VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - ngap_ruoi - 2022-01-31

(2022-01-31, 08:44 AM)LeThanhPhong Wrote: LTP lười biếng nên thường ăn cơm nguội hâm nóng trong microwave .  Ăn cũng ngon lắm .

Hôm nay là ngày Giao Thừa rồi .  

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi."

Anh Ngáp Ruồi đã mua vôi chưa ?  Rồi mai kia mốt nọ còn mua muối nữa !!!  (LTP không mua vôi hay mua muối .)

Thời gian đi nhanh quá .  Mới đó đã hết tháng giêng dương lịch rồi .


Hmm..... Dại gì không ăn cơm nguội..... không có cơm nguội thì phải..... thì phải làm mì gói ăn.... ăn mì gói mau đói bụng thôi ăn cơm nguội chắc bụng hơn....

Có đi mua muối rồi .... mà họ hết bán muối rồi..... còn vôi thì chắc 1, 2 tháng sẽ mua...... Cũng may nhà còn 1 bịch muối đẻ sài chống dịch Ô-Mai-Con ...... Còn vôi thì phải mua về quét tường cho nhà đỡ cũ hơn 1 tí..... Hahahahahahaha..... Until then .... Good Luck....


RE: Linh Tinh - LTP - ngap_ruoi - 2022-01-31

(2022-01-31, 09:16 AM)TTTT Wrote: Chào anh LTP, chào cả nhà...Hôm nay Lan tranh thủ ghé vô đây vì ngày mai ngày mốt chắc Lan sẽ không vô diễn đàn vài ngày. Lan chúc anh LTP và cả nhà sẻ có một năm mới an vui, hạnh phúc, sức khỏe luôn mãi bền bỉ và nhớ là luôn mặc đồ giáp để phòng hờ con Omicron nha....Thân mến... 223110697 223110697
Ps: Đừng nói chuyện mua muối, mua vôi...nghe ớn quá hà!  ba8
Anh Phong nè, anh NR nói vụ luc bát cơm nguội gì đó, chắc ảnh cũng ngụ ý chọc quê Lan luôn đó ...Vì tối hôm kia Lan có làm bài thơ lục bát nữa đêm đó anh.  2leluoi Lol  Rollin


Hmm...... À hèm .... người ta có tinh thần ăn uống....... thì đêm buồn phải lục bát (cơm nguội) là phải rồi...... Ai biểu không ghi ra cho rõ..... là đêm buồn buồn .... làm thơ lục bát..... Hahahahahahahahaha....



(2022-01-31, 12:13 PM)LeThanhPhong Wrote: Thân chúc Lan và gia đình một năm mới an vui .

Thì ra "lục bát" là "lục cơm nguội" . Anh Ngáp Ruồi này chọc quê Lan kinh thật . Becuoi

Hmm.... Biết gì đâu.... biết gì đâu..... Ai biểu viết là đêm buồn lục bát làm chi ....... Vì tưởng người ta cũng như mình .... đêm buồn (không ngủ được ra tủ lạnh) lục bát (cơm nguội)....... Until then .... Good Luck...

Ps.... Biết gì đâu.... biết gì đâu...... Chưa bán muối và cũng chưa mua vôi..... Nhưng vẫn Cà Chớn (và) Không Cà Chua........... LOL-4 LOL-4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-01

Quà Tết Năm Nhâm Dần: Thông Điệp của Sư Khang

Sư Khang Giảng "Sự Bình Đẳng của Phật Giáo"




--ooOoo--

Sự Bình Đẳng của Phật Giáo

(Trạch pháp có nghĩa là dùng trí tuệ lựa chọn, phân biệt đúng sai, thật giả để chọn chân bỏ giả, thẳng hướng tới giác ngộ .)

Mình phải có con mắt trạch pháp .  Không phải vì hào quang của các ngài, mình sợ rồi mình theo . Thiền sư thì thiền sư nổi tiếng không: Thái lan, Tích lan; nhất là Tích lan, ông nào ông nấy Tiến sĩ không . Bất chấp Tiến sĩ gì Tiến sĩ mà không sáng tỏ là tôi vẫn làm là tôi hỏi. 

Tôi đã nói trước: Quý vị phải có can đảm như vậy .

Đức Phật đã có nói rồi: "Đừng nghe ai hết, dầu đó là truyền thống, dầu đó là bổn sư, dầu đó là bậc minh sư ." 

Minh sư thây kệ nó, nhưng mình phải nắm cái gốc của mình, trạch pháp, vô đó . Bất tri tác vấn, bất minh tác hoc.  Không biết thì phải hỏi . Dầu là Đức Phật giảng, nhưng bây giờ tôi thấy khác với cái hiểu biết của tôi, tôi cũng phải hỏi Ngài . Hỏi Ngài tức là cung kính Ngài .  

Còn nói: "Mô Phật, A Men . Ngài dạy sao, con nghe vậy . "  Tôi nói: "Cái đó, theo Đức Phật, Ngài nói là phỉ báng ta .  Theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta ."

Mình theo Đức Phật để làm cái gì ? Để hầu hạ, để ăn mày cái phước báu của Ngài ?

-- Không! Không có đâu .

Đức Phật ra đời là muốn mỗi người chúng ta phải thành Phật như Ngài . Cái quả Phật không phải là riêng mình Thái tử Sĩ Đat Đa, mà nó là chung cho tất cả . Phật đến là để mỗi người chúng ta phải thành Phật như Phật, bằng Phật . 

Hễ tôi nói sai, tôi chịu tội thôi .

Còn các tôn giáo khác thì không có . Chúa là trên hết . Mình bằng Chúa là phạm tội phạm thượng . Sở dĩ tôi đi tu đạo Phật là vì tôi thấy chỗ đó . Thời đó cũng qua bên Thiên Chúa . Tôi học trường Thiên Chúa, nhưng tôi không có vô đạo .  Khi ông cha giảng nói Chúa là trên hết, tôi nói: "Vậy tôi cũng làm Chúa được ."  "Em nói vậy là em phạm thượng ."

Tại sao có mình Chúa làm Chúa, mà mình không được làm Chúa ?  Mình phải  hầu hạ Ngài, phải nô lệ, phải sanh về nước Ngài, phải làm con cháu của Ngài .

Phật đã nói: "Ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành ." 

Ai cũng là Phật, nếu chịu đi theo con đường hướng dẫn của Ngài .



RE: Linh Tinh - LTP - 005 - 2022-02-01

 Tôi cảm thấy ông sư này nói đạo không được tế nhị. Giảng pháp có nhiều cách nói pháp. Không nên lấy tôn giáo khác ra so sánh.


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-01

(2022-02-01, 01:37 PM)005 Wrote:  Tôi cảm thấy ông sư này nói đạo không được tế nhị. Giảng pháp có nhiều cách nói pháp. Không nên lấy tôn giáo khác ra so sánh.

Ông đã tịch rồi, từ năm 2013 .


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-03

(Quora) Have you ever seen a student get roasted by a teacher?


Answered by Tom Robinson:

During my senior year of high school, I took AP (advanced placement) Calculus.
My teacher was a man named Dr. John Smith (I’m not protecting identities, that was actually his name), and he had what might be the most brilliant mathematical mind with which I have ever had the privilege to interact. He was the epitome of English in every respect. He had trained RAF pilots in Bahrain. He was a pianist of the highest order.


And he could swim through the sea of Mathematics like a fucking marlin.
Math(s) was a language in which he was utterly fluent. He loved being able to do complex calculations in his head faster than we could type them into our calculators, and he would always write his answers out to decimal places that went beyond the capacity of our calculator screens to display.


He was a wonder to behold at the blackboard.


With only one exception, we all used the TI-83, which at the time was (and may still be) the standard calculator for high school calculus classes.


But there was this one kid, who I’ll call Bobby (now I am protecting identities). Bobby had the more expensive TI-84 Plus. It had just come out and his dad had bought it for him.


He wouldn’t shut the fuck up about that calculator. At least once per class, he would find a way to mention that he was using a more advanced calculator than the rest of us. He once made a remark to me about how I shouldn’t complain that my parents didn’t put in the extra money for a TI-84 Plus. He was such a fucking suck-up.

Now maybe there is someone out there who is intimately familiar with the functional difference between the TI-83 and the TI-84 Plus and who can help me be more accurate and specific, but the way I remember it is that the TI-84 Plus allowed the user to plug in complex calculus problems whole and would work through steps on its own, while the rest of us needed to break problems down to less complex calculations to get the answer.


However it works, the TI-84 Plus had a flaw: a certain type of calculation that it couldn’t work out on its own, and Dr. Smith knew it.


Dr. Smith found Bobby obnoxious to the highest degree. He had grown up on slide rules and mathematical principles, and here was this fucker whose daddy bought him a fancy calculator and who thought he was a genius. On top of that, he was a sycophant, which Dr. Smith could not tolerate in the least.  Nonetheless, it was difficult to do anything about it because his calculator was indeed faster than the rest of ours, so he was always the first hand up.

One day, Dr. Smith spent an entire class  on problems [b]that couldn’t be solved on a TI-84 Plus without breaking them down.[/b]


That was no problem for the rest of the class. We’d had to learn the principles of differentiation and integration from the ground up since the start of the year. Bobby had not. He’d just typed everything into his calculator.


For a whole day, everyone but Bobby had their hand raised to answer every question, and for a whole day Dr. Smith called on Bobby to answer every single one. He’d sit there looking at the error message on his screen, laughing nervously and trying to act legitimately confused while every other student in the class had his hand raised.


When the class was drawing to a close, Dr. Smith wrote up one final problem and said he only wanted Bobby to answer and everyone else should keep their hands down.


The whole class sat silently while Bobby nervously laughed at another error message.

In his calmest and most dignified English accent, Dr. Smith said:

Quote:Bobby, graphing calculators are nothing next to the human mind. If you wish to be a mathematician, you will have to learn the principles of mathematics. Class dismissed.

I don’t know if I’ve ever respected a math teacher like I did that day.
It was awesome.

110.3K views



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-04

Sư Khang thuyết giảng tu học giản đơn đi đến Niết bàn đạo Phật..




Bây giờ khoa học đã kêu gọi về sống thiên nhiên, thành ra bên tôi là không có máy móc. Cả điện thoại di động tôi không có, điện thoại bàn tôi cũng không có luôn. Máy thâu băng tôi không có, cái máy đĩa tôi cũng không có luôn. Cái tủ lạnh cũng chẳng có.

Tôi trống trơn không có gì hết, nhưng mà khỏe. Ban đêm ngủ khỏi đóng cửa. Quý vị để nhiều quá, khóa hai ba tầng, nó vẫn vô như thường. Mấy cái chùa có khoá. Nó vô nó lấy acid nó đập vô cái ổ khóa, nó lấy sạch sành sanh.

Như chùa ở Phổ Minh cũng vậy. Nó đem nguyên chiếc xe hơi lại. Vì mình ỷ y có khóa ba bốn lớp mà: khóa cửa, rồi khoá cái tịnh xá nữa. Đồ bằng đồng này kia, để trong đó. Phật bằng đồng, nó rinh ông Phật luôn, đem ra chở lên xe hàng chạy mất. Sáng, sạch sành sanh, không còn cái gì hết.

Rồi tôi ... Tịnh xá không có cửa đóng. Khúc nào cũng không có cửa đóng. Vô nó không thèm ngó tới. Vô lấy cái gì bây giờ? Tịnh xá có ông Phật với có tôi. Có rinh tôi thì mắc tiền thôi. Còn rinh ông Phật bằng đồng, xi măng đâu có tốn gì. Rinh tôi cũng không có ai chuộc đâu.

Thì đó, chúng ta trở lại. Ông Phật thời xưa khôn. Ngài trí tuệ là vậy. Trời ơi, cái ngai vàng ai mà bằng? Quý vị cho làm vua, quý vị khoái chết luôn. Mà vua đâu có ngủ yên. Sợ lắm sao? Sợ ám sát.  

Bây giờ mới hỏi hỏi mấy ông mấy bà, hỏi mấy ông tổng thống có yên không? Đi ra lên xe là xe bọc sắt. Mặc áo là áo bằng sắt. Rồi sợ. Nó bắn, không lủng.

Ông Phật hồi làm Thái tử cũng vậy. Hồi sắp lên làm Thái tử, nó tính giết ông. Rồi ra ngồi dưới gốc cây, ai giết ông? Không ai thèm ngó hết. Lấy cái bát bằng đất như vầy. Lấy không? Lấy về làm cái gì?

Thành ra làm Phật sướng là khỏi lo. Ngủ thẳng giấc. Ngủ dưới gốc cây, không thèm vô nhà ngủ nữa. Đi đâu khỏi lo gì hết. 

Thành ra người tu là trên hết: không vợ, không con, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc. Người đời không tiền là phải chết, mà người tu có tiền là chết. Thành ra đạo Phật đi ngược dòng đời. Quý vị thấy không?

Quý vị phải hiểu cái đó. Quý vị chịu đi ngược, quý vị sống Niết Bàn ngay từ bây giờ, tại đây. 

Thành ra, mình tưởng Niết Bàn ở đâu xa. Không có xa. Niết Bàn ngay bây giờ, tại đây, ngay cuộc sống của mình. 

Nếu mình đừng nhiễm nữa thì là Niết Bàn. Còn nhiễm nữa nhưng biết chia sẻ, đó là cõi trời. Còn nhiễm mà bỏn sẻn ôm hết cho mình, thì đó là 4 đường ác. Ăn thua cái hiểu biết của mình thôi. Còn nếu làm vua mà đừng dính mắc, đem bố thí giúp người khác, thì cái này là ông Phật. Cái này khó làm, kêu là Bồ Tát Thánh.


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2022-02-04

(2022-02-04, 12:14 PM)LeThanhPhong Wrote: Sư Khang thuyết giảng tu học giản đơn đi đến Niết bàn đạo Phật..




Bây giờ khoa học đã kêu gọi về sống thiên nhiên, thành ra bên tôi là không có máy móc. Cả điện thoại đi động tôi không có, điện thoại bàn tôi cũng không có luôn. Máy thâu băng tôi không có, cái máy đĩa tôi cũng không có luôn. Cái tủ lạnh cũng chẳng có.

Tôi trống trơn không có gì hết, nhưng mà khỏe. Bạn đêm ngủ khỏi đóng cửa. Quý vị để nhiều quá khóa hai ba tầng, nó vẫn vô như thường. Mấy cái chùa nó khoái. Nó vô nó lấy acid nó đập vô cái ổ khóa. , nó lấy sạch sành sanh.

Như chùa ở Phố Mình cũng vậy. Nó đem nguyên chiếc xe hơi lại. Vì mình ỷ y có khóa ba bốn lớp mà: khóa cửa, rồi khoá cái tịnh xá nữa. Đồ bằng đồng này kia, để trong đó. Phật bằng đồng, nó rinh ông Phật luôn, đem ra chở lên xe hàng chạy mất. Sáng sạch sành sanh, không còn cái gì hết.

Rồi tôi ... Tịnh xá không có cửa đóng. Khúc nào cũng không có cửa đóng. Nó không ngó tới. Vô lấy cái gì bây giờ? Tịnh xá có ông Phật với có tôi. Có rinh tôi thì mất tiền thôi. Còn rinh ông Phật bằng đồng, xi măng đâu có tốn gì. Tịnh tôi cũng không có ai chuộc đâu.

Thì đó. Chúng ta trở lại. Ông Phật thời xưa khôn. Ngài trí tuệ là vậy. Trời ơi, cái ngai vàng ai mà bằng? Quý vị cho làm vừa, quý vị khoái chết luôn. Mà vua đâu có ngủ yên. Sợ lắm sao? Sợ ám sát.  

Bây giờ mới hỏi hỏi mấy ông mấy bà, hỏi mấy ông tổng thống có yên không? Đi ra lên xe là xe bọc sắt. Mặc áo là áo bằng sắt. Rồi sợ nó bắn hỏng lủng.

Ông Phật hồi làm Thái tử cũng vậy. Hồi sắp lên làm Thái tử, nó tính giết ông. Rồi ra ngồi dưới gốc cây, ai giết ông? Không ai thèm ngó hết. Lấy cái bát bằng đất như vầy. Lấy không? Lấy về làm cái gì?

Thành ta làm Phật sướng là khỏi lo. Ngủ thẳng giấc. Ngủ dưới gốc cây, không thèm vô nhà ngủ nữa.

Đọc xong bài thuyết giảng này, nhất là câu cuối Lan hết biết nói gì luôn! Speechless!  Confused-shrug-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-02-04

Đọc cái này nhớ mấy ông homeless 

Thiệt là thông minh

Không sợ ai lấy gì của mình cả

Và được ngắm trăng sao khi đi ngủ nữa 

This is what i call WISDOM 

Ok-sign-smiley-emoticon
Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-04

(2022-02-04, 12:29 PM)TTTT Wrote: Đọc xong bài thuyết giảng này, nhất là câu cuối Lan hết biết nói gì luôn! Speechless!  Confused-shrug-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon

Bài đó chưa hết.  LTP mới chép hết.  Lan trở lại đọc cho hết.

Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-02-04

Có 2 loại homeless:

1/ Cắt ái ly gia: Từ bỏ gia đình, của cái để sống không nhà.  Buông bỏ tất cả. Loại này mấy ai làm được?

2/ Bất đắc dĩ phải homeless. Không hề buông bỏ. 

(Xin mời Tuyết Vân đi ra. Lần thứ nhất.)


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2022-02-04

(2022-02-04, 01:19 PM)LeThanhPhong Wrote: Bài đó chưa hết.  LTP mới chép hết.  Lan trở lại đọc cho hết.

Cheer

Lan thấy bài giảng đó của Sư Khang không giống lời dạy của người tu hành để tìm chân lý ở chổ nào hết...Lan xin nín luôn tại đây...Sợ tội lắm.[Image: SadhuSadhuSadhu-2.jpeg]


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2022-02-04

(2022-02-04, 01:53 PM)TTTT Wrote: Lan thấy bài giảng đó của Sư Khang không giống lời dạy của người tu hành để tìm chân lý ở chổ nào hết...Lan xinín luôn tại đây...Sợ tội lắm.[Image: SadhuSadhuSadhu-2.jpeg]

bạn TTTT , không giống chổ nào , bạn chỉ ra cho mọi người biết với


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2022-02-04

(2022-02-04, 01:23 PM)LeThanhPhong Wrote: Có 2 loại homeless:

1/ Cắt ái ly gia: Từ bỏ gia đình, của cái để sống không nhà.  Buông bỏ tất cả. Loại này mấy ai làm được?

2/ Bất đắc dĩ phải homeless. Không hề buông bỏ. 

(Xin mời Tuyết Vân đi ra. Lần thứ nhất.)


[Image: 272961034_827675088631879_68284958110319...e=62019FE1]


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2022-02-04

(2022-02-04, 02:06 PM)abc Wrote: bạn TTTT , không giống chổ nào , bạn chỉ ra cho mọi người biết với

Anh abc, Sư Khang là người tu hành mà sư đang thuyết giảng về cái gì vậy? Lan đọc mà Lan cứ tưởng sư đang dạy cho tín đồ bỏ hết gia tài sự nghiệp đi tu như sư để thành Phật không hà! Vì bỏ hết tất cả những ngoại vật ngoài thân đó mới hết lo, hết sợ, mới tu được! Theo như Lan nhớ thì khi Đức Phật đã đắc đạo nhưng vẫn còn có Tất Đạt Đa vì ghanh tị nên cứ rình theo ám hại Đức Phật hoài, vậy Đức Phật đâu thực sự là "sướng" như sư Khang giảng đâu!