VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Oh chuyện 2 người lên giường là ý 2 người chứ không phải ý Chúa

Chuyện 2 người có nên duyên chồng vợ là ý Chúa chứ không phải ý con người 

2 cái này khác nhau, Vân tưởng Phong nói ý Chúa cho cặp này tan rã đễ cặp kia kết hôn, đó là ý Chúa, yeahhh

Shy


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:42 PM)tuyetvan Wrote: Oh chuyện 2 người lên giường là ý 2 người chứ không phải ý Chúa

Chuyện 2 người có nên duyên chồng vợ là ý Chúa chứ không phải ý con người 

2 cái này khác nhau, Vân tưởng Phong nói ý Chúa cho cặp này tan rã dễ cặp kia kết hôn, đó là ý Chúa, yeahhh

Shy


Nghĩa là khi cần bỏ rơi người kia, các bạn đưa ý Chúa ra là xong.

Khi cần ly dị để lấy người khác, các bạn có cần đem ý Chúa ra để bào chữa cho hành động của mình không, hả Vân?


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:31 PM)TTTT Wrote: Vậy là chị Vân tin đó là do ý Chúa hả? Sao Chúa của chị ác quá vậy? Người con gái đó đã đem cả nửa cái mạng của mình (một quả thận) hiến cho anh chàng đó mà sao ý Chúa của chị lại không muốn cho ho họ thành đôi? Why????  Suytu Confused-shrug-smiley-emoticon

Vậy tỉ dụ Lan không thương ai, người ta đem cái này tới cho Lan , cái kia tới cho Lan, Lan thương người ta ?

Nếu đời dễ như vậy, thì đâu có ai khổ vì tình, cứ đem cho, là sẽ nhận được sao

Lan lớn rồi, you should know better than that


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:47 PM)tuyetvan Wrote: Vậy tỉ dụ Lan không thương ai, người ta đem cái này tới cho Lan , cái kia tới cho Lan, Lan thương người ta ?

Nếu đời dễ như vậy, thì đâu có ai khổ vì tình, cứ đem cho, là sẽ nhận được sao

Lan lớn rồi, you should know better than that

Vân à,

Người đàn ông hứa hẹn đủ điều mới có thể làm người đàn bà xiêu lòng với mình, nhất là lại chịu lên giường "ấy ấy" với mình.

Phải không?


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:47 PM)LeThanhPhong Wrote: Nghĩa là khi cần bỏ rơi người kia, các bạn đưa ý Chúa ra là xong.

Khi cần ly dị để lấy người khác, các bạn có cần đem ý Chúa ra để bào chữa cho hành động của mình không, hả Vân?

Phong nói chuyện 1 chọc nhảy tùm lum

Ban đầu không có chuyện lên giường, bây giờ lòi chuyện lên giường 

Ban đầu không có cưới, li dị, bây giờ lòi chuyện li dị

Phong cứ như con cóc vậy, kể the whole story ra đi, rồi mình nói chuyện, chứ 1 chọc lòi ra thêm cái mới, thì chơi với ai Happy-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:51 PM)tuyetvan Wrote: Phong nói chuyện 1 chọc nhảy tùm lum

Ban đầu không có chuyện lên giường, bây giờ lòi chuyện lên giường 

Ban đầu không có cưới, li dị, bây giờ lòi chuyện li dị

Phong cứ như con cóc vậy, kể the whole story ra đi, rồi mình nói chuyện, chứ 1 chọc lòi ra thêm cái mới, thì chơi với ai Happy-smiley-emoticon

Lý lẽ của Vân không đứng vững vì Vân muốn bào chữa hành động sở khanh và cái gọi là ý Chúa của anh ta.


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Lý lẽ Vân không đứng vững vì Phong không kể the whole story, 1 chộc lòi cái này, 1 chộc lòi cái khác 

Happy-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:47 PM)tuyetvan Wrote: Vậy tỉ dụ Lan không thương ai, người ta đem cái này tới cho Lan , cái kia tới cho Lan, Lan thương người ta ?

Nếu đời dễ như vậy, thì đâu có ai khổ vì tình, cứ đem cho, là sẽ nhận được sao

Lan lớn rồi, you should know better than that

Chị cứ đẩy đưa đổ thừa cho ý Chúa vậy mà được! Nói nghe nè...Anh phong nói không sai....Nếu người đàn ông đó không nói lời gì ngọt ngào, không hứa hẹn chuyện tương lai với cô gái đó thì tui dám chắc cô gái đó không thể đem nữa cái mạng của mình cho anh ta một cách tự nguyện như vậy đâu chị.....Chị đọc lại cái tin trong bài của Mi đăng lại đi...Chuyện tình yêu từ xưa tới giờ ít có loại người cho đi mà không muốn nhận lại những gì mà mình mong ước đâu, đừng quá hoang tưởng theo kiểu tiểu thuyết đó...Tui dám chắc chị TV chưa hề biết yêu và không biết tình yêu là gì hết nên chị mới nói cái kiểu là do ý Chúa không muốn nên họ mới không thành đôi được...vô dang thì thoai! Becuoi Becuoi


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Lan mới là người không biết yêu 

Khi yêu thật lòng, mình sẵn sàng hy sinh, mà không đòi hỏi gì, chỉ muốn người yêu mình được hạnh phúc 

Còn nếu mình đòi hỏi, có thể mình chỉ yêu mình mà thôi

Nếu cô gái thiệt sự yêu, cô có thể hy sinh, chỉ mong người yêu mình được hạnh phúc


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Vân tin

Nếu anh chàng nhận được nữa trái thận của cô gái 

- cho dù anh không cưới cô ta vì không yêu, tình yêu không thể miễn cưỡng 

- nhưng anh ta không bao giờ quên được nữa trái thận của cô đang là 1 phần cơ thể của anh

CHUYỆN NÀO CHO RA CHUYỆN ĐÓ


trong anh ta, có thể không có tình yêu, nhưng có tình nghĩa 

Nếu cô gái vẫn giữ a relationship với anh ta, Vân tin đó sẽ là a good relationship 👍


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 03:59 PM)tuyetvan Wrote: Lý lẽ Vân không đứng vững vì Phong không kể the whole story, 1 chộc lòi cái này, 1 chộc lòi cái khác 

Happy-smiley-emoticon


Vân không hiểu.

1/ Trường hợp của cô bạn có thật: hai người cùng đi nhà thờ đạo Baptist. Gia đình anh ta muốn cưới cô kia cho anh ta.  Anh ta chịu, muốn cưới cô ta. Sau khi hai người lên giường nhiều lần, anh ta chia tay, nói đó là ý Chúa. Sau đó, anh ta lấy người khác.

Trước khi anh ta lên giường với cô gái, tại sao Chúa im lặng không cho anh ta biết ý của Mình?

(LTP nói với cô gái: "Anh này thay lòng đổi dạ, thuộc loại sở khanh.  Hắn đổ lỗi cho Chúa, không dám nhận trách nhiệm của mình. Cô rất may mắn  không phải chung sống với tên hèn hạ như vậy.")

2/ Xảy ở ngoài đời: Nhiều cặp vợ chồng có hôn thú, có thể có con với nhau.  Sau một thời gian, hai bên ly hôn vì anh chồng muốn lấy người khác trẻ đẹp hơn sau vài chuyến về Việt Nam.  Đó có phải là do ý Chúa không?

(LTP: Không.  Chồng muốn ly hôn vì chán cô vợ, không phải là ý Chúa.)

-------------

Cho cả hai trường hợp:

Đừng hèn hạ, đổ lỗi cho Chúa.

Hãy đứng thẳng lưng, chịu trách nhiệm với hành động, lời nói và ý nghĩ  của mình.


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Phong có sure là đả kể hết câu chuyện chưa? Hay còn thiếu? 

Thì Vân mới nói chuyện tiếp


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 04:01 PM)TTTT Wrote: Chị cứ đẩy đưa đổ thừa cho ý Chúa vậy mà được! Nói nghe nè...Anh phong nói không sai....Nếu người đàn ông đó không nói lời gì ngọt ngào, không hứa hẹn chuyện tương lai với cô gái đó thì tui dám chắc cô gái đó không thể đem nữa cái mạng của mình cho anh ta một cách tự nguyện như vậy đâu chị.....

Chị đọc lại cái tin trong bài của Mi đăng lại đi...Chuyện tình yêu từ xưa tới giờ ít có loại người cho đi mà không muốn nhận lại những gì mà mình mong ước đâu, đừng quá hoang tưởng theo kiểu tiểu thuyết đó...Tui dám chắc chị TV chưa hề biết yêu và không biết tình yêu là gì hết nên chị mới nói cái kiểu là do ý Chúa không muốn nên họ mới không thành đôi được...vô dang thì thoai! Becuoi Becuoi

Đúng vậy. Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2022-01-29

(2022-01-29, 04:24 PM)tuyetvan Wrote: Phong có sure là đả kể hết câu chuyện chưa? Hay còn thiếu? 

Thì Vân mới nói chuyện tiếp



Chuyện xong rồi.

Vân rảnh muốn bàn gì thì bàn, nhưng nói trước cho Vân biết, Vân khó thuyết phục LTP được lắm vì LTP không tin Chúa.


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2022-01-29

Phong không tin Chúa , that's ok


câu chuyện thứ nhất ... 2 người chưa cưới , mà cô gái chịu lên giường với anh ta , tại sao không chờ cưới xong rồi , mới lên giường ???

- đây là ý con người "phạm tội" , chứ không phải ý Chúa

- anh ta đả lên giường với cô gái rồi , đôi khi có những người nghĩ "cô nàng dễ dãi quá , tại sao mình phải cưới 1 người dễ dãi"


dĩ nhiên có những người suy nghĩ khác 

- như cặp tài tử Angela và Brad Pitt , sống vậy không có chuyện gì , tới cưới xong thì lại li dị 



nhưng trong chuyện Phong kễ , Vân nghĩ ... vì cô gái quá dễ dàng , lên giường trước khi cưới , có thể anh chàng nghĩ đây không phải là người anh ta lấy làm vợ 

đàn ông họ suy nghĩ lạ lắm ... họ muốn bồ bịch họ dễ dàng , nhưng họ không muốn vợ họ dễ dàng như vậy  Rollin