![]() |
|
Mùa Xuân đến rồi .... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: Mùa Xuân đến rồi .... (/thread-24481.html) |
RE: Mùa Xuân đến rồi .... - LýMạcSầu - 2023-04-11 (2023-04-11, 02:10 PM)Thuctinh Wrote: Kiếm của sư phụ đã lâu chưa có dịp dùm đến, có nhộn nhịp mừng quá, em vội mang kiếm ra, ai cần mượn em lén sư phụ cho mượn kiếm liền tức khắc. Tùy người mà chém nhe Tỉnh Nhi, chém bậy, chết mình RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Thuctinh - 2023-04-11 (2023-04-11, 04:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Tùy người mà chém nhe Tỉnh Nhi, chém bậy, chết mình Em cho người khác mượn kiếm RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 01:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao im hết rồi, VB hết nhộn nhịp Ừa, cũng không hiểu sao lại im hết rồi. Nhớ có lần người bạn bảo, nhiều người ở VB này bị bịnh sình bụng, vốn là khách hàng thân thuộc của mấy cái tiệm thuốc tây trong xóm bởi hay đến đó chỉ mua mỗi một loại thuốc trị táo bón không thì phải?. Nhớ ngày xưa, khi VB còn có trò chơi bịt mắt bắt dê, nên đã có rất nhiều tay hiệp sỹ mù chỉ cần nghe gió kiếm mà đâm với chém nhau tá lả bùng binh, kể cũng vui. Còn bây giờ VB không cho chơi trò bịt mặt, ai cũng trần xì một bộ mặt thực tế ảo nên thiên hạ ngại ra tay giết giặc thì phải. Nếu đã còn nhiều khúc mắc với nhau, còn nhiều ân oán với nhau sao không nhân dịp này lôi nhau ra nói hết một lần cho sướng... tay rồi cho qua hết được hem?. Còn nếu nghĩ đã hết rồi thời chinh chiến cũ thì kể từ hôm nay trở đi manh ai nấy... viết, không dây dưa với nhau có được không?, Nếu ai cũng ừ hay ai cũng im hết thì có nghĩa là cùng đồng ý thì tui sẽ viết tiếp câu chiện tình còn dang dở giữa chàng Wàng Tử Cóc và thôn nữ trong xóm chợ, cùng những thủ đoạn gian ác cùa bà Fù Thỉ nghe cho vui nha. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 04:58 PM)Thuctinh Wrote: Em cho người khác mượn kiếm Muốn chém ai thì cứ tự nhiên ra tay chém nha cháu, cho người khác mượn kiếm lỡ họ ra tay chém nhằm sư phụ của cháu thì nguy to ah. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Thuctinh - 2023-04-11 (2023-04-11, 05:21 PM)Dan. Wrote: Muốn chém ai thì cứ tự nhiên ra tay chém nha cháu, cho người khác mượn kiếm lỡ họ ra tay chém nhằm sư phụ của cháu thì nguy to ah. Hôm qua cháu có thách đấu kiếm với một người, không hiểu lý do gì người ta im ru? Chú nói vậy là chú chưa biết rồi, nội công của sư phụ tuyệt đỉnh, không có đối thủ chú ơi. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 05:58 PM)Thuctinh Wrote: Hôm qua cháu có thách đấu kiếm với một người, không hiểu lý do gì người ta im ru? - Họ im ru có nghĩa là họ sợ, chưa uýnh đã sợ thua đó, miệng hùm nhưng gan sửa. Còn mình tuy không muốn gây chiến với ai nhưng lâu lâu bực quá, xù lông nhím lên một lần là họ teo bu-gi liền. - Cái này coi chừng lộn ah. Ai sao không biết chứ với sư phụ của cháu thì chú hơi bị rành, chết nhát số 1 luôn, lại dễ tin người nên thường bị thiên hạ dụ dzỗ... Hễ cứ ai luôn chứng tỏ mình mạnh mẽ trên đây thì thực chất lại là người vô cùng mong manh yếu đúi, đụng chuyện là mít ướt ngay và luôn... Em nói có đúng không chị sư phụ?. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Thuctinh - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:13 PM)Dan. Wrote: - Họ im ru có nghĩa là họ sợ, chưa uýnh đã sợ thua đó, miệng hùm nhưng gan sửa. Còn mình tuy không muốn gây chiến với ai nhưng lâu lâu bực quá, xù lông nhím lên một lần là họ teo bu-gi liền. Có thể cháu dựa danh của sư phụ làm cho người ta khiếp? Vậy mà lâu nay cháu ngỡ sư phụ thật ngầu nên cháu hiên ngang khắp giang hồ, chưa biết chữ sợ là gì? RE: Mùa Xuân đến rồi .... - LýMạcSầu - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:13 PM)Dan. Wrote: - Họ im ru có nghĩa là họ sợ, chưa uýnh đã sợ thua đó, miệng hùm nhưng gan sửa. Còn mình tuy không muốn gây chiến với ai nhưng lâu lâu bực quá, xù lông nhím lên một lần là họ teo bu-gi liền. Trật lất RE: Mùa Xuân đến rồi .... - LýMạcSầu - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:25 PM)Thuctinh Wrote: Có thể cháu dựa danh của sư phụ làm cho người ta khiếp?Sư phụ ngầu khi cần ngầu. Tỉnh Nhi tự do quậy, hạ hồi phân giải. Không chừng lúc đó Tỉnh Nhi phải giải cứu cho sư phụ RE: Mùa Xuân đến rồi .... - tuyetvan - 2023-04-11 đừng phí thời gian viết chuyện Vân nghĩ .. thời gian của anh có thể làm được những chuyện có giá trị hơn nếu đả nghĩ Vân thế này thế kia thì forget Vân đi cho mọi người được nhờ còn anh muốn nói tiếp chuyện sáng nay Vân sẽ nói chuyện "tay đôi" với anh nếu không người này người kia chen vào còn nếu họ thích chen Vân cho anh "tiếp" họ Vân giỏi nói "tay đôi" thôi , chứ không giỏi chơi "tay ba" .. three's a crowd một người "miệng lưởi như anh" , mà cần phải có "tay ba" vào giúp thì .. Vân chỉ biết .. mĩm cười nơi chín suối RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:25 PM)Thuctinh Wrote: Có thể cháu dựa danh của sư phụ làm cho người ta khiếp? Bởi vậy nên cũng đã từng u đầu mẻ trán nhiều lần rồi, đúng hông?. Nói cho vui vậy chứ ba cái chiện nhỏ ấy thì nhằm nhè gì, không quan trọng thiên hạ nghĩ về mình như thế nào, quan trọng là mình nghĩ mình như thế nào thôi cháu, thích chơi kiểu gì cứ chơi miễn không làm hại ai là được. Như chú đây nè, giang hồ hiểm ác nên cũng bị nhiều người ghét ra mặt, cứ cầu mong trong bụng cho cái thằng ôn thần hột dzịt lộn ấy trúng gió té lăn đùng ra ngủm củ tỏi cho bỏ ghét, thế mà chú vẫn mạnh ù ù, chết đâu mà chết?. Đang long nhong tắm biển ngoài Đà Nẽng, rảnh rảnh ráng gởi hình biển Mỹ Khê mời mọi người thưởng lãm, dĩ nhiên là chụp lén hình thiên hạ tắm biển thôi, chứ chú mà đăng hình chú tắm biển mắc công thiên hạ ói một giòng sông thì nguy to. Nhân đây cũng gởi lời cảm ơn đến cô Ba Trà Dzinh đã cho tui tá túc và tồn tại ở cái căn nhà lá này, thread của người khác mà cứ TƯỞNG là thread của mình, đó là do tính tui giống con chim tu hú thích làm ổ ở nhà người khác hơn tự làm nhà, đó là do tui quá mê hình cô Công chúa nhỏ nên vào đây chờ nhìn ngắm hoài luôn là vậy. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Trật lất Có nghĩa là quá đúng phải hông?. Nói thiệt chứ em Đạn của chị có cặp mắt rất ư là tinh thông, đến mức ruồi muỗi bay ngang qua em còn biết con nào anh con nào em nữa kìa, huống chi là con người. Chỉ cần thở ra một tiếng là em biết nam hay nữ, chỉ cần hớ ra là em biết trên người có bao nhiêu nút ruồi son, chỉ cần thoáng qua là em biết chỉ tay dài hay ngắn, cong hay thẳng lun. Trật sao được mà trật?. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - Dan. - 2023-04-11 (2023-04-11, 06:44 PM)tuyetvan Wrote: đừng phí thời gian viết chuyện Nữa, lại thích đôi co với tui nữa rồi, bởi vậy mới nói, ai nhịn thì được chứ cô mà nhịn nói một ngày tui đi đầu xuống dất luôn. - Tui thích viết thì tui viết, cần gì phải có ai bảo thì tui mới viết?. Ở đây đơn giản chỉ là chỗ vui chơi thôi, không cần thiết phải khoe chuyện riêng tư hay chuyện có giá trị hơn, tui là ai, tui làm gì, trình độ của tui như thế nào, mỗi tháng tui "kiếm" được bao nhiêu tiền, tui có mấy căn nhà, có bao nhiêu cái ô-tô... chẳng hạn là chuyện riêng tư của tui, lúc sướng thì tui hưởng một mình, lúc khổ tui chịu một mình, hà cớ gì phải khoe cho thiên hạ biết, vì mình có chia cho họ đồng nào đâu nè. - Diễn đàn là chỗ đông người qua lại, ông đi qua bà đi lại hằng ngày, là nơi để người ta trút bầu tâm sự cho khỏi sình bụng, là nơi để họ xả xú-bắp cho khỏi bị đầy hơi, ai thích khoe cứ khoe, ai than thở cứ than thở, ai thất tình nhớ người yêu thì cứ khóc lóc vật vã, ai thích nói chuyện chính chị chính em cũng cứ tha hồ, ai cấm được ai mà cấm?. Thế nên chuyện lâu lâu cô thấy chướng tai gai mắt cô nhảy vào cô nói, cô viết thì người khác thấy cô quá chướng tai gai mắt thì họ cũng có quyền nhảy vào nói hoặc viết, cái này gọi là sự công bằng, bình đẳng. Vậy tui là ai mà dám cấm họ?. Tui có mời họ vào nói không?. Tui có CẦN họ vào trợ giúp như cách cô hàm hồ kết luận như vậy không?. Túm lại, ai sao không biết chứ riêng tui thì tui rành tính tình cô sáu câu luôn, có nhiều chuyện về cô mà tui nắm trong lòng bàn tay, cô mà chọc tui, dám tay đôi tay ba với tui, tui bực mình lên, tui tung hê ra hết thì cô chỉ có nước cúi đầu ra đi trong lặng lẽ, khỏi cần Min Mod ban cô đâu nha. Si nghĩ kỹ đi... P/s: Sáng nay tui có việc phải đi xa chút, cô muốn gì, thích gì cứ trình bày một lần đi, tối nay tui về tui sẵn sàng "hầu tiếp" cô, bảo đảm không thiếu một chữ luôn. RE: Mùa Xuân đến rồi .... - tuyetvan - 2023-04-11 hay anh muốn ngưng .. for good ? ok , trước khi ngưng , Vân nói cho anh biết .... 1. vì anh là bạn anh Tuấn , anh là bạn của nhiều người Vân đả quen trước đây , nên Vân vẩn còn "kềm" lại với cách nói chuyện của anh .. Vân không muốn "bạn anh Tuấn" nghĩ Vân khác hình ảnh trước đây họ nghĩ Vân ... hehehe 2. tiếng Việt , Vân có giỏi thiệt , nhưng cái đầu Vân , thiệt sự ra nữa Việt , nữa Anh .. hay nói đúng ra , ngôn ngữ của cả 2 bên , Vân đều bị giới hạn ... trong khi anh thì "miệng lưỡi có tiếng trong này" ... dĩ nhiên , Vân cũng phải nhường anh nhiều bước THÔI THÌ CỨ COI NHƯ VÂN "THUA" ANH ĐI SORRY LÀ ĐẢ BƯỚC CHÂN VÔ THREAD NÀY thiệt ra , Vân không tính vô nhưng vì thấy cái gì mà ... 2 con cọp lớn đè con cọp nhỏ vô lý quá nên Vân nhảy vô nói , biết rồi sẽ bị chữi , nên Vân nói ... chạy nhưng rồi , vì mọi người không hiểu ... TẠI SAO VÂN THẤY , 2 CON CỌP BỰ ĐÈ CON CỌP NHỎ LÀ ... VÔ LÝ NÊN VÂN PHẢI TIẾP TỤC Ở TRONG THREAD NÀY ONE THING LEADS TO ANOTHER NHƯ ANH BIẾT , CHUYỆN XÃY RA NHƯ VẬY RE: Mùa Xuân đến rồi .... - tuyetvan - 2023-04-11 anh muốn tung hê gì tung hê đi tự nhiên , anh nói cái gì , 2 3 cái xe .... hiểu được chết liền anh giỏi nói chuyện mập mờ cho người ta tò mò chứ thiệt ra , anh chẳng có cái gì trong tay để mà tung hê cả |