VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-13

(2021-12-13, 11:29 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Để ý ~ gì bro LTP đăng trong này thì thấy bro là 1 người lạc quan optimistisch. ☘🍀🌿

Cám ơn sis Tulip4 .   

LTP cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc . 

Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - LamDdaiNgoc - 2021-12-13

Từ trước tới nay thấy bro thường thích, thường hay đăng bài về đạo, tâm linh. Bởi vậy không muốn nói về chính trị v.v. với bro. Có điều lần đó bro đưa truyện ngắn hiệp sĩ quái thú vào cho ldn đọc nên ldn nghĩ bro cũng quan tâm chính trị có điều 0 nói tới hay đăng bài mà thôi.

Từ khi biết bro thì thấy bro rất tốt với ldn🌹


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2021-12-13

(2021-12-13, 04:53 PM)LeThanhPhong Wrote: ............
LTP cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc . 

Cheer

Ok-sign-smiley-emoticon Chúc mừng anh LTP. 

Dù đời có lắm ngã nghiêng 
Anh Phong vẫn vững như kiềng ba chân
Dù ai thiện ác bất phân
Anh Phong cũng vẫn hướng lòng tịnh tu. 😜
Đúng vậy không anh LTP? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-13

(2021-12-13, 05:07 PM)TTTT Wrote: Ok-sign-smiley-emoticon Chúc mừng anh LTP. 

Dù đời có lắm ngã nghiêng 
Anh Phong vẫn vững như kiềng ba chân
Đúng không anh LTP? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer


Cám ơn Lan Tulip4 .

Hình như đa số Phật tử luôn luôn cảm thấy hạnh phúc đó Lan . 

https://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln260/happiness.htm

BBC NEWS / HEALTH

May 21, 2003
Buddhists Really Are Happier

Scientists say they have evidence to show that Buddhists really are happier and calmer than other people. Tests carried out in the United States reveal that areas of their brain associated with good mood and positive feelings are more active. The findings come as another study suggests that Buddhist meditation can help to calm people. Researchers at University of California San Francisco Medical Center have found the practice can tame the amygdala, an area of the brain which is the hub of fear memory. They found that experienced Buddhists, who meditate regularly, were less likely to be shocked, flustered, surprised or as angry compared to other people. Paul Ekman, who carried out the study, said: "The most reasonable hypothesis is that there is something about conscientious Buddhist practice that results in the kind of happiness we all seek."

In a separate study, scientists at the University of Wisconsin at Madison used new scanning techniques to examine brain activity in a group of Buddhists. Their tests revealed activity in the left prefrontal lobes of experienced Buddhist practitioners. This area is linked to positive emotions, self-control and temperament. Their tests showed this area of the Buddhists' brains are constantly lit up and not just when they are meditating. This, the scientists said, suggests they are more likely to experience positive emotions and be in good mood. "We can now hypothesise with some confidence that those apparently happy, calm Buddhist souls one regularly comes across in places such as Dharamsala, India, really are happy," said Professor Owen Flanagan, of Duke University in North Carolina. Dharamsala is the home base of exiled Tibetan leader the Dalai Lama. The studies are published in New Scientist magazine.


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-13

(2021-12-13, 05:06 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Từ trước tới nay thấy bro thường thích, thường hay đăng bài về đạo, tâm linh. Bởi vậy không muốn nói về chính trị v.v. với bro. Có điều lần đó bro đưa truyện ngắn hiệp sĩ quái thú vào cho ldn đọc nên ldn nghĩ bro cũng quan tâm chính trị có điều 0 nói tới hay đăng bài mà thôi.

Từ khi biết bro thì thấy bro rất tốt với ldn🌹

Truyện đó do Thầy Thích Nhất Hạnh viết có tên là "Cửa Tùng Đôi Cánh Gài", là một trong những truyện LTP rất thích.  Đôi khi, lo trừ gian diệt bạo, mình biến thành kẻ ác hồi nào không hay !  

Dưới ngòi bút của Thầy TNH, câu truyện rất sống động và thê lương .


RE: Linh Tinh - LTP - Ech - 2021-12-13

Ngày hôm qua vô tình lướt qua thấy thread này của anh Phong có con số đẹp nên vội captured lại nhưng lại bận rộn với việc làm nên quên béng đi mất. Hôm nay mới chợt nhớ ra nên upload để khoe với anh Phong làm kỷ niệm. 1000 là con số chẳn đẹp đó nhe.

[Image: Screenshot-2021-12-12-at-4-13-28-AM.jpg]


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-13

(2021-12-13, 08:26 PM)Ech Wrote: Ngày hôm qua vô tình lướt qua thấy thread này của anh Phong có con số đẹp nên vội captured lại nhưng lại bận rộn với việc làm nên quên béng đi mất. Hôm nay mới chợt nhớ ra nên upload để khoe với anh Phong làm kỷ niệm. 1000 là con số chẳn đẹp đó nhe.

[Image: Screenshot-2021-12-12-at-4-13-28-AM.jpg]

Cám ơn anh Ếch nhiều lắm.  Con số 1 ngàn đẹp thật  10_point .   

Tôi vừa ở thread "Im Lặng Còn Vang" lò dò đi ra, sau khi đọc truyện bà mẹ chồng, và truyện tình Đoan-Tuấn-Thạc . Mỗi truyện một vẻ đẹp, có cái hay riêng.  Thật tuyệt diệu .


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-15

Nói phiếm là gì? 

Là nói chuyện tào lao á, kinh khủng lắm. Tôi phải dùng chữ kinh khủng.
 
Không có chữ nào hay hơn chữ kinh khủng là vì sao?
 
Khi mình ngồi nói chuyện với nhau, không có chuyện gì ý nghĩa, hay ho để nói thì mình chuyển qua nói bậy. Và tất cả những chuyện gây gổ , hiểu nhầm, buồn bực đều là do những chuyện mình nói tào lao mà ra hết. Cho nên những chuyện tào lao là những thức ăn độc hại cho cái đầu của mình.
 
Khi tôi qua Cali (tôi nói cái này hy vọng dân Cali không có giận tôi), khi tôi đi mua sách tự lực tôi hay gặp cái cảnh đó lắm. Có lần nào tôi qua bển tôi cũng gặp mấy cha sáng cầm tờ báo, điều thuốc, ly café gì đóm, rồi chửi Việt Cộng, chửi chùa này, chửi linh mục kia, tùm lum hết. Chửi ăn tục , nói phét, chửi cộng đồng, nói xấu cá nhân, nói xấu đoàn thể. Vì quởn không biết làm gì, đốt thời gian bằng những gossip đó .  Đây là những thức ăn độc hại cho cái đầu của mình, các vị có biết không?
 
Rồi các tiệm nail, các vị biết không ? Tôi nghe Phật tử họ nói là cái ngã 4 quốc tế. Muốn biết thành phố nào sinh hoạt của họ ra sao, tiệm ăn hàng quán ra sao không biết hỏi ai, cứ vào tiệm nail . Làm xong 2 cái móng 2 cái bàn tay là biết hết vũ trụ. Mà họ mê cái đó, nhiều khi cũng ham . Các vị đó buồn , Ngồi đó cho người ta dũa, rồi nói trời nói đất.
 
Những thứ đó là thức ăn cực kỳ độc hại cho cái đầu của mình.
 

https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn


RE: Linh Tinh - LTP - Ech - 2021-12-15

Anh Phong đừng coi Quora nữa nhe Becuoi


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-15

(2021-12-15, 12:17 AM)Ech Wrote: Anh Phong đừng coi Quora nữa nhe Becuoi

Không vào Quora, mình vào Reddit nha  Biggrin .

LTP đọc bài Quora, không post gì trong đó .


RE: Linh Tinh - LTP - 005 - 2021-12-15

(2021-12-15, 12:08 AM)LeThanhPhong Wrote: Nói phiếm là gì? 

 
Rồi các tiệm nail, các vị biết không ? Tôi nghe Phật tử họ nói là cái ngã 4 quốc tế. Muốn biết thành phố nào sinh hoạt của họ ra sao, tiệm ăn hàng quán ra sao không biết hỏi ai, cứ vào tiệm nail . Làm xong 2 cái móng 2 cái bàn tay là biết hết vũ trụ. Mà họ mê cái đó, nhiều khi cũng ham . Các vị đó buồn , Ngồi đó cho người ta dũa, rồi nói trời nói đất.
 
Những thứ đó là thức ăn cực kỳ độc hại cho cái đầu của mình.
 

https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn

 5 hơi thắc mắc là sư Toại Khanh đi đâu vô tiệm
 làm móng tay móng chưn rứa hè?  Shy


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-15

(2021-12-15, 12:37 AM)005 Wrote:  5 hơi thắc mắc là sư Toại Khanh đi đâu vô tiệm
 làm móng tay móng chưn rứa hè?  Shy

Anh Năm đọc lại đoạn trên sẽ thấy mấy chữ: "Tôi nghe Phật tử họ nói là ..." 

Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - 005 - 2021-12-15

à, do 5 ba chớp ba nháng.  Shy

 ( :sorry: )


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-15

(2021-12-15, 02:35 AM)005 Wrote: à, do 5 ba chớp ba nháng.  Shy

 ( :sorry: )

Không có chi.

LTP thường làm như vậy hoài đó anh Năm.

Clinking-beer-mugs4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-12-16

Khổ Luân Hồi

Có một vị A-la-hán bảy tuổi là vị sa di nhỏ xíu. Đêm đó đứng quạt hầu sư phụ, quạt hầu cho mát, chứ sư phụ có cái cây ổng cầm ở tay với cây quạt nữa, mà cây đó đuổi ruồi đuổi muỗi. Ổng quay sao mà cái cán quạt chọt vô mắt đệ tử. nó chọt thì con ngươi nó lòi ra. Ổng chọt hơi mạnh mà cái chuôi nó hơi nhọn, thì người đệ tử là một vị A-La-Hán. Ngài xin phép: “Sư phụ, con vô con nghỉ sớm.” Ngài vô ngài lấy cái lá ngài đắp.

Sáng hôm sau ngài nấu cháo, Ngài bưng nước với đồ ăn vô cho sư phụ. Sư phụ hỏi «Con bị cái gì vậy ?» «Con bị lòi mắt ra rồi.» Hỏi «Tại sao con bị? Hồi tối ok mà.» «Hồi tối cái cán quạt sư phụ chọt trúng mắt con.» «Sao con không la lên?» «Đâu có làm gì được khác sư phụ. Con la lên sư phụ cũng chỉ sợ thôi.» Sư phụ nói «Sư phụ xin lỗi con nha.» «Thầy thầy, không cần xin lỗi, đây là tội khổ luân hồi. Đó là chuyện tự nhiên.»

Câu chuyện đó làm cho tôi sốc lắm «Sư phụ không cần xin lỗi. Đó là cái tội luân hồi.» Mang thân người thì phải bị vậy thôi. Nó không bị này thì cũng bị kia.



Việc Thiện

Theo Phật Pháp, chỉ khi nào mình làm cái gì giúp cho người (hoặc chúng sinh hữu tình) thì cái đó mới thiện. 

(STK)

=====================

Hỏi: Uả, như vậy, chúng ta trồng cây, recycle giấy má, đồ nhựa, chôn vùi vỏ trái cây, lá rau héo, vân vân có phải là việc THIỆN không ?

Đáp: Dạ, LTP nghĩ chúng là những việc thiện ạ .

Tại sao ?

Vì khi trồng cây, recycle, mua đồ cũ để dùng từ các cửa tiệm bán đồ cũ hoặc garage sale, không phung phí tài nguyên thiên nhiên, chúng ta đang bảo vệ môi sinh, phục vụ muôn loài chúng sinh cho các thế hệ mai sau.

Quan trọng là TÂM .


Chân Đế vs. Tục Đế

Thế giới này có hai cách nhìn:

1. Cách nhìn một là conventional truth (hạ căn), tức là có nguyên một ổ ếch, một ổ ếch thì nó có tên gọi là Buddha Zone. Có vô số ổ ếch như vậy, và đó là cách nói cho cái người hạ căn.
2. Cách nói thượng căn, thì tất cả chỉ là trạng thái. Thí dụ, cái này chỉ là cứng mềm, nóng lạnh, chứ nó không có gì hết.
 
Mình đưa cái công thức lên : đây là viên kẹo me, làm ở Philippines nè, cái này chua nè, vỏ này nó bằng thiếc nè, trong bằng đường gồm có glucose hay là fructose. Ví dụ vậy. Nhưng thật ra, nói một cách rốt ráo thì đây chỉ có cứng mềm, nóng lạnh thôi. Hiểu chưa ? Nếu mà cách nói tục đế là đúng, có vô số thế giới, có mặt trăng mặt trời, có xa có gần, có lớn có nhỏ, có trong có ngoài, nhưng mà nếu nói rốt ráo thì tất cả chỉ là trạng thái, trạng thái cứng mềm nóng lạnh thôi. Bắt đầu nhức đầu, tôi nói chưa có tin.
 
Cái này còn nhức đầu nữa nè, chúng ta có hình hài hữu hạn, biết hữu hạn không ? Limited, trọng lượng của mình cũng là limited, chiều cao của mình cũng là limited, chỗ ở của mình cũng là limited, các vị đo được sq feet của cái nhà này không ? Các vị đo được cái.. các vị đo được khoảng cách từ đây lên mặt trăng. Khoa học bây giờ họ tính được đường kính của trái đất phải không ? Thậm chí họ còn tính được trọng lượng trái đất, được không ? OK.
 
Chính vì chúng ta sống trong một thế giới mà cái gì cũng cân đong đo đếm chúng ta quen, cho nên chúng ta mới có khái niệm đầu và đuôi, hiểu không ? Có nghĩa là, tôi giảng mà tôi rùng mình không biết bà con có hiểu không ? 

Chính vì mình quen với kiểu mà cái gì cũng phải cân đong đo đếm cho nên mình mới thắc mắc là không biết mình luân hồi từ bao giờ, hiểu không ? Tôi luân hồi từ bao giờ ? Tôi đã luân hồi bao nhiêu triệu tỷ trillion trillion kiếp ? 

Mình quên chuyện nữa, cái khái niệm lâu mau ngắn dài, nó chỉ là concepts. Nghĩa là ở đâu có vô minh, ở đâu có tham ái thì ở đó có sự hiện hữu của danh sắc . Chỉ vậy thôi. Thời gian lâu mau nó không có thật.
 
Cái này nhức đầu lắm á. Tôi phải dùng ví dụ cho dễ hiểu. Hai thằng bé nó ăn rồi đánh lộn nhau hoài à. Nó méc ông nội. Hồi đầu ông nội nói thằng Tèo đúng, thằng Tí sai, thằng Tí đúng, thằng Tèo sai. Cuối cùng, khi nó vô nó méc ông nội, ông nội hỏi: “Học bài chưa ?”
 
Hiểu không ?
 
Nếu mà từ từ nó trưởng thành nó hiểu. Chuyện quan trọng nhất là học bài để lên lớp. Còn ba cái chuyện thằng này phải, thằng này quấy là chuyện con nít . Chuyện đó không có giá trị hết. 

Khi nó ra khỏi được chuyện phải quấy của con nít, nó mới hiểu được cái chuyện ở khía cạnh khác.


https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn