VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-16

"Shanti Mantra" - Sarvesham Svastir Bhavatu






This is the "Shanti Mantra", very peaceful

Om 

Sarveshaam swastir bhavatu
Sarveshaam shantir bhavatu
Sarveshaam poornam bhavatu
Sarveshaam mangalam bhavatu
Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niraamayaah
Sarve bhadraani pashyantu
Maakaschit duhkha bhaag bhavet

Meaning:

Auspiciousness (swasti) be unto all; peace (shanti) be unto all;
fullness (poornam) be unto all; prosperity (mangalam) be unto all.
May all be happy! (sukhinah)
May all be free from disabilities! (niraamayaah)
May all look (pashyantu)to the good of others!
May none suffer from sorrow! (duhkha)


--ooOoo--


TÌNH CUỐI 
Chu Thị Hồng Hạnh


Chị ngồi trên nóc nhà, chờ chồng đã mấy giờ đồng hồ, mà chẳng thấy anh đâu. Trời thì ngày một tối dần. Bốn bề chỉ có tiếng nước vỗ vào tường nhà, xác chó mèo, lợn gà luẩn quẩn dạt vào, trôi ra. Dưới chỗ chị ngồi, trong căn gác xép hai đứa con chị đang ôm hai con chó và một con mèo nằm cuộn tròn, phía sát tường hai con heo đói quá gào thảm thiết không lúc nào ngơi. Lũ về bất ngờ quá. Cách đây 3 hôm, buổi chiều nghe tin nước sông lên cao anh đã khuân sẵn thùng mì tôm, vài bình nước, đèn dầu lên gác xép để chuẩn bị tránh lụt nào ngờ mới nửa đêm nghe chó sủa inh ỏi, bọn heo kêu như cháy nhà, anh chị chạy ra thì nước đã ngập vào tới sân. Vợ chồng nháo nhào chạy ra chuồng vác heo vào, đánh thức các con dậy rồi cả nhà hối hả mang đồ cất lên gác. Nước dâng lên ào ạt, trời mưa như trút nước, chả mấy chốc mà đã mấp mé sàn gác.
Đã 3 ngày cả nhà sống bằng mì tôm ngâm nước. Người lớn thì cố gắng kiểu nào cũng qua, chỉ thương bọn trẻ con đứt ruột. Trong nhà sặc sụa đủ thứ mùi người và vật thải ra, thở không cũng đủ mệt. Anh dỡ một phần mái ngói trèo lên và nói với vợ:
- Em và các con ở nhà, anh mới nhận được tin nhắn có đoàn cứu trợ về mang nhiều đồ ăn lắm, xóm nhà mình ở trong sâu, họ không vào tới được, để anh bơi ra mang về. 

Chị ngồi co ro trong màn đêm tối om, lạnh lẽo, càng lúc lòng càng như lửa đốt vì lo cho anh. Nước chảy xiết thế này bơi trong đêm tối nguy hiểm lắm. Điện thoại chị hết pin rồi không biết gọi cho ai mà cầu cứu. Nước mắt chị cứ lặng lẽ từng giọt chảy ra ướt nhòe cả mặt. Anh có bị làm sao thì chị và các con sẽ ra sao? 
Năm năm trước chị đang học năm thứ hai thì nhà gọi về gấp. Bố chị và em trai trên đường đi dự đám cưới thì bị tai nạn giao thông, bố bị gãy tay và chân còn em trai bị chấn thương sọ não, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Cả một núi tiền. Gia đình chị chỉ trông vào mấy sào ruộng và đàn heo, thì chúng lại bị dịch lở mồm long móng. Đúng lúc đó anh đến hỏi cưới chị và hứa sẽ lo cho gia đình chị chu đáo. Anh nổi tiếng ở quê vì tự thân vận động, nhà nghèo, mồ côi cha mẹ sớm, nhờ chịu thương chịu khó, nuôi ba ba thành công nên nhà có của ăn của để.
Ngày cưới cô dâu mặt buồn rười rượi nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời, bước bên cạnh chú rể đen đúa vì lao động nhiều. Lòng chị đau như cắt vì phải bỏ học, phải giã từ mối tình đầu với người bạn trai cùng lớp. Đêm tân hôn nằm bên chồng mà nước mắt chị giàn giụa nhớ tới người thương. 5 năm trời, hai đứa con ra đời nhưng chị vẫn hững hờ với anh. Bây giờ, khi cố nhìn xuyên bóng tối mịt mùng bủa vây xem có dấu hiệu gì là anh bơi về hay không, thì 5 năm vợ chồng như một cuốn phim cứ tua dần trong đầu chị. Cảnh anh chăm sóc kiêng cữ cho vợ suốt 2 lần sinh nở, cảnh anh đến bữa có miếng ngon đều nhường hết cho vợ con. Mang tiếng là con rể nhưng anh chăm sóc cha mẹ, em trai của chị còn hơn con ruột và anh ruột. Có lần anh nghe chị nói chuyện với bạn bè qua điện thoại rằng chị rất thích hoa hồng thế là vài ngày sau anh chở về một chậu hoa hồng to, để cạnh bậc thềm cho chị ngắm. Từ ngày lấy chồng đến giờ chị chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, cơm nước chứ những việc đồng áng, nuôi ba ba là một tay anh làm hết. Gần Tết bao giờ anh cũng đưa tiền cho chị mang về biếu bố mẹ để ông bà sắm Tết. Vợ chồng đầu gối tay ấp, sống lâu bên nhau cái tình của anh cứ như dòng nước mát lay động tâm hồn chị. Chỉ đến lúc này chị mới hiểu rằng chị đã yêu anh từ lúc nào rồi.
Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì chị thấy phía xa xa có ánh đèn pin rồi có người chèo xuồng đi tới. Chị mừng quá vẫy tay rối rít. Tiếng chú Tâm đầu xóm cất lên:
- Vợ thằng Hùng phụ chú khiêng chồng mày vào này. Nó xin được cả xuồng đồ ăn, bánh tét, cơm nắm, nước đóng chai nên nó dong đi chia cho bà con. Đến gần nhà chú nó bị cây gỗ đâm thẳng vào người nên bị choáng.
Nước mắt chị giàn giụa, vừa ôm chặt cứng lấy anh vừa lẩm bẩm:
- Anh ơi anh tỉnh lại đi, em và các con thương anh nhiều lắm!
Đêm về khuya bọn lợn được ăn bữa no đã chìm vào trong giấc ngủ không còn rống rít nữa. Chị loay hoay vắt khăn mặt chườm cho anh vì dầm lâu trong nước anh bị sốt. Tuy mệt nhưng lòng anh như có hàng ngàn con chim nhảy múa ca hát. Lúc chị ôm ghì anh thốt lên những lời gan ruột, anh biết tình yêu của anh đã được đền đáp xứng đáng.
Ngày trước khi anh hỏi cưới chị, ai cũng ngạc nhiên vì với tình cảnh nhà chị lúc đó ai dại gì ôm rơm cho rặm bụng. Mọi người đều không biết anh để ý chị từ lâu lắm rồi, khi còn là một cậu bé mồ côi ngày ngày dắt trâu qua nhà chị. Dù đang mải chơi với bạn bè thì cô bé con là chị bao giờ cũng dành cho anh nụ cười tỏa nắng. Anh biết vì hoàn cảnh gia đình mà chị phải nhận lời lấy anh, nhưng anh luôn thầm mong có một ngày chị sẽ mở lòng ra với mình. Chị thì thầm khẽ khàng:
- Anh à! mấy bữa nữa nước rút không biết mình lấy gì mà sống đây. Trâu Bò chết hết, Ba Ba đi sạch, lúa và rau quả cũng tan tành hết rồi.
Anh vuốt nhẹ tóc vợ:
- Chỉ cần có em và các con bên cạnh là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu.
Ừ nhỉ, chỉ cần chúng mình có nhau !
(Ảnh st)

https://www.facebook.com/groups/1748511028701958/permalink/3058975440988837/


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-17

(Quora) What have you been taught that you never forgot?

Answered by Elizabeth Sabella:


Actions have consequences.

So many times I have acted impulsively and making poor choices when I didn’t know I had a choice. I have learned to be more mindful and consider consequences before I act.


RE: Linh Tinh - LTP - Khuyết Danh - 2021-07-18

(2021-07-16, 03:03 AM)LeThanhPhong Wrote: BỊ TRỜI HÀNH....

   Một bà chõ mồm chửi hàng xóm : " Cha tiên sư bố nhà mày! Nhà mày ăn ở thất đức nên Trời hành nhà mày. Năm nay lại bắt một đứa nữa nhà mày thi đỗ đại học! Thế là nhà mày ba đứa học đại học, một đứa lại còn phải đỗ Thạc sĩ. Cho nhà mày chết đi. Đồ độc ác kia"

Quái lạ, sao lại có chuyện lạ thế này? Con người ta đỗ đại học mà lại bảo trời hành, trời phạt là sao?

Hỏi bà là tại sao lại chửi như vậy?
bà ta thong thả giải thích: "Bác bảo nuôi cho ba đứa học đại học, tốn có ít tiền đâu? Phải bán cả đất cả vườn đi cho con học đại học. Học xong, lại tốn bao nhiêu tiền đi xin việc mà không xong... Bây giờ thằng đầu, đỗ Thạc sĩ thì chạy xe ôm, đứa con gái cũng Cử nhân, giờ đi gội đầu mà nghe nói là kiêm ca ve, gái gọi... Còn đứa thứ ba, lại đỗ đại học. Như thế chả là Trời phạt nhà nó à?"

Hỏi tiếp : "Thế con nhà bà không bị phải đi Đại học đứa nào à?"
"Không bác ạ. Con nhà em lo nuôi vịt, buôn chổi chít, nuôi lợn... Bây giờ đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, xây cả biệt phủ... Bọn báo chí vừa rồi, nó mang biệt phủ nhà em ra làm mẫu và nêu gương "điển hình tiên tiến" trong làm kinh tế đấy??? 

St
Nguồn copy, đọc cũng thấm đấy mọi người nhỉ.We


Biggrin Thumbs-up4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-20

[Quora] What would have happened if Vice President Mike Pence had stood up to the liberals and called the election for Donald Trump?

Answered by Richard Francis White (Former U. S. Army (27 years active duty) (19691996):


Large numbers of Americans, particularly military veterans like myself, would arm ourselves and mobilize to overthrow the illegal Trump government with little or none of the restraints the Capital Police and the Secret Service were under on January 6, 2021. The country would be knee-deep in the blood of the Trump Cult.

I would honor the Oath I took in 1969 when I joined the U. S. Army and spend the rest of my life killing the insurrectionist Trump supporters who overthrew my country’s legal government.


34.7K views


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-20

twilight breaking dawn part 2 - final fight full scene





RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-22

(Quora) Why are you sad ?

Answered by Mary:

The man I fell madly in love never loved me and stole every bit of light I had. He got me into heroin, I had gotten clean. He finally gotten clean and then left me without saying a word. He put me through absolute hell and I always stuck by him. This man told me he wanted to marry me, that he wanted to have babies, I was his one and only. This man also abused me physically and mentally. It’s so hard for me to fully let go because I put in so much time, love, money, energy, effort, I gave my whole self to him. I felt emotions with him I have never felt before. We still talk but hardly ever since he gotten clean. He will messaged me in the day but block or ignore me at night. This was me earlier because he had me feeling so low.

[Image: main-qimg-56d7ecc0d3f2ea3c434e5e4b147ff4e0]


This isn’t okay and I hate feeling like this. I feel so alone. I feel like nobody will ever love me. :(

69.7K views


Comment by Paul Jones:

Screw him, you need to love yourself and find your own self worth. Make a choice to forget that person because by the sound of it he shredded your self esteem. Concentrate on building yourself up, treating yourself and being the best version of you. No person can do that for you and the best thing is when you build yourself up you will attract someone who will value you and treat you with respect. I would avoid relationships like the plague at the moment because your low self esteem is a beacon to narcissists and sociopaths. Good luck and best wishes.


RE: Linh Tinh - LTP - Xí Xọn - 2021-07-22

(2021-07-20, 01:50 AM)LeThanhPhong Wrote: [Quora] What would have happened if Vice President Mike Pence had stood up to the liberals and called the election for Donald Trump?

Answered by Richard Francis White (Former U. S. Army (27 years active duty) (19691996):


Large numbers of Americans, particularly military veterans like myself, would arm ourselves and mobilize to overthrow the illegal Trump government with little or none of the restraints the Capital Police and the Secret Service were under on January 6, 2021. The country would be knee-deep in the blood of the Trump Cult.

I would honor the Oath I took in 1969 when I joined the U. S. Army and spend the rest of my life killing the insurrectionist Trump supporters who overthrew my country’s legal government.


34.7K views

Ông Trump tính run Tổng Thống 2024. Huynh nghĩ ổng thắng cử hông huynh? [Image: birdie-smiley-emoticon.gif]


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-22

(2021-07-22, 10:37 PM)Xí Xọn Wrote: Ông Trump tính run Tổng Thống 2024. Huynh nghĩ ổng thắng cử hông huynh? [Image: birdie-smiley-emoticon.gif]


1/ Ông tính như vậy, nhưng sẽ có những ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà cũng muốn run Tổng Thống 2024 như ông ta .  Liệu ông có thể vượt qua hàng rào Cộng Hoà để tranh cử với đảng Dân Chủ không ?

2/ Năm ngoái, ông Trump và đảng CH nắm chính quyền, hùng thế rất mạnh, nhưng ông thua đậm .  Năm 2024 này chính quyền thuộc đảng DC, ông Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020.  

Khách quan mà nói, ngó bộ ông Trump khó thắng lắm đó sis .   Shy


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-25

Cộng Nghiệp

Tại sao thầy Viên Minh về đây có nguyên một lũ quân Nguyên nó bu, nhưng ít bữa sau thầy Pháp Hòa về cũng có một lũ quân Nguyên khác nó bu ? Tại sao? Why?  - Cộng nghiệp. 

Thầy Viên Minh chỉ ho thôi là ở dưới có người họa: "Ho hay quá! Ho hay quá!". Mà trong khi qua tới thầy Giới Đức, thầy chỉ tằng hắng thôi là họ về họ tu mê mệt . Qua tới thầy Pháp Hòa, thầy Phước Tiến, Thích Thanh Từ ..mỗi thầy về là mang về một làn gió. 

Cộng nghiệp với ai thì ta bèn hít thở luồng gió ấy.

https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=audio/2019%20Sydney/009.%20C%C4%83n%20B%E1%BA%A3n%20Gi%C3%A1o%20L%C3%BD%20A%20T%E1%BB%B3%20%C4%90%C3%A0m


RE: Linh Tinh - LTP - Xí Xọn - 2021-07-25

(2021-07-22, 11:33 PM)LeThanhPhong Wrote: 1/ Ông tính như vậy, nhưng sẽ có những ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà cũng muốn run Tổng Thống 2024 như ông ta .  Liệu ông có thể vượt qua hàng rào Cộng Hoà để tranh cử với đảng Dân Chủ không ?

2/ Năm ngoái, ông Trump và đảng CH nắm chính quyền, hùng thế rất mạnh, nhưng ông thua đậm .  Năm 2024 này chính quyền thuộc đảng DC, ông Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020.  

Khách quan mà nói, ngó bộ ông Trump khó thắng lắm đó sis .   Shy


Hế lô Huynh LTP. 

Ổng hốt vô 70 triệu đô la mà hổng chừa đồng nào để điều tra về vụ bầu cử như ổng ba xạo á. Mỗi lần ổng hô hào có gian lận bầu cử là ổng hốt thêm một mớ bạc. Cách làm ăn này cũng khá thiệt! Có 

điều lấy tiền của bá chúng qua ba xạo thì nghiệp chắc nặng lắm á.  Suytu


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-25

(2021-07-25, 09:50 PM)Xí Xọn Wrote: Hế lô Huynh LTP. 

Ổng hốt vô 70 triệu đô la mà hổng chừa đồng nào để điều tra về vụ bầu cử như ổng ba xạo á. Mỗi lần ổng hô hào có gian lận bầu cử là ổng hốt thêm một mớ bạc. Cách làm ăn này cũng khá thiệt! Có 

điều lấy tiền của bá chúng qua ba xạo thì nghiệp nặng chắc nặng lắm á.  Suytu

Ông này bậy quá .  Làm tiền dân lấy 70 triệu ngon ơ .  Đối với ông như vậy là khôn đó sis .   vahidrk1   chair-to-the-head


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-26

HOÀNG ĐẾ VÕ TẮC THIÊN

Bà là người ủng hộ Đạo Phật. Mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta đều tụng bốn câu của bà Võ Tắc Thiên để lại:

“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa…”


Dịch ra tiếng Việt là:


“Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe được xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu…”


Bốn câu đó là của bà Võ Tắc Thiên. Như vậy, tấm lòng của bà đối với Đạo Phật là như thế nào? Bà một lòng theo Phật! Lúc đó chính bà đã đi tu rồi nhưng bị vua Đường Cao Tông lôi ra bắt làm vợ.

Nhưng mà trong thời gian làm hoàng hậu rồi lên làm hoàng đế, bà đã nghiên cứu Phật Pháp rất tinh thâm, ủng hộ các chùa rất nhiều, thường mời những vị cao tăng vào cúng và giảng đạo.


Đối với Đạo Nho mang tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, việc một người nữ làm Hoàng Đế là một việc rất đáng ghét. Đối với Đạo Tiên thì việc một nữ Hoàng Đế sùng mộ Đạo Phật, coi nhẹ Đạo Tiên là một cái gai trong mắt. Nên sau đó, sau khi bà qua đời, thì những người Đạo Nho và Đạo Tiên mới viết lịch sử cuộc đời bà kể rằng bà là người cực kì ác độc và dâm loàn (dâm đãng). Họ viết như vậy để bôi nhọ đi hình ảnh một vị nữ Hoàng Đế mộ Đạo Phật.


Nên bây giờ ta đọc lại những tác phẩm về bà toàn là những điều tầm bậy, không đúng với sự thật lịch sử. Nên có những điều ta được nghe lại từ lịch sử vẫn có thể không chính xác, khiến ta hiểu lầm, mà khi đã hiểu lầm thì ta cũng mang tội.


Sở dĩ Võ Tắc Thiên lên ngôi được là vì bà đã nắm quyền lực của triều đình gần như hoàn toàn khi mà Đường Cao Tông bệnh sắp mất.


Trước đó, khi còn khỏe mạnh, Đường Cao Tông đã chủ động giao nhiều quyền lực cho bà vì ông rất tin tưởng bà.


Ta nên nhớ Đường Cao Tông là vị vua đầy bản lĩnh. Nhưng ông đã cho phép bà cùng ngồi bên cạnh ông để dự chính sự, thời đó gọi là Nhị thánh lâm triều. Những ý kiến của bà khá sắc bén hợp lý nên thuyết phục được quần thần. Ông cũng giao cho bà điều khiển lực lượng tình báo tinh nhuệ của hoàng cung nên bà là người nắm quyền lực thực sự.


Trước khi đưa bà vào triều, gia đình bà đã đào tạo kỹ năng tình báo cho bà. Thời đó người con gái tiến cung thường là mưu đồ chính trị của các gia đình vọng tộc, nên đã đào tạo cô gái kỹ năng tình báo chính trị phi thường. Riêng Võ Tắc Thiên thì thông minh vượt bậc. Nhưng bà cũng có số làm hoàng hậu rồi làm vua. Bà quyết định lên làm vua vì muốn thách thức quan điểm truyền thống của Trung Quốc trọng nam khinh nữ.


Suốt 16 năm cai trị của bà, đất nước Trung Quốc rất ổn định.


--ooOoo--

BỨC TƯỢNG PHẬT ĐẠI NHẬT


Vì tôn sùng Phật giáo nên trong thời gian trị vì bà đã ra lệnh đẽo các tượng Phật tại khu vực hang đá Long Môn. Tại đây, pho tượng chính giữa lớn nhất là tượng Phật Đại Nhật (Vairocana) cao 17,14m. Pho tượng được đặt chính giữa chùa Phụng Tiên, các pho tượng La Hán còn lại vây quanh, như các quan văn võ đang chầu bái.


Sau này, người Trung Quốc thường tự hào gọi là tượng Võ Tắc Thiên hay “Mona Lisa Đông Phương”, “Thần Vệ Nữ Đông Phương” hay “Bà Mẹ Trung Hoa” (Mother of China) bởi tính nghệ thuật tuyệt mỹ của nó. Nhiều người tận mắt chiêm ngưỡng pho tượng này cho biết dù đứng ở bất cứ vị trí nào trong khoảng sân rộng mênh mông của Phụng Tiên tự, du khách cũng thấy pho tượng như đang nhìn thẳng vào mình, miệng điểm nhẹ một nụ cười bí ẩn.


Xin được khởi lòng tôn kính một vị Nữ hoàng đế là đệ tử Phật. Con xin học hạnh Ngài để mạnh mẽ, ý chí và tinh tấn trong Chánh Pháp của Đức Phật.


Sưu tầm

https://www.facebook.com/groups/518794102156379/permalink/810866532949133/


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-26

[Image: lettuce-dog.jpg]


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-26

Phong đem Võ Tắt Thiên ra ... Vân thấy hình như tên bà cũng có bad reputation .. không biết có thiệt không ??


https://soha.vn/vo-tac-thien-76-tuoi-van-nuoi-2-nam-sung-ngay-ngay-hoan-lac-giua-chon-cung-dinh-den-khi-bi-ep-thoai-vi-moi-lo-y-do-thuc-su-cao-minh-2021052017263772.htm


và làm sao biết .. cái nào thật ? cái nào không thật ??

có gì để chứng minh cái nào thật , cái nào không thật ??


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-26

lịch sữ , nếu đi 2 chiều , thì mình ngồi coi .. chiều nào make sense

nhưng nếu lịch sữ , chỉ đi 1 chiều ... thì làm sao mình có thể chối cải được lịch sữ đó ??


Phong có lịch sữ 2 chiều về Võ Tắt Thiên không , có thể chia sẽ cho Vân biết 


Thanks-sign-smiley-emoticon