VietBest
Góc Phó Nhòm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html)
+--- Thread: Góc Phó Nhòm (/thread-16735.html)



RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

Đợi mòn con mắt, dài cái cổ rồi chỉ thấy có chim mẹ và chim con.

Biết chim cha ở đâu nè... Winking-face4






.

Chim cha đang bựn xây tổ chim ... khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

Thấy chưa, tui nói đâu có sai đâu, ai cũng lên án con chim Cha hết. Tội nghiệp thằng nhỏ ghê luôn. Hết nói đi bia ôm giờ nói đi xây tổ chim khác, còn điều gì tàn nhẫn hơn không, sẵn đây nói luôn ra đi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


@ Fan: Hông ấy hai đứa minh giả bộ yêu nhau đi, cho hai thằng kia tức chơi. Từ nhỏ đến giờ anh chưa thử "cảm giác" ấy.  Rollin


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:03 PM)Ngại đạn. Wrote: Thấy chưa, tui nói đâu có sai đâu, ai cũng lên án con chim Cha hết. Tội nghiệp thằng nhỏ ghê luôn. Hết nói đi bia ôm giờ nói đi xây tổ chim khác, còn điều gì tàn nhẫn hơn không, sẵn đây nói luôn ra đi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


@ Fan: Hông ấy hai đứa minh giả bộ yêu nhau đi, cho hai thằng kia tức chơi. Từ nhỏ đến giờ anh chưa thử "cảm giác" ấy.  Rollin

Còn ... nhưng để dành, anh Đạn năn nỉ đi rồi Cỏ nói cho nghe.  Winking-face4


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:14 PM)Green Grass Wrote: Còn ... nhưng để dành, anh Đạn năn nỉ đi rồi Cỏ nói cho nghe.  Winking-face4

Có nên năn nỉ hông ta?.  Confused

Nghe những điều tàn nhẫn thì không thích lắm, nhưng dù sao cái tính tò mò vẫn thắng. Nên... năn nỉ đó, nói ra đi... Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

chào tất cả các anh chị em xa và gần ,

Bee nhớ không lầm hình như loaị chim này là 1 trong những loại species mà the male and the female take turns incubating the egg .
con chim cha và con chim mẹ thay phiên nhau ấp trứng .

Confused


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Có nên năn nỉ hông ta?.  Confused

Nghe những điều tàn nhẫn thì không thích lắm, nhưng dù sao cái tính tò mò vẫn thắng. Nên... năn nỉ đó, nói ra đi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đang si nghĩ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:29 PM)Bee Wrote: chào tất cả các anh chị em xa và gần ,

Bee nhớ không lầm hình như loaị chim này là 1 trong những loại species mà the male and the female take turns incubating the egg .
con chim cha và con chim mẹ thay phiên nhau ấp trứng .

Confused


Hi Bee, chắc vậy nên chỉ thấy 1 con chim hà.  Hug


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:38 PM)Green Grass Wrote: Hi Bee, chắc vậy nên chỉ thấy 1 con chim hà.  Hug

hi GG ,
sis khoẻ không ? dạo này sis chốn kỹ quá 

Hello Thấy chỉ 1 con là vì khi con nào ấp đêm thì ban ngày tìm chỗ ăn rồi ngũ lấy sức để đêm ấp , con nào ấp ngày thì đêm ăn xong rồi cũng tìm chỗ ngũ lấy sức . do đó ban đêm khi chúng thay ca ấp trứng thì chúng ta không thấy nên tưởng chỉ có 1 con chim . khi ấp thì phải tỉnh canh chừng sợ rắn hoặc các con chim khác đến trộm trứng .

chim mái bạc tình hơn chim trống .  Lol


RE: Mùa Xuân đến - Ngại đạn. - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:29 PM)Bee Wrote: chào tất cả các anh chị em xa và gần ,

Bee nhớ không lầm hình như loaị chim này là 1 trong những loại species mà the male and the female take turns incubating the egg .
con chim cha và con chim mẹ thay phiên nhau ấp trứng .

Confused

Cuối cùng thì cũng có bạn Ong vào xác nhận để minh oan cho con chim cha yêu dấu của tui. Đã nói rồi mà, đâu phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa hết đâu, tùy người thôi.

Cảm ơn bạn Ong.  Thumbs-up4

Ở sở làm của tui có mấy chị đồng nghiệp đã có gia đình, thường tụ tập nhau ca cẩm với tui về việc mấy ông chồng của họ hay lén lút ra ngoài ăn phở, ăn hủ tíu kèm nhiều lời cay nghiệt dành cho mấy chả.

Mới đầu thì tui im im, nhịn nhịn, không dám nói. Sau thấy nói quá, tui mới phán một câu làm mấy chỉ giận cho đến giờ:

- Nếu cơm ở nhà mà ngon, nóng hôi hổi, không khê, không khét thì mấy ổng đâu có ra ngoài ăn hủ tíu, bánh canh kèm giò cháo quẩy... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:48 PM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng thì cũng có bạn Ong vào xác nhận để minh oan cho con chim cha yêu dấu của tui. Đã nói rồi mà, đâu phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa hết đâu, tùy người thôi.

Cảm ơn bạn Ong.  Thumbs-up4

Ở sở làm của tui có mấy chị đồng nghiệp đã có gia đình, thường tụ tập nhau ca cẩm với tui về việc mấy ông chồng của họ hay lén lút ra ngoài ăn phở, ăn hủ tíu kèm nhiều lời cay nghiệt dành cho mấy chả.

Mới đầu thì tui im im, nhịn nhịn, không dám nói. Sau thấy nói quá, tui mới phán một câu làm mấy chỉ giận cho đến giờ:

- Nếu cơm ở nhà mà ngon, nóng hôi hổi, không khê, không khét thì mấy ổng đâu có ra ngoài ăn hủ tíu, bánh canh kèm giò cháo quẩy... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol Đàn ông các anh chỉ khéo binh nhau và viện cớ cho nhau .

Shy


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:54 PM)Bee Wrote: Lol Đàn ông các anh chỉ khéo binh nhau và viện cớ cho nhau .

Shy


Đúng rồi đó Bee.  Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Mùa Xuân đến - Ech - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:54 PM)Bee Wrote: Lol Đàn ông các anh chỉ khéo binh nhau và viện cớ cho nhau .

Shy

Cái này anh không đồng ý nhen. Em thấy là anh cứ kể tội thằng Lãng vói thằng Đạn ra hoài hà Lol


RE: Mùa Xuân đến - Duoctue - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:48 PM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng thì cũng có bạn Ong vào xác nhận để minh oan cho con chim cha yêu dấu của tui. Đã nói rồi mà, đâu phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa hết đâu, tùy người thôi.

Cảm ơn bạn Ong.  Thumbs-up4

Ở sở làm của tui có mấy chị đồng nghiệp đã có gia đình, thường tụ tập nhau ca cẩm với tui về việc mấy ông chồng của họ hay lén lút ra ngoài ăn phở, ăn hủ tíu kèm nhiều lời cay nghiệt dành cho mấy chả.

Mới đầu thì tui im im, nhịn nhịn, không dám nói. Sau thấy nói quá, tui mới phán một câu làm mấy chỉ giận cho đến giờ:

- Nếu cơm ở nhà mà ngon, nóng hôi hổi, không khê, không khét thì mấy ổng đâu có ra ngoài ăn hủ tíu, bánh canh kèm giò cháo quẩy... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chính xác. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mùa Xuân đến - Green Grass - 2020-06-10

(2020-06-10, 04:59 PM)duoctue Wrote: Chính xác. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Nếu đàn bà tốt ơi là tốt, ngoan ơi là ngoan, giỏi ơi là giỏi, hiền ơi là hiền, đẹp ơi là đẹp mà tại đàn ông thích đi lạc thì tính sao nè.

Tính sao nè ... (không thèm cười nha, nghiêm chỉnh hỏi tội)



.

Rollin


RE: Mùa Xuân đến - Bee - 2020-06-10

(2020-06-10, 05:18 PM)Green Grass Wrote: Nếu đàn bà tốt ơi là tốt, ngoan ơi là ngoan, giỏi ơi là giỏi, hiền ơi là hiền, đẹp ơi là đẹp mà tại đàn ông thích đi lạc thì tính sao nè.

Tính sao nè ... (không thèm cười nha, nghiêm chỉnh hỏi tội)



.

Rollin

GG , đôi khi cái gì cũng số 1  . nhất là cái loa phát thanh cũng là số 1 thì đàn ông họ không muốn về nhà đâu sis .

Lol Lol  Bee chạy trước nha  Lol
( Bee chọc vui thôi , sis đừng có rượt Bee ) Lol 

nói chớ ngoan quá không có cho họ làm chuyện hỗng ngoan cái họ đi ra ngoài đó sis . Crying-face4
phải hỏi là hư chuyện đó lắm mà vẫn đi ra ngoài thì tính sao ? Lol