Linh Tinh - LTP - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html) +--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
|
RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-26 (2020-01-26, 04:21 PM)Bella Wrote: Chào anh LTP, chúc anh have a Happy Lunar New Year for the Year of the Rat 2020 nhá... :full-moon-with-face4: Lan tha hồ đăng tải thơ văn hay bất cứ đề tài nào Lan thích nhà. Đừng ngại chi hết. Bài thơ hay lắm, chữ gieo vần rất tự nhiên. Thân chúc Lan luôn an vui, hạnh phúc. RE: Linh Tinh - Bella - 2020-01-26 (2020-01-26, 04:47 PM)LeThanhPhong Wrote: Lan tha hồ đăng tải thơ văn hay bất cứ đề tài nào Lan thích nha. Đừng ngại chi hết. Cảm ơn anh LTP đã mở rộng cánh cửa cho Lan nhập đàn vô đây post bài nha, vậy là từ giờ Lan không cần khách sáo để "xin phép" anh nữa đâu đó nhá! RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 Để xả bớt căng thẳng (stress) trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm gì để tâm tư ổn định, thư giãn, thoải mái, cho chúng ta được ăn ngon, ngủ yên, và có sức cho ngày hôm sau? 1. Những hoạt động tích cực: 1a. Tập thể dục/thể thao: đi gym, chạy bộ, chơi tennis, đá bóng. 1b. Vui với gia đình: chia xẻ chuyện trò với vợ/chồng con, cha mẹ về những gì xảy ra trong ngày. 1c. Tôn giáo: đi chùa, đi nhà thờ, đọc kinh sách, hành thiền, tâm niệm với Đấng Tối Cao, ... 1d. Ghi danh vào các lớp học để mở mang kiến thức: lấy lớp tại các trường đại học cộng đồng, ESL ở thư viện, nhà thờ, chùa chiền. 1e. Xung phong làm việc thiện: tại các nhà dưỡng lão, viện mồ côi, các hội giúp súc vật (chó mèo) không chủ. 1f. Vào các diễn đàn: góp ý xây dựng, post thơ văn, ... 2. Những hoạt động tiêu cực: 2a. Đọc sách. 2b. ??? 2c. ??? RE: Linh Tinh - Ech - 2020-01-31 (2020-01-31, 09:45 AM)LeThanhPhong Wrote: Để xả bớt căng thẳng (stress) trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm gì để tâm tư ổn định, thư giãn, thoải mái, cho chúng ta được ăn ngon, ngủ yên, và có sức cho ngày hôm sau? 2. Những hoạt động tiêu cực: 2a. Chọt người khác 2b. Chửi người khác 2c. Đạo đức giả chít mịa, sao hoạt động của tui toàn là những thứ tiêu cực không vầy nè? RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 (2020-01-31, 09:57 AM)BaEch Wrote: 2. Những hoạt động tiêu cực: Ha ha ha. 3 hoạt động trên không giúp chúng ta được: Để xả bớt căng thẳng (stress) trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm gì để tâm tư ổn định, thư giãn, thoải mái, cho chúng ta được ăn ngon, ngủ yên, và có sức cho ngày hôm sau? nên không tính. Good thinking though. RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 (2020-01-31, 09:45 AM)LeThanhPhong Wrote: Để xả bớt căng thẳng (stress) trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm gì để tâm tư ổn định, thư giãn, thoải mái, cho chúng ta được ăn ngon, ngủ yên, và có sức cho ngày hôm sau? 2. Những hoạt động tiêu cực: 2a. Đọc sách. 2b. Hát karaoke 2c. Xem TV 2d. ??? 2e. ??? RE: Linh Tinh - Ech - 2020-01-31 Cái nhà anh này, nó không giúp được anh thư giản thôi, chứ nó giúp được tui (hay người khác) thư giản thì sao nè? Không gì vui thú bằng chọc ghẹo người khác, cười cợt trên nỗi đau của người khác, để quên đi nỗi đau của mình. Đó là thú vui bệnh hoạn của một con người tàn ác. Anh không phải là con người tàn ác thì làm sao anh có thể hiểu được chứ? RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 (2020-01-31, 10:14 AM)BaEch Wrote: Cái nhà anh này, nó không giúp được anh thư giản thôi, chứ nó giúp được tui (hay người khác) thư giản thì sao nè? Không gì vui thú bằng chọc ghẹo người khác, cười cợt trên nỗi đau của người khác, để quên đi nỗi đau của mình. Đó là thú vui bệnh hoạn của một con người tàn ác. Anh không phải là con người tàn ác thì làm sao anh có thể hiểu được chứ? Anh nói thế cũng có lý. Người tàn ác cũng là người vậy. Chúng ta không được phép kỳ thị, chia rẽ, gây xích mích. RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 2. Những hoạt động tiêu cực: 2a. Chọt người khác 2b. Chửi người khác 2c. Đạo đức giả 2d. Đọc sách 2e. Hát Karaoke 2f. Xem TV. 2g.??? 2h.??? RE: Linh Tinh - Ech - 2020-01-31 Những người như anh thì biết hết mọi thứ nhưng chỉ thích giả vờ ngây ngô thôi. Người ta bảo anh đạo đức giả, nhưng tui thì không nghỉ anh đạo đức giả mà chỉ là hơi sống trong phong cách lý tưởng hoá cuộc đời. Anh tin rằng nhìn vào màu hồng riết thì mọi thứ sẽ thành màu hồng. Tui cũng thật lòng mong cái lòng tin của anh nó không dẫn đến bất cứ sự thất vọng nào. Tui thì hơi thực tế chút, nó là màu xám thì hổng chừng tui còn tô đen thêm cho nó xám xịt hổng chừng RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 (2020-01-31, 10:27 AM)BaEch Wrote: Những người như anh thì biết hết mọi thứ nhưng chỉ thích giả vờ ngây ngô thôi. Người ta bảo anh đạo đức giả, nhưng tui thì không nghỉ anh đạo đức giả mà chỉ là hơi sống trong phong cách lý tưởng hoá cuộc đời. Anh tin rằng nhìn vào màu hồng riết thì mọi thứ sẽ thành màu hồng. Tui cũng thật lòng mong cái lòng tin của anh nó không dẫn đến bất cứ sự thất vọng nào. Tui thì hơi thực tế chút, nó là màu xám thì hổng chừng tui còn tô đen thêm cho nó xám xịt hổng chừng Tôi học được điều này: "Vũ trụ rất thần bí, khi sống positively, chúng ta sẽ thu hút được năng lực positive giúp đỡ. " Tương tự như quan điểm Nghiệp Quả của Phật giáo. RE: Linh Tinh - Bella - 2020-01-31 Mỗi người có một phong cách sống và ai cũng có lý tưởng của riêng mình hết. Mình tự lo cho bản thân mình còn chưa xong thì mắc gì phải nhìn hay soi mói lo tới người khác làm gì! RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-01-31 (2020-01-31, 10:40 AM)Bella Wrote: Mỗi người có một phong cách sống và ai cũng có lý tưởng của riêng mình hết. Mình tự lo cho bản thân mình còn chưa xong thì mắc gì phải nhìn hay soi mói lo tới người khác làm gì! Câu nói của anh BaEch nhắc LTP đến tác giả Carlos Castaneda, nên hôm nay LTP update signature của mình. Nói đến Carlos Castaneda, LTP kế một chuyện này về ông ta. Mặc dù tất cả các sách ông viết đều bán chạy, và được dịch ra 17 thứ tiếng, ông ở ẩn. Lâu lâu, vài chi tiết về cuộc đời ông được tiết lộ chút đỉnh. Lần này, ông làm việc trong nhà hàng. Ông có dáng người cân quắc, nhanh nhẹn, nhà hàng đó rất sạch sẽ. Có khách hàng vào ăn. Đang ăn, người khách la lên là có con gián trong đĩa cơm của ông ta. Carlos nhìn người khách, nói nhà hàng này rất sạch. Con gián đó là do chính người khách bỏ vào. Và người khách cúi đầu, chịu lỗi. Với người có nếp sống hướng về Toàn Thiện như Carlos, LTP tin chuyện này có thật, vì Lẽ Phải luôn luôn thắng. RE: Linh Tinh - Ech - 2020-01-31 (2020-01-31, 10:34 AM)LeThanhPhong Wrote: Tôi học được điều này: "Vũ trụ rất thần bí, khi sống positively, chúng ta sẽ thu hút được năng lực positive giúp đỡ. " Tui nhớ lâu lắm rồi có đọc quyễn sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/9377/doi-thay-doi-khi-chung-ta-thay-doi.html Trong đó đại khái cũng nói giống như anh nói. Nó giải thích lý do tại sao có những người cứ than vãn về những thiếu may mắn và cuộc sống của họ toàn những điều thiếu may mắn xảy ra. Và những người sống lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp và cuộc sống của họ tốt đẹp ra sao. Giống như thỏi nam châm, tư tưởng của họ thu hút những thành quả cuộc đời... Có lẽ tui cũng nên tập cách suy nghĩ như anh, biết đâu một ngày nào đó tui sẽ trở thành một hiền nhân như mong muốn, đúng không nào? RE: Linh Tinh - Bella - 2020-01-31 Anh LTP, Lan thì cứ áp dụng phương cách mình cứ sống vì chính mình chứ không phải sống vì kẻ khác thì tâm mình ít khi bị giao động hơn đó anh! |