VietBest
Linh Tinh - LTP - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Du Lịch (Travel) / Địa Điểm Ăn Chơi (https://vietbestforum.com/forum-25.html)
+--- Thread: Linh Tinh - LTP (/thread-15584.html)



RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-06

Kiếp Người Có Khác Gì?

Các vị nhìn con chó, con heo nó đốt thời gian, nó đốt đồng hồ, tại vì nó không biết gì hết, tối ngày nó cứ nằm cụp đuôi, nó ngoe ngoải đuôi, nó cụp tai, nó nằm ngoài sân nghe ngóng. Nó không cần biết là xuân hạ thu đông của vũ trụ đang từng bước trôi đi, nó không biết rằng thời gian một kiếp sống càng lúc càng ngắn đi, nó không biết rằng cơ thể của nó đang ngày một xuống dốc để mà chờ chết, để mà lên bàn nhậu, nó đâu có biết.

(TK)


RE: Linh Tinh - abc - 2020-04-06

(2020-04-06, 09:13 AM)LeThanhPhong Wrote: Kiếp Người Có Khác Gì?

Các vị nhìn con chó, con heo nó đốt thời gian, nó đốt đồng hồ, tại vì nó không biết gì hết, tối ngày nó cứ nằm cụp đuôi, nó ngoe ngoải đuôi, nó cụp tai, nó nằm ngoài sân nghe ngóng. Nó không cần biết là xuân hạ thu đông của vũ trụ đang từng bước trôi đi, nó không biết rằng thời gian một kiếp sống càng lúc càng ngắn đi, nó không biết rằng cơ thể của nó đang ngày một xuống dốc để mà chờ chết, để mà lên bàn nhậu, nó đâu có biết.

(TK)


trừ lúc ngủ ra, bao nhiêu thời gian trong ngày mình sống mà không ý thức ? sống mà không ý thức thì .....

cho nên sống chánh niệm là chìa khoá


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-06

(2020-04-06, 10:03 AM)abc Wrote: trừ lúc ngủ ra, bao nhiêu thời gian trong ngày mình sống mà không ý thức ? sống mà không ý thức thì .....

cho nên sống chánh niệm là chìa khoá

Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn, nghe lời nhắn nhủ của Đấng Từ Phụ, rồi Ngài đi từ tầng thiền nọ sang tầng thiền kia, quả thật, cho LTP biết mình thật may mắn.

:78: :78: :78:


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-07

Puppy’s Reaction When She Was Completely Ignored by Her Daddy?






RE: Linh Tinh - Bella - 2020-04-07

Con chó dễ thương quá anh LTP Thumbs-up4 Heavy-black-heart4 . Trắng muốt mà mặt mày nhìn thấy hiền quá...Con Tina của Lan cũng vậy, lúc nào cũng quấn quýt bên mình hết....Tối hôm qua Lan giận nó cắn đôi dép của Lan bị sần sùi hết nên Lan khóa cho nó ở bên ngoài phòng của Lan....Nó cứ nằm trước của phòng "khóc" hoài, làm cho mình chịu không nổi phải mở cửa phòng cho nó, nó mới chịu nín đó.... Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Linh Tinh - abc - 2020-04-07

nó khóc hu hu, híc híc  hay khóc sút sịt sụt sùi hay khóc rấm rứt rỉ rả

:full-moon-with-face4:


RE: Linh Tinh - Bella - 2020-04-07

(2020-04-07, 09:22 AM)abc Wrote: nó khóc hu hu, híc híc  hay khóc sút sịt sụt sùi hay khóc rấm rứt rỉ rả

:full-moon-with-face4:

Là nó khóc "hiếc hiếc" một cách rấm rức, rỉ rả đó anh abc. Rollin Lol


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-07

Lan và bác abc mến,

Lâu lâu xem film Đại Hàn dễ thương quá chừng.
Con chó đó coi bự con như vậy nhưng còn nhỏ lắm, mới có 12 tháng thôi.  

Cheer

Samoyed Puppy at Her New Home!






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-08

Nỗi Cô Đơn

Chúng ta vốn dĩ cô đơn. Chúng ta cô đơn đã quen rồi, chúng ta quen khổ một mình, quen vui một mình, quen ác một mình, quen thiện một mình. Chẳng qua vì ảo giác, chúng ta thấy rằng một chiều mưa biên giới, ngồi một mình hiu quạnh cô độc quá chúng ta thèm một bàn tay, một mái tóc, một ánh mắt, một tia nhìn để sưởi ấm lòng mình cho nó bớt cô quạnh, mình tưởng đó là tri âm tri kỷ. 

Không có dám đâu. Nó chỉ góp phần chen lấn thôi, chứ niềm cô đơn của chúng ta vẫn muôn đời nằm đó không ai chia xẻ được cho mình đâu

(Sư Toại Khanh)


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-10

Vì Sao Con Thương Mẹ

Hôm nay, tự nhiên các vị tới đưa tôi hình cái bà lạ hoắc nói hình má của sư đó.
 
Nhỏ lớn tôi mồ côi đâu biết má tôi là ai, tự nhiên giờ đưa tôi cái hình nói má tôi thì khổ quá, không tin thì không được, mà tin thì tin làm sao đây? Nhất là cái người đưa lại là người tôi thương, tôi quí nữa đó là ba tôi, đó là ông nội tôi đưa, bây giờ tôi biết nghĩ làm sao đây? Nó gượng lắm quí vị, nhưng mà cái này tôi biết có nè.

Từ cái thuở ba, bốn tuổi tôi biết cái cảnh mà nhà dột, cột xiêu; rồi má tôi phải buôn gánh bán bưng, những đêm mưa gió mà má gánh cái gánh chè, má đi má rao bán trên những khoảng đường vắng, đêm hôm về má nấu chè nấu cháo má làm nhẹ tay má sợ mình giựt mình thức giấc. Rồi những lần mình bị ấm đầu nóng lạnh má thức đêm má canh, có khi nhà nghèo hỏng có tiền mua thuốc, má đỏ mắt má khóc thầm; rồi má đi má vay gạo, vay tiền để về mua thuốc cho mình.

Đó! Cái đó tôi biết má tôi rành như vậy đó, thì mai mốt mà nói tới má một cái là một lít nước mắt nó trào ra, mà khóc bằng máu được tôi cũng khóc bởi vì tôi quá thương má tôi, tôi hiểu má tôi rành lắm.

Còn tự nhiên đưa một cái hình một cái bà lạ hoắc rồi nói là má đó thì tôi gượng lắm.

(Sư Toại Khanh)


RE: Linh Tinh - Bella - 2020-04-10

(2020-04-10, 03:12 PM)LeThanhPhong Wrote: Vì Sao Con Thương Mẹ

Hôm nay, tự nhiên các vị tới đưa tôi hình cái bà lạ hoắc nói hình má của sư đó.
 
Nhỏ lớn tôi mồ côi đâu biết má tôi là ai, tự nhiên giờ đưa tôi cái hình nói má tôi thì khổ quá, không tin thì không được, mà tin thì tin làm sao đây? Nhất là cái người đưa lại là người tôi thương, tôi quí nữa đó là ba tôi, đó là ông nội tôi đưa, bây giờ tôi biết nghĩ làm sao đây? Nó gượng lắm quí vị, nhưng mà cái này tôi biết có nè.

Từ cái thuở ba, bốn tuổi tôi biết cái cảnh mà nhà dột, cột xiêu; rồi má tôi phải buôn gánh bán bưng, những đêm mưa gió mà má gánh cái gánh chè, má đi má rao bán trên những khoảng đường vắng, đêm hôm về má nấu chè nấu cháo má làm nhẹ tay má sợ mình giựt mình thức giấc. Rồi những lần mình bị ấm đầu nóng lạnh má thức đêm má canh, có khi nhà nghèo hỏng có tiền mua thuốc, má đỏ mắt má khóc thầm; rồi má đi má vay gạo, vay tiền để về mua thuốc cho mình.

Đó! Cái đó tôi biết má tôi rành như vậy đó, thì mai mốt mà nói tới má một cái là một lít nước mắt nó trào ra, mà khóc bằng máu được tôi cũng khóc bởi vì tôi quá thương má tôi, tôi hiểu má tôi rành lắm.

Còn tự nhiên đưa một cái hình một cái bà lạ hoắc rồi nói là má đó thì tôi gượng lắm.

(Sư Toại Khanh)

Trong câu chuyện Sư TK nói là sư chỉ biết một bà Má hết lòng lo lắng và chăm sóc cho sư lúc sư mới có 3-4 tuổi trong cảnh gia đình nghèo khổ...Và chỉ có người Má đó là sư nhớ mãi không bao giờ quên....Nhưng tại sao bây giờ khi Ba và Ông Nội của sư đưa cho sư một bức hình của một người đàn bà và bảo "đó là má của sư" tại sao sư lại có vẽ như không hề quen biết người phụ nữ trong bức hình đó vậy? Không lẽ đó là hình "người mẹ kế" của sư...Bỡi vì sư có nói sư là đứa trẻ "mồ côi" từ bé...Vậy thì biết đâu chừng là Ba của sư đã tái hôn với người đàn bà khác mà vì sư phải ly khai gia đình từ thuở còn ấu thơ để vào chùa nên sư không hề biết hay gặp mặt người phụ nữ đó? Câu truyện ngắn trên đó viết không rỏ ràng chi tiết nên mình thấy mâu thuẫn quá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4  :chay:


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-10

Tập ngồi trong tư thế hoa sen.

Lotus Posture for Beginners | Padmasana | Ashtanga Yoga






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-10

(2020-04-10, 04:13 PM)Bella Wrote: Trong câu chuyện Sư TK nói là sư chỉ biết một bà Má hết lòng lo lắng và chăm sóc cho sư lúc sư mới có 3-4 tuổi trong cảnh gia đình nghèo khổ...Và chỉ có người Má đó là sư nhớ mãi không bao giờ quên....Nhưng tại sao bây giờ khi Ba và Ông Nội của sư đưa cho sư một bức hình của một người đàn bà và bảo "đó là má của sư" tại sao sư lại có vẽ như không hề quen biết người phụ nữa trong bức hình đó vậy? Không lẽ đó là hình "người mẹ kế" của sư...Bỡi vì sư có nói sư là đứa trẻ "mồ côi" từ bé...Vậy thì biết đâu chừng là Ba của sư đã tái hôn với người đàn bà khác mà vì sư phải ly khai gia đình từ thuở còn ấu thơ để vào chùa nên sư không hề biết hay gặp mặt người phụ nữ đó? Câu truyện ngắn trên đó viết không rỏ ràng chi tiết nên mình thấy mâu thuẫn quá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4  :chay:


Lan mến,

Đây là một đoạn trong bài giảng của Sư tại sao Phật tử thương quý Đức Phật. 

Chúng ta thương quý Ngài khi bán thân chứng nghiệm được những gì Ngài giảng dạy, không phải bỗng dưng là thương quý Ngài được.  Tương tự như người con thương mẹ, không phải bỗng dưng cha mình nói một bà lạ hoắc nào đó là mẹ mình, là tự nhiên mình thương bà đó được.

Tóm lại, chúng ta chỉ thương được ai khi có sự đồng cảm. Đôi khi có những bậc cha mẹ tự hỏi tại sao con cái không gần gũi với mình.

(Vì thread này không nằm trong trang Phật Giáo nên LTP không trích dẫn những đoạn liên hệ về Đức Phật. ) 

LTP không biết đời tư của Sư Toại Khanh ra sao, ngoài chi tiết là tất cả 7anh em ruột của Sư đều xuất gia.  Giá đình Sư quả thật rất đặc biệt.

Mến,
LTP


RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-12

Bây giờ xem phim Nhật.  :dance:

ブランコとねこ。-Swing and Maru.-






RE: Linh Tinh - LeThanhPhong - 2020-04-12

秋の演奏会とねこ。-Autumn music festival and Maru.-