơn giận vô cớ vào (như thằng kia chẳng hạn).  Biggrin

Thế nên hãy cứ coi như đó là tất cả những tình cảm đủ mùi vị mà chỉ có thân nhau lắm người ta mới làm vây, nói vậy... với mình. Không có gì phải tự dằn vặt cho những thiếu sót của mình, bởi tìm đâu ra một người hoàn hảo đến mức không có một chút thiếu sót nào hiện diện trên cõi đời này?.  Và một điều quan trọng nữa, vì em cứ mãi là em nên mọi người mới thương quý em, chứ em mà khôn lanh quá, không hậu đậu, không hiền lành, không tốt bụng... thì chưa chắc có những lời tâm sự, lời chọc ghẹo, lời thâm tình dành cho mình đâu, anh nghĩ cách đối xử nó sẽ khác đi rất nhiều. Thế nha.

Giờ nói đến chuyện vui vui. Chắc em dã đọc những kỷ niệm về em của hai tên kia rồi. Anh tin tụi nó nói thật lòng, bởi đây là ngày vui của em, ngày ôn lại chuyện vui vui với em mà. Thế thì em đã thấy rõ rồi đó, chuyện một tên "sát thủ tình trường" lân la trò chuyện với em khiến em sợ hắn dê em, chuyện một tên nhảy ra họa thơ với em rồi có ý định dê em đến mức dê em không được phải đi dê  người khác. Trong khi đó chỉ có anh, duy nhất một mình anh thôi, một người đàn ông ngây thơ, trong trắng, hiền khô, chân chất, dại khờ... (những phẩm chất tuyệt vời của anh muốn kể ra phải mất ba ngày ba đêm mới hết được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), luôn đến với em một cách vui vẻ, không một toan tính gì trong đầu. Đến mức em tin tưởng vào anh, còn bái anh làm Thầy, tình nguyện làm Tỳ nữ cưng lẽo đẽo theo sau mài mực cho anh làm thơ con cóc để tán mấy cô khác. Đào đâu ra một cái tình thầy trò như thế ở trên cái thế giới ảo này?. Thế nên mới bảo, thầy trò mình là thầy trò XỊN nhất là đúng chóc rồi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thêm để em hiểu, vào đây chơi anh chỉ có một cái thú tính duy nhất là theo canh me hai tên kia, rình rình tụi nó sơ hở là nhảy ra kê giò làm cho tụi nó hỏng cẳng chơi vậy hà. Không có niềm vui nào bằng. Thế nên em và các bạn nữ khác yên tâm, cứ mặc cho thiên hạ vào đây rao giảng này nọ, riêng anh chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là sẽ ra sức bảo vệ những phụ nữ chân yếu tay mềm ở VietBest này trước móng vuốt của hai tên kia thôi. Còn ai chân không yếu, tay không mềm thì anh thua, bởi họ đâu cần đến anh đâu. Xem ra số này nhiều lắm thì phải?.  Biggrin

(Sáng sớm không ai lôi mình ra chửi, ngứa tai, lôi ra hai tên đó ra chọc để nghe tụi nó chửi chơi, đỡ ghiền...)

Becuoi


RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-01-10

Một Hũ cưng cưng khi nghĩ đến được anh Đạn viết qua "vài dòng" tâm sự, để lại trong lòng những bạn trong đó có Cỏ nhiều cảm nghĩ rất tốt đẹp. Hãy luôn là Hũ và Hũ luôn là Hũ cưng cưng của Cỏ. :kiss:

Cún bé nhỏ dể thương gì đâu của Hũ, nhìn qua cô bé 70 lbs Autumn của Cỏ, lúc nào cũng cứ muốn lôi Cỏ đi.

Ba anh và M xinh chữ viết đẹp. Không còn dịp để viết bằng tay nhiều, chữ viết của Cỏ càng lúc càng tệ.

Biết rằng anh Đạn viết cho Hũ và về Hũ, nhưng Cỏ xin ké và cám ơn anh về dòng chữ tô đậm khi nghĩ về mình. Hug
 

(2021-01-10, 07:38 AM)Dan. Wrote: Viết thêm "vài dòng" cho em Hũ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


....

 Không có gì phải tự dằn vặt cho những thiếu sót của mình, bởi tìm đâu ra một người hoàn hảo đến mức không có một chút thiếu sót nào hiện diện trên cõi đời này?.  Và một điều quan trọng nữa, vì em cứ mãi là em nên mọi người mới thương quý em, chứ em mà khôn lanh quá, không hậu đậu, không hiền lành, không tốt bụng... thì chưa chắc có những lời tâm sự, lời chọc ghẹo, lời thâm tình dành cho mình đâu, anh nghĩ cách đối xử nó sẽ khác đi rất nhiều. Thế nha.



RE: Góc Phó Nhòm - Dan. - 2021-01-10

Thế Cỏ nhìn nét chữ có đoán ra tính cách của mỗi người không?. Buồn buồn hổng có chiện gì làm, bói chữ đi cho dzui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tự tin vì chắc chắn mình là người hiền khô như cục bột, ngây thơ như trái mơ luôn. Hơn hai tên kia nhiều...  Rollin


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-10

Rất là vui và hạnh phúc lắm, sinh nhật năm nay là 1 ngày ghi khắc trong lòng  love
Tuy chúng mình chỉ quen biết qua mạng mà thâm tình ngày càng gắn bó 
Cám ơn anh Đạn đã chỉ vài dòng thôi, mà khiến trong lòng Hũ ấm áp biết chừng nào
Hũ cảm động , không nói làm sao cho hết 
love


RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-01-10

(2021-01-10, 10:02 AM)Dan. Wrote: Thế Cỏ nhìn nét chữ có đoán ra tính cách của mỗi người không?. Buồn buồn hổng có chiện gì làm, bói chữ đi cho dzui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tự tin vì chắc chắn mình là người hiền khô như cục bột, ngây thơ như trái mơ luôn. Hơn hai tên kia nhiều...  Rollin


Nét chữ của người khác có thể đoán chung chung đương nhiên không chính xác; còn của mỗi người, Cỏ hơi bị rành rồi, làm sao đoán được nữa. Hũ cưng cưng kìa, đoán hay lắm luôn.

Hũ cưng cưng, kể tội đi Hũ. Shy


RE: Góc Phó Nhòm - anatta - 2021-01-10

Happy Birth Day!  Tulip4
Sinh Nhật Vui Vẻ... Ninh Vân.  Birthday-cake_1f382

........

Nhớ lại thời gian bên LanSongViet mà anatta có dịp quen biết NV và vài bạn khác. Dù LSV tồn tại một thời gian ngắn ngủi, thành viên không nhiều, hầu như mọi người đều hòa hợp và vui vẻ. Nhớ có lần anh Khoa chúc mừng sinh nhật Crush bên đó, và anatta có hát một bài góp vui cho ngày sinh nhật của Crush -- bài Ướt Mi -- thì Ninh Vân phê bình là sinh nhật mà sao hát bài buồn. :) Thật ra, khi đó anatta nghĩ những ngày lễ lạc đám cưới, tân gia, sinh nhật thì người ta hay hát hò giúp vui, và thiên hạ hát đủ loại nhạc. Vả lại, lúc đó anatta cũng chưa nghĩ ra được bài hát nào vui vui, rồi tình cờ nghe bài Ướt Mi và có chút cảm xúc nên hát, chứ trong tâm không có ý tạo ra viễn ảnh buồn cho ngày sinh nhật. Như vậy, cái tâm ý quan trọng hơn, phải không Ninh Vân? :)

Clinking-beer-mugs4


RE: Góc Phó Nhòm - lãng - 2021-01-10

(2021-01-10, 07:38 AM)Dan. Wrote: Nói thêm để em hiểu, vào đây chơi anh chỉ có một cái thú tính duy nhất là theo canh me hai tên kia, rình rình tụi nó sơ hở là nhảy ra kê giò làm cho tụi nó hỏng cẳng chơi vậy hà. Không có niềm vui nào bằng. Thế nên em và các bạn nữ khác yên tâm, cứ mặc cho thiên hạ vào đây rao giảng này nọ, riêng anh chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là sẽ ra sức bảo vệ những phụ nữ chân yếu tay mềm ở VietBest này trước móng vuốt của hai tên kia thôi. Còn ai chân không yếu, tay không mềm thì anh thua, bởi họ đâu cần đến anh đâu. Xem ra số này nhiều lắm thì phải?.  Biggrin

(Sáng sớm không ai lôi mình ra chửi, ngứa tai, lôi ra hai tên đó ra chọc để nghe tụi nó chửi chơi, đỡ ghiền...)

Becuoi

Mài nói đúng một phần, trong đây như là tay "họ" ai cũng mềm mại hết nhưng trong cái mềm đó lại có thứ để chế phục cái mài gọi là "móng vuốt" của tụi tau và cả mài nữa kìa. Bởi vậy hồi đó có anh ku kia cái miệng nói không thua gì pháo giao thừa thuở xưa mà hễ có bóng dáng ai về là im thin thít rồi lâu lâu bỏ anh em lên núi diện bích một mình. vahidrk1 


Hôm nay nói chuyện em Hũ, đây là bài thơ đầu tiên tao hoạ lại thơ em.

[Image: NinhVan.jpg]

hồi bên kia sông lúc đầu tau lấy nick độc phong nhưng như là cái nick đọc lên nghe "độc" quá nên mấy em không dám lại gần, tau phải bỏ làm nick khác nhưng cũng chả dê được em nào mà chỉ được mài kết thì phải  Rollin .


RE: Góc Phó Nhòm - Lục Tuyết Kỳ - 2021-01-10

(2021-01-10, 10:10 AM)Tàu Hũ Wrote: Rất là vui và hạnh phúc lắm, sinh nhật năm nay là 1 ngày ghi khắc trong lòng  love
Tuy chúng mình chỉ quen biết qua mạng mà thâm tình ngày càng gắn bó 
Cám ơn anh Đạn đã chỉ vài dòng thôi, mà khiến trong lòng Hũ ấm áp biết chừng nào
Hũ cảm động , không nói làm sao cho hết 
love

Tulip4

 Quen biết nàng qua BN, làm bạn với nàng vì hai đứa mình thích hát hò, bài gì nhạc gì cũng làm láng hết. Lol   Nhưng thương nàng nhất là cái thẳng thắn, “phổi bò”, vô tư mà lại tình cảm như sông như biển.  Kỷ niệm với nàng kg ít cũng kg nhiều, nhưng cái nào Kỳ cũng khắc ghi trong lòng, chơi với nhau quý nhất là cái tình.  Mỗi ngày đều vui như hôm nay nhe.  Heavy-black-heart4 Tulip4


RE: Góc Phó Nhòm - Ech - 2021-01-10

Hôm nay đọc thấy thi sĩ thần tượng Cát Nhu của anh có làm một bài thơ tặng sinh nhật ai đó. Mình hưởng sái ké, rinh dzìa tặng Hũ cưng nè  Lol

Sinh nhật mùa đông
cát nhu

mùa đông gần quá nửa
hơi thở ngày tinh khôi
nến là muôn tia nắng
thắp thêm một tuổi đời

thêm nấc thang may mắn
thêm một mùa vui tươi
thêm bình an, sức khỏe
thêm tin yêu rạng ngời

từ một nơi xa lắc
cái siết tay mơ hồ
rừng xưa không còn lá
trơ trọi những cành khô

sinh nhật mùa đông giá
tặng nụ cười thay hoa
mỗi năm càng thêm trẻ
chỉ bài thơ làm quà


[Image: Winter-Backdrop-Snow-Scene-Theme-Wonderf...fondos.jpg]


RE: Góc Phó Nhòm - vô_danh - 2021-01-10

Happy Birthday em Hũ , linh hồn của xh .
https://app.box.com/s/rtt1zubyfjczpe2j42ymkqs2t3mk1jcs