VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Mùa Xuân đến - Duoctue - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:56 PM)Bee Wrote: anh duoctue ,
mấy ông ra ngoài kiếm phở để làm gì ? Shy

Nhiều khi họ tìm phở khg nhất thiết để "ăn" đâu, mà vì tìm được sự đồng cảm mà họ khg tìm thấy được ở người vợ. Đọc được một bài trên mạng.

Ông T. - một người tạm gọi là thành công, vợ đảm đang, hai con ngoan giỏi. Nội ngoại hai bên đều hài lòng. Nhưng ông vẫn thấy trống vắng khi mà bà vợ cũng không chia sẻ được các đam mê hay sứ mệnh vừa tìm thấy của ông sau 20 năm gắn bó mệt nhoài với một cơ quan nhà nước. Rồi ông tìm thấy một người chia sẻ được với ông trong những tháng căng thẳng nhất của sự nghiệp. Ông như trẻ lại với những nhớ nhung, chờ đợi, khắc khoải, bất an của một thời tuổi trẻ yêu đương say đắm, mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến tình cảnh gia đình, thể diện, những đứa con, ông nhẫn nhục nén tình cảm của mình “Để từng thu chết, từng thu chết/Vẫn nhớ trong tim bóng một người”.

Ông D. - một đại gia xây dựng, thì nói có thể ôm một cô hàng giờ, ngủ yên bình và không sex gì cả. Và ông gọi đấy là tình yêu.


RE: Mùa Xuân đến - Duoctue - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:52 PM)lãng Wrote: Tôi có một ông anh họ, trước 75 ổng cũng có chức vụ khá cao bên dân sự và ổng có bà vợ học thức vừa đẹp vừa giỏi.
Nhưng rồi khi về làm việc ở miền Tây ổng lẹo tẹo với một cô thôn nữ và ly dị bà vợ kia. Mấy bậc cha chú la ổng quá chừng nhưng ổng tâm sự với mấy người anh cùng lứa tuổi với với ổng: "Có khi nào tụi mày có cái cảm giác khi phải ăn mãi sơn hào hải vị không? Tụi bây nhất định sẽ thèm một bữa cơm canh cà cá kho vv. Tao đã có cái cảm giác đó và tao thấy tao hạp với hương đồng gió nội hơn."
Ổng với bà vợ sau sống rất hạnh phúc.

Yếu tố quan trọng và bên vững trong hôn nhân là hai bên cần hợp nhau. Kiểu như ông thái tử Charles bỏ bà Diana mà lại yêu và hạnh phúc với bà Camilla.


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

Tình cảm thật là nhiêu khê hé các bạn? 

Vậy chứ người đàn ông yêu tha thiết một người đàn bà mà vì lý do gì đó (khoan nói đúng hay sai) anh ta phải chia tay với cô đó. Và trong khoảng thời gian dài đăng đẳng tháng năm sau đó, anh ta vẫn luôn thương nhớ và yêu cô gái đó. Vậy anh ta là người phụ bạc hay chung tình?  Confused


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

Chốt lại một câu thì đàn ông hay đàn bà đã cùng đồng ý bước đến với nhau rồi thì nên đặt cái trách nhiệm và cái bổn phận lên trên là tốt nhất. Khi đó nên đặt cái chung (hạnh phúc gia đình, con cái hãnh diện vì cha mẹ mình hạnh phúc, bổn phận làm chồng làm vợ....) lên trên cái riêng (sở thích, thú vui, niềm đam mê...).

Quan trọng nhất là nên tôn trọng sự riêng tư của nhau, đừng nghĩ tui đã là vợ anh thì tui có toàn quyền trên tất cả mọi suy nghĩ hành động của anh, đừng nghĩ tui là chồng của em thì tui có quyền biết em đi đâu, giao thiệp với ai và nói những gì với nhau... Quan trọng là cái mình đối xử với nhau, cái tình cái nghĩa với nhau, còn thương, còn yêu thì còn giữ được nhau, hết thương hết yêu thì có giữ cỡ nào cũng mất.


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:19 PM)Ngại đạn. Wrote: Chốt lại một câu thì đàn ông hay đàn bà đã cùng đồng ý bước đến với nhau rồi thì nên đặt cái trách nhiệm và cái bổn phận lên trên là tốt nhất. Khi đó nên đặt cái chung (hạnh phúc gia đình, con cái hãnh diện vì cha mẹ mình hạnh phúc, bổn phận làm chồng làm vợ....) lên trên cái riêng (sở thích, thú vui, niềm đam mê...).

Quan trọng nhất là nên tôn trọng sự riêng tư của nhau, đừng nghĩ tui đã là vợ anh thì tui có toàn quyền trên tất cả mọi suy nghĩ hành động của anh, đừng nghĩ tui là chồng của em thì tui có quyền biết em đi đâu, giao thiệp với ai và nói những gì với nhau... Quan trọng là cái mình đối xử với nhau, cái tình cái nghĩa với nhau, còn thương, còn yêu thì còn giữ được nhau, hết thương hết yêu thì có giữ cỡ nào cũng mất.

Và... đây là lời nói của một thằng hèn nhát không dám bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân Umbrella


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:06 PM)RungHoang Wrote: Nói bậy nà  vahidrk1

Vợ hiền thì chồng cưng chứ sao lại nỡ lòng ăn hiếp

Tao ít khi gặp bạn bè mà người chồng ăn hiếp vợ. Toàn thấy vợ ăn hiếp chồng Lol


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:19 PM)BaEch Wrote: Tình cảm thật là nhiêu khê hé các bạn? 

Vậy chứ người đàn ông yêu tha thiết một người đàn bà mà vì lý do gì đó (khoan nói đúng hay sai) anh ta phải chia tay với cô đó. Và trong khoảng thời gian dài đăng đẳng tháng năm sau đó, anh ta vẫn luôn thương nhớ và yêu cô gái đó. Vậy anh ta là người phụ bạc hay chung tình?  Confused

Một câu hỏi khó trả lời vì có vẽ mâu thuẫn quá, bởi muốn trả lời chính xác phải hiểu được cụ thể vấn đề để nói. Ngắn gọn và thực tế theo những gì tau hiểu về mài:

- Hai người chia tay nhau nếu không phải là ý muốn của họ mà vì một yếu tố thứ ba xen vào như gia đình ngăn cản, vì lý do tôn giáo (trường hợp của tau chẳng hạn) thì họ vẫn giữ được những kỷ niệm ấy mãi mãi về sau này. Chuyện nhớ nhớ thương thương là chuyện tất nhiên, nhưng nếu có cơ hội để tìm về thì tùy vào hoàn cảnh thực tế thôi. Nếu một trong hai người chưa dứt khoát được cái mình đang có thì sẽ thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ, nôm na ra là ngoại tình, còn cả hai đều dứt bỏ hết mọi gánh nặng đang có thì cũng còn tùy vào cái cảm xúc ngày xưa có còn mãnh liệt hay không mới biết được. Dĩ nhiên trong trường hợp này, áp lức của dư luận không còn là vấn đề nữa.

- Hai người chia tay nhau vì lý do người phụ nữ ấy đã nhiều lần lừa dối người đàn ông (theo những gì mày kể hoặc cứ cho là vậy đi) thì phần sai đến từ người kia có thể gấy cho người này một sự đau khổ lẫn thắc mắc. Thắc mắc vì tại sao mình yêu họ nhiều như thế mà họ lại lừa dối mình. Có thể tình yêu của họ với mình chưa đủ lớn, có thể vì mình chưa là chỗ dựa vững chắc cho họ dựa vào, có thể vì họ ham thích sự hào nhoáng khác, có thể và có thể nhiều thứ khác.

Đôi khi người ta nhớ nhau cả đời cũng chỉ vì tiếc vì nuối, chưa hẳn là vì nhớ vì thương đâu ku. Tiếc nuối vì cái khoảng thời gian hạnh phúc ngày xưa mà nhiều khi quên đi cái thực tế phũ phàng là người ta phụ mình cũng là một cứu cánh để biện minh cho cái mình muốn chiếm hữu làm của riêng mà không được thôi.

Chỉ là cách nghĩ riêng của tau thôi nha, nói ra với tất cả cõi lòng tan nát vì yêu mài tha thiết, da diết, kèm một chút ganh tỵ của tau với mối tình của mài...  Hug


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:21 PM)BaEch Wrote: Và... đây là lời nói của một thằng hèn nhát không dám bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân  Umbrella

Thì tau có nói tau can đảm đâu nè. Hèn nhát vì gái là cái nhát tê tái, êm ái, thoải mái...  Rollin


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

Thằng ku Đạn này hễ mỗi lần tao hỏi gì là phải móc méo qua chuyện của tao là sao vậy trời. Một câu hỏi chung chung thì phải trả lời chung chung cho nó đúng điệu. Dĩ nhiên vì không có chi tiết nên chẳng có câu trả lời nào đúng hết. Chỉ là quăng đại một câu chuyện cho bà con lên án hay đồng cảm. 

Câu trả lời của tao là... chung tình, Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:51 PM)BaEch Wrote: Thằng ku Đạn này hễ mỗi lần tao hỏi gì là phải móc méo qua chuyện của tao là sao vậy trời. Một câu hỏi chung chung thì phải trả lời chung chung cho nó đúng điệu. Dĩ nhiên vì không có chi tiết nên chẳng có câu trả lời nào đúng hết. Chỉ là quăng đại một câu chuyện cho bà con lên án hay đồng cảm. 

Câu trả lời của tao là... chung tình,  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thì tau cũng đâu nói khác đi đâu, câu trả lời chốt lại cũng chỉ gồm hai chữ.  CHUNG TÌNHGrinning-face-with-smiling-eyes4

Nhưng bản chất của chữ chung tình trong hai trường hợp này nó khác nhau. Vậy thôi hà.  Smiling-face-with-halo4

* Mài cũng đâu vừa vặn gì, tau móc méo thì mài cũng xỏ xiên đó thôi. Nhưng móc méo coi vậy mà ít đau hơn xỏ xiên nha ku. 
Becuoi


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì tau có nói tau can đảm đâu nè. Hèn nhát vì gái là cái nhát tê tái, êm ái, thoải mái...  Rollin

Thật ra thì tao hiểu mày hơn mày nghĩ. Hiểu luôn lý do tại sao mày vẫn sống trên mây với những mối tình đã qua. Không phải là mày không tìm được những người con gái vây quanh một tình yêu, nhưng có lẽ mày luôn muốn đạt tới một cảnh giới nào đó trong tình yêu nên mày thường thất vọng khi đi xa hơn và thấy cô ấy vẫn chưa phải là người mày tìm kiếm. Hay là mày đã tìm thấy và chợt thấy mình không xứng đáng với cô ấy và lặng lẽ ra đi? Có thể đúng với cô này và sai với cô kia. Nói chung, bây giờ mày vẫn sống trên mây, mơ ước một hạnh phúc không hiện hữu. Tuy vậy, tao lại thấy ganh tị với mày. Tao yêu mà không suy nghĩ nhiều quá như mày nên thường phạm những lỗi lầm. Có những lỗi nho nhỏ, có những lỗi tày trời. Tao lại giống như một đứa trẻ trong thân xác ông già nên ngớ ngẫn vô cùng. Thôi thì không ai hoàn hảo cả, đôi lúc sống với cái lỗi lầm của mình cũng là một cách chuộc tội. 

Mày hỏi, tao ganh tị gì với mày? ganh tị vì mày có thể yêu bất cứ khi nào mày muốn!


RE: Mùa Xuân đến - RungHoang - 2020-06-10

(2020-06-10, 06:25 PM)BaEch Wrote: Tao ít khi gặp bạn bè mà người chồng ăn hiếp vợ. Toàn thấy vợ ăn hiếp chồng Lol

Những người chung quanh tao biết đều cùng 1 số kiếp

Tao có thằng bạn, nó Mỹ trắng, chuyện xảy ra đã lâu, vợ li di của ảnh sấn tới muốn tấp ảnh, ảnh xô bà ta ra, toà phạt 2 năm không được đứng gần bà đó bao nhiêu feet gì đó. Phụ nữ dữ khủng khiếp, mà đụng tới họ là cảnh sát còng, ở đó mà ăn hiếp họ . Anh nào bị vợ ăn hiếp ít ít thì cám ơn các nàng quá chời   Biggrin


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 07:12 PM)BaEch Wrote: Thật ra thì tao hiểu mày hơn mày nghĩ. Hiểu luôn lý do tại sao mày vẫn sống trên mây với những mối tình đã qua. Không phải là mày không tìm được những người con gái vây quanh một tình yêu, nhưng có lẽ mày luôn muốn đạt tới một cảnh giới nào đó trong tình yêu nên mày thường thất vọng khi đi xa hơn và thấy cô ấy vẫn chưa phải là người mày tìm kiếm. Hay là mày đã tìm thấy và chợt thấy mình không xứng đáng với cô ấy và lặng lẽ ra đi? Có thể đúng với cô này và sai với cô kia. Nói chung, bây giờ mày vẫn sống trên mây, mơ ước một hạnh phúc không hiện hữu. Tuy vậy, tao lại thấy ganh tị với mày. Tao yêu mà không suy nghĩ nhiều quá như mày nên thường phạm những lỗi lầm. Có những lỗi nho nhỏ, có những lỗi tày trời. Tao lại giống như một đứa trẻ trong thân xác ông già nên ngớ ngẫn vô cùng. Thôi thì không ai hoàn hảo cả, đôi lúc sống với cái lỗi lầm của mình cũng là một cách chuộc tội. 

Mày hỏi, tao ganh tị gì với mày? ganh tị vì mày có thể yêu bất cứ khi nào mày muốn!

Cả hai trường hợp mài nêu ra đều đúng. Thôi thì kệ đi, tới đâu hay đến đó đi hén. Khó quá cho qua đi.   Cheer

Có điều cũng nói thật lòng, nhiều khi thấy mài đau khổ vì những cái đã qua quá tự nhiên cũng thấy buồn giùm và tưng tức. Có lẽ vì thân nhau quá, hiểu nhau quá nên đâm ra như vậy không?. Cứ làm như ghen ghen hay sao ah. Hay là tau đã yêu mài?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ hồi nhỏ chơi chung với thằng bạn thân, tự nhiên một hôm thấy nó đi chơi với thằng khác, lòng bỗng nhiên nghẹn lại, sau này tự hỏi, có phải mình ghen không ta?. Chắc là có rồi. Ai bảo đàn ông không ghen với nhau chứ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn con gái hay phụ nữ với nhau thì chuyện ghen với nhau vì một người con gái hay người phụ nữ khác vốn là chuyện bình thường rồi, khỏi hỏi cũng biết.   ( tự đập đầu  chair-to-the-head  và bỏ chạy...)   Biggrin


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 07:14 PM)RungHoang Wrote: Những người chung quanh tao biết đều cùng 1 số kiếp

Tao có thằng bạn, nó Mỹ trắng, chuyện xảy ra đã lâu, vợ li di của ảnh sấn tới muốn tấp ảnh, ảnh xô bà ta ra, toà phạt 2 năm không được đứng gần bà đó bao nhiêu feet gì đó. Phụ nữ dữ khủng khiếp, mà đụng tới họ là cảnh sát còng, ở đó mà ăn hiếp họ . Anh nào bị vợ ăn hiếp ít ít thì cám ơn các nàng quá chời   Biggrin

Đúng đấy, khi người đàn bà đã hận mày và muốn trả thù thì coi như số kiếp của mày tận cùng. Đọc trên reddit, đề mục ly dị, sẽ thấy những câu chuyện người vợ vu cáo cho chồng những điều tầm xàm nhất và biến cuộc sống của anh ta trở thành địa ngục. Tiền bạc, con cái... là những điều làm người đàn ông sống dỡ chết dỡ nếu gặp một ex không biết điều hay muốn trả thù. Nghĩ đến thấy nổi da gà Smiling-face-with-halo4


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 07:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Cả hai trường hợp mài nêu ra đều đúng. Thôi thì kệ đi, tới đâu hay đến đó đi hén. Khó quá cho qua đi.   Cheer

Có điều cũng nói thật lòng, nhiều khi thấy mài đau khổ vì những cái đã qua quá tự nhiên cũng thấy buồn giùm và tưng tức. Có lẽ vì thân nhau quá, hiểu nhau quá nên đâm ra như vậy không?. Cứ làm như ghen ghen hay sao ah. Hay là tau đã yêu mài?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ hồi nhỏ chơi chung với thằng bạn thân, tự nhiên một hôm thấy nó đi chơi với thằng khác, lòng bỗng nhiên nghẹn lại, sau này tự hỏi, có phải mình ghen không ta?. Chắc là có rồi. Ai bảo đàn ông không ghen chứ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao nhớ có lần kể trong đây là năm tao học lớp ba, rất thân 1 thằng ku học chung. Nó con trai mà môi đỏ choét, hai má thì trắng nỏn nà, tao còn nhớ cả những sợi gân xanh nho nhỏ trên đôi má bầu bỉnh trắng hồng (sau này tao rất thích những cô gái trắng trẻo và có đôi má đỏ hây hây). Không hiểu sao tao không thể nào quên được (dù trí nhớ tao rất kém) cảnh một hôm ra về, cả đám học sinh bị nghẹt lại trên cầu thang. Quay qua cậu bạn, nhìn đôi má hây hồng và dường như có điều thầm kín gì thúc dục, tao hôn lên má cậu ta một cái. Báo hại, suốt năm học đó tao phải tránh cậu ta như tránh tà vì mắc cở. May mắn hơn là sau khi lớn lên thì tao chưa từng làm lại chuyện dại dột là hôn lên má một thằng đàn ông. haha, giờ già rồi, và tao sure là tao không phải... gay Lol