VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-02

Ân hận lớn nhất đời tôi là "Bán nhà theo con ra phố""




5 Con Đường Rút Lui Cực Khôn Ngoan Khi Vào Tuổi Xế Chiều Để Tuổi Già Thảnh Thơi Hạnh Phúc





RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-03

Little Saigon
Tướng Lương Xuân Việt giải ngũ sau 34 năm trong quân đội Mỹ



[Image: DP-Luong-Xuan-Viet-Nghi-Huu-1.jpg]
 Thiếu Tướng Lương Xuân Việt phát biểu chia tay quân đội. (Hình: Facebook US Army Japan)

CAMP ZAMA, Nhật (NV) – Thiếu Tướng Lương Xuân Việt vừa giải ngũ hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, sau 34 năm tận tụy và trung thành phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, theo trang Facebook US Army Japan.

Buổi lễ chia tay Thiếu Tướng Việt được tổ chức tại Camp Zama, Nhật, qua sự chủ trì của Trung Tướng Kevin B. Schneider, tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật kiêm tư lệnh Không Quân Mỹ tại căn cứ Yokota Air Base.


Cũng tại buổi lễ này trước đó hai giờ, ông Việt làm lễ bàn giao chức vụ cho vị tư lệnh mới. 


Rời quân ngũ
Tính đến ngày nghỉ hưu, Thiếu Tướng Lương Xuân Việt đã giữ chức tư lệnh Lục Quân Hoa Kỳ tại Nhật được ba năm.


Trong buổi lễ, vị tướng gốc Việt được trao tặng nhiều danh hiệu và huân chương phục vụ xuất sắc, giấy chứng nhận nghỉ hưu, thư chúc mừng, và một lá cờ giải ngũ.


Ngoài ra, phu nhân của ông là bà Kimberly Lương cũng được trao tặng huân chương công vụ xuất sắc và giấy chứng nhận đánh giá cao của tham mưu trưởng Lục Quân Hoa Kỳ.


Trong bài phát biểu đầy xúc động, ông Lương Xuân Việt nói về những người làm nên tên tuổi và sự nghiệp của mình, đặc biệt là người cha quá cố, ông Lương Xuân Đương, một cựu chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến VNCH, người đã cho ông một nền tảng đạo đức và tấm gương phục vụ bằng những hy sinh quên mình.
Ông Việt cũng không quên cảm ơn những người đã tạo ấn tượng lâu dài với ông để ông tiếp tục phục vụ đất nước Hoa Kỳ. 


Một đời phục vụ
Thiếu Tướng Lương Xuân Việt là con trai duy nhất trong gia đình có bảy chị em gái.


Định cư tại Mỹ năm 1975, cậu bé Lương Xuân Việt lúc đó chưa đầy 10 tuổi, cùng gia đình chọn thành phố Mountain View, California, sinh sống.


Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc thiếu úy Bộ Binh năm 1987, đóng tại Colorado.


Ông lần lượt giữ chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó.


Sau đó, ông được chuyển sang Sư Đoàn 101 Biệt Kích Dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, và lữ đoàn trưởng.


Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Không Kỵ, ông Việt làm tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505 Bộ Binh Nhảy Dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá.


Sau khi thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng và chiến đấu tại chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được cử về đại học Stanford University để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp.


Ông được chính phủ và Bộ Quốc Phòng thăng cấp chuẩn tướng Lục Quân Hoa Kỳ ngày 6 Tháng Tám, 2014 và trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ, làm phó tư lệnh Sư Đoàn Kỵ Binh Số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến.


Tháng Năm, 2017, ông được thăng cấp thiếu tướng, làm phó tư lệnh Quân Đoàn 8 đóng tại Nam Hàn.


Ngày 28 Tháng Tám, 2018, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Lục Quân Mỹ tại Nhật, đóng quân tại căn cứ Camp Zama, kế nhiệm thiếu tướng James Pasquarette.
Đơn vị của ông có 2,500 binh sĩ, nhân viên dân sự, và các thành viên gia đình, chịu trách nhiệm khai thác 16 cơ sở cảng và kho tiếp vận ở vùng đại lục và đảo Okinawa, Nhật. (ĐG) [đ.d.]


Một vị tướng về hưu trong quân đội Hoa Kỳ:

Ngoài việc nghỉ hưu tự nguyện, quy chế đặt ra một số quy định đối với việc nghỉ hưu cho các tướng Mỹ. Một vị tướng phải nghỉ hưu sau 40 năm phục vụ, trừ khi họ được bổ nhiệm lại để phục vụ lâu hơn. Nếu không, tất cả các sĩ quan cấp tướng phải nghỉ hưu vào tháng sau khi sinh nhật lần thứ 64 của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng có thể trì hoãn việc nghỉ hưu của một vị tướng cho đến sinh nhật lần thứ 66. Tổng thống có thể hoãn cho đến sinh nhật lần thứ 68. Để nghỉ hưu ở hạng tướng bốn sao, một sĩ quan phải tích lũy ít nhất ba năm phục vụ tại ngũ do Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận.
Theo https://vietquoc.org




RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-03

Zavion by sculptor Anthony Howe





RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-04

How to Let Go of Your Adult Children and Restore Your Sanity




Vài cảm tưởng của thính già:

“Có lần bà tôi bảo tôi: ‘Khi còn bé, đứa con dẫm lên chân mình; lớn lên, chúng đạp lên tim mình.’ Mấy năm nay, tôi suy nghĩ nhiều về câu nói trên. Dĩ nhiên, bà tôi nói đúng.”

“Ngày Lễ Mẹ cho tôi có cảm tưởng tôi không bao giờ có con.”

Và nhiều tâm sự khác của các bà mẹ bị bỏ rơi.


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-07

How to Tie 7 Basic Knots





RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-07

BÁT PHỞ.....💖
(Chuyện thật)

Hai mẹ con vào quán
Mùi phở thơm ngạt ngào
--Bao nhiêu tiền một bát
Phở nước tính thế nào?

--Dạ thưa..Ba mươi ngàn
Bà ngồi kia cho mát
Phở thì thơm ngào ngạt
Nhưng lòng bà nhói đau..!😪

--Chị chủ ơi..Có thể
Tôi có hai mươi ngàn
Con trai tôi đang đói
Tôi cảm ơn vô vàn !😘

--Cháu không bán hai mươi
Giá đó thấp lắm rồi
Mời bà sang hàng khác
Lờ lãi..Chút đỉnh thôi !😡

--Chị cứ bán cho bà
Thiếu đâu tôi thanh toán
Người đàn ông lên tiếng
Cô chủ quán gật đầu.😘

Bà bưng bát phở đầy
Đưa con trai ngồi đợi
Lòng mừng thầm khấp khởi
Chắc con vui lắm đây.!?😍

Cậu con trai mặt lạnh
Nếm thử nước phở thơm
Và bỗng dưng nhăn mặt
Hướng phía mẹ..Cậu lườm..😪

--Phở chi mà nhạt thếch
Mẹ ngồi xuống ăn đi
Con ngồi ngoài con đợi
Không ngon..Chẳng thích gì !?😘

Người đàn ông khi nãy
Ra chỗ thanh niên ngồi
Ổng cất lời nói lớn
--Cậu có đáng làm người ?

Mẹ cậu đã vất vả
Chăm nuôi cậu nên người
Tiền bát phở không đủ
Mà còn chê ỷ ôi !?🙄

--Dạ..Con xin lỗi bác
Bác đừng mắng bác ơi
Con tốt nghiệp đại học
Mẹ tặng phở con thôi .💖

Mẹ khổ cực cả đời
Con tốt nghiệp bà vui
Muốn nhường phở tặng mẹ
Giả đò..Chê phở thôi !💝

Đàn ông nọ sững người
Móc ví..Đưa danh thiếp
--Nếu không xin được việc
Cậu cứ tìm đến tôi....
💝😘💖

Dương Hưng


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-08

[Quora] What's the dumbest thing you've ever done food-wise?

Answered by Dushka Zapata:


My father and I were sitting at a beautiful Japanese restaurant.

The waitress came over with a heavy pot of tea. She served him. She served me. She set the pot on the table. She stepped away.

I took a huge gulp. It was boiling hot.

My dad was looking right at me when this happened and instantly – before my brain could come up with what to do - he issued a command.

“Spit!”

I did.

I felt so ashamed. Also, I was in pain! The insides of my mouth felt blistered.

“Dushka,” he said. “It’s better to be embarrassed than to scald your mouth and your esophagus. Your well being first. Social norms second.”

Over the years I have considered what a metaphor this is to life.

Have you ever put yourself in harm’s way to avoid being rude?

Your well being first. Social norms second.


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-09

Bảo Đảm hay Đảm Bảo ?

Nhân đọc bài viết "Phòng ngừa côn trùng", post # 1 trong thread:

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22211

hai chữ "đảm bảo" được đùng hơi ... nhiều .   Như vậy, bảo đảm và đảm bảo có gì khác biệt ?

Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta thường hỏi nhau bảo đảm hay đảm bảo – nói sao cho đúng? Xin thưa rằng cả hai đều đúng nhưng nói bảo đảm là theo cách của người Việt, và đảm bảo là rập khuôn theo cách của người Tàu, chỉ giọng đọc hơi khác. 

... người mình nói đơn giản, người Tàu nói giản đơn ...


https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%99i-y%C3%AAu-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-vi%E1%BB%87t-nam/b%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A3m-hay-%C4%91%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-%E6%8B%85%E4%BF%9D-dan-bao/587621854583457/


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-09

Ý Phong nói người tàu ở tàu ? Hay người tàu ở VN ?

Theo Vân thấy, hình như sau khi CS vào, nhiều chữ kép bị nói ngược lại .. Vân không biết quan điểm của họ theo cách Phong nói là họ đang nói kiểu tàu hay Việt ?

Giống như chữ quan điểm, cô thể họ đổi ngược lại thành điểm quan ... one day Rollin

Mình đôi khi muốn giữ cách nói ngày xưa, nhưng đây cũng là 1 cách brainwash vì sau khi đọc 1 thời gian, mình không còn phân biệt được cái nào nói hồi xưa và cách nào nói hồi nay nữa

Personally Vân chấp nhận chữ mới, như vậy làm phong phú tiếng Việt thêm, nhưng Vân không chấp nhận chữ ngược

Chữ mới, ngoại trừ việc .. kêu người ta là MÌNH .. mỗi lần Vân nghe ai kêu người ta là MÌNH, tự nhiên Vân cảm thấy .. NÓNG MÌNH

May phước Vân chưa nói chuyện với ai kêu Vân là MÌNH, haha, nếu ai kêu vậy, chắc Vân cũng phải give them a piece of my mind


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-09

Vân là fan Cát Tường từ ngày coi film Kỳ phùng địch thủ 

Chỉ có 1 cái về Cát Tường Vân không thích là cứ MÌNH ... nếu Cát Tường không nói chuyện như vậy, chắc Vân cũng thích cách nói chuyện rất vui vẻ của cô nàng


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-07-09

(2021-07-09, 09:07 AM)tuyetvan Wrote: Ý Phong nói người tàu ở tàu ? Hay người tàu ở VN ?

Theo Vân thấy, hình như sau khi CS vào, nhiều chữ kép bị nói ngược lại .. Vân không biết quan điểm của họ theo cách Phong nói là họ đang nói kiểu tàu hay Việt ?

Giống như chữ quan điểm, cô thể họ đổi ngược lại thành điểm quan ... one day Rollin

Mình đôi khi muốn giữ cách nói ngày xưa, nhưng đây cũng là 1 cách brainwash vì sau khi đọc 1 thời gian, mình không còn phân biệt được cái nào nói hồi xưa và cách nào nói hồi nay nữa

Personally Vân chấp nhận chữ mới, như vậy làm phong phú tiếng Việt thêm, nhưng Vân không chấp nhận chữ ngược

Chữ mới, ngoại trừ việc .. kêu người ta là MÌNH .. mỗi lần Vân nghe ai kêu người ta là MÌNH, tự nhiên Vân cảm thấy .. NÓNG MÌNH

May phước Vân chưa nói chuyện với ai kêu Vân là MÌNH, haha, nếu ai kêu vậy, chắc Vân cũng phải give them a piece of my mind

Good morning, Vân   1670184173
Theo bài:

https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%99i-y%C3%AAu-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-vi%E1%BB%87t-nam/b%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A3m-hay-%C4%91%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-%E6%8B%85%E4%BF%9D-dan-bao/587621854583457/

đó là cách người Tàu nói, không phân biệt ở Việt Nam hay ở Tàu, Vân ạ .

Hy vọng LTP chưa dùng chữ MÌNH với Vân .  LTP sẽ cố gắng ghi nhớ tránh dùng chữ MÌNH với Vân  Ok-sign-smiley-emoticon  .  


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-09

Vân cũng chưa gặp ai trong này .. nói chuyện kiểu giống Cát Tường  Rollin

nên Phong đừng lo ... vì không có Cát Tường lọt vào VB này đâu

đây cũng là 1 điễm interesting .. vì Vân biết .. cách người Tàu nói cũng giống như cách tiếng Anh nói 

tỉ dụ ... tiếng anh nói blue car .. người Tàu nói màu xanh xe .. người Việt nói xe màu xanh

vậy theo Phong , CS vào .. giúp cho miền Nam mình nói theo cách người Việt , chứ không phải cách người Tàu ??

CS ghét Tàu dữ vậy à ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



theo Vân biết ... người Tàu để tĩnh từ trước danh từ , giống như tiếng Anh

còn về chuyện .. đơn giãn và giãn đơn ... không hẳn chử nào là tĩnh từ , chữ nào là danh từ ... thì cũng hơi khó hiểu ở đây


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2021-07-09

tui thích phân tích mổ xẻ chữ nghĩa lắm , găp đề tài hay, hay là bạn LTP và bạn tuyevan , mình bàn nhen

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Linh Tinh - LTP - tuyetvan - 2021-07-09

xin mời abc

khi nào Vân nhảy vào , thì Vân sẽ có ý kiến


Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2021-07-09

(2021-07-09, 10:47 AM)tuyetvan Wrote: xin mời abc

khi nào Vân nhảy vào , thì Vân sẽ có ý kiến


Thanks-sign-smiley-emoticon

"tui thích phân tích mổ xẻ chữ nghĩa lắm , găp đề tài hay, hay là bạn LTP và bạn tuyevan , mình bàn nhen"



bạn Vân không cảm thấy NÓNG MÌNH hả 

"Chữ mới, ngoại trừ việc .. kêu người ta là MÌNH .. mỗi lần Vân nghe ai kêu người ta là MÌNH, tự nhiên Vân cảm thấy .. NÓNG MÌNH"