VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:44 PM)Bee Wrote: hi GG ,
sis khoẻ không ? dạo này sis chốn kỹ quá 

Hello Thấy chỉ 1 con là vì khi con nào ấp đêm thì ban ngày tìm chỗ ăn rồi ngũ lấy sức để đêm ấp , con nào ấp ngày thì đêm ăn xong rồi cũng tìm chỗ ngũ lấy sức . do đó ban đêm khi chúng thay ca ấp trứng thì chúng ta không thấy nên tưởng chỉ có 1 con chim . khi ấp thì phải tỉnh canh chừng sợ rắn hoặc các con chim khác đến trộm trứng .

chim mái bạc tình hơn chim trống .  Lol

Cái gì cũng đồng ý với bạn Ong, nhưng riêng cái khoản tô đậm ở trên xin được nói thêm một chút cho rõ nghĩa nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Chim trống với một đặc tính cố hữu là thích cái đẹp, mê sự hào nhoáng, phù phiếm.Thêm nữa là được giao cho cái trách nhiệm vinh quang, ấy là phát triển nói giống của mình nên hay có tật linh tinh, dễ ngã lòng trước những cám dỗ, dễ mũi lòng trước những ước muốn của chim mái. Thế nên vẫn hay phân vân giữa bổn phận (lo cho gia đình) với nhiệm vụ (duy trì nòi giống). Nếu thiên về bổn phận thì trở thành người chồng tốt dưới mắt thiên hạ, nhưng nếu đặt nặng cái nhiệm vụ được giao thì sẽ trở thành người chẳng ra gì. Cũng khổ cho him lắm chứ đâu có sung sướng như mọi người vẫn thường nghĩ đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Được một cái là vẫn biết sợ, vẫn biết là sai, thế nên có ra ngoài xơi hủ tiếu bánh canh gì thì cũng chùi miệng lau mép cho kỹ khi về nhà, dấu diếm việc thi hành nhiệm vụ nói trên một cách cẩn thận, nếu có bị hạch hỏi cũng thà chết không khai ra, nếu có bị bắt quả tang cũng chối lia lịa, vì sợ. Sợ tan nát cái tổ ấm của mình là vậy.

- Chim mái thì thiên về tình cảm mà ít suy nghĩ đến lý trí. Khi yêu họ móc hết gan ruột ra cho, cho từ trên xuống dưới, cho từ trong ra ngoài, có bao nhiêu móc ra cho hết, chẳng giữ lại cho mình thứ gì. Thêm một cái nữa là họ ít khi chịu bằng lòng với cái hiện có, đã hạnh phúc rồi thì muốn hơn nữa, hơn nữa mói thỏa lòng. Với họ thì cái đẹp hình thức luôn là cái quan trọng nhất, lúc nào cũng bâng khuâng nghi ngờ về cái nhan sắc bên ngoài của mình mà quên mất cái đẹp tiềm ẩn bên trong, bởi cái đó mới là cái quan trọng, bởi cái đó là cái mà con chim trống chấp nhận hy sinh thân trai mười hai bến nước rước nàng về.

Cứ thử nhìn lại sẽ thấy, biết bao nhiêu thời trang, áo quần hàng hiệu, nước hoa thơm ngát, dịch vụ bơm môi sửa mũi, ăn nên làm ra nhờ cái sở thích này của chim mái. Câu nói mà họ thích nghe nhất từ miệng những con chim trống chung quy lại chỉ là: "Em là người đẹp nhất, nổi bật nhất trong buổi dạ tiệc hôm nay...". Chỉ có mấy ông đàn ông lạc hậu lắm mới mở miệng ra khen, em là người thông minh, tài giỏi nhất trong số những người phụ nữ anh từng gặp. Khen vậy cũng được thôi, nhưng cái nhận được chỉ là một tình bạn đơn thuần.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên khi họ cất bước theo tiếng gọi của tình yêu mới thì một đi không trở lại, xách gói ra khỏi nhà là mắt nhìn thẳng về phía trước mà tiến, chẳng thèm một lần ngoái đầu nhìn lại mà nước mắt lưng tròng như khi con chim trống bị đuổi ra khỏi nhà vì cái tội ăn vụng.

Một vài chi tiết ở trên là kinh nghiệm của bản thân, cộng thêm một chút tìm hiểu ở những cái mình thấy chung quanh mình. Đúng hay sai cũng chỉ có mức độ. 

Hổng hiểu sao mà tui khoái mấy cái đề tài về tình cảm đôi lứa, tâm sinh lý của đàn ông và phụ nữ như thế này nữa. Suy nghĩ riết rồi đâm ra sợ, không phải sợ yêu mà là sợ lập gia đình mới ghê.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

anh Đạn ,

sở dĩ Bee nói con chim mái bạc tình hơn con chim trống ( loại chim thật chứ Bee không ám chỉ qua con người )

vì loại chim mà con chim trống ấp trứng thay cho con chim mái là loại chim mà sau khi trứng nở thì con chim mẹ rời xa đàn chim con và đi tìm con trống khác để sinh sổi nẩy nở tiếp . còn con chim cha phải nuôi nấng chim con .

như vậy là bạc tình hơn phụ nữ rồi . Phụ nữ có bỏ chồng được nhưng khó bỏ được con .

Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 còn anh nói về tình yêu nam nữ cái này Bee không dám bàn vì Bee dở lắm . không kinh nghiệm chuyện tình cảm đâu hồi giờ bị đổ máu bể tim không à . Shy


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:20 PM)Bee Wrote: GG , đôi khi cái gì cũng số 1  . nhất là cái loa phát thanh cũng là số 1 thì đàn ông họ không muốn về nhà đâu sis .

Lol Lol  Bee chạy trước nha  Lol
( Bee chọc vui thôi , sis đừng có rượt Bee ) Lol 

nói chớ ngoan quá không có cho họ làm chuyện hỗng ngoan cái họ đi ra ngoài đó sis . Crying-face4
phải hỏi là hư chuyện đó lắm mà vẫn đi ra ngoài thì tính sao ? Lol

Sư phụ.  Clap

Hiền ơi là hiền sao là cái loa phát thanh chứ nè.  Winking-face4

Còn hư chuyện đó, Cỏ hổng biết là hư ... chuyện gì ...  Rollin 

Nếu hư chuyện đó lắm, mà vẫn đi ra ngoài thôi đem dzụt cho rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Duoctue - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:18 PM)Green Grass Wrote: Nếu đàn bà tốt ơi là tốt, ngoan ơi là ngoan, giỏi ơi là giỏi, hiền ơi là hiền, đẹp ơi là đẹp mà tại đàn ông thích đi lạc thì tính sao nè.

Tính sao nè ... (không thèm cười nha, nghiêm chỉnh hỏi tội)



.

Rollin

Chừng nào kiếm được người phụ nữ như Cỏ nói thì mới tính sau.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Duoctue - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:41 PM)Green Grass Wrote: Sư phụ.  Clap

Hiền ơi là hiền sao là cái loa phát thanh chứ nè.  Winking-face4

Còn hư chuyện đó, Cỏ hổng biết là hư ... chuyện gì ...  Rollin 

Nếu hư chuyện đó lắm, mà vẫn đi ra ngoài thôi đem dzụt cho rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh cũng khg biết Bee nói hư chuyện gì. Mà thế nào mới gọi là hư ? Cần Bee giải thich rõ rằng thêm.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

Thì tui cũng mượn câu chuyện của mấy con chim để nói xa nói gần qua chuyện tình yêu, tình cảm nam nữ cho vui thôi mà.  Smiling-face-with-halo4

Còn nói đơn thuần về loài vật thì có cả ngàn trường hợp để minh chứng, thí dụ để ca tụng cho sự hy sinh của con đực có thể kể đến trường hợp của con cá ngựa đực dưới biển, con ếch cha trên bờ... còn muốn ca tụng sự hy sinh của con mái thì có con gà mái, con vịt mái...một mình ấp trứng, một mình chăm sóc con.

Ngay cả "con người" mình cũng có trường hợp phần "người" nhiều hơn phần "con" và nhiều trường hợp khác, phần "con" nhiều hơn phần "người" là vậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - lãng - 2020-06-10

Tôi có một ông anh họ, trước 75 ổng cũng có chức vụ khá cao bên dân sự và ổng có bà vợ học thức vừa đẹp vừa giỏi.
Nhưng rồi khi về làm việc ở miền Tây ổng lẹo tẹo với một cô thôn nữ và ly dị bà vợ kia. Mấy bậc cha chú la ổng quá chừng nhưng ổng tâm sự với mấy người anh cùng lứa tuổi với với ổng: "Có khi nào tụi mày có cái cảm giác khi phải ăn mãi sơn hào hải vị không? Tụi bây nhất định sẽ thèm một bữa cơm canh cà cá kho vv. Tao đã có cái cảm giác đó và tao thấy tao hạp với hương đồng gió nội hơn."
Ổng với bà vợ sau sống rất hạnh phúc.


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:50 PM)duoctue Wrote: Anh cũng khg biết Bee nói hư chuyện gì. Mà thế nào mới gọi là hư ? Cần Bee giải thich rõ rằng thêm.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

anh duoctue ,
mấy ông ra ngoài kiếm phở để làm gì ? Shy


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:50 PM)duoctue Wrote: Anh cũng khg biết Bee nói hư chuyện gì. Mà thế nào mới gọi là hư ? Cần Bee giải thich rõ rằng thêm.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khuynh hướng của đàn ông thời nay là luôn thích người phụ nữ hư hư một chút đó anh Tuệ à.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dĩ nhiên, chỉ nên hư với mình chứ đừng gặp ai cũng hư hết thì chết nửa đời mình.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:41 PM)Green Grass Wrote: Sư phụ.  Clap

Hiền ơi là hiền sao là cái loa phát thanh chứ nè.  Winking-face4

Còn hư chuyện đó, Cỏ hổng biết là hư ... chuyện gì ...  Rollin 

Nếu hư chuyện đó lắm, mà vẫn đi ra ngoài thôi đem dzụt cho rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol sis GG ,

đồng ý 
đôi khi hiền ơi là hiền thì thành chán nên cũng không tốt , không kéo dài 1 cuộc trò chuyện thì cũng dễ lạc lối đó sis .
nhiều chị hiền quá hay bị chồng ăn hiếp , lấn ép .


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:42 PM)duoctue Wrote: Chừng nào kiếm được người phụ nữ như Cỏ nói thì mới tính sau.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuy xa mà gần, tuy gần mà xaaa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:59 PM)Bee Wrote: Lol sis GG ,

đồng ý 
đôi khi hiền ơi là hiền thì thành chán nên cũng không tốt , không kéo dài 1 cuộc trò chuyện thì cũng dễ lạc lối đó sis .
nhiều chị hiền quá hay bị chồng ăn hiếp , lấn ép .


Đồng ý với Bee. 

Ý Cỏ nói là hiền theo ý tâm lành và thành thật chứ không phải hiền theo kiểu khờ.  Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:56 PM)Bee Wrote: anh duoctue ,
mấy ông ra ngoài kiếm phở để làm gì ? Shy

Đã giải thích ở trên rồi đó bạn Ong. Do cái bản năng duy trì nòi giống thôi, nhiệm vụ được giao mà không hoàn thành nhiều khi cũng áy náy lắm cơ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thêm nữa là nếu cơm ngon canh ngọt, ăn uống đầy đủ thì ai mà thèm ăn phở làm gì. Cứ nghĩ mỗi ngày ba bữa được "đè" ra đút cơm tận miệng, no cành hông rồi mà còn bắt ăn ráng thêm vài chén nữa thì đi ngủ cho chắc ăn, bụng nào mà chứa nổi?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì tui cũng mượn câu chuyện của mấy con chim để nói xa nói gần qua chuyện tình yêu, tình cảm nam nữ cho vui thôi mà.  Smiling-face-with-halo4

Còn nói đơn thuần về loài vật thì có cả ngàn trường hợp để minh chứng, thí dụ để ca tụng cho sự hy sinh của con đực có thể kể đến trường hợp của con cá ngựa đực dưới biển, con ếch cha trên bờ... còn muốn ca tụng sự hy sinh của con mái thì có con gà mái, con vịt mái...một mình ấp trứng, một mình chăm sóc con.

Ngay cả "con người" mình cũng có trường hợp phần "người" nhiều hơn phần "con" và nhiều trường hợp khác, phần "con" nhiều hơn phần "người" là vậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chung mỗi người 1 hoàn cảnh 1 số phận phải không anh ?
khó nói lắm , đôi khi hoàn cảnh xô đẩy  người ta vào trường hợp khó xử khiến con người ta không có cách chọn lựa 

còn mấy con vật mà trời sinh ra chúng như thế thì nó cứ truyền kiếp như thế . không ai dạy bảo chúng cứ vẫn làm như thế .
như đàn ông cho rằng đi duy trì nòi giống là việc cao cả .
thì con chim mái cũng cho việc nó phải bỏ nhiệm vụ nuôi con mà đi sanh sôi nảy nở thêm cũng là 1 trách nhiệm của nó do ông Trời ban bố cho nó .


RE: Mùa Xuân đến - RungHoang - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:59 PM)Bee Wrote: Lol sis GG ,

đồng ý 
đôi khi hiền ơi là hiền thì thành chán nên cũng không tốt , không kéo dài 1 cuộc trò chuyện thì cũng dễ lạc lối đó sis .
nhiều chị hiền quá hay bị chồng ăn hiếp , lấn ép .

Nói bậy nà  vahidrk1

Vợ hiền thì chồng cưng chứ sao lại nỡ lòng ăn hiếp