VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-12

Người Việt Xấu Xí  Smiling-face-with-halo4

Mình phải thấy rằng ở đây cái mạnh cái yếu nó nằm ở tinh thần, nằm ở cái khả năng suy tư.

Còn mình cứ ăn rồi lèn èn cái ba cái chuyện nhỏ không làm sao mình khôn lớn nổi. 

Khổ quá mà. Ai nói tới, nó thù, nó đè ra nó chửi. Tôi biết cái kiểu người mình nó như vậy.

Hễ nói thiệt nó đè ra nó chửi. Một là nịnh, hai là nói xạo, ba là gian trá thì nó khoái, thì nó thờ, nó lạy, nó liếm gót. Cái dân mình như vậy.

(Sư Toại Khanh)


RE: Linh Tinh - Bella - 2020-04-12

(2020-04-12, 04:12 PM)LeThanhPhong Wrote: Người Việt Xấu Xí  Smiling-face-with-halo4

Mình phải thấy rằng ở đây cái mạnh cái yếu nó nằm ở tinh thần, nằm ở cái khả năng suy tư.

Còn mình cứ ăn rồi lèn èn cái ba cái chuyện nhỏ không làm sao mình khôn lớn nổi. 

Khổ quá mà. Ai nói tới, nó thù, nó đè ra nó chửi. Tôi biết cái kiểu người mình nó như vậy.

Hễ nói thiệt nó đè ra nó chửi. Một là nịnh, hai là nói xạo, ba là gian trá thì nó khoái, thì nó thờ, nó lạy, nó liếm gót. Cái dân mình như vậy.

(Sư Toại Khanh)

:78: :78: :78: Lol Rollin :chay: :chay: :chay:


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-12

Còn nữa, Lan ui.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

:dance: :dance: :dance:  
Cheer Cheer Cheer Cheer

---------------

Nếu như mình là thằng ăn trộm, bất cứ một lời rao giảng đạo đức xã hội nào đi nữa mình cũng đều cảm thấy nó chĩa vô người tại vì mình là thằng ăn trộm. Khi mà là thằng ăn trộm thì bây giờ mình cứ nghe cái gì mà liên hệ tới giáo dục, đạo đức, tôn giáo, tâm linh gì đó mình đều nhột dữ lắm.

Còn nếu mình không phải là thằng ăn trộm, mình là một người ngon lành, sạch sẽ, đạo đức thì họ càng nói về đạo đức mình càng sướng vì mình nghĩ rằng họ đang vinh danh mình, nha.

(Sư Toại Khanh)


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-13

World first face transplant: meeting the man who wears 'my brother's face






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-13

Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình và người khổ đau và hạnh phúc.

Chúng ta phải có một cuộc sống, sức khỏe, tài chánh ổn định đến mức nào đó, chúng ta mới có thể cười được.

Tulip4


RE: Linh Tinh - Bella - 2020-04-13

(2020-04-13, 08:39 AM)LeThanhPhong Wrote: Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình và người khổ đau và hạnh phúc.

Tulip4

Chào anh Thanh Phong...Hello

Lan nghĩ, nếu tự làm cho mình khổ đau thì chắc chắn là không ai muốn làm hết....nhưng có người lại muốn làm cho người khác khổ đau thì không thiếu đâu anh....Bỡi họ là những người có ác tâm, luôn ghim thù ghi hận trong lòng nên họ thường bày ra những trò khốn nạn để dzụ dzỗ người mà họ rắp tâm muốn hãm hại vào cái bẫy họ giăng sẵn....khi mà đối phương hay "con mồi" của họ bị sập bẫy rồi thì họ mới hiện ra cái bộ mặt đầy gian trá ác độc của họ để làm cho đối phương ngỡ ngàng và đau khổ......Nhưng mà anh tin đi...Những con người sống kiểu thất đức vô lương tâm đó rồi cũng sẽ nhận lấy cái luật nhân quả là gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy thôi hà anh! Hihihi....Bữa nay không biết tại sao Lan lại bị "lên đồng" sảng như vậy nữa, anh đừng cười, đừng nghĩ là Lan điên nhá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :chay: :chay: :chay:


RE: Linh Tinh - abc - 2020-04-13

(2020-04-13, 08:39 AM)LeThanhPhong Wrote: Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình và người khổ đau và hạnh phúc.

Chúng ta phải có một cuộc sống, sức khỏe, tài chánh ổn định đến mức nào đó, chúng ta mới có thể cười được.

Tulip4

Chúng ta phải có một cuộc sống, sức khỏe, tài chánh ổn định đến mức nào đó, chúng ta mới có thể cười được.

còn không thì "môi cười mà lệ như rơi"


RE: Linh Tinh - abc - 2020-04-13

(2020-04-13, 09:38 AM)Bella Wrote: Lan nghĩ, nếu tự làm cho mình khổ đau thì chắc chắn là không ai muốn làm hết....nhưng có người lại muốn làm cho người khác khổ đau thì không thiếu đâu anh....Bỡi họ là những người có ác tâm, luôn ghim thù ghi hận trong lòng nên họ thường bày ra những trò khốn nạn để dzụ dzỗ người mà họ rắp tâm muốn hãm hại vào cái bẫy họ giăng sẵn....khi mà đối phương hay "con mồi" của họ bị sập bẫy rồi thì họ mới hiện ra cái bộ mặt đầy gian trá ác độc của họ để làm cho đối phương ngỡ ngàng và đau khổ......Nhưng mà anh tin đi...Những con người sống kiểu thất đức vô lương tâm đó rồi cũng sẽ nhận lấy cái luật nhân quả là gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy thôi hà anh! Hihihi....Bữa nay không biết tại sao Lan lại bị "lên đồng" sảng như vậy nữa, anh đừng cười, đừng nghĩ là Lan điên nhá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :chay: :chay: :chay:

nếu tự làm cho mình khổ đau thì chắc chắn là không ai muốn làm hết.

cái khó là vì mình không sống có chánh niệm  , nên mình làm khổ mình mà mình không hay 

:full-moon-with-face4:


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-13

Bác abc và Lan thân mến,

"Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình và người khổ đau và hạnh phúc."

là một câu nói ngắn gọn, cho 4 ý:

  1. Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình khổ đau.
  2. Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho mình hạnh phúc.
  3. Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho người khổ đau.
  4. Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm cho người hạnh phúc.
Hành động được gọi là hành động thật sự thiện lành khi hành động đó đem lại hạnh phúc cho mình và cho người (2 và 4).

Các hành động khác như: 1 và 3, 2 và 3, 1 và 4 không thể đem là hạnh phúc thật sự.

Dĩ nhiên, chúng ta phải hết sức thận trọng trong cuộc sống (có chánh niệm) mới có thể có những hành động đem lại hạnh phúc cho mình và cho người.

Còn không, khi sống buông lung, chúng ta không thể nào có hạnh phúc thật sự.


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-13

Tương tự,

"Chúng ta phải có một cuộc sống, sức khỏe, tài chánh ổn định đến mức nào đó, chúng ta mới có thể cười được."

Ba yếu tố: cuộc sống, sức khỏe, và tài chánh phải đầy đủ, chúng ta mới sống thoải mái.

Khi thiếu một hoặc hai yếu tố kể trên, cuộc sống chúng ta lao đao lắm thay.
-------------------
Muốn sống luôn có nụ cười, chúng ta cần phân biệt giữa "muốn" và "cần".

"Muốn" thì vô số, nhưng "cần" thì chẳng là bao nhiêu.


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-13

It’s amazing to see such compassion for sharks! Credit: ViralHog

https://www.facebook.com/1615635982023706/videos/beachgoers-saved-a-huge-hammerhead-shark/2794521113978526/ 


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-15





Inside the abusive mind of a wife basher (2015) | 60 Minutes Australia


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-15

Jessica Silva killed her abusive partner to protect her family | 60 Minutes Australia






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-15

Man breaks silence on wife's attempt to have him killed | A Current Affair






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-15

Lead coronavirus vaccine scientist: Here's when we could expect a vaccine





Phải. Phải.  Cô này nói có lý quá.

Con virus có thể xâm nhập vào tế bào khi nó có chìa khóa tra đúng vào ổ khóa của tế bào. Nếu ta tước bỏ chìa khóa của nó, coi như nó chịu thua, đầu hàng thôi.