VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Góc Phó Nhòm - TeaOla - 2021-01-03

Chị Hủ,

Em chúc chị và gd năm mới được nhiều niềm vui, mọi việc an vui như ý muốn nha chị Please Tulip4🎊🥂🎉❤️


RE: Góc Phó Nhòm - CiCiCi - 2021-01-03

Chúc mừng năm mới


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-04

love Chúc Trà và Ci, năm mới vui vẻ, an lạc  nhé


RE: Góc Phó Nhòm - Dan. - 2021-01-09

Tìm lại cái chốn cũ của em Hũ cưng coi vậy mà cũng khó nhỉ?. Lục mãi mới lôi được cái thread này của hắn lên.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ lại thời xưa lơ xưa lắc, muốn tìm Hũ cứ vào mấy trang thơ là "lôi đầu" hắn ra được liền. Sau đó quay qua chụp hình, đôi khi chỉ đơn giản là những cái hình chụp vài bông hoa trên đường khi đi dạo mát, đi tập thể dục. Có lần hắn chụp hình một con chim Mẹ đang ấp trứng, tui mới cắc cớ hỏi hắn, thế con chim Cha đi đâu rồi, sao hổng chụp, sao nỡ đành quên công lao của người Cha mà chỉ nói đến công lao của người Mẹ không vậy?. Thế là hắn lật đật nghe lời tui, ngày ngày canh me con chim Cha, chụp lên một tấm cho tui thấy...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhớ hồi đó bên kia sông, tui và tên Lãng hay ganh nhau khi cua "gái". Tên đó thì khỏi nói rồi, cái mỏ ngọt ngào nhờ có thoa mật ong nên câu nào câu nấy nói ra nghe cũng ngọt ngào, dễ xiêu lòng người, thế nên trong mọi "cuộc chiến" phần thắng luôn nghiêng về nó chứ hổng phải tui. Tui thì chẳng có tài gì ngoài cái tài làm thơ con cóc, đan tâm phá nát mọi quy luật làm thơ xưa nay, bất chấp quy luật bằng bằng trắc trắc cũ kỹ, hứng lên là làm cho nó dzui. Khi đó hắn cũng nhảy vào cuộc chơi, theo phe tui, binh tui, tình nguyện làm Tỳ nữ chuyên mài mực cho tui làm thơ, thế là mỗi khi tui làm thơ mà hết ý hết tứ, coi như cụt hứng không lòi ra câu thơ nào nữa, tui bèn gào lên để chữa thẹn, Tỳ nữ, mài mực.c.c.c... thiệt là to....hihi. Được đàng chân tui lân lên đàng đầu. Đâu phải chỉ là chuyện mài mực không đâu, tui còn sai hắn nhiều chuyện khác, tỷ như khi qua đây, hắn bỗng dưng thích hát hò, thế là tui lợi dụng cơ hội luôn, nhờ hắn mix nhạc cho mình. Tất cả những bài hát khi tui hứng lên rống đều do một tay hắn mix giùm, không một lời than thở, có khi bực quá cũng chỉ nói, giọng ông hét như giọng vịt đực, làm tui gò từng tiếng, mệt gần chết....  Biggrin

Dài dòng như vậy để chỉ muốn nói lên một điều duy nhất, cái sự dịu dàng trong tính cách của em, cái bản tính chân thật của em, cái việc không câu nệ những tiểu tiết của em luôn làm cho anh và hai anh kia cảm động, nhớ mãi, trân trọng mãi. Và sự quý mến một người em trong nhóm sẽ theo các anh mãi về sau này....

Ngày này của nhiều năm về trước là ngày em ra đời trong vòng tay yêu thương của Cha của Mẹ. Ngày này hôm nay em mãi là người Em, người Chị tuyệt vời của các anh em, Đạn, Ếch, Lãng & Mãi Yệu Thương và là bạn tốt của nhiều người khác.

Nhân dịp Sinh Nhật của em, anh thay mặt các bạn gởi đến em một lời chúc thật ngọt ngào. Chúc em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, vì em luôn xứng đáng được như thế. Cùng một món quà tinh thần, tuy đơn sơ nhưng gói ghém tất cả sự yêu thương của các anh và em Mãi gởi đến em. 

Happy Birthday Hũ cưng.  Tulip4


[Image: Thiepmung.jpg]


Lôi luôn em cún Qwenty của Hũ vào luôn nha. Chả biết anh viết có trúng tên không và giờ nó lớn được bi nhiêu rồi, nhưng thôi kệ, các anh biết em rất cưng nó là được rồi. Nhân đây cũng cảm ơn bạn Lãng đã thiết kế cho cả nhóm một tấm thiệp nhiều ý nghĩa dành tặng Hũ...  Shy



RE: Góc Phó Nhòm - Vân Nương - 2021-01-09

Nhờ bữa nay đi dạo vô đây và nhờ anh Dan. nên Vân Nương mới biết hôm nay là ngày sinh nhật của Tàu Hũ...Cảm ơn anh Dan. đã post bài viết này lên nên VN mới biết và mình cũng xin gởi lời chúc mừng sinh nhật của Hũ luôn nha. 


                                           [Image: 7656828_476d5.gif]

Chúc Tàu Hũ có một sinh nhật vui vẽ luôn mãi được các anh chị em, bạn bè xa gần yêu thương và chúc Hũ luôn mãi tươi trẻ, vui vẽ và yêu đời hoài nha. Birthday-cake_1f382 Cheer Tulip4 Tulip4 Hello


RE: Góc Phó Nhòm - Lục Tuyết Kỳ - 2021-01-09

Happy Birthday Ninh Vân muội muội của BN.  Mến chúc nàng một sinh nhật thật vui và hạnh phúc bên người thương yêu.  Mong là mỗi ngày đều tươi đẹp như ngày hôm nay.  Heavy-black-heart4

[Image: F5-F938-C7-8-AD5-40-F4-91-DF-1-F187203-A81-B.jpg]


RE: Góc Phó Nhòm - Dược Tuệ - 2021-01-09

Tình cờ tò mò vô trang này mới biết hôm nay là sinh nhật của Hũ. Mến chúc Hũ có một sinh nhật thật vui vẻ.  Birthday-cake_1f382

P.S. Vẫn nhớ một chuyện ngày nào, bên kia sông, mới vắng mặt 2 hôm mà Hũ kêu réo "anh DT ơi", đãi ăn chè (hình như chè nếp đậu trắng nước cốt dừa).  Tuy khg hảo đồ ngọt nhưng vui lắm, vì cái tình, nhất là khi mình chẳng hề mong đợi  Tulip4


RE: Góc Phó Nhòm - Rosie - 2021-01-09

Chúc chị Hũ một sinh nhật vui tuơi, trẻ trung và yêu đời bên cạnh người thân !

[Image: images?q=tbn:ANd9GcTBKc-NYfFz-6vroKY_fbF...g&usqp=CAU]


RE: Góc Phó Nhòm - Dan. - 2021-01-09

(2021-01-09, 07:54 PM)Dược Tuệ Wrote: Tình cờ tò mò vô trang này mới biết hôm nay là sinh nhật của Hũ. Mến chúc Hũ có một sinh nhật thật vui vẻ.  Birthday-cake_1f382

P.S. Vẫn nhớ một chuyện ngày nào, bên kia sông, mới vắng mặt 2 hôm mà Hũ kêu réo "anh DT ơi", đãi ăn chè (hình như chè nếp đậu trắng nước cốt dừa).  Tuy khg hảo đồ ngọt nhưng vui lắm, vì cái tình, nhất là khi mình chẳng hề mong đợi  Tulip4

Kỷ niệm về em Hũ này thì còn nhiều lắm, tui còn nhớ hai chuyện:   Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Có lần thấy hắn bê lên một cái hình hoa bên đường, bảo là, Mới đi dưỡng sanh về, thấy đẹp nên chụp. Thú thiệt là tui đọc mà giựt mình mất hết cả hồn vía, quái thật, bộ hắn có em bé sao mà nói mới đi dưỡng sanh về?. Tra hỏi thì hắn bảo, Đâu có đâu, đi dưỡng sanh là đi tập thể dục đó mà, không phải đi tập thể dục cũng là một cách dưỡng sinh sao?. Bó tay tập một. 

- Thêm cái tính hậu đậu, không dòm trước ngó sau, làm bể mánh nhiều chuyện. Lần đó lén lút ku Lãng, bốn đứa tụi tui dấu nó, muốn ca một bài mừng SN của ku Lãng, thế là lôi nhau ra một góc, thu âm từng giọng một rồi gởi cho ku Ếch ráp lại. Mọi việc êm xuôi, tên kia ngu ngơ không biết gì, cả bọn đinh ninh phen này thắng lớn. Ai dè vào lúc gần xong, em Hũ vô tình add lộn thêm cái địa chỉ email của tên kia vào chung, thế là mọi việc bị bại lộ, cả nhóm tẽn tò... Bó tay tập hai.   Rollin

Cũng may là hắn không ở gần tui, chứ ở gần là có chuyện lớn liền. Quyền huynh thế phụ, lớn cỡ nào cũng phải ăn đòn, thế nào cũng bắt hắn nằm úp mặt xuống cái đi-văng, lấy cây chổi lông gà phết vào mờ-ông vài roi, cho chừa cái tật lơ đãng, làm hư bột hư đường hết trơn.

Becuoi


RE: Góc Phó Nhòm - Green Grass - 2021-01-09

[Image: Cute-Birthday-Gif-rabbits.gif]


Tulip4 Thương chúc Hũ cưng cưng ngày Sinh Nhật trọn vẹn nhất Tulip4

Cỏ 



RE: Góc Phó Nhòm - Ech - 2021-01-09

Happy Birthday, em Hũ. Kỷ niệm thì cũng khá nhiều với em Hũ đó. Nhớ những ngày đầu quen em Hũ, hai anh em tán dóc mà Hũ cứ sợ bị anh Ếch dê. Ếch phải trấn an là anh có vợ rồi, không dê đâu   Cũng phải một thời gian dài sau đó, Hũ mới có thể thoải mái nói chuyện với anh Ếch. Kể nhiêu thôi, kể thêm, chắc Hũ lại giận hờn  Rollin


RE: Góc Phó Nhòm - lãng - 2021-01-09

(2021-01-09, 08:48 PM)Ech Wrote: Happy Birthday, em Hũ. Kỷ niệm thì cũng khá nhiều với em Hũ đó. Nhớ những ngày đầu quen em Hũ, hai anh em tán dóc mà Hũ cứ sợ bị anh Ếch dê. Ếch phải trấn an là anh có vợ rồi, không dê đâu   Cũng phải một thời gian dài sau đó, Hũ mới có thể thoải mái nói chuyện với anh Ếch. Kể nhiêu thôi, kể thêm, chắc Hũ lại giận hờn  Rollin


Happy Birthday Vân ... phổi bò  Lol Những câu chúc đã ở trong thiệp và anh Đạn đã thay mặt anh em nói rất đầy đủ anh chỉ chúc Vân luôn vô ưu và mãi nở nụ cười với cuộc sống.  

Còn tao thì ngược lại.
Hồi đó tao thấy em làm thơ cũng nhảy vào hoạ thơ với ẻm và ... hehe cũng tính dê ẻm Rolling-on-the-floor-laughing4 nhưng mà thấy em nói chuyện cứ "tui, tui " không có chút nữ tính nào nên tao cài số dze luôn  Rollin , quay qua dê ... PVy  Lol j/k .



[Image: NV.jpg]


Có lần ẻm xớn xác thế nào mà kêu tao với ku Rùa là bé. Ku Rùa lành tính nên không phản ứng, tao nổi quạu và quạt ẻm nhưng không nói rõ lý do. Bữa qua bên này em còn nói gờm tao vì bị tao quạt nhưng không hiểu lý do. Mãi sau thấy tao chơi với tụi bây giỡn quá mạng nên ẻm mới hết sợ tao  Rollin


RE: Góc Phó Nhòm - guest1221 - 2021-01-09

[Image: 91gPIdyADLL._SS500_.jpg]

Cheer Birthday-cake_1f382 Cheer  Ninh Vân Hug


RE: Góc Phó Nhòm - Ninh Van - 2021-01-10

Nước mắt lại... lưng tròng,  mở vòng tay thật lớn ôm tất cả , đọc những lời tâm sự ,nói đúng là khai tội của 3 anh và anh DT mà Hũ cười trong nước mắt, hông phải vì buồn mà khóc, mà vì hạnh phúc biết các bạn vẫn dành tình cảm thân thương đến với Hũ  Heavy-black-heart4
Hũ xin chân thành cám ơn những lời chúc của các bạn và tấm thiệp chính tay 4 ngón viết , kỉ vật hiếm hoi nhất trong đời Hũ
Thật hông biết nói sao cho hết , những xao động trong lòng bây giờ  love
Một lần nữa .. Hũ cám ơn
Hũ thổi nến của cái bánh Kỳ làm tặng, cầu nguyện 1 năm tuổi mới cho Hũ và cho các ban bình an, khỏe mạnh, pha cafe ăn bánh ngọt của em đẹp làm tặng nhé  Thankyou

I love alo  Cheer
[Image: image0.jpg]

Bánh của em đẹp vừa làm xong, nhưng ẻm tự bưng ra nhé, vì hôm nay em í điệu lắm, mặc áo dài mà hihi


RE: Góc Phó Nhòm - Mãi Yêu Thương - 2021-01-10

Thương chúc chị Cưng một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc, mạnh khoẻ và may mắn nhe chị yêu  Heavy-black-heart4 Dancer_4

Món này em làm tặng chị yêu. Món này là lê nấu rượu vang đỏ, cùng bánh tuille gừng và kem, em tự làm hết, chỉ có món kem là mua thôi. Vừa ăn vừa nhấm nháp ly vang đỏ nóng em để bên cạnh nhe chị.  Tulip4  Tulip4

Thương 

[Image: IMG-20210109-210842-copy.jpg]