VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LTP - Mi. - 2021-06-19

1670184173 A.LTP,

Cho Mi xin hỏi trước: Vì sao ngày lể của Cha, mọi người tự dưng nói chuyện ... ma  Lol 

Mi tin có thế giới vô hình  Grinning-face-with-smiling-eyes4 tồn tại, và mình vẫn sống chung với họ nhưng mình không đủ nhân duyên, hoặc có thể nhìn thấy họ bằng mắt thường của mình mà thôi Shy .  

Mi có người thân khi xưa ở VN có lần nọ đi chùa, thật ra cũng không thể nói là chùa vì nói như vậy mọi người sẽ nghĩ là như hình ảnh những ngôi chùa ngày nay.  Cái am, cái nhà nhỏ của một vị sư thì đúng hơn, ở gần đoạn trên đường đi Bà rịa, VT.  Ba người cùng ghé vào thăm vị sư cũng đã lớn tuổi, tu thiền, mà cũng là để nghỉ chân giữa trời trưa nắng trước khi tiếp tục đạp xe về nhà.  Vừa gặp vị sư ai cũng cuối đầu chào bình thường thôi, và vị sư cũng chào hỏi thăm hai người kia vui vẽ, nhưng đến khi vị sư nhìn người thứ ba thì vị sư bảo : “Huynh đệ đã đến đây rồi thì mời vào đây đàm đạo, ở lại tu hành, sao lại đứng ở cửa không vào?” Rất ôn tồn như đã thân quen từ lâu.

Hai người trước quay lại nhìn thì ra người thứ ba (là nữ) chưa bước vào bên trong.   Sau khi nghe nói xong người nữ mới rón rén bước vào và ngồi xuống ghế im lặng, còn vị sư bắt đầu nhìn ngừơi nữ mà nói chuyện, một câu chuyện mà cả ba ngừơi nghe cảm thấy không dính dáng gì tới mình, tới người đang còn sống  Shy 

Sau buổi ghé thăm vị sư già đó, mọi người tiếp tục đạp xe về nhà.  Vậy mà từ đó về sau người nữ đó không còn bị “ma nhập” nữa .  Vì trước lúc đó, người nữ này thỉnh thoảng có hiện tượng, biểu hiện, hành vi, lời nói không phải là của người nữ này thường ngày. Nhưng không giống kiểu như mấy người lên đồng đâu.  Không cần tô son, trét phấn, không múa may quay cuồng, không phải thắp nhang Bái lại gì cả. Chỉ là Rất khác, hòan tòan gần như đối nghịch với tính cách của người nữ hằng ngày mà thôi.  Có lần người nữ này chạy xe đạp bon bon trên đừơng tỉnh bơ mà trong lúc mắt vẫn đang ...nhắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 và sau mỗi khi như vậy thì người nữ ngủ một giấc li bì như vừa Trãi qua một cơn bịnh nặng, khi thức dậy hoàn toàn không nhớ là đã nói gì, làm gì, chỉ cảm thấy đau nhức mình mẩy , mệt mỏi như bị cảm. 

Sáng nay mình nhiều chiện thiệt  Lol

Chúc các bậc làm Cha có ngày lễ đầm ấm, vui vẽ và hạnh phúc  Tulip4 Tulip4 Tulip4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-19

(2021-06-19, 09:31 AM)Mi. Wrote: 1670184173 A.LTP,

Cho Mi xin hỏi trước: Vì sao ngày lể của Cha, mọi người tự dưng nói chuyện ... ma  Lol 

Mi tin có thế giới vô hình  Grinning-face-with-smiling-eyes4 tồn tại, và mình vẫn sống chung với họ nhưng mình không đủ nhân duyên, hoặc có thể nhìn thấy họ bằng mắt thường của mình mà thôi Shy .  

Mi có người thân khi xưa ở VN có lần nọ đi chùa, thật ra cũng không thể nói là chùa vì nói như vậy mọi người sẽ nghĩ là như hình ảnh những ngôi chùa ngày nay.  Cái am, cái nhà nhỏ của một vị sư thì đúng hơn, ở gần đoạn trên đường đi Bà rịa, VT.  Ba người cùng ghé vào thăm vị sư cũng đã lớn tuổi, tu thiền, mà cũng là để nghỉ chân giữa trời trưa nắng trước khi tiếp tục đạp xe về nhà.  Vừa gặp vị sư ai cũng cuối đầu chào bình thường thôi, và vị sư cũng chào hỏi thăm hai người kia vui vẽ, nhưng đến khi vị sư nhìn người thứ ba thì vị sư bảo : “Huynh đệ đã đến đây rồi thì mời vào đây đàm đạo, ở lại tu hành, sao lại đứng ở cửa không vào?” Rất ôn tồn như đã thân quen từ lâu.

Hai người trước quay lại nhìn thì ra người thứ ba (là nữ) chưa bước vào bên trong.   Sau khi nghe nói xong người nữ mới rón rén bước vào và ngồi xuống ghế im lặng, còn vị sư bắt đầu nhìn ngừơi nữ mà nói chuyện, một câu chuyện mà cả ba ngừơi nghe cảm thấy không dính dáng gì tới mình, tới người đang còn sống  Shy 

Sau buổi ghé thăm vị sư già đó, mọi người tiếp tục đạp xe về nhà.  Vậy mà từ đó về sau người nữ đó không còn bị “ma nhập” nữa .  Vì trước lúc đó, người nữ này thỉnh thoảng có hiện tượng, biểu hiện, hành vi, lời nói không phải là của người nữ này thường ngày. Nhưng không giống kiểu như mấy người lên đồng đâu.  Không cần tô son, trét phấn, không múa may quay cuồng, không phải thắp nhang Bái lại gì cả. Chỉ là Rất khác, hòan tòan gần như đối nghịch với tính cách của người nữ hằng ngày mà thôi.  Có lần người nữ này chạy xe đạp bon bon trên đừơng tỉnh bơ mà trong lúc mắt vẫn đang ...nhắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 và sau mỗi khi như vậy thì người nữ ngủ một giấc li bì như vừa Trãi qua một cơn bịnh nặng, khi thức dậy hoàn toàn không nhớ là đã nói gì, làm gì, chỉ cảm thấy đau nhức mình mẩy , mệt mỏi như bị cảm. 

Sáng nay mình nhiều chiện thiệt  Lol

Chúc các bậc làm Cha có ngày lễ đầm ấm, vui vẽ và hạnh phúc  Tulip4 

Cám ơn Mị đã kể chuyện chính bản thân Mị chứng kiến . Cheer

Có nhiều chuyện khó tin nhưng có thật .  Chúng ta không nên có thái độ: Vì tôi không thấy (hoặc chưa thấy) nên không tin .  

Innocent


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-19

Chép từ link:

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22070&pid=361108#pid361108

post # 264, page 18

--ooOoo--


(2021-06-19, 07:41 AM)TBTT Wrote: Anh LTP có từng thấy cảnh lên đồng tận mắt chưa? Lan thì thấy rồi, lúc đó còn nhỏ lắm nên thích coi vì thấy người lên đồng trang điiểm mặt mày như mấy người chơi diễn Dù-Kê hay Cải Lương. Ăn vận thì tùy người chủ sự muốn đồng nào lên....Mà lúc đó Lan chỉ biết là người ta lên đồng để kết giao với người chết,(không phải kiểu cầu cơ đâu nhá!) để người chết nhập hồn về nói cho người nhà biết là họ muốn gì, cần gì thôi...Chứ chưa từng nghe nói tới vụ lên đồng để dạy đạo bao giờ hết đó anh LTP.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

LTP nhận thấy bác Tuỳ Duyên thường đặt câu hỏi để người khác trả lời, nhưng với câu hỏi của LTP thì bác ta tránh né .  Vì sao ?   Biggrin  Phải chăng vì cho đó là niềm tin mê muội ?

LTP chưa bao giờ xem đồng cốt, Lan ạ .  Lúc còn bé thì cha mẹ cấm ngặt .  Bây giờ, LTP không có hứng thú gì để xem .

I/ Hiện tượng lên đồng, nhập xác là có thật .  

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15584&page=48 

Posts # 717-719

Lan đọc 3 posts về hiện tượng nhập xác chưa ?  Có thật đó Lan .  Chúng ta không nên vì thành kiến, không thấy nên cho rằng đó là dị đoan tin nhảm .  Trên đời này, có rất nhiều điều lạ lùng, nhưng có thật .  Nếu khư khư chối bỏ những gì đang xảy ra, rồi khi thấy chúng xảy ra rành rành trước mắt, đức tin chúng ta sẽ bị lung lay vì hoang mang .

Vì thế, LTP đề nghị các bạn cần nhìn thẳng vào những gì CÓ THỂ xảy ra, cũng như tự xét tại sao các bạn chọn lựa con đường của mình đang đi .  Khi đọc post #718-719, LTP phải chấp nhận quả thật có hiện tượng nhập xác, và có vô số những điều mình chưa biết, nhưng có thật .  Sau đó, LTP xét tại sao mình chọn con đường theo chân Đức Thế Tôn:

1/ Con đường đi của Ngài là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT đưa chúng ta thoát khỏi Tam Giới (Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới) .

2/ Rất hiếm được sống trong Phật Pháp .  Rất hy hữu có vị PHẬT CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC ra đời .

3/ Tất cả những đức tin khác cho hưởng phước HỮU LẬU, cao nhất là được tái sinh trong cõi Trời, cao hơn cõi Người .  Cuối cùng, vẫn loanh quanh luân hồi trong 6 cõi: Trời, Người, A tu la, Ác Quỷ, Súc Sinh và Địa Ngục .

4/ Những con đường khác lúc nào mà chả có ?  Nhắm mắt, quơ tay là gặp liền .  LTP may mắn gặp được Phật Pháp rất hy hữu trong kiếp này .  

Hy vọng trong các kiếp sống kế tiếp, LTP sẽ gặp Phật Pháp mãi mãi cho đến khi thoát khỏi Tam Giới .

II/ Đạo Cao Đài thường thỉnh chư vị cõi trên nhập vào người còn sống để dạy đạo . 

Các vị Tiên Thánh nhập xác dạy đạo, hướng dãn con người sống thiện lành là chuyện có thật .  Các bạn có gì thắc mắc, hãy đặt câu hỏi với bạn Hư Vô, Mod của Trang Cao Đài, sẽ được giải thích rõ ràng .

Tất cả chúng ta Tham Sân Si quá nhiều, hầu như là dày đặc .  Đã thế chúng ta vướng phải vào 3 điểm sau đây:

1/ Thích làm điều bất thiện (ác), gây nhân xấu.
2/ Thích huởng quả lành .
3/ Sợ quả xấu, tham quả lành .  Từ đó, càng gây thêm nhân xấu .

Vì vậy, chư vị Tiên Thánh nhập xác, nhắc nhở phàm phu làm lành lánh dữ cũng là điều hay .   Innocent


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-19

[Image: canh-dep.jpg]

[Image: Happy-Fathers-Day.jpg]

Happy Father's Day!!!



RE: Linh Tinh - LTP - Mi. - 2021-06-19

(2021-06-19, 09:51 AM)LeThanhPhong Wrote: Cám ơn Mị đã kể chuyện chính bản thân Mị chứng kiến . Cheer

Có nhiều chuyện khó tin nhưng có thật .  Chúng ta không nên có thái độ: Vì tôi không thấy (hoặc chưa thấy) nên không tin .  

Innocent

Đúng vậy, a.LTP.  Rất nhiều việc mình không nhìn thấy hay sờ, chạm đến được nhưng không có nghĩa là nó không hiện hữu.  Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - TTTT - 2021-06-19

(2021-06-19, 12:05 PM)LeThanhPhong Wrote: [Image: Happy-Fathers-Day.jpg]

Happy Father's Day!!!

Cái hình này dễ thương quá anh LTP. Lan cũng chúc anh sẽ có 1 ngày Father's Day thật vui và thật hạnh phúc nha.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-19

(2021-06-19, 05:45 PM)TBTT Wrote: Cái hình này dễ thương quá anh LTP. Lan cũng chúc anh sẽ có 1 ngày Father's Day thật vui và thật hạnh phúc nha.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn Lan. Vì Lan vừa là cha vừa là mẹ của hai cháu, LTP cũng chúc Lan có một ngày Father's Day thật vui vẻ, thật đầm ấm với các cháu.

Tulip4 Musical-note_1f3b5 Birthday-cake_1f382 Bouquet4


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2021-06-19

(2021-06-18, 11:46 PM)LeThanhPhong Wrote: Chuyện nhập xác là có thật hay mê tín ?  (Post # 717-719)

Các bạn Phật tử, hoặc theo đạo Ky tô nghĩ sao ?

bạn LTP,

khoan nói là có thật hay mê tín , nhập xác là sao? ai nhập ai?

trong ba post 717-719 , thì "vong" là "người đã chết" nay "trở về" nhập vào người khác

trong kinh điển , ngay khi chết sau tâm tử là tâm-thức tái sanh khiến đời sống mới tiếp tục , không có một linh hồn trường cữu nào đi đầu thai hay sống ở một cảnh giới khác ,vậy làm sao có "người đã chết" tồn tại ?  "Vong" nếu có thì phải là chúng sanh ở cảnh giới khác  , có thể là kiếp kế tiếp của người đã chết (nói theo a tỳ đàm thì hai thực thể này lại khác xa nhiều hơn nữa)

Nếu tin "vong" là linh hồn của người đã chết thì ko còn gì nói nữa 

Nếu bảo rằng "vong" là kiếp sống kế của người đã chết thì đại đa số các "vong" sẽ ko biết kiếp quá khứ của mình một cách tự nhiên (hồi nhỏ tui thường nghe kể là diêm vương cho ăn cháo lú trước khi đi đầu thai nên người ta mới ko nhớ những kiếp trước họ là ai và đã làm gì) . Nếu vong nào mà biết những kiếp quá khứ thì "vong" đó phải có minh cỡ gần gần túc mạng minh , mà có minh cỡ đó thì làm gì mà nhập lung tung beng vậy ?

dĩ nhiên theo những gì tường thuật và nếu là thật thì có gì đó mà tui và bạn chưa đủ "trí tuệ" để giải thích một cách "hợp lý" tại sao một người lạ hoắc lại biết rõ những gì mà chỉ có  người mà "vong" tự nhận mới biết . Câu chuyện nào về vong , nhập .... đều có những chi tiết riêng tư này như một cách chứng minh "là tui nè , ko phải tui thì làm sao tui biết"

có những thứ tui ko biết thì ko bài xích nhưng để nó qua một bên , có một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ biết tại sao nó như vậy


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-20

(2021-06-19, 11:16 PM)abc Wrote: bạn LTP,

khoan nói là có thật hay mê tín , nhập xác là sao? ai nhập ai?

trong ba post 717-719 , thì "vong" là "người đã chết" nay "trở về" nhập vào người khác

trong kinh điển , ngay khi chết sau tâm tử là tâm-thức tái sanh khiến đời sống mới tiếp tục , không có một linh hồn trường cữu nào đi đầu thai hay sống ở một cảnh giới khác ,vậy làm sao có "người đã chết" tồn tại ?  "Vong" nếu có thì phải là chúng sanh ở cảnh giới khác  , có thể là kiếp kế tiếp của người đã chết (nói theo a tỳ đàm thì hai thực thể này lại khác xa nhiều hơn nữa)

Nếu tin "vong" là linh hồn của người đã chết thì ko còn gì nói nữa 

Nếu bảo rằng "vong" là kiếp sống kế của người đã chết thì đại đa số các "vong" sẽ ko biết kiếp quá khứ của mình một cách tự nhiên (hồi nhỏ tui thường nghe kể là diêm vương cho ăn cháo lú trước khi đi đầu thai nên người ta mới ko nhớ những kiếp trước họ là ai và đã làm gì) . Nếu vong nào mà biết những kiếp quá khứ thì "vong" đó phải có minh cỡ gần gần túc mạng minh , mà có minh cỡ đó thì làm gì mà nhập lung tung beng vậy ?

dĩ nhiên theo những gì tường thuật và nếu là thật thì có gì đó mà tui và bạn chưa đủ "trí tuệ" để giải thích một cách "hợp lý" tại sao một người lạ hoắc lại biết rõ những gì mà chỉ có  người mà "vong" tự nhận mới biết . Câu chuyện nào về vong , nhập .... đều có những chi tiết riêng tư này như một cách chứng minh "là tui nè , ko phải tui thì làm sao tui biết"

có những thứ tui ko biết thì ko bài xích nhưng để nó qua một bên , có một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ biết tại sao nó như vậy

Cám ơn bác abc nhiều.   Cheer


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-21

[Image: giot-nuoc.jpg]

[Image: binh-an.jpg]



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-21

Tam Giác Vô Cực

[Image: Tam-giac-vo-cuc.jpg]

[Image: Infinitive-Triangle.jpg]

[Image: infinitive-emoji.png]



RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-22

The Farmer and the Police

A farmer calls the police to report two people breaking in to the shed where he keeps the farm bikes, but is told there are no units immediately available. 

He calls back a couple of minutes later, saying “don’t worry about the thieves, I shot them.” Within 15 minutes there were multiple cars with armed officers at his farm, where they arrested the 2 perfectly healthy thieves. 

When the senior officer asked the farmer, “I thought you said you shot them,” the reply was “I thought you said there were no cars available.”

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon


RE: Linh Tinh - LTP - abc - 2021-06-22

(2021-06-22, 03:43 PM)LeThanhPhong Wrote: The Farmer and the Police

A farmer calls the police to report two people breaking in to the shed where he keeps the farm bikes, but is told there are no units immediately available. 

He calls back a couple of minutes later, saying “don’t worry about the thieves, I shot them.” Within 15 minutes there were multiple cars with armed officers at his farm, where they arrested the 2 perfectly healthy thieves. 

When the senior officer asked the farmer, “I thought you said you shot them,” the reply was “I thought you said there were no cars available.”

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

thấy vậy mà chưa chắc là vậy 

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-22

(2021-06-22, 03:53 PM)abc Wrote: thấy vậy mà chưa chắc là vậy 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói vậy mà chưa chắc vậy .

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Linh Tinh - LTP - LeThanhPhong - 2021-06-26

https://en.wikipedia.org/wiki/Why_did_the_chicken_cross_the_road%3F

[Image: Chickens-crossing-the-road.jpg]

H: Tại sao 4 con gà này đi băng qua đường ?
Why do the chickens cross the road ?


Möbius strip

[Image: M-bius-strip.jpg]

H: Tại sao con gà băng qua Mobius Strip ?